Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Phụ chương: Quà lưu niệm và Đổi mới công nghệ

23 Bình luận - Độ dài: 1,055 từ - Cập nhật:

“… Ooooooh! Thứ này thật tuyệt vời~!”

Khi tôi đưa Nerune [Bút Máy Vĩnh Cửu-kun] nhận từ chuyến thăm quan đế đô, em ấy vô cùng thích thú. 

“Gugugu, em muốn tháo ra… nhưng có một lớp bảo vệ phía trên sẽ xóa bỏ ma pháp thức khi bị tháo rời…!”

"Có à?"

“Điều đó được viết trong sách hướng dẫn~! Quả là [Xưởng Anh Hùng] nhỉ~”

Có lẽ là kỹ năng cheat từ tiên phong của thần/anh hùng.

"Hmmm, vậy chế tạo thứ tương tự là chuyện bất khả thi."

"Xem ra mực sẽ bổ sung khi nạp ma năng~. Chất lỏng, và màu đen… là thổ ma thuật nhỉ~?"

Nhân tiện, mặt bên cây bút máy có một đoạn trong suốt, nên bọn tôi thấy được lượng mực còn lại. 

Tiếp tục về chủ đề này, mực không chỉ màu đen, mà còn những màu sặc sỡ như đỏ, xanh biển, xanh lá. Tôi chỉ mua loại cơ bản màu đen. 

"Mực được làm từ nước à?"

"Không phải thứ khác sao~?"

"Ề, chẳng biết nữa. Có lẽ họ dùng dầu hay gì đó?"

Để nói rằng, bình thường, mực được tạo ra từ ma cụ như kiểu [Máy Làm Mực-kun] của [Xưởng Anh Hùng]. Bình thường chỗ nào chứ…

“… Nói cách khác, [Xưởng Anh Hùng] chẳng làm gì ngoài tập trung chiếm độc quyền.”

"Có lẽ~. Hoặc chỉ do không ai có thể bắt chước họ~"

Để họ giữ được xưởng trong vài trăm năm, dường như họ đã chế tạo [Ma Cụ Làm Ra Ma Cụ]. Hoặc là người đó vẫn còn sống?

… Thôi không cần nghĩ quá sâu. 

Nhân tiện, tôi không mua [Nồi Không Cần Củi] hay [Nồi Nóng-kun], nhưng tôi nghe em ấy kể có những món đồ tương tự. 

“Cái [Bếp] mà chủ nhân nói lúc trước thuận tiện hơn~. Chúng ta có thể dùng với cả nồi và chảo, chuyển đổi ra vào đơn giản~. Bình thường nó chỉ là cái đĩa sắt dưới dạng ma cụ, nên rất tiết kiệm không gian~”

"... Nghe em nói thì thấy tiện thật."

“À phải. Gar-kun, mang cho chị nguyên mẫu lửa thứ 16… Ahh, cảm ơn~”

Trợ thủ của Nerune gargoyle lặng lẽ mang tới một cái hộp, đưa cho em ấy. 

Khi Nerune nhận hộp và xoa đầu nó, con gargoyle lui về chỗ đứng ở góc phòng như thể hài lòng. 

Thứ trong hộp là đĩa đất chưa nung với vòng ma pháp thức khắc bên trên. 

“Đây là bếp mẫu~. Em làm bằng đất do đây là nguyên mẫu, nhưng nhờ dùng ma pháp thức của nút vặn từ lần làm kotatsu, độ mạnh yếu có thể điều chỉnh~”

"Như mong đợi từ Nerune, chế tạo được thứ như này."

“… Nhờ chủ nhân đấy~. Đĩa đất sẽ vỡ vụn nếu bỏ vào túi đồ, nhưng chủ nhân dễ dàng sản xuất hàng loạt với đĩa thép đúng không~?”

Không phải không thể, nhưng nghe phiền lắm. Rất phiền. 

Hơn nữa như này, toàn bộ bếp sẽ nóng lên trong lúc sử dụng. 

Trong trường hợp đó, cứ làm một đĩa đất chưa nung và không bận tâm việc mang đi khắp nơi. Nguyên mẫu như cái này là ok.

"Phải rồi, sao chúng ta không làm khung gỗ rồi nhét đĩa đất vào? Chúng ta muốn phần kiềng đàn hồi, chỉ cần khoan vài chỗ và nhét đĩa sắt vào. Erm… anh khoan ở đây sẽ không ảnh hưởng ma pháp thức chứ?"

Tôi giữ chặt đĩa đất, và cạo một khoảng trống với [Tạo Golem], tôi làm các lỗ ở phần kiềng. Sau đó, tất cả những gì cần là một tấm gỗ để đặt tất cả vào và gắn thêm đĩa sắt, đã hoàn thành. 

Chẹp, cái bếp mỏng nhìn khá tốt. 

“… Nếu như này, chúng ta có thể giảm nguy cơ bị vỡ bằng cách dùng nắp che lại~. Theo cách đó cái bếp vẫn làm từ đất, nên em có thể chế tạo mà không làm phiền Chủ Nhân~”

"Ồ, tốt lắm. Quả là Nerune. Nhờ em lo liệu từ đây."

Ồ, vậy em ấy sẽ làm nắp đậy. Thực sự nhà nghiên cứu của bọn tôi rất xuất sắc. 

Tôi đưa đĩa đất với ma pháp thức ở trên trả lại cho Nerune. Và sẽ đem khoe với Gozoh sau khi hoàn thành. 

"Em không giỏi tới vậy, tất cả là nhờ Chủ Nhân~"

"Đừng khiêm tốn, Nerune. Anh đặt rất nhiều kỳ vọng ở em!"

“… Em không khiêm tốn mờ~? Em chẳng có ý tưởng nào~. Hafuu.”

Nerune thở dài.

“Tùy ý dùng ma thạch để tạo ma pháp thức trên đất… anh có biết khi sư phụ Kantra hỏi, ổng đã ngạc nhiên tột độ mà ngất đi không?”

“Ồ. Giờ mới nhớ, anh muốn thêm timer cho lò nướng. Em có thể kết nối timer golem với nó không? Anh muốn có thứ kiểu như nút vặn để hẹn giờ theo ý muốn, quay dần về vị trí tắt khi thời gian trôi qua.”[note30408]

“Thấy chưa!? Chỉ riêng thế thôi cũng là đổi mới công nghệ! Uwaaaaaahn.”

Nerune nhiệt tình đánh tôi. Hahaha, em gái. Bắt đầu thấy hơi đau, dừng lại đi mà. 

Sau này, câu [Lo liệu từ đây] của tôi được hiểu thành [Sản xuất hàng loạt chúng], nên 10 cái bếp mỏng được hoàn thiện.

Vậy sản xuất hàng loạt là khả thi… mặc dù chỉ cần một cái. 

Tôi đặt lò nướng bánh mì mini (bằng vỏ trứng phượng hoàng) trong phòng thí nghiệm của Nerune như phần thưởng. Tôi chế tạo sau khi nhận ra có thể trộn vỏ trứng vào bếp bằng [Tạo Golem]. Với thứ này, em ấy có thể nướng bánh mì hay nhiều món khác. Liệu em ấy sẽ thích chứ? 

“… Sư phụ Kantra tan nát cõi lòng mất~. Chà, giờ sẽ dễ dàng nung đất trong phòng thí nghiệm, nên mọi việc nhanh hơn~”

"Ah, vậy sao?"

“Yeh~, cảm ơn anh nhiều~… Và lò nướng nhiều tầng huh~, thêm một thứ mới~”

… Ờm, trên hết là em ấy vui vẻ. Tôi sẽ đưa một bếp còn dư cho Kinue-san và đặt những cái còn lại trong rương kho báu.

 Tìm được chúng phải dựa vào nhân phẩm. 

Ghi chú

[Lên trên]
Timer (bộ định thời) dùng để hẹn giờ trong rất nhiều thiết bị như điều hòa, quạt, đèn led,... và các thiết bị tự động đóng ngắt khác
Timer (bộ định thời) dùng để hẹn giờ trong rất nhiều thiết bị như điều hòa, quạt, đèn led,... và các thiết bị tự động đóng ngắt khác
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

*Sad blacksmith noise*
thx trans
Xem thêm
Ko nhầm thì cái vỏ trứng quý lắm mà:))
Xem thêm
theo t thấy trứng phượng hoàng hồi sinh trong khoảng 3-5s mà thanh niên giao cho golem đập trứng r bỏ quên cả tuần thì đủ hiểu r :)) cho khoảng thời gian từ đập tới khi hs là 10s bỏ quên trong 1 tuần thì thanh niên có khoản 60k vỏ :) đổ vỏ hơi mệt ng
Xem thêm
@Orochi: Bán đi là nằm trên núi vàng;)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời