Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 186 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Giao chiến 9

23 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Tôi biết. Tôi biết trước Hắc Giáp của Lõi 666 sẽ vượt qua. 

Nhưng kể cả thế, khi cô ấy bị nước xô đẩy về phía dây orichalcum—

“Thành công rồi sao!?”

—Là câu tôi bất giác kêu lên… tôi phải cẩn thận hơn vào lần tới.

“Kehma, suýt xoát, nhưng chưa được. Đừng buồn có em ở đây.”

“Sao em xoa đầu anh?”

“Chỉ là cảm thấy Kehma hơi thất vọng.”

“À, anh chỉ ghét bản thân nói ra câu mà chính anh cũng không tin. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng Haku-san đang nhìn kìa, thôi nào.”

Ánh nhìn lạnh giá của chị ta như đang hỏi, “Bữa tối mai nên phục vụ món cá nguyên con nhỉ?” Tôi như cá trên thớt, hahaha.[note30832]

“Ah, x-xin lỗi Haku Ane-sama. Chúng ta đang trong Đấu Hầm Ngục nên cần phải tập trung!”

“Fufufu, chuyện tốt mà Rokuko-chan. Sau này em cũng xoa đầu chị nhé?”

“Mou! Haku Ane-sama, đừng đùa em nữa!”

Không, chị ta nghiêm túc đó. Tất nhiên câu này tôi chỉ giữ trong lòng mình. 

Được rồi, trở lại đấu hầm ngục.

Những lính còn lại của Đội Quỷ Vương trong hầm ngục bọn tôi gồm một Hắc Giáp và nhiều Skeleton. Mấy con Skeleton chắc là từ [Triệu Hồi Skeleton].

Nhưng trong hầm ngục của Đội Quỷ Vương—

“Oi, Ichika. Đã qua một thời gian, chắc em giết boss rồi chứ?”

“U-uhh, vâng… nhưng cửa khôn'g mở! Em hiện đang q'uay lại tìm kiếm.”

“Không có phản ứng kẻ địch còn sót trong phòng. Em cũng đang giúp.”

Từ phản ứng hoang mang của Ichika và Thịt. Dường như quá trình chinh phục của bọn tôi bị đình trệ… Không còn lựa chọn khác ngoài quay lại tìm kiếm huh?

“… Cũng có khả năng xuất hiện lối đi ẩn ở tầng khác.”

“Vài loại cửa phải kích hoạt bẫy mới tìm được. Đừng quên kiểm tra trần nhà… và cả hố bẫy.”

Tạo lối đi bên trong hố bẫy... Có lẽ tôi nên áp dụng vào hầm ngục của mình lần nữa? Haku-san không nói gì sau khi chỉ ra một tuyến đường chính xác. Vì vậy không còn lựa chọn khác ngoài tự tìm kiếm.

“Fufu, chuyện này làm chị nhớ lần Đấu Hầm Ngục với Rokuko-chan.”

“Ể? Aah, nhắc mới nhớ… đúng vậy, Haku Ane-sama.”

“Để phòng hờ chúng ta nên tìm cả bên ngoài…? Gửi vài Golem và dùng chúng.”

“Vâng, Chủ Nhân.”

May thay không còn kẻ địch nào. Em ấy có thể tự do tìm kiếm.

Họ tự tin bọn tôi không thể tìm ra sau khi lùng sục khắp nơi, hay họ giữ quân ở tầng sâu hơn chưa khám phá?

Có khả năng khác không? Bỏ sót sẽ khá tệ…

“Rokuko, em nghĩ sao?”

“Mm, thật lạ là cửa không mở sau khi boss biến mất khỏi phòng boss. Chúng ta nên kiểm tra liệu thực sự là phòng boss không? Đây có khi là phòng giả.”

Phòng giả hử. Đúng là không loại trừ khả năng đó. Haku-san vừa đề cập ban nãy, nhưng tôi từng làm—cửa câu đố không dẫn tới đâu cả… cũng có khả năng chẳng có gì phía sau phòng boss này.

“Ichika, dò xét phòng boss một lúc, sau đó tìm nơi khác.”

“Rõ.”

Sau khi đưa ra chỉ đạo mặt tấn công—chinh phục—tôi suy nghĩ nên chống đỡ phía phòng thủ như nào.

Khi tôi kiểm tra, Hắc Giáp vừa băng qua cây cầu gỗ với chi chít Gargoyle bên trên.

Chỉ còn sót lại một Skeleton. Chuyển động khá tốt… có lẽ chủ nhân của họ điều khiển?

“Thịt, hãy quay về phòng thủ khi kết thúc tìm kiếm. Phòng thủ cấp bách hơn… Rokuko. Gửi ra Slime Xúc Tu-san. Dùng nó xử lý Lõi 666 ở các tầng trên.”

“Mình nó đủ không?—Khoan đã, sao anh thêm [-san]!?”

“Thì bởi nó là Slime Xúc Tu-san.”

“… Em không nghĩ đấy là lý do?”

Ít nhiều nó là boss ẩn của hầm ngục.

“Vậy thì, dùng [Quả Bóng Lớn] và dòng nước. Nếu kết thúc được họ thì hay, nhưng…”

“Mở cửa xả lũ và thả [Quả Bóng Lớn]~. Yay~, đè bẹp chúng~!”

Tôi biết họ sẽ ngăn được bóng sắt bằng ma kiếm nóng thiêu đốt, nên kết hợp thêm nước.

Nước lũ phía sau như thúc đít [Quả Bóng Lớn] tới chỗ Lõi 666.

Tôi có linh cảm xấu. Cứ tập hợp toàn quân trong căn phòng sau đoạn đường này...

Kể cả dừng được bóng sắt, nếu không ngăn lại nước, họ sẽ bị đẩy bay.

Nếu cố nung chảy bóng sắt, nước sẽ làm nguội đi.

Giờ, họ sẽ làm gì?

Phản ứng lại âm thanh, Lõi 666 xếp đội hình Skeleton chống lại nước.

Lõi 666 giữ ma kiếm tựa như đang kéo một cây cung. Đối đầu trực diện với bóng sắt lao tới chỗ mình, cô ấy đâm kiếm. 

“—[Xích Lộ].”

Và nói vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả bóng sắt lẫn nước biến mất theo đường thẳng phía trước cô ấy. Cánh tay của Giáp Sống giữ ma kiếm phát sáng đỏ rực do nhiệt lượng… đó là kĩ năng sao? Một kĩ năng như thế thực sự tồn tại?

Lõi 666, chẳng phải nóng quá mức rồi sao?

“Cái—!? … Uwaaah, cái gì vậyyy!?”

“Đùa à? … Trông hơi vô lý?”

Nước biển đến sau đó làm nguội Hắc Giáp của Lõi 666.

Cánh tay nóng đỏ quay trở lại thành thép đen.

“[Xích Lộ] là kĩ năng tấn công xuyên giáp loại-lửa. Điểm yếu là chỉ có thể dùng một lần mỗi ngày và gây sát thương lửa lên người dùng, nhưng sức mạnh kĩ năng đủ để bù đắp. Dùng nó là đang mạo hiểm.”

Nghe lời giải thích của Haku-san, dường như không thể tái sử dụng trong hôm nay.

Nghĩa là nếu tôi cho họ ăn phát combo nữa [Quả Bóng Lớn] và nước biển, bọn tôi sẽ thắng. Tuy nhiên—

“Kehma, chúng ta không còn [Quả Bóng Lớn]!”

“… Thật ư? Vậy thu thập một cái có thể dùng và…”

“Chúng bị nung chảy, đập vỡ, và bị xóa xổ bằng nhiều cách. Hết sạch rồi.”

Geh, nếu tôi chuẩn bị nhiều hơn…!

Tiếc rằng, tôi không thể mua trực tiếp bằng DP. Theo Haku-san, chúng nằm trong danh mục bẫy của chị ấy, nhưng bọn tôi không có. Là bởi bọn tôi không hay dùng bẫy sao? Tôi luôn dùng bẫy tự đào… grah, keo kiệt quay ngược cắn trả tôi!

“Chúng ta đưa DP cho Haku Ane-sama mua được không?”

“Chuyện đó, dĩ nhiên, không được phép. Sẽ khác nếu trong lúc chuẩn bị, nhưng vào ngày diễn ra thì không. Dù sao mục đích là huấn luyện giữa các đàn em của bọn chị.”

Trong tình huống này, tôi có thể triệu hồi thứ gì thay cho bẫy bóng sắt…? Golem Sắt? Không được. Chúng lăn như bò vậy!

Aah, nếu Haku-san không ở đây tôi chỉ cần sửa lại bóng sắt bằng [Tạo Golem]!

“Ờm, chúng ta có thể nghĩ theo hướng khác. Với chuyện này, lá bài tẩy của đối thủ đã mất, nên xem như trao đổi 50-50. Chúng ta vẫn còn lính và lá bài tẩy, nên vẫn lợi thế hơn!”

“Kehma, đó chưa hẳn là lá bài tẩy duy nhất của họ, nên em không nghĩ là 50 50 đâu.”

Rokuko đưa ra lập luận đúng.

“… Chậc, ổn thôi. Chúng ta sẽ quyết định trong phòng tiếp theo.”

Tôi nói khi đang tập hợp toàn quân trong căn phòng đó. 

Ghi chú

[Lên trên]
Câu thực tế Haku nói là ‘Bữa tối mai nên đổi thành ikedzukuri nhỉ?’, ikedzukuri là phong cách bày món ăn trông cá tươi như hình dạng ban đầu.
Câu thực tế Haku nói là ‘Bữa tối mai nên đổi thành ikedzukuri nhỉ?’, ikedzukuri là phong cách bày món ăn trông cá tươi như hình dạng ban đầu.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Còn mấy quả cầu rin cho cơ mà
Xem thêm
Phí vãi l ra, ngoài thắng đc hầm ngục vs đc 2 điều ước dành riêng cho rokuko ra thì chả đc cái vẹo j. Có thể đc 500k dp hay j đó nhưng vẫn phí vl vì đây còn chả phải đấu đến chết
Xem thêm
Chỉ được dùng những gì mua từ 500k dp cho mà. Dùng vũ khí không do mình tự tạo ra là bị cấm!
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Căng thẳng phết
thx trans
Xem thêm
Căng quá, ngày càng hấp dẫn
Xem thêm
Ổng này chắc còn 1 đống bài tẩy:):):)
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans
Xem thêm