Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 178 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Giao chiến 1

24 Bình luận - Độ dài: 1,065 từ - Cập nhật:

Giờ đây, lính của bọn tôi (cá và Golem) xâm nhập vào hầm ngục kẻ thù sau khi bị nước cuốn đi. 

Đội Long Vương có cả núi rắn và ếch. 

Chắc cũng có vài con sên nữa. Muối hiệu quả với chúng, nhưng liệu nước biển tác dụng gì không? Tuy tôi chưa thấy con nào xuất hiện. 

Đội Quỷ Vương chỉ có skeleton. 

… Vậy đó là hình dạng của loại-ác quỷ sao? Muối hẳn có hiệu quả với chúng theo nghĩa khác, nhưng nước biển… ờm, tôi chả biết nữa. Nó không hoạt động. 

“Kehma, bản đồ tầng đầu tiên của phe đối thủ đã xong! Việc đi xuống cầu thang tới tầng hai cũng tiến hành suôn sẻ!”

“Ừ, cứ tiếp tục tiến lên.”

Khi đến nơi không thể tiến xa hơn, sẽ đến lượt Đơn Vị Golem và Sahagin. Quá trình chinh phục hầm ngục diễn ra thuận lợi cho đến giờ. 

“Chị hơi nghi ngờ chiến thuật này trong lần đầu được nghe, nhưng chiến thuật lũ lụt khá mạnh nhỉ… chỉ riêng thứ này liệu đủ thắng không?”

“Không không, Haku-san. Như chị thấy, có rất nhiều điểm yếu… Nhìn có vẻ ít hiệu quả với Skeleton.”

Skeleton có thể di chuyển như thường trong phòng hiện đã chìm trong nước của Đội Quỷ Vương.

Và có hai hiệp sĩ trong lớp hắc giáp toàn thân. Chúng mang chất của quân đội Quỷ Vương, rất ngầu… Mấy con hàng đó chẳng hề bị ảnh hưởng bởi làn nước. 

Tuy nhiên, xem ra chúng cũng không thể ngó lơ cho làn nước. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục, toàn bộ hầm ngục sẽ bị nhấm chìm… Không, có lẽ đó là kế hoạch của chúng? Nước sẽ không chảy nữa một khi hầm ngục chìm hoàn toàn. Đó là lợi thế cho lính loại-cá của tôi, nhưng liệu họ lên kế hoạch lật ngược tình thế gì không? 

“Tạm ngừng nước đã. Anh sẽ dụ chúng vào và quét sạch lần nữa trên con dốc.”

“Okaaay~. Cửa sẵn sàng mở bất kì lúc nào, Kehma!”

Tạm ngừng đợt nước, tôi tính để Golem tiến lên dò xét sau khi dòng nước lắng xuống. Trong tay tôi vẫn còn Gargoyle.

… À, lũ cá do thám hầm ngục Đội Quỷ Vương đã tìm ra phòng boss ở tầng 2. Với boss là một con cá xương khổng lồ. Họ vừa đặt con cá ở đây để đối phó đợt lũ chăng? 

Về phía Đội Long Vương, bọn tôi đã tới tầng ba. Họ đang ráng sức hút nước biển, nên nước giảm dần. Có vẻ họ thu nước ở nơi không có lính của bọn tôi. 

Giờ thì, đoán xem mỗi phe bao nhiêu tầng nhỉ? 

… Làn nước lắng xuống, nên tôi phái Golem tiến sâu vào hầm ngục kẻ thù. Tôi nhìn được mỗi trên bản đồ, nên chỉ có thể dẫn chúng theo tuyến đường ngắn nhất—nhưng rõ ràng đối thủ sẽ không ngồi yên.

Trong hầm ngục Đội Long Vương, ếch nhái xuất hiện, xô đẩy trên lũ rắn bị chết đuối. Chúng vung lưỡi như vũ khí cùn đập hỏng golem…. Lưỡi dạng chùy?

Trong hầm ngục Đội Quỷ Vương, hai con quái mặc hắc giáp chiến đấu như một thế lực. Chúng hạ gục mọi sinh vật lại gần bằng hắc kiếm trong tay. Lũ Golem Đất tay không điều khiển bởi Thịt chẳng có lấy cơ hội nhỏ chiến thắng. 

“Bỏ qua Đội Quỷ Vương, Đội Long Vương cũng khó nhằn hơn tôi nghĩ…” 

“Kehma-san… Đội Long Vương có Lõi 5. Hắn thuộc loại não toàn cơ bắp, nhưng đặc biệt am hiểu chiến đấu. Và do vậy, chúng có thể đánh đấm tốt dưới chỉ dạy của hắn.”

“H-hiểu rồi, Haku-san. Tôi sẽ không mất cảnh giác.”

Đề phòng trước Đội Long Vương, tôi chỉ đạo cá và Golem Đất tới nơi chúng có thể. Chắc 5 cũng dạy chúng đặt bẫy.

Thử gửi vài con cá mập qua phía Đội Quỷ Vương xem đánh bại được con boss không. 

“Ichika, cá mập sẵn sàng chưa? Chúng ta vẫn đứng ngoài cuộc nãy giờ, nên hãy gửi ba con bé bé xem. Tiến lên.”

“Aye! Các em mập, đi thôi~!”

Ba vi cá mập—err, ba cá mập con lao tới cổng Đội Quỷ Vương. Hầm ngục đã bị nhấn chìm toàn bộ trong nước, nên cá mập con sẽ hoạt động tốt trong khi kẻ thù chuyển động chậm chạp do sức cản của nước. 

Hai trong ba con bị hắc giáp sát hại, nhưng một con có thể mở đường xuyên qua. 

Hm? Giờ nhớ ra, đây là lần đầu bọn tôi mất DP. À phải, tôi tốn chi phí ma thạch của lũ Golem. Mặc dù loại bỏ được rất nhiều Skeleton của đối thủ. 

“Anh sẽ để lại con mini-boss cá xương cho em, Ichika.”

“Aye, rõ~. Em sẽ nhai nát nó bằng cá mập~!”

Khi chuyện xảy ra, đối thủ cũng có động thái. Một trong hai hắc giáp chui vào hầm ngục của Đội Long Vương. 

Sau đó bắt đầu diệt sát rắn và ếch của đối thủ khác… Chậc, cô ta chắc tốn cả đống DP cho thứ này. Nó mạnh thật sự. 

“Kehma, hàng phòng ngự phòng đầu tiên của chúng ta đã bị xuyên phá!”

Chuyển những con Golem dư trong phòng đầu vào nhóm tấn công, làm hàng phòng ngự mỏng đi khá nhiều. 

Skeleton và rắn đều đang chui vào hầm ngục bọn tôi. Xem ra dụ chúng vào tròng vừa đẹp. 

“… Ờm, đổ Kho 1.”

“Okay~. Mở cửa phòng Kho 1~”

Rất nhiều chất dịch tràn ra. 

“… Oh? Kehma-san… có phải thứ chị đang nghĩ tới không? Dịch cơ thể của Slime Xúc Tu?”

“Ừ, chính nó.”

“Chảy… trên dốc?”

“Ừm.”

Ngoài cơ thể chất nhờn của Slime Xúc Tu, dịch cơ thể của nó gần như vô hiệu hóa tấn công vật lý. 

Dịch cơ thể của Slime Xúc Tu rất trơn và, ờm, nhầy nhụa. 

Một thứ trơn trượt. Nhân tiện, thứ này cũng hiệu quả cải thiện tuần hoàn máu, nhưng hãy bỏ qua chuyện đó. 

Chuyện gì xảy ra nếu thứ này chảy trên một con dốc? 

—Chà, chúng ta nên xem lượng xương và rắn hiển thị trên màn hình để biết đáp án. 

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Tui coi trên youtube .ở nhật có chương trình gameshop trò " đua leo dóc trơn trượt" :)) ae xem thử :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
It's big brain time:))
thx trans
Xem thêm