Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 169: Xây Hầm Ngục

27 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:

Trước tiên là thời gian dành cho đào bới. 

Tôi có golem đào hố bằng xẻng và cuốc chim để tiết kiệm từng chút DP.

Tôi ở trong Phòng Chủ tạm thời của lõi giả. Trong trận Đấu Hầm Ngục này, [Cha] đưa những lõi giả đặc biệt cho phép đàn anh và đàn em có nơi thư giãn bên trong. (Tôi không hiểu khác Phòng Chủ bình thường chỗ nào, nhưng Rokuko và Haku-san nói, [Chỉ là cảm giác vậy], có lẽ.)

Ờm, tôi nhốt mình ở đây và ra lệnh golem đào hố.

Mặc kệ tất cả, tôi đào hố. Không gì ngoài đào với tiếng inh tai

“Keo kiệt làm sao.”

“Tôi chẳng bận tâm keo kiệt hay không. Chúng ta có đủ thời gian.”

Haku-san nói vậy khi tôi xây dựng hầm ngục.

Dần dần chúng tôi thu lại đất đào ra, mở rộng từng chút một. Thi thoảng ném ma thạch xuống đất, tôi tăng số công nhân nhờ [Tạo Golem].

“Cậu sẽ làm gì với chỗ đất này?”

“Tôi sẽ dùng làm tường sau này và tái sử dụng. Hoặc chuyển thành golem, như chị thấy.”

“Hmm. Ừm, dùng mọi thứ ta có thể là điều cơ bản… Nhưng cách này hiệu quả nhỉ? Dùng [Tạo Golem] để tận dụng vật liệu sau khi đào ra khá hữu ích.”

“Vâng, đúng.”

Có chút khó khăn khi để lộ các kỹ thuật tiết kiệm của tôi, nhưng nhiêu đây chắc ổn. Chỉ là cách tiết kiệm tiêu chuẩn, nên không giúp ích gì cho Haku-san. Giống như nói với người đang quản lý ngân sách quốc gia về cách tiết kiệm vài nghìn đồng. 

Ờm, hy vọng cheat sửa đổi ma thuật mà tôi hay dùng nhất [Tạo Golem] không bị lộ.

“Haku-san có lẽ chẳng cần lo lắng về mấy chuyện này, chị dư giả DP ngay cả khi không tiết kiệm.”

“Phải… Cách đó hữu dụng với quy tắc giới hạn DP như lần này và lần chị đấu Kehma-san trước đây, nhưng chị hiếm khi Đấu Hầm Ngục theo quy tắc đó. Chúng thường không có hạn chế.”

Đối với tôi, hai trong ba lượt đấu bao gồm lần này có quy tắc giới hạn DP.

“Fufun, điểm mạnh của Kehma là keo kiệt DP!”

“Đừng nói thẳng ra vậy.”

“Sự thật là chị không thể bác bỏ cậu thuần thục chuyện này.”

“Vâng, Kehma là kẻ gian lận sẽ thắng cả Haku Ane-sama nếu ngang DP!”

“Này, em đang khen hay vùi dập anh xuống?”

“Ề? Em đang khen mà! Kẻ gian lận.”

… Đấy là lời khen sao? Văn hóa Lõi Hầm Ngục gây sốc thật. 

À, tiện nói, Haku-san cuối cùng sử dụng kỹ thuật làm việc trên bàn giấy trong khi ở bên ngoài cùng Rokuko. Nên giờ chị ấy hoàn thiện tài liệu và thư từ lúc ngồi cạnh Rokuko, người đang giám sát công việc bọn golem. 

“… Chloe-san. Để Haku-san mang tài liệu văn phòng ra ngoài có ổn không?”

“Chính xác thì không, nhưng giữ nguyên ở mức này chưa phải vấn đề miễn là Haku-sama làm việc thoải mái. Nếu có chuyện gì, Haku-sama sẽ lãnh trách nhiệm.”

Ah, vậy sao? Người phụ trách nói sẽ lãnh trách nhiệm nếu bất cứ chuyện gì xảy ra, nên cô ấy không can thiệp và bỏ qua tốt hay xấu. 

“Kehma, anh không làm công việc của trưởng làng sao?”

“Huh? Anh để mọi việc cho cấp dưới. Ờm, anh sẽ có mặt nếu xuất hiện vấn đề, nhưng hiện giờ đều suôn sẻ.”

Nói thật là có lẽ suôn sẻ bởi tôi không ở đó. 

“Đáng ghen tị thật. Phải rồi, Kehma-san, giúp chị đôi chút với tài liệu này. Thu và chi không khớp, cậu xem thử lệch ở đâu?”

“Đơn giản là quý tộc bỏ một khoản vào túi không được tính đến? Mà, làm ơn đừng cho tôi thấy tài liệu bảo mật của đế quốc. Chị tính giết tôi ư?”

“Ồ? Kehma-san biết bí mật trọng yếu nhất của chị là Lõi Hầm Ngục rồi đấy? Cuộc chơi đã quá muộn để cậu nói vậy.”

Nghĩ mới thấy… đúng nhỉ!?

“Ể, vậy Haku Ane-sama luôn nhắm vào mạng sống của Kehma bấy lâu nay!? Chuyện đó không được không được Ane-sama! Kehma là cộng sự của em!”

"Ara ara. Ổn thôi, ít nhất chị không nhắm vào mạng sống cậu ta.”

“À, vâng. Vậy thì được.”

Ít nhất… ể, nghĩa là chị nhắm vào cái khác miễm sao tôi còn sống?

Tôi trả lại tài liệu mà bà chị đưa để không phải thấy bên trong.

Giờ hãy tập trung vào xây dựng hầm ngục…

Nói vậy, nhưng chỉ có golem đào hố và mở rộng khu vực từng chút như đã bàn trước, nên tôi rảnh một lúc. Tôi đã tạo khá nhiều golem đào hố. Nơi đây là hầm ngục nên chúng nạp được mana và không ngừng di chuyển. 

… À, nhắc mới nhớ, Rokuko cũng biết [Tạo Golem]. Chuyện đó xảy ra khi nào…?

Tôi chỉ cần để lại việc hoàn thành hầm ngục cho Rokuko và càng thêm rảnh? Với cả [Tạo Golem] của nhỏ trông tự nhiên hơn tôi. 

“Rokuko, anh ra ngoài chút nhé?”

“Ổn thôi, nhưng anh sẽ làm gì? Ngủ à?”

“Anh sẽ nghĩ về loại bẫy cần dùng.”

Tôi muốn nói sẽ đi ngủ như thường lệ, nhưng tôi không thể để Rokuko làm việc trong khi ngủ do Haku-san ở đây. Grah, cảm giác gần đây tôi phải thức khá nhiều!?

Ờm, bỏ qua một bên, tôi sẽ nghĩ về loại bẫy sử dụng. 

… Bọn tôi sẽ đặt chúng dưới nước, nên tôi muốn chơi hệ điện. Hoặc phun độc?

Nhưng tôi nên làm gì để đấu với đối thủ loại-vô tri… Có lẽ tôi nên theo lời Haku-san đề cử và dùng vật nặng nghiền nát chúng. Aah, tôi có thể dùng đa dạng đối sách như mọi khi nếu được sài [Tạo Golem], nhưng giờ tôi phải làm từng con bằng DP?

“Có lẽ mình nên đặt vài bẫy chông gần bẫy đá lăn?”

Nhân tiện, quân chủ lực tôi định dùng là [Đàn Cá Mòi], [Cá Mập], và [Nhân Ngư]. Nhân ngư có thể chiến đấu trên đất liền nếu như bọn tôi không thể làm ngập hầm ngục đối thủ. 

Quả là lựa chọn của Haku-san… Đúng rồi, bọn tôi nên dùng cả bạch tuộc. Bạch tuộc là nhẫn giả của biển sâu. Chúng có thể lẩn trốn trong ‘màn mực’ và giỏi xâm nhập các khu vực nhằm do thám. 

Tôi phải nghĩ đặt bẫy nhiều nhất có thể mà không ảnh hưởng tới bọn tôi. 

“Thứ lỗi, Kehma-sama? Con dagon này là gì thế? Tôi chưa từng thấy trong Danh Mục DP…”

Khi tôi đang nhìn danh mục, Chloe bước tới nhìn trộm. 

Và tôi cũng không đề phòng… ah, cô ấy có mùi thơm. Nghĩ kĩ thì, cô ấy luôn mặc đồ nam dù là succubus.

Nhưng… huh. Thì ra nó không hiện trong Danh Mục DP của Haku-san?

“… À, đây là sinh vật thần thoại từ thế giới khác. Nếu có thể, hãy tránh nói ra tên. Cũng đừng nhìn vào danh mục. Chỉ số SAN của cô sẽ tụt dần.”[note30433]

“Chỉ nhìn thôi đã đánh mất tỉnh táo…? Đáng sợ.”

“Ừ. Không nên dây vào.”

Tôi lặng lẽ giấu dagon khỏi hiện lên. Nếu không trong danh mục DP của Haku-san, nó hẳn thuộc về bộ phận nhỏ những người dị giới. Nó cũng là quái vật, nên tôi đoán vậy. Có lẽ tôi phải chú ý nhiều hơn những quái vật mình dùng?

Hiện giờ, cứ tiến hành với loại quái an toàn mà Haku-san đề cử. Chẹp. 

Ghi chú

[Lên trên]
Nhắc đến game trên bàn lovecraftian. SAN = Sanity (tỉnh táo). Khi chạm 0, người đó sẽ điên loạn.
Nhắc đến game trên bàn lovecraftian. SAN = Sanity (tỉnh táo). Khi chạm 0, người đó sẽ điên loạn.
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
dagon đã là 100 củ rồi nguyên cthulu ko biết bao nhiêu nhể :))
Xem thêm
Cho sức tấn công = 0. Chỉ gửi lại hiệu hứng chiêu xem giá bao nhiêu :))
Xem thêm
Quái của Lovecraft 100 củ DP
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm