Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 163: Thăm quan Đế Đô 4

21 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:

Hôm nay chúng tôi ở vùng biển hơi xa đế đô một chút. 

Tại bãi biển đầy cát. Trời vẫn quá lạnh để mặc đồ bơi, nhưng tôi muốn đến bơi vào mùa hè. 

Nhân tiện, Haku-san không ở cùng hôm nay. 

"Quả nhiên, công việc chất đống sau ba ngày ngài rong chơi…”

“Khônggg, ở mức này Chloe có thể xử lý được. Chị bận làm Rokuko-chan vui vẻ rồi.”

“Chuyện đó là không thể.”

“Ah, t-từ từ. Kuh, g-giờ chị sẽ làm việc. Nhưng chị sẽ kết thúc công việc ba ngày ngay trong hôm nay! Và mai lại được nghỉ!”

Cứ thế, Chloe kéo chị ta đi. 

Xem ra trở thành người đứng đầu đế quốc sẽ phải làm rất nhiều việc… Mà Haku-san bận việc tới vậy sao? Chị ấy đáng lẽ nghỉ hưu và sống tự do không lo nghĩ mới đúng. 

… À, một người quyền lực chẳng cần lo về vấn đề thừa kế nếu tuổi tác và lão hóa không ảnh hưởng nhỉ?

Hiệu quả cũng là vấn đề. Tôi thề sẽ chỉ giao lại cho ai xung phong và đi ngủ.

“… Biển ơi~~~~~~!”

“Woah Kehma, làm trò gì vậy? Đột nhiên hét lên.”

Tôi muốn la hét ở biển một lần. 

Cát trắng không một mẩu rác, vùng biển xanh trong suốt, và ánh dương rạng rỡ tươi mới.

Sẽ là tuyệt nhất nếu có nhà nghỉ bãi biển hay một nơi để chợt mắt. Ngủ trong làn gió nhẹ bên bờ biển… ờm, trời chưa vào hè nên không sao. 

Nghe nói có một nơi sẽ thành điểm thăm quan cho quý tộc gần thủ đô, nhưng chưa công trình nào được xây dựng… Haku-san định mang Rokuko tới địa điểm sẽ thu hút khách du lịch sau này.

Ờm, nơi bọn tôi đến hôm nay là bãi biển trống không, thông qua [Dịch Chuyển] của Dolche-san—thành viên trong nhóm Haku-san.

Hình như toàn bộ thành viên nhóm Haku-san ngoại trừ Misha có thể dùng [Dịch Chuyển].

Phải, ngoại trừ Misha, người bị slime xúc tu lớn dày vò đến vô lực hôm qua và miễn cưỡng đánh thắng vào lúc cuối bằng một đòn vật lý. Cô ấy nghĩ, “Chỉ cần bọc ma lực vào nắm đấm là xong?”, có vẻ đã hiệu quả. 

Dolche-san, mặc áo choàng trắng trông giống bạch pháp sư trong game RPG nào đấy, đang kiệt sức và nằm sấp trong bóng râm của tảng đá lớn. Cô ấy trong nhân dạng và không gặp vấn đề quá lớn với mặt trời, nhưng quả nhiên, với nguồn gốc là wraith, cô ấy không thích nơi sáng sủa.[note30323]

“Ueh, ông trời chết đi được không… Tôi chảy ra mất…”

“Umm, xin lỗi, có rất nhiều gián biển.”

“… Ổn mà. Tôi thích côn trùng và nhện. Fufufu, bò bò…” 

… Hãy để mặc Dolche-san một mình. 

Chắc sẽ có vài bóng râm ở gần cho tôi ngủ? Để phòng hờ, tôi còn mang theo dù che nắng và ghế bãi biển.

“Từ từ, chúng ta đến đây để kiểm định nơi xây dựng hầm ngục, không phải ngủ!”

“… Phải rồi… Aah~, vách đá đằng kia mang lại cảm giác đặc biệt nhỉ? Giống một tên tội phạm bị truy đuổi.”

“Cái vẹo gì? Làm ơn kiểm tra hẳn hoi.”

Sau khi nghĩ một hồi, dù bọn tôi kiểm tra quanh khu vực, hầm ngục vẫn làm ở dưới đất, nên cảm giác chả thay đổi nhiều lắm theo địa điểm xây dựng.

Tôi có vô hạn nước muối ở đây để dùng, hay là làm muối nhỉ?

… Muối, chậc. Nghĩ lại, không biết Rin giờ sao rồi?

“Đây là lần đầu ta đến, nhưng nơi này bốc mùi quá?”

“Do mùi nước muối đấy. Mùi này hơi nhạt so với biển mà anh nhớ, nhưng cũng không đáng ghét.”

“Mùi tanh… Này, Kehma. Chúng ta dùng quái vật biển được chứ?”

Quái vật biển hử… chắc được. Kiểu như kraken hoặc cá mập?

Tôi mở danh mục DP từ menu.

… Hohoh, có hẳn cá mập hai đầu. Liệu có cá mập ma hay cá mập bay không?

Vào hiện giờ, mấy con nổi bật là mực khổng lồ, bạch tuộc khổng lồ và ốc anh vũ khổng lồ. Vài con khá giống người là sahagin và nàng tiên cá, cùng đủ loại sinh vật biển như sứa và hải sâm.[note30327]

… Dagon? Cảm giác không nên nhìn kĩ danh mục. Dù chưa phải vấn đề quan tâm trong lần này. Nó tốn hơn 100,000,000 DP.[note30328]

Và rồi tôi nhận ra.

Nhiều thứ thuộc loại-biển rẻ hơn một phần DP… Ngược lại, những thứ loại-núi như [Nguồn Nhiệt] hay wyvern, cả hai thứ không liên quan đến biển, càng thêm đắt. 

Ngay cả mấy con golem sắt, tốn 500 DP ở Núi Tsuia, tăng giá gấp bốn lần thành 2,000 DP ở đây. 

“… Có lẽ DP thay đổi phụ thuộc vào địa điểm?”

“Heeeh, để ta xem… Un? Goblin không đổi, chúng vẫn 20 DP.”

Tại sao nhóc kiểm tra goblin đầu tiên? Quả nhiên là Rokuko.

… À, loại-ghost rẻ hơn này? Chắc chúng thường xuất hiện nhiều hơn ở biển. Tôi nghĩ chúng cũng ở trên núi chứ. 

“Hiểu rồi, sự khác biệt trong DP phụ thuộc vào tình trạng, phù hợp đặc tính khu vực… Dường như lõi hầm ngục và chủ nhân cũng tăng giảm khác nhau.”

“Không không Kehma, ngươi nói gì thế… sẽ chẳng thể nhận được gạo từ thế giới khác ngoại trừ Kehma.”

Ồ yeah. Vậy chính đặc tính của tôi khiến tôi có thể mua hàng ở Nhật bằng DP? Có lẽ bao gồm golem bởi chúng thuộc loại-con người? Haku-san cũng đang dùng quái dạng người đi trên hai chân và dùng cả hai tay.

… Trong trường hợp đó, tốt hơn nên biết về phe địch. Chúng tôi có thể lấy lợi thế từ đây bằng vài cách đối phó. 

“Này, Rokuko. Đối thủ của chúng ta lần này như nào?”

“Nn? Umm, đầu tiên là Đội Long Vương gồm ba lõi, một rắn, một ếch, một sên.”

Tam nhẫn hay sao. Bò sát, lưỡng cư, và… sên loại gì nhỉ? Động vật có vỏ? Dường như mấy con quễ đó sẽ nhận được quái loại nhầy nhụa-trườn bò với giá rẻ. 

"Ờm, Đội Quỷ Vương trong dạng nhân loại, nhưng… umm, Lõi Số 666 là…. Cô ấy là gì nhỉ? Xin lỗi. Ta không biết!”

“… Mai anh sẽ thử hỏi Haku-san.”

Lúc này tôi lấy ra ghế bãi biển và dù che nắng cất trong [Kho Đồ] dành riêng cho những dịp như này. 

Cắm dù lên mặt cát, tôi ngả lưng trên ghế dưới bóng râm. 

Âm thanh những đợt sóng như bản nhạc nền thoải mái. Có vẻ đây là nơi nghỉ ngơi tốt. 

“… Thịt, cảm giác sẽ rất vui nếu xây lâu đài nơi gần sóng biển, em thấy đúng không?”

“Vâng, em sẽ xây cùng.”

Tiện nói khi tôi thức thì trời đã tối, nó hẳn đã bị thủy triều cuốn đi hoặc họ không xây, nhưng chả có lâu đài cát nào. 

Ghi chú

[Lên trên]
Trong game RPG, wraith là hồn ma với oán niệm lớn hơn ghost
Trong game RPG, wraith là hồn ma với oán niệm lớn hơn ghost
[Lên trên]
Sahagin trông giống một con cá màu xanh lục với tứ chi như động vật trên cạn. Xuất hiện trong Final Fantasy
Sahagin trông giống một con cá màu xanh lục với tứ chi như động vật trên cạn. Xuất hiện trong Final Fantasy
[Lên trên]
Được xếp vào hàng ngũ một trong những Cự Quái. Dagon là kẻ cai trị của cả một nền văn minh dưới đáy biển, vị thần được giống loài biển sâu tôn thờ và gọi là Cha Dagon, phối ngẫu của Mẹ Hydra.
Được xếp vào hàng ngũ một trong những Cự Quái. Dagon là kẻ cai trị của cả một nền văn minh dưới đáy biển, vị thần được giống loài biển sâu tôn thờ và gọi là Cha Dagon, phối ngẫu của Mẹ Hydra.
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

T đang vừa ngủ vừa đọc bộ này.
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm