Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 173: Kiểm tra Ngôi Làng

23 Bình luận - Độ dài: 1,162 từ - Cập nhật:

Tôi đã thử qua [Triệu Hồi Gargoyle].

Còn về ma thuật khác thì sao? [Trị Thương] làm ví dụ.

“Hỡi ánh sáng, chữa lành cơn đau đầu của ta—[Trị Thương].”

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ đầu tôi… À, được nè.

“Chủ Nhân? Sao anh k'hông dùng sớm hơn?”

“Ừm, chắc vậy. Anh toàn quên bởi không quen dùng… Anh cần dựa vào ma thuật nhiều hơn.”

“Anh ổn rồi chứ? Em cũng quên l'uôn.”

Duy nhất một. Tôi chỉ dùng [Tạo Golem]~

Xem ra ma năng của tôi không gặp vấn đề, vậy hãy tiếp tục thử nghiệm!

Gác lại ma thuật loại-công kích [Đạn Băng], thử nhìn qua [Trồng Cỏ].

Nói thẳng ra, ma thuật giúp ích cho đời sống hằng ngày dễ sửa đổi hơn.

Tôi đi ra vườn cùng Ichika.

“Hỡi cà chua, lớn lên và đơm hoa kết trái—[Trồng Cỏ]!”

Tôi thay đổi câu chú nhiều đến mức không còn giống câu mẫu, nhưng cây cà chua lớn lên, nở hoa, và ra trái… nó thụ phấn tức thì à? Suy nghĩ đó lướt qua đầu và tôi quyết định không bận tâm.

Tôi hái một quả cà chua đỏ tươi vừa mọc và cắn thử miếng.

“… … Bleck!”

Đây là cà chua, nhưng bên trong khô khốc. Vị siêu nhạt nhẽo. Giống như ăn cát.

Mặc dù trông hoàn toàn có thể ăn được…

“Không ngon. Chỉ dùng làm thực phẩm dự trữ.”

“Ehhh, để em thử, Chủ Nhân… … aah, khá dở.”

“Chắc không phải thứ dở nhất nhỉ?”

“Chủ Nhân. Vẫn còn nhiều món dở h'ơn đấy.”

Kinh nghiệm ẩm thực của Ichika khá thuyết phục khi nhắc tới thức ăn. 

“À, em có thể ăn các quả còn lại.”

“… Thật sao? Dùng miệng ăn à?”

“Mm? Ý em là gì? Chúng là cà chua.”

Tôi để Ichika ăn cà chua không-ngon và đi tới thử nghiệm tiếp theo. 

Cà chua dở tệ có lẽ do chúng là trái cây. Còn rau củ thì sao?

“Hỡi cải bắp, lớn lên—[Trồng Cỏ].”

Một cây cải bắp dễ-nhìn mọc lên với [Trồng Cỏ].

… Tôi bóc hai ba chiếc lá bên ngoài nhìn ăn được và bỏ một cái vào miệng. 

Nhai—ah, ghê chưa. Nó là giấy. Tôi đang ăn giấy. Tôi là máy hủy tài liệu dạng người.

Có khi tôi là con dê!

“[Trồng Cỏ] cũng không-ổn với rau củ. Buồn nôn quá.”

“Tiếc thế~”

“Ờm, Ichika có thể lo phần còn lại…”

“Thật ư? … Dùng miệng em?”

“Chỉ là rau thôi, em có thể làm được. Anh sẽ cho em bánh mì cà ri sau.”

“… Rõ, em tha thứ cho anh!”

Em tha thứ cái gì?

“Ờm, anh không bảo em cứ ăn trực tiếp ngay! Em có thể nhờ Kinue-san sơ chế hay nấu lên em hiểu chứ? Hay thậm chí dùng bột cà ri làm ngon hơn.”

“Sao anh không nói sớm hơn! Em đã ăn thêm cà chua…”

“Điểm mạnh của Ichika là không lãng phí thức ăn. Thực sự em là cô gái tốt.”

“Nếu vậy, em sẽ rất vui khi Chủ Nhân cũng giúp đỡ xử lí cải bắp. Một mìn'h em hơi bị nhiều.”

Không còn cách khác, nên tôi quyết định giúp. Tôi đưa bắp cải giấy cho Kinue-san… nó ăn được sau khi em ấy nêm gia vị, ngạc nhiên thật.

Tôi hỏi ý kiến của Kinue-san nhân lúc em ấy ở đây. 

“[Trồng Cỏ]… dường như là ma thuật tốt để chăm sóc bãi cỏ. Dùng vào việc khác ngoài để ăn sẽ hữu dụng đấy? Trồng cỏ phủ kín đường đi làm ví dụ.”

“Hoh, đấy là ý hay. Để thử xem.”

Một phòng đầy dây thường xuân với cỏ rậm rạp buộc phải bước trên bãi cỏ để vượt qua, hẳn là ý hay. Đối với phòng dưới nước, tôi có thể dùng rong biển nâu hay tảo biển. 

Fufufu, tôi không mong Kinue-san nghĩ ra chiến thuật tốt như vậy. 

“À, giờ mới nhớ, anh không thấy Rei quanh đây… có chuyện gì à?”

“Rei hiện đang nghỉ việc, em tin rằng cô ấy đang cân nhắc cách dùng 50,000 DP được chủ nhân giao cho, bằng cách tìm kiếm trong danh mục.”

Em ấy vẫn chưa dùng sao? Ờm, dù gì đó sẽ là cấp dưới đầu tiên của em ấy.

Cũng tốt nếu em ấy dành nhiều thời gian nghĩ kĩ—khoan. Bọn tôi vắng nhà do Đấu Hầm Ngục, lượng DP đó là để bổ sung nhân sự. Sao em ấy vẫn chưa dùng?

“… Nhà trọ ổn không? Ý là với nhân viên các em.”

“Vâng, vẫn tốt đẹp. Không có vấn đề cần lo lắng.”

“Nếu em chắc chắn như vậy thì được. Anh tin tưởng giao lại tất cả cho em. Và bảo Rei sớm dùng lượng DP đó.”

“Vâng.”

Em ấy nói không sao, nhưng tôi hơi lo ngại liệu họ thật sự ổn… Ờm, tôi đã giao cho họ, không nên nói thêm nữa.

Miễn sao không có chuyện xảy ra với hầm ngục.

“Có chuyện gì khác ngoài nhà trọ không? Vấn đề mà trưởng làng phải ra mặt ấy?”

“Phó trưởng làng được phép chấp thuận mọi việc ngoài nhà trọ và Thương Hội Dyne chịu trách nhiệm quản lý quỹ làng đang làm tốt, nên không vấn đề gì. Về việc cải tạo đất và phát triển đường cao tốc, đang tiến triển thuận lợi dưới dạng dự án công trình công cộng hợp tác với Hội Mạo Hiểm.”

“… Umm, gì cơ? Cải tạo? Ở đây có nhiều người hơn à?”

“Vâng, lãnh thổ hầm ngục cũng được mở rộng theo sự phát triển của kế hoạch.”

“À, okay.”

Nhắc mới nhớ, tôi đã cho họ quyền dùng menu nhỉ?

Nên giờ càng nhiều người ở đây… thu nhập DP tăng lên.

Hơi muộn để thắc mắc, nhưng khi tôi hỏi vấn đề xử lý chất thải, em ấy đáp chỉ cần mang vào hầm ngục để chúng biến mất. Em nói mới thấy đúng nhỉ. Rác, hay xác chết đều là thức ăn cho hầm ngục.

Hầm ngục đối với ngôi làng con người giống như hệ thống xử lý chất thải hoàn hảo.

Mặc dù tôi không làm gì đặc biệt, mọi thứ vẫn suôn sẻ.

Nếu phải nói, sẽ khá đáng lo nếu bọn tôi quá nổi bật do kích thước lớn hay đại loại.

Về các vấn đề liên quan thực phẩm, có [Jelly] nhảy nhót bên trong hầm ngục làm đồ chống đói, chưa kể bột mì được dự trữ khá nhiều.

… Nếu càng nhiều người tới đây, thêm Điểm Hồi Sinh Golem Sắt là ý hay nhỉ?

“Anh nên nói sao đây… um, mừng rằng anh có các cấp dưới tuyệt vời như này.”

“Cảm ơn lời khen của anh, chủ nhân.”

Giờ thì, đến lúc tôi tập trung vào Đấu Hầm Ngục.

Làm cả núi Golem Gươm thôi.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

"hỡi cần sa, hãy mọc lên và phủ kín hầm ngục này [Trồng cần] :))
Xem thêm
Hít phát nghiện luôn :))
Xem thêm
Thế thì hầm ngục đổi tên thành hang tiên cảnh à =]]
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Love7sins
quái cùi mà dùng hàng nóng DIY thì quẩy banh nóc
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm