Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 193 – Đấu Hầm Ngục lần 3: Kết thúc

22 Bình luận - Độ dài: 1,060 từ - Cập nhật:

[Chắc đây là lần đầu ta cười nhiều thế này. Đúng như ta nghĩ, Kehma-kun giải trí là tuyệt nhất. À đừng lo, hình ảnh không được kết nối với các đội khác từ khi bắt đầu trao thưởng.]

“Hahaha, ít nhất là vậy. Phẩm giá đàn ông của tôi… thật đấy…”

Tôi tận dụng tình huống chuyển chủ đề khỏi kỹ năng. Kết quả tạo ra khá OK… nhưng nhớ lại chỉ khiến tôi bật khóc. 

Phần lớn đã bị lộ, nhưng tôi có thể xác nhận nhiều điều đáng giá qua thăm dò của Haku-san. Tôi sẽ tự xác nhận lần nữa khi trở về. 

“Nhân dịp này, Kehma-san. Cậu muốn thành mạo hiểm giả hạng S với danh hiệu Anh Hùng không?”

“… Không.”

“Các anh hùng thường bị ép lên hạng S đấy?”

“Haku-san, chẳng phải một Anh Hùng luôn ở [Hang Tham Vọng] sẽ thu hút quá nhiều chú ý?”

“Ồ? Đừng bận tâm. Sẽ không thay đổi nhiều so với hiện giờ. Chính xác hơn, cậu sẽ mang tính răn đe và giảm bớt các vấn đề không đáng có.”

… Đúng là đề nghị hấp dẫn. Nhưng cũng kèm theo trách nhiệm của một Anh Hùng. 

“Anh Hùng sẽ phải làm việc cho quốc gia nếu trong sự kiện khẩn cấp đúng không?”

“Ừ. Đó là lý do họ được đối xử ưu tiên.”

“Tôi sẽ từ chối. Tôi không phải Anh Hùng, mà là Chủ Hầm Ngục.”

—Tuyệt đối không muốn làm việc. 

À phải. Chắc chị ấy sẽ tha cho tôi nếu biến thành Rokuko và nhờ vả?

… Ngừng lại thôi. Chuyện đó chỉ khiến chị ấy tức giận. 

“… Ừm được. Suy cho cùng cậu là Chủ Hầm Ngục.”

Nói xong, Haku-san trở về ghế ngồi. 

[Cha] vỗ tay thu hút chú ý. Màn hình Đội Quỷ Vương và Đội Long Vương xuất hiện bên cạnh màn hình của [Cha], có vẻ lần này ông ta kết nối tất cả mọi người. 

[Giờ thì, Haku, 5, 6. Ta muốn từng đứa nói gì đó.]

“Từ con với tư cách người chiến thắng cuộc thi này… 5, ngươi đã nhận ra mình cuối cùng chỉ là con thằn lằn chưa? Từ nay về sau, làm ơn khắc ghi vào bộ não thằn lằn tôn trọng ta hơn. Ngươi không bị bắt buộc, tất nhiên. Trừ phi ngươi có thể tiêu hóa luôn kết quả cuộc thi do Otou-sama giám sát.”

[Ugu! … Gunuuun…]

“… 6. Làm ơn biết tự giác. Để kẻ khác gọi ngươi là Jiji-sama, ngươi định bất kính với Otou-sama sao? À, hay mang nghĩa ngươi là lão già ngơ ngẩn? Nếu vậy, ta chẳng e ngại tí nào. Fufufu.”

[Hmph. Ta sẽ nhắm mắt cho qua.]

Haku-san, chị chỉ đang cà khịa đúng không!? Phiền phức sẽ kéo đến nếu chị gây chiến tranh sau lần này. À, hay đây không chỉ gói gọn trong Đấu Hầm Ngục, mà thực ra là thay mặt các quốc gia thù địch? Siêu phiền luôn.

