Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 22: Chìa khóa

15 Bình luận - Độ dài: 874 từ - Cập nhật:

Yomi: Ố, qua ngày mới rồi. Mission failed!!!

------------

-- Quay ngược thời gian một chút.

【Cuối cùng ngươi cũng đến, Chrome Walker】

Tôi đã gặp lại [Địa ngục] ở địa phận sâu nhất của [Qliphoth].

Nhờ có Rakshasa dẫn đường, tôi đã đến thẳng đây không gặp trở ngại nào.

【Ta đã chờ ngươi】

[Địa ngục] tiếp tục nói.

【Nhà ngươi đã đủ điều kiện, là kẻ nắm giữ tư cách nhận được [Bóng tối] thuần khiết và sử dụng nó】

Trước mặt tôi xuất hiện một quả cầu màu đen.

【Ta, kẻ thống trị [Bóng tối], sẽ ban tặng nhà ngươi thứ này -- Dù chuyện gì xảy ra, cứ sử dụng tùy ý nhà ngươi】

Thứ đó biến thành hình dạng chìa khóa, đần nhỏ lại tầm bằng đốt tay rồi phi thẳng vào lồng ngực tôi.

Và thế, tôi đã nhận được [Bóng tối] thật sự, bằng cách dễ đến muốn nản.

Vì thế, trong lòng tôi dấy lên sự hoài nghi.

【Làm cho [Bóng tối] của nhà ngươi sâu đậm hơn, sẽ giúp mục đích của ta hoàn thiện thêm một bậc】

“Mục đích…?”

【Mục đích của ta là mở rộng [Bóng tối]. Nhuốm màu thế giới này bằng hắc ám. Đó cũng là lý do ta tồn tại】

“Nhuốm màu thế giới, bằng hắc ám--”

【Ngược lại, [Thiên đàng] cũng có mục đích là phủ [Ánh sáng] khắp thế giới. Ta và [Thiên đàng] -- [Bóng tối] và [Ánh sáng] chiến đấu với nhau nhằm chiếm quyền nhuốm màu thế giới. Hai bên gửi Điểm cực đi, ngoài ra còn tìm kiếm những người thích hợp, bắt đầu từ ngàn xưa cho đến mãi vây giờ và về sau…】

---

“Chrome…!”

Margo hoang mang lùi bước.

“Cuối cùng cũng được xử lý ngươi rồi.”

Tôi cười gan góc đối mặt với hắn.

Sau khi gặp lại [Địa ngục], tôi đã hiểu hơn về [Bóng tối].

Và nhận được chiếc [Chìa khóa] giúp tôi có thể tận dụng được sức mạnh ở một tầm cao mới.

Dù cho đối phương dùng [Hỗn Mang], tôi cũng không cần sợ hay cảnh giác làm gì nữa.

“Nào… đến thời khắc kết thúc rồi, Margo.”

Tôi từng bước tiến đền gần Hiệp sĩ Anh hùng.

“Giờ đây là thời khắc báo thù. Cầu nguyện được thì cầu nguyện luôn đi.”

“Kết thúc sao? Buồn cười!”

Margo vung kiếm.

Vũ khí Ma pháp tự hào của hắn [Lôi Vương - Tật Phong 77 Thức].

Cơn lốc mãnh liệt cuộn quanh lưỡi kiếm và phóng đến.

Ngoài ra, vô số vòi rồng xoay quanh hắn, xới tung mặt đất lao về phía tôi.

Cùng lúc đó, những hạt màu đen hình vảy tung bay khắp xung quanh tôi chuyển động mãnh liệt hơn, đánh bay tất cả vòi rồng trong phạm vi.

Kẻ địch hay đòn tấn công muốn gây hại cho tôi, tất cả đều ăn trọn 9999 sát thương từ [Sát thương chuẩn], không có ngoại lệ.

Và lúc gần vào phạm vi của vảy đen,

“[Khiên lục hoa]”

Margo niệm chú thuật khác.

Xung quanh hắn xuất hiện ánh sáng mang hình cánh hoa màu xanh tạo thành khung vòm bảo vệ hắn.

Mặt ngoài những cánh hoa đấy có một lớp gió, đánh bật đi vảy đen của tôi.

Vậy ra là kĩ năng phòng ngự giống của Mike sao.

Hoặc không, đây có vẻ thuộc [Hỗn mang] nên sức phòng thủ phải vượt trội hơn hẳn.

Nhưng--

“Ra đi, Rakshasa.”

Sau lời nói đó, từ bóng của tôi, một cô gái mặc đồ đen xuất hiện.

“Ta sẽ sử dụng [Chìa khóa].”

【Theo ý ngài, thưa Ông chủ】

Rakshasa cúi đầu tỏ lòng tôn kính.

【[Chìa khóa Địa ngục] đã được sử dụng】

【[Khởi đông tầng thứ nhất]】

【[Khởi đông tầng thứ hai]】

【[Khởi đông tầng thứ ba]】

【[Khởi đông tầng thứ tư]】

【Bắt đầu kết nối với [Qliphoth]... hoàn tất】

【[Khai môn]】

【Giá trị Hận thù và Tuyệt vọng của Chủ thể đã đạt đến trị số thứ tư】

【Tiến độ Nghi thức đạt mức 100%】

【Công suất của [Bóng tối] trong Chủ thể đã đạt đến vô hạn】

【Tiến hành chuyển hóa [Bóng tối] từ Dạng vảy sang Dạng lôi điện】

【Chuyển đổi hoàn tất】

【Mọi loại sóng làm nhiễu [Bóng tối] sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa】

Vảy đen xung quanh tôi -- hiệu ứng của kĩ năng [Sát thương chuẩn] đã biến thành những luồn sét màu đen.

Đồng thời những cánh hoa màu xanh xung banh hắn bị xé tan tành.

“Cái quái…!?”

Margo rên rỉ.

“Đừng cử động.”

Tôi phóng ra xích từ tay phải.

Sợi xích màu đen theo ý tôi, vương dài ra xuyên qua lớp gió bảo vệ của Margo--

“Guu…!?”

Không kịp phản ứng, tứ chi hắn đã bị trói buộc và kéo căng ra.

“T, tên khốn…!”

Sợi xích đen cũng đã mạnh lên tương ứng với [Bóng tối] của tôi, giơ đây chắc chắn hơn trước nhiều.

Đến cả kẻ dùng [Hỗn Mang] như Margo cũng không thể phá được.

“Thế này thì đừng hòng chạy nhé.”

Tôi nở nụ cười nham hiểm, tiến đến gần Margo.

“Nào, giờ nên làm gì để trả thù đây.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thế là dell sợ bố con thằng nào :))
Xem thêm
Treo ngược lên trần nhà(kiểu bdsm) sau đấy đem triển lãm cho ng dân thấy hiệp sĩ anh hùng tha hóa :)))
Xem thêm
Easy game! Tiểu nhị, tăng độ khó game lên cho taaaaa
Xem thêm
Ờmmmmm sao nó lại dễ vậy :)))
Xem thêm
Đút deed nó :))
Xem thêm
oh lật kèo dễ vcl
đọc thấy nhàm
chỉ chờ mỗi đoạn tra tấn
chắc tôi máu S&M rồi
*Cắn
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm