Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 166: Thăm quan Đế Đô 7

22 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

Ngốc lắm, một Chủ Hầm Ngục sẽ không lao đầu vào đấu với cô.

Bất kể cô chuẩn bị tư thế tốt như nào khi mà nền đất biến đổi. 

“Un, tôi thắng.”

“Xảo trá, quả là Kehma. Chẳng ai đánh bại được ngươi khi nói về những chiến thắng bất công!”

Rokuko mỉm cười.

Tức là khen à? Chắc vậy. Những thứ như hèn nhát và gian xảo chỉ là lời khen dành cho Chủ Hầm Ngục. 

“… Ara, ara. Có vẻ em bị đánh bại, Misha?”

“Không, uhh—! Em vừa bị bẫy mà!?”

“Đi dù một bước sẽ xem là thua. Em còn đi mấy bước nhỉ? Em vẫn là kẻ thua thảm hại nếu dừng ở mức đó. Ngay từ đầu, điểm tệ nhất là em không cảnh giác thổ ma thuật sau khi nghe quy tắc. Fufu, như thế, em có hiểu bao nhiêu thủ đoạn khôn lường sẽ được dùng không, Misha?”

“Uwaaahn…”

Misha bắt đầu khóc nức nở, nhưng phán xét của Haku-san không hề lay chuyển. 

“Vậy thì, giờ nói về Lõi 666 nhỉ? Cậu muốn nghe gì? Chị sẽ giải đáp mọi điều có thể trả lời.”

“Điều trước tiên, Lõi 666 là loại Lõi Hầm Ngục nào?”

Khi tôi hỏi, Haku-san nhắm mắt và trầm ngâm như thể cố nhớ lại. 

“Mm, chị chỉ nhớ mơ hồ từ khi cô ta dùng nhân dạng. Đầu tiên là Phe Quỷ Vương, chúng thuộc loại-vô tri hoặc loại-ác quỷ.”

“Loại-vô tri à? Đó là gì?”

“Chị cũng có một Giáp Sống, nó tương tự vậy. Ngoài cái đó, còn mấy con giống Mimic—cũng giả dạng rương báu.”

Chúng là vậy huh. Tôi nên dự trước thứ cùng loại sẽ xuất hiện trong Đấu Hầm Ngục.

“Ừ, và chuyện này Rokuko-chan cũng biết rồi, nhưng… cô ta dùng kiếm ma thuật lửa và mái tóc đỏ rực. Ngoài ra, điều kiện thắng lần này là [Phá Hủy Lõi Giả]. 666 yêu cầu phá hủy thay vì chạm vào.”

“Ồ, đúng vậy! Cô ta chắc chắn muốn đập phá gì đấy.”

“Oi Rokuko, có thông tin quan trọng ở đây.”

“Eh, cô ta muốn đập nó?”

“Không, phương pháp cô ta sẽ phá hủy.”

Bởi cô ta đề nghị, hẳn phải có vài ẩn ý phía sau. 

Mặt khác, tôi cũng nghi ngờ rằng cô ta muốn khiến tôi nghĩ vậy… nhưng tìm hiểu cũng chả thừa. 

Ít nhất, tôi không thể thắng bằng quân bài tự sát của đàn chuột với lõi giả. Chuột thực ra không mang nhiều sức công phá. 

“Mm, chị không thể nói gì thêm về 666. Việc thảo luận nguyên dạng của một lõi dùng nhân dạng ngay từ đầu đã trái phép tắc lịch sự.”

Nói xong, Haku-san kết thúc cuộc trò chuyện.

Sẽ khá tuyệt nếu chị ấy dạy bảo thêm về phép tắc của họ, nhưng tối thiểu chị ấy đã nói cho tôi những điều cần thiết trong lần này. 

“Kehma-san, đó là cách [Tạo Golem] tuyệt vời.”

“Vâng, [Tạo Golem] là nghề của tôi.”

Kết cục tôi để lộ một trong các bàn tay, nhưng kế hoạch ban đầu là để lộ bàn tay này. 

Tôi có thể thêm golem mà không dùng DP, nên sẽ bị lộ ngay. Thực ra, tuy kĩ năng này hơi hiếm, nhưng vẫn được các mạo hiểm giả biết tới.

Kĩ năng có thể nhận bằng DP, nên Haku-san, một Lõi Hầm Ngục, tất nhiên hiểu rõ. 

“Cậu có thể tăng lượng quái vật mà chẳng cần tốn nhiều DP nếu sở hữu kĩ năng loại-tạo hay triệu hồi… fufu, chị không sài gần đây, nhưng từng dùng cách này rất nhiều trong quá khứ.”

Đúng vậy. Không thể nào Haku-san bỏ qua cách đáng đồng tiền bát gạo như này. 

Loại-triệu hồi là ma kỹ triệu hồi quái sống quanh quẩn trên thế giới. Dù không thuận tiện cho hầm ngục bởi liên tục tiêu hao ma lực duy trì, nhưng chẳng phải vấn đề nếu xác định triệu hồi con nào đó làm boss. Ngoài ra, lượng ma lực cần phụ thuộc vào sức mạnh quái triệu hồi. 

“Xin hãy cho tôi biết nếu chị có đề cử kĩ năng loại-tạo hay triệu hồi nào khác.”

"Ơ kìa, chúng nằm trong danh mục DP đấy? Chị đề cử toàn bộ.”

… Có lẽ nên dùng toàn bộ 500,000 DP lần này cho chúng. Dù hầm ngục bị thu hồi tôi sẽ không mất gì cả sau khi dùng cuộn phép lên người. 

“Tiện nói, [Triệu Hồi Golem] có độ tương thích cao hơn [Tạo Golem]. Nếu cậu đã thành thạo, thậm chí có thể triệu hồi golem đá và sắt.”

“Nghe tốt đấy.”

Hy vọng tôi triệu hồi được golem mithril hay orichalcum. Dùng một con làm boss hầm ngục nghe không tồi.

Khi tôi nghĩ ngợi, Thịt đang nhờ vả luyện tập với Misha.”

“Misha-sama, tôi muốn mạnh hơn… Làm ơn.”

“Được thôi~. Suy cho cùng Nhân Thú và Yêu Thú như họ hàng của nhau. Cùng hòa hợp nhé, Chó Mun-chan.”

Misha đưa tay ra. Thịt gật đầu và bắt tay cô. 

Sau đó, cảnh tiếp theo là Misha đấm vào đầu Thịt. 

Thịt bị đấm bay khoảng ba mét. 

“Hyaaha~! Chả cần khóa luyện tập hạng nhất với một con chó thấp kém! Tui là kẻ nghiện chiến đấu không nương tay với trẻ con! Cô mất tập trung trên chiến trường là điều không thể chấp nhận~!”

“Guh… tôi đã hạ thấp cảnh giác…”

“Cô vẫn đứng lên được? Tui sẽ ccchỉ đánh nhẹ đủ để cô không bị thương quá nặng, vậy nên đừng đi và chịu đau đớn tiếp. Dù sao những mạo hiểm giả xuất sắc là báu vật của Hội Mạo Hiểm. Tui sẽ khắc ghi vào linh hồn cô rằng mèo tốt hơn chó!”

“Tôi trông đợi… điều đó…!”

Vậy câu 'như chó với mèo' cũng áp dụng cho thế giới này huh. Misha cao hứng luyện tập với Thịt như thể cô ta đang cố bắt nạt em ấy. 

Khi em ấy bị thương quá nhiều để tiếp tục, Haku-san sẽ chữa bằng [Trị Thương], cho phép Thịt bị rã như tương lần nữa. 

Chuyện này tiếp tục đến khi trời tối.

Thịt không thể chạm vào một cọng lông của Misha trong thời gian này.

“… Phew, phản ứng của cô khá tốt… so với một con chó. Tui sẽ trông chờ sự phát triển của cô.”

“Vâng… cảm ơn…”

Thịt nói trong khi duỗi người trên đất. Làm tốt lắm. Thật đấy, làm tốt lắm. Bữa tối nay em sẽ được ăn thoải mái món ưa thích, hamburger.

Cùng lúc này, Rokuko đang ngủ gối đầu trong lòng Haku-san. Hẳn thích lắm~.

Ờm, chuyện như thế chỉ dành riêng cho Rokuko. 

“… Ah, kết thúc rồi?”

“Ồ? Em dậy rồi sao. Họ vừa kết thúc, Rokuko-chan.”

“… À, x-xin lỗi, Haku Ane-sama, nước dãi—! Em sẽ [Tẩy—”

“Fufu, chị không bận tâm đâu.”

Nhân tiện, tôi được nghe Misha có thể chiến đấu bảy ngày liên tục không nghỉ. 

Để có thể chiến đấu không cần ngủ trong cả tuần, cô ấy không phải con người… À, cô ấy là Yêu Thú Mèo. 

… Tôi mệt mỏi chỉ bởi quan sát suốt. Hãy ngủ với Thịt là gối ôm khi bọn tôi trở về. 

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Bạo hành thịt fkkkk
Xem thêm