[Vậy tiếp theo là ta, hạng hai… 89, không, Haku. Chúng ta đều cùng thế hệ. Nếu ta là lão già, ngươi cũng là mụ già đấy? Không cần dựa dẫm vào diện mạo trẻ tuổi. À, hay do tuổi tinh thần của ngươi không thể lớn lên và vẫn là một con oắt. Ha ha ha. Ta thật ghen tị với sự trẻ con của ngươi! Không có dấu ấn tuổi tác trên gương mặt cũng đẹp đẽ đấy.]

“Ồ? Đó là lời từ kẻ thua cuộc ư?”

[Hmph. 666 có thể thua, nhưng con bé đã đầu tư cho sức mạnh bản thân. Về lâu dài, kẻ thắng thực sự sẽ là 666.]

“Fufu, ngươi đang nói gì thế? Rokuko-chan còn giữ lại cả đống DP sau lần này kìa. Đủ chơi thêm lần nữa.”

Bà chị còn đổ thêm dầu vào lửa. Bọn tôi vừa mới yên ổn tí và giờ chị lại châm ngòi! Rước thêm lần nữa thì phiền lắm, làm ơn tha cho tôi.

[Oi, tiếp theo đến lượt ta. Okay, lần này không phải ta thua. Chuyện thành ra là bởi ba con khuyết tật kia mà ta phải xử lý, để lần tới—]

“Biện minh nghe chối lắm.”

[Im đi con thằn lằn thua cuộc chỉ biết dùng vũ lực. Thật khó coi.]

“Nói tới khó coi, 6—”

[Kakaka, chính là, Haku, ngươi—]

Ah, hắn im lặng kìa. Sau đó Haku-san và Lõi 6 lại bắt đầu nói móc nhau. 

… Aidi nhìn từ phía sau Lõi 6 như thể khá ghen tị. Huh? Cô ấy nghĩ họ đang quan tâm nhau à? Không thể tin, cô còn nhìn qua đây với vẻ thích thú và thở gấp, tôi tuyệt đối sẽ không cãi nhau với cô theo cách sẽ gây ra chiến tranh như này!

Cũng đừng nhìn Rokuko! Nhưng bởi hai người là bạn sao? Vô lý!

[Cha] vỗ tay. Thấy vậy Haku-san và Lõi 6 lập tức ngừng đá đểu nhau và nhìn ông ta. 

[Otou-san mừng rằng mọi người hòa hợp với nhau. Thật đáng tiếc nhưng đã hết thời gian. Mấy đứa muốn nói tạm biệt gì không?]

[Ê 695… Rokuko! Đúng là tên của ngươi đã được Tou-sama công nhận, nhưng đừng quá kiêu ngạo! Bọn ta sẽ không thua lần nữa đâu!]

[Oooi, 650! Ngươi làm gì thế, dám ngắt lời của cha à!? Xem ra ta phải uốn nắn ngươi nghiêm chỉnh hơn… chuẩn bị tinh thần đi! 651, 652, bọn ngươi cũng phải chịu trách nhiệm!]

[Gekokooo!?]

[L-làm ơn tha cho em, 5-samaaa!]

[Ha ha ha, không sao. Dù gì ta là người hỏi ai muốn nói tạm biệt. Hãy uốn nắm chúng nhẹ nhàng, 5.]

Khi [Cha] cười nói vậy, 5 không nói gì thêm.

Mặt Lõi 650 tái nhợt dù là một con rắn. 

Nhân tiện, Aidi mỉm cười nhìn Rokuko. Về phía Rokuko, ờm, em ấy chỉ cười đáp lại như một người bạn, nhưng—chẳng hiểu sao Aidi mang hào quang giống Haku-san.

Ờ, cứ vờ như tôi chưa thấy. 

[Vậy thì mọi người, hẹn gặp lại vào buổi họp mặt lần tới.]

Kết nối ngắt theo lời cuối của [Cha].

Và như vậy Đấu Hầm Ngục lần ba đi đến hồi kết.

… Cảm giác như một thời gian dài đã trôi qua.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Sau đợt này chắc main phải ngủ 1 tuần
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Time to sleep
thx trans
Xem thêm
tks. tới giờ ngủ rồi ????????
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm