Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 189 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Kết cục

27 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

Một thiếu nữ tóc đỏ rõ ràng từng bên trong bộ giáp. Đây là Lõi 666 sau khi dùng nhân dạng. 

“Lõi 666 đã tách ra!”

“Tách ra… sao cô ấy có thể làm vậy?”

Mái tóc đỏ như máu tươi, đôi mắt đỏ như ánh lửa cháy. Như thể nhắc nhở bộ giáp quá thô kệch, cô ấy là một Ojou-sama với váy đỏ làm chủ đạo và diềm trắng. Ngay cả ngoại hình cũng ăn nhập với thuộc tính cô ấy. 

Trông như mọc ra từ trên tay, Lõi 666 rút hỏa ma kiếm và vung xuống Hắc Giáp bị bắt, chém đứt các sợi xích kìm hãm nó… dường như cô ấy hơi quá tay, thành ra có một vết xước trên Hắc Giáp. 

Với tự do được trả lại, Hắc Giáp nắm chặt tay và đứng đối lưng với Lõi 666.

Lũ Sahagin quăng thêm xích vào họ, nhưng lần này hai người họ xoay xở đối phó và tránh chúng. 

—Chuyển động khác so với ban nãy. Giờ là chủ nhân cô ấy điều khiển chăng?

Cơ mà, Lõi 666 đi ra từ bên trong bộ giáp và dùng nhân dạng sao? 

—Không phải. Thanh ma kiếm đó. Trông như mọc ra từ tay cô ấy, nhưng thực chất có đúng không? Hay nói cách khác, cơ thể cô ấy là một phần của ma kiếm—

… [Ma Kiếm]… khi Lõi 666 không dùng nhân dạng thì đó là nguyên dạng của cô ấy chăng?

“Haku-san. Ma kiếm… có thể là quái vật không?”

“Ô? Cậu không biết à? Bảy mươi phần trăm ma kiếm trên thế giới này là quái vật.”

Tôi vừa phát hiện sự thật động trời. 

Bảy mươi phần trăm. Bảy mươi phần trăm ma kiếm không phải vật phẩm, mà là quái vật. 

Un, có mấy con như Giáp Sống, nên chẳng lạ gì nếu có Vũ Khí Sống. Nhưng vẫn gọi chúng là ma kiếm thì… 

… À, nhắc mới nhớ, ma kiếm của bọn tôi là Golem, huh.

Nếu vậy, để chế tạo một ma kiếm—

“Kehma, chúng ta nên làm gì!? Bằng cách nào thắng được!?”

“Ấy chết, anh mải nghĩ miên man chuyện khác… Ờm, chúng ta đối phó Hắc Giáp trước nhé? Đơn Vị Golem!”

Tôi giao dây orichalcum cho Đơn Vị Golem.

Đây là thứ đã dùng trong khu ngập nước. Tôi thu hồi và tiếp tục dùng ở đây. 

Có tay cầm ở hai đầu để tiện mang theo, nên ném chúng không phải chuyện khó. 

“Nhận lấy!”

Gắn quả nặng ở hai đầu, tôi giấu trong giữa lượng lớn xích và ném tất trong một lần. 

# Góc nhìn Đội Quỷ Vương #

“Fufu, nơi như này sẽ không phải nơi ta kết thúc!”

Tách khỏi ràng buộc với Giáp Sống cô điều khiển, Lõi 666 buông ma kiếm (chính cô) ra. 

Sau đó, biến thành nhân dạng từ ma kiếm, cô nắm trong tay một thanh kiếm với khả năng tương tự ma kiếm nguyên dạng của cô bằng kỹ năng tên [Song Trùng], cô cắt bỏ những sợi xích kìm hãm Hắc Giáp. 

[Song Trùng] giống như một bản thể thay thế, nhưng nếu [Song Trùng] kiếm bị gãy, cô cũng sẽ chết. Nó là kiểu kỹ năng đó.

“Không còn thời gian triệu hồi lũ Skeleton. Bộ giáp giao lại cho chủ nhân, chúng ta sẽ tự thân xử lý toàn bộ.”

[Đã hiểu.]

Giao lại Hắc Giáp vẫn chứa Lõi Giả bên trong bụng cho chủ nhân, cô loại bỏ các sợi xích tấn công họ bằng ma kiếm bọc lửa. Chủ nhân cô cũng thao túng Hắc Giáp, liên tục gạt bay xích sắt bằng tay không. Chúng là quá nhiều cho một người xử lý, nhưng họ có thể xoay sở với cả hai. Mọi hướng đều được che chắn. 

“Nếu cứ như này, chúng ta có thể thắng.”

[Ừ.]

Xích sắt liên tục ném tới chỗ họ. Thêm một lần nữa, Lõi 666 dùng ma kiếm và chủ nhân cô dùng tay của bộ giáp ngăn lại—

Shlink!

—Tuy nhiên, khi đang cố gạt bay chúng đi, cả hai tay của Hắc Giáp và cổ lìa ra. 

[Huh?]

Thứ gì đó cực kì sắc bén giấu giữa các sợi xích, vài sợi sượt qua trên đầu Lõi 666 chỉ cách mấy cm. 

Với tiếng động lớn, hai quả nặng bằng sắt rơi xuống đất. Một sợi tơ siêu mịn chăng giữa các quả nặng, kéo căng. Chịu được lực kéo của cả hai quả dù mỏng tới vậy. Đây là thứ đã vừa cắt đứt Hắc Giáp, giống tơ orichalcum lúc trước. 

[Tương tự thứ ban nãy nhỉ… ? Sắc quá.]

“Ô? Chủ nhân, nhìn vào những gì ngươi làm với bộ giáp của ta đi...”

[Xin lỗi.]

“… Hm, chắc ta nên lường trước chuyện này sẽ xảy ra sau khi cho phép ngươi dùng? Ta không thể giao lại sau lưng cho ngươi nữa… Mà cái chân nhìn vẫn dùng được đấy. Chủ nhân, chỉ cần chạy quanh. Sẽ hơi khó khăn hơn, nhưng không sao nếu ngươi chú ý cẩn thận nơi mình chạy.”

Giáp Sống không chết bởi lần này. Tuy nhiên, sợi xích và cả tơ orichalcum sắc bén lại được ném lần nữa. 

Lao tới giữa hai người họ, Lõi 666 chặn lại tơ orichalcum bằng ma kiếm [Bất Hoại]. Nó rơi xuống đất… cô sẽ cẩn thận không dẫm nhầm kẻo mất chân. 

“Những quả nặng ở đầu dây dùng làm dấu hiệu nhận biết chúng. Bộ giáp không có [Bất Hoại], nên hãy tránh cho cẩn thận.”

[Ừ. Aidi, cô cũng phải cẩn thận. Rốt cuộc chỉ có kiếm của cô là [Bất Hoại].]

Họ tách nhau ra. Nếu họ ở khác hướng, kẻ địch sẽ phải tấn công nhiều nơi. 

Slime Xúc Tu dùng khoảng thời gian họ tách ra nhập cuộc trở lại. Nó nhắm tới Hắc Giáp không thể dùng ma thuật tấn công. Ngược lại, Lõi 666 nhắm đến nó. 

Thêm một lượt quả nặng ném về phía mỗi người họ. Lõi 666 không buồn tránh, dựa vào thanh kiếm chặn lại. 

Hắc Giáp tránh bằng cách di chuyển lệch sang một bên. Tuy nhiên, cơ thể nó bị cắt làm hai ở chính giữa. 

“Ể—”

[Hử—?]

Sợi dây orichalcum bị ma kiếm của cô ngăn cản rơi xuống đất. 

Thân trên của Hắc Giáp rơi ập xuống đất, nửa thân dưới khuỵu gối sụp đổ. 

Họ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hắc Giáp đáng lẽ tránh được sợi dây. Chứ không phải, bị cắt làm hai. 

Dĩ nhiên ngay cả Giáp Sống cũng sẽ chết sau khi bị cắt làm hai ở chính giữa bụng, phần lớn nhất trên người. 

Lõi Giả giấu bên trong cơ thể nay đã rơi trên sàn. May thay nó vẫn nguyên vẹn… tuy nhiên, khi mà họ đang ở sâu trong lãnh thổ kẻ địch và không có sự bảo vệ của Hắc Giáp, điều kiện thua của họ vừa bị lộ vừa thiếu sự bảo vệ. Chuyện gì đến thì sẽ đến.

Rõ như ban ngày. 

Dù cho Lõi 666 cố lao tới, Slime Xúc Tu chặn mọi ngả đường. Cô cố tấn công hết lần này đến lần khác bằng ma kiếm, nhưng slime đầy chất lỏng sẽ không bị hạ dễ dàng. Ngoài ra, Slime Xúc Tu có thể dùng hơn hai xúc tu đồng thời, nó vừa có thêm khả năng trả đòn trong lúc chặn kiếm. 

Lõi Giả bị một Golem nhặt lên, và trước khi 666 nhận ra—

—Đập vỡ và mất đi ánh sáng.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Dây orichalcum từ đầu là cắt 3 trong 1 rồi
Xem thêm
dễ nhề =]]
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Trangiahuyno