Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 3: Phương hướng hành động

22 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

【Cuộc trò chuyện bị kéo dãn hơi dài rồi nhỉ. Sớm quay lại đi. Ta chỉ là tàn niệm nên không thấy mệt, nhưng các ngươi gìn giữ cơ thể vào. Đi nghỉ ngơi đi】

Được Ma vương lo lắng, tôi tự dưng cảm thấy khó hiểu.

【Nhất là nhà ngươi đấy, Chrome Walker. Cơ thể đó yếu hơn người bình thường rất nhiều. Nếu ngươi gục trước khi giúp được bổn tọa thì phiền lắm】

“Ngài tốt thật ha, Ma vương đáng kính.”

Tôi cười nhạt.

【Vì bổn tọa giàu lòng từ bi mà】

Ma vương đáp lại bằng giọng điệu chẳng biết là thật hay đùa.

【Thôi, hẹn gặp lại sau】

Đầu lâu đen mờ nhạt dần sau khi kết thúc lời nói.

Tất nhiên là không hoàn toàn biến mất, có lẽ hắn sẽ lại mò đến khi chúng tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ. 

“Ngài Chrome, ngài thật sự làm theo lời Ma vương sao…”

Sau khi Ma vương rời đi, Shia đã hỏi.

Gương mặt em ấy đang tỏ vẻ nửa lo nửa ngờ.

Yurin cũng nhìn tôi, trông rất bất an.

“Không phải ta tin lời Ma vương. Chỉ là ta thấy có lợi ích cho bản thân trong chuyện này.”

Tôi xoa dịu hai cô gái.

Còn trong đầu sắp xếp lại tình hình hiện giờ.

Đầu tiên, mục đích của Ma vương là phục sinh -- hay, hiện thực hóa tại thế giới này một lần nữa.

Hiện giờ, hắn đang ở dạng tàn niệm nên không thể dùng nhiều sức mạnh, thế nhưng khi phục sinh thì sẽ trở về ngôi cai trị Ma tộc hùng mạnh, và mang đến khiếp sợ cho thế giới này.

Tất nhiên tôi không để hắn toại nguyện.

Tiếp theo, hắn cần lượng lớn [Bóng tối] mới có thể phục sinh.

Cách hắn dùng để đạt được điều đó là khởi động [Tế đàn hắc ám].

Và để khởi động, hắn cần [Bóng tối] mạnh mẽ nên đã mời dụ tôi.

Nhưng, dù đã dùng [Bóng tối] của tôi cũng không thể khởi động hoàn toàn.

Thế nên hắn đã chuyển sang cách tiếp theo, đưa ra gợi ý tìm kiếm thứ gì đó đang ở trong Di tích.

Mặt khác, hắn đã nói bên trong Di tích có ghi chép lại cách chiến đấu chống lại [Hỗn mang].

Nếu lĩnh hội được, tôi sẽ nhận đủ lợi thế về phía mình.

Nếu an toàn hoàn thành tìm kiếm trong Di tích, cả hai bên đều sẽ có lợi…

“Nhưng đấy chỉ là nếu những lời của Ma vương là sự thật thôi.”

Shia tiến sát lại gần tôi hơn nữa.

Đến mức gần như chạm đầu mũi với nhau khiến tôi giật thót người.

“Ngài không nghi ngờ gì sao?”

“Quả nhiên em giận à, Shia?”

“Chỉ lo lắng thôi ạ!”

Shia rũ rượi mặt mày.

Do buồn, hay vì lý do khác?

Đôi mắt đang nhìn tôi đang rưng rưng nước mắt và phát ra ánh sáng ý chí mạnh mẽ.

Nhưng tôi không thể đọc được chính xác cảm xúc chứa chan trong đó.

“Dù ngài có kĩ năng mạnh mẽ những cơ thể của ngài yếu hơn người bình thường rất nhiều. Thế nên em -- lo lắng. Lỡ có chuyện gì ngoài mong đợi xảy ra, dẫu cho xác suất thấp đi chăng nữa... “

“...Ta xin lỗi, để em phải lo lắng rồi.”

Tôi đặt tay lên vai em ấy.

“Ngài Chrome…”

Shia tựa má lên trên bàn tay của tôi và nói:

“Em là Đầy tớ của ngài. Đương nhiên em sẽ tuân theo quyết đoán của ngài, nếu có nguy hiểm trong Di tích, em nhất định sẽ bảo vệ ngài.”

“Cám ơn… Shia.”

“A, mình nữa~”

Yurin trông khá luống cuống, đưa tay lên vẫy vẫy.

“Mình, cũng có tâm ý với ngài Chrome giống chị Shia. Và ơn nghĩa cũng giống nữa.”

“Đúng ha. Cùng nhau bảo vệ ngài Chrome nhé, Yurin.”

“Vâng!”

Hai cô gái gật đầu với nhau.

“Thế, trước hết cứ quyết định hướng đi như vậy đi. Nhờ cả vào hai em đó.”

Tôi nhìn sang hai cô gái và nói.

Và đột nhiên,

“-- Ra ngài đang ở đây à, anh Chrome.”

Vừa để ý đến đám sương đang bay bổng trước mặt, nó đã kết tụ lại thành hình người.

Là công chúa Thủy tổ Vampire đầy mị hoặc, Franjuras.

Trên bộ đồ đen có vài vết rách, máu lem luốc trên làn da trắng ngần. 

“... Có chuyện gì sao?”

“Mị chiến đấu với kẻ xâm nhập và đã thua. Để một lát là tự lành thôi.”

Franjuras đáp.

Kẻ xâm nhập sao--

“Ông Margo đã xử lý xong xuôi rồi.”

Franjuras nhìn tôi và trả lời.

“Sao ngài lại ở đấy thế, anh Chrome. Chỗ này chỉ cho phép Thống lĩnh vào thôi, người khác đến là bị xử phạt đấy.”

Ánh mắt của cô ta bỗng chuyển sang sắc sảo.

Rồi đôi mắt ấy rung động như ngạc nhiên.

“Có chút hiện diện còn sót lại, chẳng lẽ là, ngài Ma vương…!?”

“Tàn niệm thôi thì mới nãy ta gặp rồi.”

Tôi bình thản khai báo.

“Không ngờ ngài ấy đã hiện thực hóa được và tiếp cận ngài Chrome...”

Franjuras cắn môi.

“-- Ngài đã gặp được ngài Ma vương trước khi chúng mị chuẩn bị luôn đấy.”

“Chuẩn bị gì? Ý cô là sao?”

“Vâng, sự thật là--”

Franjuras bắt đầu giải thích.

Ban đầu, cô ta tính dùng nghi lễ để gọi Ma vương đến.

Tất nhiên không phải giúp hắn phục sinh, chỉ có thể gọi lên tàn niệm trong khoảng thời gian giới hạn.

Nhưng, chưa kịp chuẩn bị nghi thức đó xong, tôi đã gặp tàn nhiệm của Ma vương mất tiêu rồi.

Franjuras đã nói rằng, nếu tôi đến đây thì sẽ tiết lộ mẹo để tăng cường sức mạnh của tôi.

Thế, [Mẹo] cô ta chuẩn bị hình như là triệu hồi tàn niệm của Ma vương.

Và kết quả là chưa kịp làm gì thì tôi đã gặp được Ma vương.

Tóm lại là mục tiêu ban đầu của tôi là lấy được mẹo đó đã hoàn thành.

Vậy thì cô ta sẽ xử trí thế nào đây--

Tôi tiếp tục mặt đối mặt với Franjuras.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thịt chứ còn j nữa :>>
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
hiếp nó chứ làm clg nữa :v dú thế ko hiếp thì phải bóp "v
Xem thêm
Trong lúc tk kia nó đánh nhau vs hiệp sĩ anh khùng thì hai con kia làm gì đứng đâu msf giơ tay rs là lấy dc tiện thế ._.
Xem thêm
đứng kế bên :) ra vẻ khêu dâm :)) kích nứng a khùng :)
Xem thêm
Vẫn cay vụ thằng ys chơi game vì đồng đội vc .-.
Xem thêm
cả game chắc đc 1 thằng :v
Xem thêm