Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 179 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Giao chiến 2

32 Bình luận - Độ dài: 893 từ - Cập nhật:

 # Góc nhìn Đội Long Vương #

Một hắc giáp bỗng xuất hiện càn quét rắn và ếch. 

“Uaaaaah! Cái thứ đen xì nào kia!? 666 triệu hồi con quái gì vậy!?”

“Bình tĩnh đi, 650. Trông vẫn cơ động dù ngập trong nước, nên có thể là loại giáp sống. Bao vây nó! Dùng số lượng để áp chế!”

“Như này sao, Số 5-samaaa!?”

Tuy nhiên, cách biệt sức mạnh là quá lớn. Mỗi lần hắc giáp vung kiếm, lũ rắn bị cắt đôi và lưỡi vô số con ếch bị cắt đứt, giảm khả năng chiến đấu của chúng.

Vài con đơn giản bị nghiền nát, dẫm bẹp dưới sức nặng của bộ giáp.

Theo chỉ dẫn của Lõi 5 và tấn công từ mọi phía bằng ếch, vài đòn tấn công cuối cùng đã để lại dấu vết. Nó cũng bị lũ rắn cắn vào chân.

Tuy nhiên, bất kể hắc giáp được làm từ gì, răng của Rắn Cắn và lưỡi của Ếch Bự không chút hiệu quả nào.

“Tch, thứ này rất giống Tiên Phong của Thần. Lũ quái chỉ có thể cầm chân.”

“Số 5-saaama, nước đã lắng xuống! Chúng ta cũng phái quái vật đi chứ?”

“Được, 652, phái lũ rắn đi xâm lược… Ngươi đã chuẩn bị quái cho môi trường nước chưa? Oi! Nhớ phải lấy Rắn Biển!”

“V-vâng! Em làm luôn!”

Lõi 650 triệu hồi rắn bơi dưới nước. Tuy rắn nước không thể sống trên cạn, chúng phù hợp cho tình hình hiện tại. Hắn phái ngay vài con vào hầm ngục Đội Quỷ Vương.

… Ah, giờ mới nhớ, ta có cảm giác Rắn Biển không thể sống thiếu nước… chắc là tưởng tượng thôi. Cứ thế, Lõi 5 ngừng suy nghĩ.

“651, ngươi cũng lên. 652, tấn công Đội Đế Vương. 651, tấn công đội Quỷ Vương. 650, giữ phòng thủ… chó má, ta thiếu quân vãi. Sao thuộc hạ bọn ngươi không ở đây?”

Hiện giờ hầm ngục này chỉ do ba lõi điều hành.

Trong trận đấu ba chiều này, ba tên đã bị đẩy tới giới hạn rồi. Phải, họ lẽ ra nên dùng cấp dưới—

“”” B-bởi bọn em không nghĩ tới chúng sẽ ăn thịt nhau!! “””

“Keo kiệt ngu ngốc! Đấy là lý do các ngươi nên triệu hồi quái thông minh! Thôi đi, nhờ thế mà chúng ta không có tay sai lẫn DP!”

—Phải, lũ quái mà chúng đặc biệt dùng DP để triệu hồi làm hỗ trợ, lần lượt là, một rắn, một ếch, một sên.

Mấy con này, thiếu thông minh như mọi lần, ngơ mắt khỏi chúng một chút. Đến khi quay lại chỉ còn cái xác.

Quả nhiên làm Lõi 5 phải ôm đầu. 

Sau cùng, hắn đã quá lạc quan bởi phe mình có ba lõi.

“Được, em sẽ nắm quyền kiểm soát phòng đầuuu của Đội Đế Vương! Tiến lênnn!”

“Geko, hắc giáp của Đội Quỷ Vương đang ở chỗ của ta… Nhường cho ngươi đấy, 652.”

Rắn Cắn được thao túng bởi Lõi 652, con sên. Chúng gần như không tấn công Skeleton ngoài tự nhiên, nhưng ở đây, chúng là kẻ thù của nhau.

“Tốt, tốt. Đi thôi nào, lên dốccc!”

Đến khi chúng di chuyển trên dốc, chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống. Không nơi tránh thoát, lũ rắn và xương đều bị nuốt chửng. Đám xương bị cuốn sạch, nhưng lũ rắn dính chặt trên dốc.

Thế là, họ đã đi trước Đội Quỷ Vương một bước… tuy nhiên.

“Ugueeh! C-cái gì thế này!? Uwaah, uwaaaaah!”

“Chuyện gì sao, 652? Nói ta nghe!”

“Lũ rắn chẳng di chuyển được tẹo nào! Quá trơn!”

Chẳng thể di chuyển do chất lỏng nhầy bao bọc, lũ rắn quằn quại cố thoát ra, nhưng chỉ càng làm chúng trượt xuống dốc.

Theo đà dần tích lũy, đến khi…

Bang!

Chúng đâm vào lũ skeleton đang cố gắng tìm đường lên.

“T-thứ này… em phải làm gì đây…”

Nước nhầy làm chúng mắc kẹt vặn vẹo trên đất. Không tránh khỏi cơ thể bọn rắn cuốn lấy nhau, càng làm thêm tồi tệ. Tuy đã dùng hết sức, chúng vẫn không thể lên dốc. Lõi 652 thở dài, nghĩ rằng có thể làm gì đó nếu sên ở đây, nhưng thứ duy nhất, đáng tiếc là rắn.

“Aaaaaah! Bọn xương đó cản đường! Ugeh, chúng đang dẫm lên lũ rắn!”

“Dùng chúng như vật cưỡi, cuốn lấy bọn xương, 652!”

“O-okaaaay!”

Dù làm theo chỉ bảo của Lõi 5 và để Rắn Cắn cuốn quanh Skeleton, chúng chỉ như gánh nặng với Skeleton và khiến chúng té trên mặt phẳng trơn trượt rơi tụt xuống dốc. 

“Không đượccc, bước đi quá trơnnn!”

“Hah!? Trơn!? Chuyển cho ta, 652! Lũ rắn còn bơi trên nước được cơ mà! Sao giờ lết mãi không qua!”

“Ah, t-thay! Chuyển! —! Uaaah!? Con hắc giáp!”

Chuyển xong, Lõi 652 hoảng loạn bởi hắc giáp diệt sạch quái. Lõi 650, ngược lại bình tĩnh. 

“Đượccc, nhìn đây! Chỉ việc đi trên tường nếu sàn trơn! Tường đđđá là quá đủ rồi!”

Thao túng lũ rắn, Lõi 650 để chúng leo lên tường. Tránh đi phần sàn trơn trượt, hắn cảm thấy có thể đột phá—thì chuyện đó xảy ra.

 Nước đầy ắp lối đi bỗng lao tới cuốn phăng tất cả. 

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Tuy anh không mạnh nhưng anh rất thông minh
Xem thêm
1 ếch 1 sên 1 rắn giống bộ 3 nào đó trong 1 câu chuyện về cậu bé mơ ước trở thành ninja hàng đầu
Xem thêm
hi lotus
Xem thêm
Xả bồn cầu vô tận :Đ
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm