Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 165: Thăm quan Đế Đô 6

37 Bình luận - Độ dài: 1,160 từ - Cập nhật:

Chúng tôi hôm nay tới một thảo nguyên.

Khu vực bằng phẳng kích cỡ đủ cho quân đội diễn tập.

Haku-san ở đây hôm nay. Misha đi cùng chúng tôi vì lý do nào đấy.

Misha mang theo dù che lớn để Haku-san và Rokuko có chỗ ngồi trong bóng râm.

Đó không phải việc của Chloe-san sao?

“Chloe biết xử tài liệu, Misha không. Đó là lý do.”

Ra là thế?

Haku mỉm cười và cười lớn lúc dạo bước tay trong tay cùng Rokuko… Đây là đi picnic chắc.

“Khu vực này được dùng cho diễn tập, nên có chút phiền phức để xây hầm ngục ở đây. Nếu gần biên giới hơn chút, nhưng mà…”

“Chỗ đó rõ ràng là chiến trường rồi?”

“Oh? Thu nhập DP ngon lành cành đào ấy nhé? Ngoài ra undead sẽ khá rẻ tiền.”

Với nụ cười thường trực trên môi nãy giờ. Xem ra bà chị khá vui mừng được gác lại công việc và sánh vai cùng Rokuko.

Nhân tiện, khi tôi kiểm tra danh mục DP tại thảo nguyên, trâu, lợn, và các động vật bốn chân đều rẻ. Cả thỏ nữa.

“Vậy thì, chúng ta thử đấu tập với Misha vào hôm nay nhé, Kehma-san?”

Với nụ cười, Haku-san vỗ tay vào nhau… chị đang nói gì vậy?

“Sẵn có Misha, một mạo hiểm giả hạng A năng động để thực hành cùng; cậu chưa đủ vui mừng phát khóc à?”

“Không nhé, tôi là chủ hầm ngục. Phải ở phía sau.”

“Chị sẽ gặp phiền phức nếu cậu không ít nhất đủ kĩ năng của mạo hiểm giả hạng B.”

“Còn về Rokuko?”

“Rokuko-chan thì okay. Sự dễ thương của em ấy hạng S rồi. Vả lại, đặt lõi hầm ngục vào nguy hiểm là điều ngớ ngẩn.”

Thái độ của chị ấy với tôi và Rokuko khác biệt quá nhiều… có lẽ tôi nên quen dần? Thậm chí Rokuko cũng là mạo hiểm giả hạng B…

“Hãy nghỉ ngơi một lát để quan sát Misha và Thịt đấu giả chiến.”

Rokuko đưa ra thỏa hiệp.

Tôi liếc trộm Thịt… em ấy đang tràn đầy nhiệt huyết.

“Haah, vậy xin hãy đấu với Thịt. Đừng dùng quá sức với em ấy.”

“Làm ơn, Misha-sama.”

“Umu! Cứ để tui!”

Misha đấm ngực rung rình rình.

“Vậy thì… Hỡi hạt giống nảy mầm. Đâm chồi và vươn lên—[Trồng Cây].”

Khi Haku-san niệm xong phép, một cây mới mọc lên.

Misha bỏ dù che vào [Kho Đồ] và lấy ra tấm vải đặt dưới bóng cây.

… Chị trồng hẳn cái cây thay cho dù che? Thật á?

“Rokuko-chan, hãy ngồi đây quan sát.”

“Vâng, Ane-sama.”

Tôi cũng đi vào bóng cây. Tôi không được ngồi lên tấm vải, nhưng cũng chả phàn nàn gì.

Giữ trong tay golem dao, Thịt đối mặt với Misha.

Trong khi đó, Misha tay không. Như bọn tôi được thấy vào vài hôm trước, cô ấy là võ sư.

Đây là đấu tập, nhưng vũ khí không phải giả. Sau khi Haku-san đề xuất nên dùng thứ họ quen, Misha cũng ra dấu OK.

“Vậy—bắt đầu bất cứ lúc nào, được chứ?”

“Vâng.”

Misha đứng như bình thường, không vào thế thủ. Ngay sau đó, Thịt bất ngờ chém tới.

Tuy nhiên, một bên má dao bị tay Misha gạt chệch hướng, tránh né mà không di chuyển bước nào.

“Hmph, lưỡi dao tốt đấy. Kĩ năng cũng không tồi. Cô sẽ làm được tốt hơn. Giờ tới đây nào. Tui sẽ không di chuyển tí nào, được chứ?”

“… Hah!”

“Ah.”

Gakin!

Âm thanh kim loại đập kim loại vang lên.

Nguồn gốc từ nơi chân Misha chạm vào golem dao của Thịt.

Khi nhìn rõ hơn, cơ thể Misha được bọc trong hào quang bảo vệ khỏi lưỡi dao.

“Fufufu, nhắm vào chân ngay sau khi tui bảo sẽ không nhấc chân… chủ nhân cô đã dạy bảo tốt đấy.”

“Ngăn được… sao?”

Thịt bước lùi giữ khoảng cách. Nụ cười dần nở trên mặt Misha. Có vẻ cô không ý định tấn công.

“Cái đó là gì vậy?”

“[Ngạnh Khí Công]. Thứ làm cho cơ thể cực kì cứng rắn… Misha, nếu di chuyển một bước thì em thua, phải không?”

“Eeeh!? L-làm ơn đợi chút, Haku-sama! Thật sự—ít nhất cho em dùng cước!”

“Được rồi, Thịt. Tiến lên và dùng bất cứ kĩ năng nào. Anh sẽ thưởng nếu em thắng~”

“Rõ! Hỡi lửa, trở thành quả cầu và bắn phá kẻ thù—[Hỏa Cầu].”

“Uwaaah, khoan—!? Bắn hỏa cầu vào chân ư!? N-nóng quá!!”

Sau đó, Thịt liên tục xả ma kĩ và tấn công tầm xa không ngừng, mỗi đòn đều bị cản bởi [Chặn Đánh Xa] của Misha. Đề phòng những đòn nhắm vào chân với [Ngạnh Khí Công]. Cô ấy cũng phản công lại Thịt đang dần rút ngắn khoảng cách.

Và rồi—

“Hoi!”

“Ugu! … Ukyuu…”

Dính phản công, Thịt bay người xuống đất bởi một phát vào bụng. Hai tay bị giữ chéo sau lưng. Em ấy không thể cử động, nên đừng nói thoát ra.

Trận đấu đã an bài.

“Phew, thấy chưa, Haku-sama? Em thắng!”

“Tốt lắm, Misha. Em đã thắng một đứa bé.”

“Eeeeeh~~…”

Đứng lên, Thịt bước tới chỗ tôi.

“Lỗi của em, em thua…”

“Có gì đâu? Em đã đấu tốt với Misha, cô ấy ở hạng A.”

Chúng tôi ban đầu hạng D, nên kết quả có thể lý giải. Tôi xoa đầu Thịt.

Thịt nhắm mắt thư giãn và vẫy đuôi.

“Giờ, tiếp đến Kehma-san, chứ nhỉ? Nếu cậu khiến Misha bước chân, thì Kehma-san sẽ thắng… Khi đó, chị sẽ cho thông tin về Lõi 666.”

Haku-san mỉm cười hài lòng. Chị ấy nghe phong thanh từ Amelia-san à?

… Chị ta thật sự không đưa thông tin nếu tôi thua? Nếu tôi thua Đấu Hầm Ngục, chị sẽ ngang nhiên mang Rokuko đi phải không?

“… Chẳng còn cách khác, vậy chấp tôi một chiêu nhé?”

“Chà, nhiêu đó chắc vẫn ổn. Thấy sao, Misha?”

“Nói thật con nhỏ tai chó khỏe hơn, nên ổn thôi. À, để em thay đổi tư thế trước khi chúng ta bắt đầu."

Nói xong, Misha dang rộng hai chân bằng vai, hạ thấp trọng tâm.

Tăng độ ổn định hử. Ngay khi tôi nghĩ vậy—Bang! Bang!—cô ấy dậm từng chân xuống đất như đô vật sumo … Nghiêm túc rồi chăng?

—Tới đây.

Misha nhìn tôi như thể nói vậy.

… Tôi sẽ xóa sạch vẻ tự tin đó của cô.

“Kehma, quyết định trong một đòn!”

 “Chủ Nhân, cố lên.”

“Ờ.”

Nhận lời khích lệ từ Rokuko và Thịt, tôi đứng trước Misha.

Sau đó đặt viên ma thạch nhỏ dưới chân Misha và đọc thuộc lòng câu chú.

“Khối đất, thay đổi hình dạng, tuân lệnh và trở thành đầy tớ phục tùng ta—[Tạo Golem].”

“Uwah!? Một con golem, dưới chân tui!?”

Misha ngã. Tôi thắng.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Misha: đứng vững trên mặt đất thì không bao giờ bị thua
Kehma: sở trường của anh là tạo Golem từ đất
Xem thêm
T ko thể đánh sòng phẳng thắng m nhưng đấy là đánh sòng phẳng :))
Xem thêm
gì dễ thế :>>>
Xem thêm
hahahahahahaha
Xem thêm
đời tôi chưa gặp ai cao tay như này
Xem thêm
Ye, its big brain time
Xem thêm