Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 357: Số mệnh là thứ cần phải nắm bắt

4 Bình luận - Độ dài: 1,271 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Rokuko)

Sau khi Kehma rời khỏi phòng, Rokuko suy nghĩ một chút. Cô tái khẳng định với chính mình, cô chắc chắn, chắc chắn sẽ ngủ với cậu ta vào ngày hôm nay và rời khỏi phòng với tâm trạng phấn chấn.

Lần trước cảm giác là vật trong túi đến nơi rồi, nhưng Kehma cuối cùng lại bỏ đi. Cô hơi buồn về chuyện đó, thế thì phải làm gì đây!? Hiển nhiên thôi! Cô chỉ cần tự mình làm!

Với suy nghĩ đó, Rokuko đi đến phòng của Kehma theo cách mà người ta gọi là đánh đêm ngược.

"Em vào đây, Kehma!"

"Uoh! Đ-Đợi đã!"

Giọng nói nghe hơi hoảng loạn nên cô quyết định đợi mười giây trước khi vào.

Nhân tiện, phòng của Kehma là căn phòng buồn tẻ giống phòng chứa đồ hơn là phòng ngủ đúng nghĩa. Về đồ ngủ, chỉ có một chiếc chăn đơn. Đến cả trong căn phòng buồn tẻ này, vẫn có một cửa sổ kính chất lượng cao, đúng như mong đợi của nơi được gọi là Bạch Ly Cung.

Trong căn phòng như thế, Kehma ngồi trên đệm futon trong chiếc áo thể thao của mình.

"Có chuyện gì thế, Rokuko?"

"Ừm, ừm..."

Không thể nào nói ra đến phòng cậu ta vì chuyện qua đêm được. Quá xấu hổ.

Nhưng Rokuko nảy ra ý tưởng.

"Em không ngủ được vì anh. Em hy vọng anh sẽ dùng Siesta."

Đúng vậy, giờ cô hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, vô cùng tỉnh táo, tất cả những gì cô muốn quay lại giấc ngủ. Để làm điều đó, phải dựa vào ma kiếm Siesta của Kehma.

Ngay cả Kehma cũng chợt nhớ ra.

"Nói mới nhớ anh có thể làm thế. Rokuko, chúng ta về phòng em nhé."

"Ở đây có chăn cuộn mà? Cứ dùng ở đây."

"Ừmm."

"Có gì không ổn?"

"… Anh không chuẩn bị sẵn đồ dự phòng, chỉ có một chiếc chăn cuộn."

"…! Hử, thế à?"

Rokuko vỗ tay vào nhau. Hiệu ứng của chăn thần vẫn đang tiếp diễn! Chăn thần đang làm việc theo cách bí ẩn!

"Kehma, chuẩn bị Siesta đi, chúng ta sẽ ngủ ở đây."

"Hử? Okay…"

Kehma đặt ma kiếm Siesta gần đệm trước khi nằm ngửa xuống.

Nhìn thấy vậy, Rokuko cười lớn.

"Ôi trời xin lỗi em trượt chân~"

"Guah!?"

Rokuko, rõ ràng cố ý, ngã vào Kehma. Cô thực hiện một cú cùi chỏ tuyệt đẹp vào bụng cậu ta.

Một sự trùng hợp nữa là áo thể thao còn mới và chưa bị golem hóa. Có lẽ cậu ta vừa chế tạo sau khi cảm thấy sảng khoái vì chiến thắng đấu hầm ngục.

"O-ogogogo…"

"Ồ, xin lỗi, Kehma! Anh bị thương à? Anh bị thương đúng không!? Anh cần hồi phục bằng chăn thần! À, và Siesta, hiệu lực tối đa!"

Nói xong, cô nằm xuống bên cạnh Kehma đau đớn như thể muốn ngủ cùng, sau đó truyền ma lực vào thanh ma kiếm Siesta gần đó. Cô đồng thời làm vậy và rút chăn thần khỏi [Kho Đồ] trước khi đắp lên cả hai.

"Này, em—… zzz."

"Chúc ngủ ngon, Kehma… zzz."

☆☆☆

Đó là cách họ đến thế giới trong mơ.

Được tạo ra thông qua chăn thần, không gian trong mơ của Rokuko, dành cho Rokuko.

"Em vẫn~chờ~đợi~, Kehma."

"Này, Rokuko. Em giải thích chuyện quái gì vừa xảy ra?"

"Ý anh là gì?"

"Hah… thôi kệ. Đây là mơ, không cách nào anh nhận được câu trả lời mình tìm kiếm bằng cách hỏi Rokuko ở đây."

Nhân tiện, đối với giấc mơ này, do đã thực hiện nhiều nghiên cứu từ lần trước, cô quyết định khiến Kehma chỉ nghĩ [Đây là giấc mơ]. (Tất nhiên, ký ức của Rokuko vẫn được giữ nguyên vẹn.)

Vì vậy, lần này không biến thành Thiên Đường Thay Đồ Kehma. Trừ khi Kehma quyết định tự mình làm điều đó, tất nhiên rồi.

"Nhưng mà, Kehma, ngoại hình này..."

"…"

Ngoại hình Rokuko không hề thay đổi so với trước khi ngủ. Vì cô chính thức đi theo bối cảnh thiết lập [Giấc Mơ của Kehma], cô nghĩ sẽ chiếu theo mong muốn của Kehma… nhưng…

"Anh thích bộ đồ này đến thế sao? Nè, nè?"

"Ờ thì tất nhiên. Nhưng sao em đến phòng anh với bộ dạng như thế? Nếu có ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Em không quá bận tâm?"

Má của Kehma hơi đỏ lên khi cô ấy nói điều đó.

"... Anh không muốn ai khác nhìn thấy em như thế."

Cậu ta lẩm bẩm.

Gì thế này? Cô ấy vừa nghe thấy gì cơ? Cô tiếc nuối khi không thể sử dụng chức năng ghi âm của menu ở thế giới trong mơ.

"Kehma, Kehma, vừa rồi. Anh nhắc lại được không?"

"Anh không muốn, xấu hổ lắm."

"Ể~? Anh cứ việc nói~"

Rokuko bám chặt vào Kehma khi nói. Bộ ngực không mấy đầy đặn áp vào ngẩng lên nhìn khuôn mặt cậu.

Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong tai. Nhưng là của ai thì không rõ.

Chuẩn bị tinh thần, Rokuko mở miệng định nói.

"Kehmaa… anh hôn em được không?"

"Chân của em?"

Anh muốn ăn đánh à?

"Tại sao lại là chân em? Rõ ràng là môi. Anh có ngốc không? Ngốc~"

"Nhưng anh muốn hôn chân em cơ?"

"…"

"…"

Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc—trừng mắt trong thế giằng co. Với tiếng thở dài, Rokuko là người đầu tiên chịu thua.

"Được, cho anh hôn chân em... nếu anh hôn toàn bộ cơ thể em! Bắt đầu từ môi!"

"Hiểu rồi!"

"Hửm—!?"

Ngay khi Rokuko vừa nói xong, cô cảm thấy Kehma áp vào môi mình.

… … …

"Oi, Rokuko."

Rokuko tỉnh lại khi thấy có thứ chọc vào má.

"Fuah? Mình ngủ quên à…? Nnn…"

"Rokuko? R-Ro—!? Nu!?"

Ôm chặt Kehma như muốn bóp nghẹt cậu, cô hôn vô số lần.

Cảm giác đó khiến cô mỉm cười. Họ đã hôn nhau ở nhiều chỗ, nhưng thích nhất là môi kề môi.

"… Puah... hah... Thích quá... ♪"

"O-Oi, Rokuko? E-em vẫn còn ngái ngủ à…?"

"... Hả?"

Mở mắt ra sau khi nghe giọng gần như  ngắt quãng, cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kehma.

Huh? Lạ nhỉ. Sao anh ấy trông như thế sau khi làm nhiều lần?

Huh? Từ khi nào chúng ta chuyển sang ngủ giường cuộn?

Huh? Tại sao ánh nắng chiếu quá khung cửa sổ?

… TRỜI SÁNG RỒI?

Ngay khi Rokuko nhận ra vừa làm gì, mặt cô đỏ bừng.

"K-Kehma!? K-Không! Ừm, có—bánh mì dưa khổng lồ!!"

"Ờ-ờm! Bánh mì dưa, chắc chắn rồi! Em mơ về việc ăn bánh đúng không!"

"Chính xác! Trời ạ, chiếc bánh mì dưa khủng bố lắm nhé! Ahahaha, tai nạn mất rồi!"

"Bánh mì dưa mà, em không thể không ăn! Chậc! Chậc!"

Rokuko vùng dậy khỏi chiếc chăn—hay đúng hơn là ném sang một bên khi cô ngồi dậy, đưa ra hết lý do này đến lý do khác.

Kehma chấp nhận từng câu, gật đầu mỗi lần hết sức chân thành.

Khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng. Mắt của Rokuko còn bắt đầu ngấn nước.

Sau khi cô ấy đưa ra lời bào chữa, cả hai đều không thể nhìn vào mắt nhau và phải quay lưng lại với nhau.

"... Em sẽ hôn Ane-sama một trăm lần."

"Ừ-ừm…"

Và đó là cách nhiều việc liên quan đến đấu hầm ngục kết thúc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Haku tự nhiên bú đẫm 100 phát hôn
Xem thêm
First comment
Xem thêm
nghiện còn ngại
Xem thêm