Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 182 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Giao chiến 5

20 Bình luận - Độ dài: 635 từ - Cập nhật:

# Góc nhìn Đội Quỷ Vương #

Dòng nước rắc rối không ngờ. Dù đối phó được, họ không thể tiến lên. Đến lúc nước cuối cùng ngưng, hầm ngục Đội Quỷ Vương đã ngập toàn bộ tới tầng ba, nên có thêm một con boss cá xương ở đây. Lần này, họ học hỏi từ đối thủ và giấu con boss lẩn trong lũ cá nhỏ như cá mòi. 

“… Haah, xem ra DP tiết kiệm đến hôm nay cũng nhanh cạn kiệt.”

Lõi 666 thở dài. 

Lúc này, cô triệu hồi vài Skeleton và phái tới hầm ngục Đội Đế Vương. 

Skeleton di chuyển cùng nhau như con rết và chống chịu dòng nước tiến lên. 

… Nhưng nhờ vậy, cô nhận ra cách mới để đối phó dòng nước. Cô có thể vận dụng.

“695 đúng là rất hợp làm đối thủ của ta…”

Khi Lõi 666 cho Skeleton hành quân, cô tìm ra một phòng nhỏ gần cầu thang. Cầu thang đi xuống dưới nước. Cô sai đường—hoặc không. Có lẽ tầng này bị ngập từ trước?

Căn bản là lũ Skeleton chẳng phải quý giá, nên Lõi 666 phái Skeleton vào.

Bên trong như dưới đáy biển.

Thiếu ánh sáng và rong biển mọc khắp nơi. Toàn bộ lắc lư qua lại, khiến tầm nhìn càng tệ hại. 

Khi họ nhìn từ dưới nước lên, có một căn phòng phát ra ánh sáng, như ánh trăng. 

“Tầng này khá độc đáo.”

Nhưng đây vẫn là hầm ngục. Hiển nhiên phải có bẫy. 

Khi cô thử phái Skeleton dùng tay gạt rong biển mở đường, tay chúng bỗng rơi xuống. 

“…? Chuyện gì đã xảy ra? Không—thứ gì ở đấy?”

Cô để Skeleton tiến xa hơn tìm hiểu, nhưng cánh tay chúng rơi xuống như với bàn tay. 

“… Cái đó… Jiji-sama, cái đó là gì vậy?”

Nghe câu hỏi của Lõi 666, Lõi 6 quan sát màn hình. 

Rất khó nhìn, nhưng 6 có thể thấy.

Sợi tơ—làm từ orichalcum được kéo sợi cực mỏng. 

“Hoh. Hình như là sợi tơ làm từ orichalcum… Sao có thể mỏng như vậy?”

“Orichalcum!? Nhắc mới nhớ, 695 đeo một chiếc nhẫn orichalcum, Jiji-sama.”

“Thế ư? Chắc cô ta nắm trong tay một thợ rèn người lùn lão luyện… Phải rồi, ta sẽ cho cháu xem thỏi orichalcum lần tới, nhìn khá đẹp mắt.”

“Fufu, nghe vui đây. Hứa nhé.”

Tuy nhiên, tơ sao? Cô chưa có cách cắt đứt, nó là orichalcum.

Bất kể mỏng như nào, orichalcum sẽ không đứt ngoại trừ dùng phương pháp của người lùn. Nói cách khác, cô bó tay với chúng. 

Khi cô nhìn quanh, lối đi chia thành con đường hiện tại và một lối phụ. Và ở phía trước, đường bị tách ra gộp lại thành một. 

Tơ được mắc bừa như kiểu mạng nhện.

Chẳng phải vấn đề với lũ Skeleton, nhưng dường như khoảng không gian ở phía sau mạng nhện là nơi có thể nghỉ chân. 

Nên nếu kẻ nào cắm đầu chạy tới để nghỉ một hơi—hắn sẽ bị cắt thành từng mảnh. 

“… Ra vậy.”

Lõi 666 đoán rằng thứ này cũng dùng làm bẫy dưới nước tốt. 

Tơ sắc bén đủ cắt qua xương chỉ với chạm vào. Nếu bị đẩy vào thứ đó do lực đẩy nước, chúng sẽ thành thịt băm viên (trong trường hợp này là xương). Chỉ tưởng tượng đã thấy ghê người. Thật tuyệt vời. 

“Jiji-sama, chuyện gì xảy ra nếu dùng ma kiếm của người?”

“Ta sẽ tránh làm vậy. Ma kiếm của ta đủ sức với thuộc tính [Bất Hoại], nhưng dù thế, cắt đứt orichalcum tốn quá nhiều nỗ lực.”

“Hể… ngay cả với ma kiếm của Jiji-sama…”

 Dùng [Triệu Hồi Skeleton] lần nữa, Lõi 666 mỉm cười thách thức. 

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

cái thứ kim loại mất dạii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Hơi ngắn nhể
thx trans
Xem thêm
Ngắn quá hít không phê, tác giả kẻ dài ra tý thì hay
Xem thêm