Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 351: Rào cản cuối cùng

6 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Lõi Số 564)

"Nuaaaaah!!!??!?!?!?"

Hoang đường, hoang đường, hoang đường…! Quá sức hoang đường! — chính xác là những gì Lõi Số 564 hét lên.

[Cánh Cổng Trí Tuệ] (Câu hỏi số 52) đáng tự hào của hắn bị giải quyết thông qua việc sử dụng chỉ hai con sóc chết vì rơi xuống bẫy địa ngục chông. Những sự kiện sì trét và khó hiểu tương tự cũng xảy ra với Tứ Thiên Vương.

[Tonde Vui Vẻ (Hỷ)]. Một con Minotaur Tà Ác cải trang thành Minotaur đen và chỉ hiện ra màu sắc thực sự khi thích thú trước kẻ địch yếu đuối. Một quỷ ngưu vui sướng hạ gục kẻ thù bằng sức mạnh phi thường. Thế nhưng ngay sau khi xuất hiện, cổ họng của nó bị nghẹn đầy sóc trước khi có cơ hội lột bỏ ngụy trang và thể hiện sức mạnh.

[Hinille Phẫn Nộ]. Một Hồn Ma Cuồng Chiến có thể xuyên qua tường, không bao giờ cho phép kẻ xâm nhập trốn thoát. Lại để bản thân tức giận đánh mất lý trí với lũ sóc và đuổi chúng ra khỏi phòng boss, bỏ lại căn phòng trống.

[Natsuno Đau Khổ]. Một Succubus Cấp Cao sẽ mở màn bất hòa nội bộ bằng cách quyến rũ một nửa thành viên tổ đội. Khiến mạo hiểm giả bị mê hoặc lấy lại nhận thức và nhìn thấy hậu quả họ gây ra, làm họ đau khổ. Cô ấy thẳng thừng từ chối chiến đấu và tạo phản.

Và sau đó là pháo đài cuối cùng của Tứ Thiên Vương, [Mushi An Nhàn]. Một Vampire Ác Quỷ sở hữu sức mạnh của cả ác quỷ và vampire và dễ dàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào bằng khả năng đặc biệt.

Tuy nhiên, dù tránh được chết ngạt từ đám sóc chết tiệt đó bằng cách tách ra thành đàn dơi, hắn ta lập tức bị đàn sóc out trình. Đàn dơi bị bắt tách rời nhau không thể hợp nhất lại. Hắn có thể tách ra thành dơi, nhưng chúng chỉ là đàn dơi bình thường, những con dơi không có bất kỳ lợi thế của vampire hay ác quỷ. Tên này chắc chắn sẽ chết sớm…

"Chết tiệt! Từng tên một đều bị sóc giết chết... vô dụng...!"

Làm sao lũ nhỏ bé này có thể làm được chỉ bằng cách sử dụng số lượng lớn?

Chỉ là một đàn sóc, đáng lẽ họ không thua. Điều đó quá rõ ràng. Điều đáng lẽ phải xảy ra.

"Bây giờ đến nước này rồi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chính bổn đại gia phải đích thân ra tay..!"

Lõi Số 564 đứng lên đầy mạnh mẽ.

Ban đầu, hắn đặt hai trợ thủ Tổng Lãnh Ác Quỷ của mình ở phòng boss trên tầng 10.

Chúng từng là Đại Ác Quỷ cho đến gần đây trước khi tiến hóa nhờ đầu tư DP.

 Đủ mạnh hạ bất kỳ kẻ xâm nhập nào đánh bại Tứ Thiên Vương—

—nhưng hắn không còn tin vào điều đó nữa, khi đã đến nước này.

Bổn đại gia không còn lựa chọn nào ngoài tự mình xuất trận, hắn thầm nghĩ.

"Bất Cẩn, Liều Lĩnh! Hai người sẽ đóng vai hộ vệ khi bổn đại gia ngăn chặn lũ xâm nhập với tư cách boss!"

 ""Rõ thưa ngài...!""

Tổng Lãnh Ác Quỷ màu đỏ, Bất Cẩn và Tổng Lãnh Ác Quỷ màu vàng, Liều Lĩnh, Lõi Số 564 đang đợi trong phòng boss.

Đợi Mushi bị giết trong vài phút, hắn biết tầng 9 đã bị quét sạch, càng ngày càng nhiều đám sóc khốn khiếp tiến vào tầng 10.

 Chiếc đuôi màu nâu của chúng vẫn mềm mại, và đôi mắt đen láy.

 Đội quân thu nhỏ có vẻ đáng yêu này với số lượng khoảng 60 con mạnh mẽ (yếu đuối) tiến đến phòng boss. Với số lượng của chúng, nhìn như một tấm thảm đang di chuyển trên sàn.

 "Bây giờ! Bắn!"

 "—[Tường Lửa]!"

 "—[Tường Sấm]!"

 Hai Tổng Lãnh Ác Quỷ kích hoạt ma thuật cùng lúc. Về bản chất, phép giống như một loại bẫy, gây sát thương khi chạm vào.

Nhờ tính toán thời gian trước, phép đã chặn đường chúng ngay khi lao vào phòng từ cửa. Chỉ điều đó thôi cũng đã xử lý được 20 con. Mùi thịt cháy đặc biệt tràn ngập phòng boss. Miệng Lõi Số 564 cong lên thành nụ cười hài lòng.

 "Kuhahaha! Hy vọng các ngươi thích sự khoản đãi!"

Lõi Số 564 xuất hiện từ phía sau hai bức tường.

 "Cái đám gặm nhấm này. Các ngươi tồn tại chỉ để gục ngã trước trước trí khôn của bổn đại gia… Bây giờ, chết đi!"

 "■■■■■, ■■■■■, ■■■■■■■■—[Hỏa Trụ]!"

 "■■■■■, ■■■■■, ■■■■■■■■—[Lôi Trụ]!"

Hai Tổng Lãnh Ác Quỷ đều thi triển ma thuật. Lũ sóc đã phân tán để giảm bớt tổn thất, ngọn lửa vẫn lan rộng và tia sét phóng ra, giết chết từng con.

 "Haaahahahaha! Buông tay chịu chết đi! Đây là khác biệt thực tế về sức mạnh giữa chúng ta!"

 Lõi Số 564 hả hê.

Đúng là sinh vật vốn yếu đuối như sóc kém sức mạnh hơn hắn rất nhiều.

 Thật kỳ lạ khi đội quân sóc tiến xa đến mức này nhờ vào mánh khóe thông minh.

 "Bây giờ. Bất Cẩn, Liều Lĩnh, tiến lên. Đi phản công xâm chiếm chúng!"

 ""Rõ thưa ngài.""

Sau đó, Lõi Số 564 cử hai Tổng Lãnh Ác Quỷ ra ngoài để xóa đi nỗi ô nhục mà hắn phải gánh chịu. Họ sẽ sử dụng con đường bí mật đi thẳng ra bên ngoài, từ đó sử dụng cánh cổng.

Nụ cười nở trên môi, hắn nghĩ chỉ vài con sóc thôi mình hắn giải quyết tốt.

 "… Không ngờ, đến tiệc khiêu vũ muộn rồi."

 Ngay lúc đó, giọng của Lõi Số 666 vang lên.

 "Tốc độ Rokuko quá nhanh! Cô ấy gần như dọn sạch tất cả trước khi ta có cơ hội—à phải. Người có lỗi là đám boss kém cỏi đó. Ta không trách ngươi đâu? Đó là lời khen ngợi! Ta rất hiếm khi khen, bây giờ ngươi ắt hẳn phải cảm thấy vinh dự."

Dường như cô ấy muốn nói chuyện. Nhưng Lõi Số 564 không phải đối tượng được chú ý.

Hắn không thích.

Còn về điều hắn không thích, chính là cách cô ấy phớt lờ hắn. Cô hoàn toàn lờ đi sát khí dày đặc đang bốc lên, trò chuyện như thể chẳng đáng để tâm đến.

"Ngươi lạc quan đấy, Số 666. Ngươi phải đánh bại bổn đại gia để tiến lên."

"Ơ kìa? Nếu nhớ không lầm ngươi là kẻ bỏ chạy. Nhìn xem cách ngươi nói chuyện tự hào như vậy trước mặt đám sóc rất nực cười. Trở thành diễn viên hài nổi tiếng âu cũng là cái số."

Lõi Số 666 rút thanh Song Trùng của mình ra.

"Kukuku, ngươi nghĩ mình đủ khả năng chiến đấu với bổn đại gia... ngươi sẽ trở thành vật trang trí hoàn hảo cho phòng vệ sinh của bổn đại gia sau khi bị chặt đứt tứ chi!"

"Được rồi, ta phải phấn đấu biến đây thành trận chiến đẹp mắt?"

—Và thế là trận chiến quyết định bắt đầu.

Về phần Tổng Lãnh Ác Quỷ, chúng đã tập hợp đám tiểu quỷ còn sót lại trong hầm ngục và tiện thể dẫn chúng đến đích. Tuy nhiên, ngay khi chúng xuất hiện ở khu vực của thỏ, chúng bị Wataru đánh bất tỉnh.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm