Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 170: Rokuko 5 nháy liên tục 10,000 DP Gacha

29 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

Ngày xây hầm ngục thứ hai. Tôi tính để Rokuko quay gacha.

Phụ thuộc xoay ra gì, cấu trúc hầm ngục có thể thay đổi đáng kể.

“Vậy em sẽ trực tiếp quay 10,000 DP gacha!”

“Ừ. Quẫy đi.”

Tôi tính để nhỏ dùng 200,000 trong số 500,000 DP quay. Đầu tiên sẽ là 5 nháy 10,000 DP và 150 nháy 1,000 DP sau đó.

“Nhớ không lầm Kehma-san được triệu hồi qua 1,000 DP gacha nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thứ gì đáng giá 10 Kehma-san sẽ xuất hiện từ gacha đây, hmm?”

Haku-san cười cợt nói. 

Bọn tôi từng thử quay ra trứng phượng hoàng rồi!

“Gacha rất kém hiệu quả. Cậu không biết sẽ ra thứ gì, nên triệu hồi ngay trong danh mục cho lành… là cách đa số lõi làm. Thực ra có tỷ lệ nhỏ trúng. Nhưng thà trực tiếp mua bằng DP tốt hơn.”

“Ồ? Cơ mà tôi nghe nói Haku-san triệu hồi rồng từ gacha?”

“Ừ, chị đã xác nhận khi có dư thừa DP. Chị quay 1,000 DP gacha mười nghìn lần trước khi chỉ ra con bạch long sơ sinh. Toàn bộ lần khác đều tạch.”

Chị dùng tất thảy 10,000,000 DP…? Tỉ lệ đó là 0.01%!

Nn? Khoan. Về may mắn của Rokuko quay luôn lãi hơn lượng bỏ ra, là thế quái nào nhỉ… thôi không nghĩ nữa. 

“Tôi tin vào may mắn của Rokuko!”

"Được tin tưởng như này…! Yolo nào…! Hah!”

Vwoom.

Một ma pháp thức, rộng khoảng 10 mét đường kính xuất hiện.

Tôi tự hỏi liệu có giống lần nhỏ dùng 10,000 DP gacha xoay ra trứng phượng hoàng (Feni)? Lần đó phủ kín cả căn phòng, một ít lệch ra bên ngoài. 

“… Tự nhiên cảm giác em ấy sẽ trúng.”

"Thấy chưa?”

Nhớ lại khi tôi quay gacha, ra toàn hàng có ma pháp thức bé tẹo. 

Ngay sau đó, ma pháp thức xoay tròn và thu nhỏ xuống 2 mét đường kính—

—và xúc tu trong suốt trào lên, giờ bọn tôi có thể thấy toàn bộ. 

SLIME XÚC TU-SAN XUẤT HIỆN!

“Uwaah, con này là gì… eh, chúng ta thấy nó không lâu trước nhỉ? Tuy rằng to hơn gấp đôi."

“Để một con slime xúc tu xuất hiện… nó cũng hay được nhắc đến cùng với hầm ngục. À, con em thấy trước đây là slime xúc tu lớn, Rokuko-chan. Dạng tiến hóa của con này.”

“Hmm, vậy là hàng khuyến khích sao?”

Nó đáng giá 80,000 DP. Tôi không nghĩ lãi nhanh như vậy, nên thầm cười trong lòng. 

Quả là Rokuko. Giờ ổn thôi, để nhỏ quay tiếp gacha 10,000 DP.

“Ồ? Nhỏ quá!”

“Cái này là tạch. Kết quả thường gặp khi chơi gacha.”

Không hiểu sao, ma pháp thức xuất hiện chỉ rộng 1 mét. Chuyện gì vậy, Rokuko!

Một con bạch tuộc hiện ra. Tám chân dị dạng và cái đầu tròn. Băng đô trên đầu vì lý do nào đấy. Giống kiểu nhân vật trong anime.

… Bạch tuộc? Không phải dagon, đâu nhỉ…?

“Con này là bạch tuộc toon. Chúng là thú cưng nổi tiếng thân thiện do vẻ ngoài dễ thương, nhưng chúng là loại quái yếu.”[note30451]

“Mumu, thật sao?”

Chúng tốn 500 DP trong danh mục, nhưng thỉnh thoảng được bán với giá vài bạc.

… Có lẽ tôi nên bán lại thông qua mối của Haku-san?

“À, nhưng chúng có thể phun mực dưới nước. Chúng có thể làm toàn bộ tối sầm với màn mực kéo dài vài giây. Hơn nữa không chết bởi vài đòn chí tử và chịu đòn kha khá. Ngay cả khi bị thương nặng, chúng có khả năng hồi phục hoàn toàn trong vòng một tuần.”

Một sự bù đắp khó hiểu? Nó thực sự là toon à?

Con bạch tuộc với khiếm khuyết 0 điểm tấn công… sẽ hợp với Rei.

Và giờ quay tiếp gacha 10,000 DP.

May mắn cấp huyền thoại của Rokuko lại kích hoạt, thêm một ma pháp thức cỡ lớn xuất hiện. 

“Lại trúng… Rokuko-chan, em may mắn thật đấy?”

“Fufu Haku Ane-sama, dĩ nhiên! Giờ, cái gì sẽ hiện ra?”

Lần này, ma pháp thức thu hẹp xuống 1 mét. Rồi với tiếng bùm, một thùng gỗ xuất hiện. 

… Thùng gỗ…? Đây là thứ gì?

“… Không phải quái. Đấy là vật phẩm.”

Nhắc mới nhớ, bọn tôi từng nhận cuộn phép kĩ năng [Nấu Ăn] trước đây.

“Vật phẩm? Loại nào?”

“Rượu. Đây là loại rượu vang niên vụ cực kì lâu năm… Nó quá mức với em, chị sẽ giữ dùm.”

Haku-san phấn khởi cất thùng rượu vào [Kho Đồ]. Umm, ây chị ơi… Đây cũng là DP của em mà? … Ờm, chả sao. 

Lần thứ tư. Một ma pháp thức đặc biệt khổng lồ xuất hiện. Lại trúng hử?

Woah, cái này rộng gần 15 mét?

“Oh, cái này ghê đấy.”

“… Giải đặc biệt chăng? Lần đầu chị được thấy.”

Sau khi Haku-san nói xong, vòng ma thuật thu nhỏ lại siêu bé, một quả cầu cỡ lòng bàn tay hiện ra. 

“… Cái này là quả cầu kĩ năng. Chúng giống cuộn phép, nhưng không biết kỹ năng nào cho đến khi dùng… Chà, bọn chị sẽ biết là loại nào bởi thường dùng DP mua thông qua danh mục.”

“Heeeh. Có thứ như vậy sao? Kehma, thử dùng xem.”

"Sao lại là anh? Anh không ở tuyến trước nếu cái này là kỹ năng chiến đấu. Nhóc chắc không?”

“À đừng lo. Không như cuộn phép, quả cầu kỹ năng có thể dùng vài lần.”

Khi tôi nhìn Danh Mục DP và không thấy quả cầu kỹ năng nào, Haku-san nói là do chưa mua nhiều cuộn phép. Đúng vậy thật. 

Nhân tiện, DP cho một quả cầu là 100 lần giá trị cuộn phép gốc. Tuy vậy, chúng sẽ vỡ sau 10 lần sử dụng, nên cực kì kém hiệu quả về mặt DP. Đó là lý do chả ai dùng, chúng cũng không xuất hiện nhiều trong xã hội. 

Bất kể ra sao, tôi quyết định thử.

Dùng tương tự cuộn phép, nên tôi đổ chút ma năng vào. 

Đây là kỹ năng nhận từ nháy đặc biệt, nên tôi hơi mong đợi. 

Đáp lại lượng ma lực đổ vào, quả cầu phát sáng khi ma pháp thức in vào đầu tôi. 

“Uoh, đ-đây là… kĩ năng không thể dùng!”

“Là loại kĩ năng nào?”

Kỹ năng tôi học… là [Kháng Ngất Lv9].

Hiệu quả là… kháng hiệu ứng từ các kỹ năng gây mất ý thức và dược phẩm. Cho khả năng không bất tỉnh trong môi trường mà những người khác ngất xỉu… hơn nữa, [Ngủ] nằm trong danh sách của [Ngất]. HƠN NỮA hơn nữa, họ có thể thức cả tháng không ngủ. 

“Mmm, Lõi Hầm Ngục không cần thứ như này!”

“Ồ, nhưng là một kỹ năng khá hữu dụng cho mạo hiểm giả và Chủ Hầm Ngục. Không ngất nghĩa là liên tục làm việc không mệt mỏi. Với một Chủ Hầm Ngục, không ngủ trong suốt trận Đấu Hầm Ngục làm họ hoạt động tích cực hơn… Kehma-san, giờ cậu có thể làm việc liên tục không cần ngủ.”

“Làm ơn, làm ơn tha cho tôi…”

Ngoài ra đây là kỹ năng bị động. Luôn bật. 

Đây là hình phạt vì gần đây làm việc quá nhiều không ngủ? Ôi Thần Giấc Ngủ, làm ơn nhân từ với con!

“Kehma, xem nè, xem nè! Em vừa quay gacha 10,000 DP lần cuối, nó tạch nhưng ra [Thuốc Ngủ Liều Mạnh]! Loại dùng hương thơm!”

“Ooh… nhưng chỉ bằng trực giác anh biết… không còn hiệu quả với anh nữa…!”

Xin lỗi, Thần Giấc Ngủ? Ngài đang đùa cợt con cừu đáng thương này sao!?

Con cừu lạc lối này sẽ phải đếm cừu hết con này đến con khác từ giờ!

“Kehma, anh không thể bật và tắt Kháng Ngất à?”

“À, có thể… được cứu rồi… Cảm ơn Rokuko. Em đã cứu anh!”

“Ồ? Thật tốt. Có nhiều kỹ năng bị động không thể tắt.”

Ơn trời. Gửi lòng thành kính cho Thần Giấc Ngủ. Dù tôi không biết ngài tồn tại hay không. 

 Thực sự kỹ năng nguy hiểm như vậy phải bị hạn chế bằng nút TẮT! Đây là vấn đề sống còn. 

Ghi chú

[Lên trên]
Toon trong cartoon (hoạt hình)
Toon trong cartoon (hoạt hình)
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Nghe thì có vẻ hài nhưng trong game kháng ngất lại ngon vl khi mà bị quái mạnh stun thì những thằng còn lại sẽ làm mồi trong khi m sẽ thoát :v
Xem thêm
Chí mạng :))))
Xem thêm
ác mộng =]]
Xem thêm
thánh ngủ mà kháng ngủ thì sống làm mọe gì nữa
Xem thêm
Om nom nom nom Ex luck
Xem thêm