Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 184 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Giao chiến 7

20 Bình luận - Độ dài: 1,279 từ - Cập nhật:

Quán tính đạt tối đa, quả bóng sắt chạm trán nhóm Skeleton được Hắc Giáp dẫn dầu.

Ngay trong khoảnh khắc đó.

Đám Skeleton bị phá hủy. Mảnh xương văng theo mọi hướng. Và—

—không còn quay nữa, quả bóng sắt bị ma kiếm đỏ rực xuyên thủng. 

Hắc Giáp đâm ma kiếm rực cháy vào quả bóng sắt, cản lại quán tính tới đứng yên.

Khi nó vung ma kiếm vài lần nữa, các vệt đỏ cắt ngang làm quả bóng sắt tan chảy.

“… Huh?”

Tôi há hốc miệng. Để nói thì quả bóng sắt to vừa khít lối đi đấy? Tôi không nghĩ họ đủ sức ngăn lại khối lượng và quán tính đó chỉ với một thanh kiếm. Thật luôn.

Nhiệt độ phải cao tới mức nào để thực sự làm tan chảy?

“Uwah, ngay cả em cũng không nghĩ tới… họ làm tan chảy quả bóng của Haku Ane-sama!”

“Chúng đã qua màn đẹp mắt. Những chuyện như này có thể xảy ra… Ồ? Rokuko-chan, ma kiếm đó… không phải của Lõi 666 sao?”

“Thật ư? À đúng… khoan đã, không đời nào, Lõi Hầm Ngục dùng bản thể tham gia đâu nhỉ!?”

“Ể—. Anh tưởng chỉ là Giáp Sống?”

Tôi luôn nghĩ Giáp Sống trống rỗng bên trong… Thì ra có thể dùng như vậy. Ờm, suy cho cùng tôi cũng sài Golem theo cách tương tự.

Lõi Hầm Ngục thực tế không cần thở, nên dưới nước chẳng phải vấn đề… hay nguyên dạng của cô ấy là Giáp Sống?

“Nói thật mấy tên ở Phe Quỷ Vương đều hiếu chiến đến phiền phức… Hahhh…”

Haku-san thở dài và dùng tay ray thái dương.

Có lẽ phần lớn Phe Quỷ Vương như vậy? Hoặc toàn bộ đều có nguyên dạng boss hầm ngục.

“… Chậc. Ichika, gửi Sahagin vào hầm ngục Đội Quỷ Vương. Giờ là cơ hội cho chúng ta bởi Hắc Giáp không ở đó.”

“Rõ~”

“Thịt, em cần tiếp viện không?”

“Em nghĩ chúng ta nên đợi thêm chút? Gargoyle sẽ hữu dụng.”

“Hiểu rồi. Anh sẽ đi triệu hồi vài con.”

Dùng [Triệu Hồi Gargoyle], tôi gửi chúng đến phòng cửa xả lũ của tầng dưới cùng.

… Hơi muộn để nói, nhưng Gargoyle dễ dàng di chuyển giữa các tầng. Chúng dùng cách trái phép là qua đường thủy. Có một phòng cửa xả lũ tại mỗi tầng, nên dùng tuyến đường đó, chúng sẽ tới bất kỳ tầng nào tôi muốn. Thậm chí di chuyển không gây ra lũ nếu tôi thu lại nước. 

Về sự quan tâm của những kẻ xâm nhập bên ngoài, phản ứng của bọn tôi là đóng chặt cổng. Có tuyết đường chính thống ấy, hãy sử dụng. 

“Mu, Hắc Giáp đã tới tầng giữa của khu ngập nước.”

“Muu, chúng ta không thể dùng [Quả Bóng Lớn] với 666 nữa à?”

“Để đề phòng, chuẩn bị một quả đánh chúng ngay sau khi ra khỏi khu ngập nước. Xả nước kèm theo để nó không tan chảy.”

Có khả năng vô tình làm Lõi 666 mất mạng, nhưng hãy trách cô ta lên chiến trường dù là Lõi Hầm Ngục.

“… Nếu tranh luận thì không phải lỗi do tôi trong trường hợp Lõi 666 chết đúng không?”

“Ừm, đó là tai nạn trong Đấu Hầm Ngục. Thoải mái giết cô ta.”

Tôi được Haku-san chấp thuận. Cứ tiếp tục tiến hành.

“Tầng giữa, xả nước. Hãy để dây orichalcum cho chúng một cái ôm đằm thắm.”

“Okay~”

“À, thêm một cái ngược dòng nữa. Chúng sẽ không thể giữ thăng bằng dễ dàng.”

“Ồ, vậy chúng ta cần mở thêm cổng từ hướng khác?”

Đây là tầng giữa, nhưng bọn tôi có thể đổ nước vào khu thấp hơn từ phía đối diện.

Bằng cách sài lượng lớn nước gây ngược dòng, dòng nước sẽ cuộn xoáy dữ dội, cắt chúng thành mảnh vụn bằng dây orichalcum.

 ☆

 # Góc nhìn Đội Quỷ Vương #

“Thứ đó… hơi đáng sợ.”

Quả bóng sắt với đầy xung lực phía sau. Cô gần như không kịp phản ứng bởi chỉ nghĩ có nước thôi.

Cô suýt bị đè chết, nhưng thành công vô hiệu.

Run rẩy trong hồi hộp. Đây—đây là thứ cô muốn.

“Aahhh—vui quá!”

Cô không thể nhịn cười.

Đây là ước vọng sống của 666, sự phấn kích mà cô cầu xin ngày đêm.

Yên ả không gì ngoài liều thuốc độc, làm lu mờ tâm trí và giác quan.

“Trận đấu tuyệt vời. Trí khôn, bẫy rập, chiến lược! 695, liệu cô cảm thấy niềm vui tương tự không?”

Lõi 666 không thể kìm nén muốn chia sẻ niềm vui này với [Địch Thủ (Bạn Bè)]. Đã lâu rồi cô không mang cảm giác này.

—Tuy nhiên, điều đó không trở thành sự thật. Ít nhất cho đến nay.

Tại sao? Đó là bởi 666 ưu việt hơn toàn bộ lõi trong Số Hiệu 600 (thế hệ của cô). Không lõi nào khác có thể so với cô. Ngay cả lõi thuộc Số Hiệu 500 trước đó cuối cùng chỉ là vụn vặt khi nhắc tới Lõi 666.

Cô thực lòng tôn trọng đàn anh và những kẻ mạnh mẽ, nhưng theo như những gì cô cảm thấy trước những kẻ ngang bằng hoặc yếu hơn bản thân, Số Hiệu 600 (thế hệ non nớt nhất), cô thấy chúng thật thảm hại.

Đó là lý do cô không có một người [Địch Thủ (Bạn Bè)].

Nhưng với Lõi 695, thành viên đồng thế hệ với cô—cô ấy có thể trở thành một [Địch Thủ (Bạn Bè)] mà cô có thể chia sẻ cảm giác cùng.

Giống như cơn khát lần đầu tiên được dập tắt. Nó là nỗi đau không thể chịu đựng, cô muốn hơn nữa. Nhiều hơn nữa.

Thú vui tạo thành hố sâu ham muốn vô độ xuất hiện... cô tuyệt vọng thèm khát.

Nếu cô có một kẻ như [Địch Thủ (Bạn Bè)]—không nghĩ ra từ nào tốt hơn—mà cô có thể tận hưởng cùng, cô muốn chà đạp và dẫm nát chúng. Như thế là tốt nhất.

[Aidi, boss của Đội Long Vương đã bị tiêu diệt. Tìm thấy lõi.][note30776]

Vào lúc đó, báo cáo lãnh đạm đến từ chủ nhân cô.

Giọng nói gọi Lõi 666 [Aidi] thuộc về một người trẻ tuổi. Báo cáo rằng họ đã chinh phục thành công. 

“Tiếp tục, phá đi. Quá trình như nào?”

[Không phải vấn đề lớn. Chúng đã thua.]

Dường như một con Wyvern xuất hiện dưới dạng boss.

[Tôi không ngờ độc từ đòn khạc sẽ phát nổ, nhưng đó là tất cả.]

“Hmm.”

Độc không chút hiệu quả lên Giáp Sống mà chủ nhân cô điều khiển, nhưng sau khi chất độc bay hơi và tràn ngập căn phòng, nó chà xát móng vuốt trên sàn đá cuội, kết quả gây ra vụ nổ. 

Đó là lá bài tẩy của chúng?

Gây ngạc nhiên, nhưng chỉ có vậy.

“Ngươi sẽ tới đây sau khi phá hủy Lõi Giả chứ?”

[Ừ. Tôi vừa phá hủy.]

Như thể xác nhận báo cáo của chủ nhân cô, [Cha] mở kênh liên lạc.

[Được rồi~, Đội Long Vương thua! Xin lỗi nhé, 5, con bị loại.]

[Ugaaaah! Để thua tại đây saooo!?!?]

[[[ Xin lỗi, 5-samaaaaa! ]]]

Tiếng nói đau buồn của đám phiền toái phát ra.  

Như thế là giải quyết xong bọn chúng. 

“Cuối cùng, chỉ còn ta và 695. Cùng vui vẻ nhé.”

Lõi 666 tiến sâu hơn vào hầm ngục Đội Đế Vương.

So với vẻ uy nghiêm của bộ Giáp Sống, đôi chân nó bước đi đầy hứng khởi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Đoán rằng [Aidi] là [ID], rút gọn của identification.
Đoán rằng [Aidi] là [ID], rút gọn của identification.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Nào, đã đến lúc cho real show :))
Xem thêm
zời, chx có mạng thứ 2 mà vào đây là toang rồi
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thắp hương
Xem thêm
Tuyến đường trans ơi, edit lại cái "tuyết đường" kìa
Xem thêm