Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 181 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Giao chiến 4

22 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

[Phải rồi Kehma-kun, ta muốn hỏi chuyện này. Ổn không? Hiện giờ chưa có lõi loại-thủy sinh. Nếu ta phải nói, là bởi chúng không thể đến tham dự tiệc… Kehma-kun. Cậu có nghĩ mấy đứa loại-nhân ngư đến tham dự bữa tiệc được không?]

“… Họ có thể tham gia nếu tổ chức gần biển hay hồ bơi mà? Chỉ cần bỏ vào thùng lớn rồi dùng xe ngựa chở là xong. Hay đơn giản làm họ biết dùng nhân dạng ngay từ đầu. Tôi từng nghe về các nhân ngư như thế trước đây.—Ooh, thực ra họ chỉ cần kỹ năng kiểu bơi trong không khí.”

[Ooooh, tốt, tốt lắm. Quả là Kehma-kun. Ta sẽ ghi chú lại!]

[Cha] đột nhiên mở kênh liên lạc với bọn tôi. Ông ta đặt câu hỏi, nên tôi đáp lại tương ứng. 

Đừng tìm tư vấn cá nhân giữa trận đấu, trọng tài! 

“Kehma, anh có thể trả lời như bình thường với Tou-sama sao? Tuyệt dữ!”

“Ông ấy là Tou-chan của em mà? Anh chỉ trả lời với cảm giác đó.”

Ông ấy là bố của Rokuko, nên tôi không quan tâm ổng là Thần hay gì. Chẳng có lý do để tôi lo lắng.

“Gọi người là Tou-chan… đích thực là bất lịch sự với Otou-sama, Kehma-san.”

[Un? Ta không bận tâm, cứ gọi bằng cách mọi người thích. Ta sẽ không bận tâm dù Kehma-kun gọi ta là Otou-san… à, thực ra ta thích được gọi là Bố Vợ hơn đấy? Lyon-kun dùng từ đó gọi ta.] 

Nghe bọn tôi nói chuyện như không có gì, ông ta trả lời. Oi, con hàng Lyon-kun chui từ đâu ra vậy?

Khi tôi nghĩ ngợi, Ichika thì thầm vào tai. 

… Ah, thì ra là hoàng đế đầu tiên của Đế Quốc Raverio. Hay nói cách khác, chủ nhân của Haku-san? Dường như ông ta trở thành loại tiền tệ của họ. Một đồng là 1 Lyon.

“Sẽ rất tuyệt nếu người không nói về gã đàn ông đó, Otou-sama. Hắn là một quá khứ sai lầm.”

[Được thôi.]

Nghe họ trò chuyện về người đó như một người cha và đứa con gái bình thường, cảm giác lạ chỗ nào đó. Thì ra hoàng đế đầu tiên là người yêu cũ huh… ah, tôi phát giác sát ý của Haku-san. Em bị mù! Không thấy gì đâu! 

Ờm, trở lại chủ đề hiện giờ, tôi đánh lũ rắn bằng [Skeleton] mình triệu hồi và trà trộn giữa cả bọn, tận dụng hỗn loạn trong lúc đánh với Gargoyle.

Đội Long Vương trả đũa xuất sắc Skeleton của Đội Quỷ Vương. Tin người vô cùng? Mặc dù Đội Quỷ Vương còn tiến xa hơn. 

Họ bắt đầu hủy diệt rắn của Đội Long Vương. 

… Theo những gì tôi thấy, sau khi kết liễu lũ Gargoyle, họ cho rằng Đội Long Vương đơn giản chỉ là mối phiền toái sau sự phá đám của bọn tôi. 

Đám rắn bắt đầu bỏ chạy như lũ nhện con, thì ra họ muốn đi riêng… Ờm, hầm ngục có mỗi một đường để dẫn nước. Các ngã duy nhất, thực ra nằm ở tầng gần mặt đất, chúng chỉ là khu cửa xả lũ. Về cơ bản là ngõ cụt. 

Có vẻ họ không tiêu diệt toàn bộ rắn vào lúc này, nhưng chắc chắn hai đội đi vào khu vực riêng.

Tôi được lợi từ chuyện đó. Tôi không muốn nghĩ họ sẽ hợp tác tốt như nào nếu ở cùng nhau. 

“Ồ, đến lúc bổ sung Gargoyle.”

Tôi liên tục dùng [Triệu Hồi Gargoyle]. Phiền lắm, nhưng Haku-san ở ngay đây. 

Gargoyle được triệu hồi để phản công.

… À, tầng tiếp theo là khu ngập hoàn toàn dưới nước? Trước khi tìm được cầu thang lên tầng trên, đó là tầng mà họ trước tiên phải đi xuống một cầu thang ở trong nước. 

Về một cách khác để hình dung, hãy nghĩ về đoạn cua dưới bồn cầu. Thứ ngăn không cho sâu bọ xâm nhập bệ từ dưới cống. 

Như hạn chế của hầm ngục, phải có một nơi mà họ có thể nghỉ và hít thở không khí trên đường, bởi hầm ngục không thể chinh phục sẽ bị loại, nên nơi đó chưa hoàn toàn ngập dưới nước, nhưng… 

Bỏ qua lũ rắn, đám Skeleton chẳng cần nghỉ tẹo nào. 

“Anh sẽ phái lũ Gargoyle tới đợi ở điểm nghỉ ngơi để đề phòng. Chúng có ma kỹ [Tia Lửa Điện], phù hợp với nơi mọi vật đều ướt đẫm nước biển… nhưng mà…”

“? Có gì khó khăn sao Kehma? Em nghĩ sẽ hiệu quả.”

“… Anh còn lo điện không hiệu quả với lũ xương…”

“Oooh.”

Điện làm rối loạn hệ cơ bắp, nhưng chúng chỉ có xương. 

Tôi nhìn Haku-san. 

“Nếu có gì thắc mắc, chị hãy hỏi luôn. [Tia Lửa Điện] là quang ma thuật, nên hiệu quả với Skeleton.”

“Ah, thì ra là kiểu đó?”

“Tôi không biết ‘kiểu đó’ là ý gì?”

Nhưng thôi, lũ xương cứ thế bỏ qua điểm nghỉ ngơi. Rắn có lẽ sẽ nghỉ một chút ở đây. 

Kể cả tôi thử dùng [Tia Lửa Điện] trên mặt nước—nó bị phân tán trong nước, nên không hiệu quả. 

Và tạm gác lại phòng thủ, còn về tấn công thì sao? 

“Ichika, Thịt. Bên công của chúng ta sao rồi?”

“Bên hầm ngục Đội Quỷ Vương, vừa rồi cá mập đã thắng cá xương. Cửa phòng boss mở ra nên em đã gửi lũ cá mòi khám phá tầng ba.”

“Bên hầm ngục Đội Long Vương, hắc giáp đang càn quét, nên em kệ nó cho Đội Long Vương và chỉ tìm đường. Hiện đang suôn sẻ. Ngoài ra, lũ sên đã xuất hiện phòng thủ. Chúng chen chúc trên trần. Em chiếu hình ảnh chúng lên màn hình nhé?”

Thôi khỏi nhìn hầm ngục của Đội Long Vương. Bên đó ổn rồi. Những gì trong đầu tôi hiện giờ là ngăn chặn kẻ địch cùng nhau xâm nhập. Ờm, họ tốt hơn nên hợp tác chinh phục hầm ngục. Họ sẽ đạt tiến triển. 

Một 'bàn tay' mà tôi chuẩn bị chưa được dùng, nhưng chả có lý do dùng nếu tôi không cần để thắng. 

Xem ra họ đang tiến triển, nên hãy thêm chút nước làm họ chậm lại trước khi vào khu ngập nước. 

"Được, mở các cổng~. Để mở một thời gian và trút nước vào hầm ngục kẻ địch.”

“Vâng~. Về vị trí của chúng… cửa lũ thứ ba? Mở!”

Dodododo… nước biển thành cơn sóng lớn, vượt qua đầu Skeleton và rắn. 

“… Ồ?”

“Kehma, khẩn cấp! Chúng không bị cuốn trôi!”

Lũ rắn bị cuốn trôi. Tuy nhiên, Skeleton bám trụ bằng cách leo lên các bức tường. 

Xếp thành hàng dọc trên tường, lũ Skeleton cắt ngang dòng nước. 

Bằng cách cho một con cản sức nước, những con còn lại có thể dễ dàng vượt qua. 

Đây là phương pháp dùng bởi vài nhóm để vô hiệu lũ quét… đối thủ nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ do Lõi 6 gợi ý? Hay là Lõi 666 hoặc khả năng của chủ nhân? 

“Để nước chảy một lúc. Xem ra chúng không thể di chuyển khi nước đang chảy, anh sẽ ném vài thứ vào chúng.”

“Đ-đã rõ.”

Nhét một Gargoyle vào [Bình Mana (Thùng Phi)], tôi vứt trôi theo dòng nước và đập trúng lũ Skeleton.

Thùng phi và vài con Skeleton vỡ vụn, nên tôi gửi thêm Gargoyle.

Skeleton không thể chờ đợi, khiến đội hình sụp đổ và chúng bị cuốn trôi. 

Tôi định để Gargoyle bị cuốn trôi vào hầm ngục Đội Long Vương theo cùng Skeleton tiếp tục do thám. 

 … Họ sẽ nghĩ ra biện pháp nào đối phó Gargoyle-trong-thùng-phi đây?

Phải nghĩ sẵn thứ khác. 

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Gargoyle Barrels go brrrr
Xem thêm
Nếu xét theo chiến lực thì cả lõi 666 vs chủ nhân nó đều thuộc lớp chiến đấu cả nên nếu đánh ngang là to đầu ngay
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ông bố vợ này chắc lại kiểu bị tung hô giống thằng Ainz rồi, được cái vui tính hơn
Xem thêm
Não to ghê ha
thx trans
Xem thêm
TRANS
Ông thần này thích ghép đôi main với rokuko nhỉ
Xem thêm