Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 19: Trận chiến của các cô gái - 1

18 Bình luận - Độ dài: 974 từ - Cập nhật:

Lề: Shia

“Ngài Chrome…!?”

Shia không khỏi bối rối trước tình cảnh hiện tại.

Chrome đã đột nhiên bị cuốn vào làn mây mù màu đen ngay trước mặt cô, hiện giờ bóng dáng anh ấy đã hoàn toàn tan biến.

“Chrome chạy rồi sao…?”

Margo đứng đối diện cũng lẩm bẩm trong hoài nghi.

“Mà sao cũng được. Nhân tiện, được ở riêng với những người xinh đẹp các cô, ta đây rất vui đấy.”

Và, Margo đã chuyển chú ý sang Shia và Yurin.

Ánh mắt đó đục ngầu, tràn ngập trong dục vọng.

Tởm lợm đến mức da gà nổi lên khắp toàn thân hai cô gái.

“Còn ta thì không đâu.”

Shia lườm Hiệp sĩ Anh hùng gay gắt.

“Phư, to gan đấy. Nhưng mà ta thích.”

Margo cười nhạt.

“Sao nào? Bỏ Chrome đi theo ta không? Hắn đã bỏ mặc mấy cô rồi.”

“Ta từ chối! Ai thèm đi theo hạng người như ông!”

Shia giương kiếm.

“Ngoài mặt thì bảo là Anh hùng, còn bên trong chỉ là tên đàn ông bẩn thỉu nhỉ.”

Đến Yurin thường ngày hiền dịu cũng phải chêm lời cay nghiệt.

“Người tôi phục tùng chỉ ngài Chrome mà thôi. Cả con tim lẫn tấm thân này, tôi đã sẵn sàng hiến dâng cho ngài ấy.”

“Yurin…?”

Shia bỗng cảm thấy bị áp đảo.

Một phần là do khí chất mãnh liệt từ Yurin.

Và, cả con tim lẫn tấm thân, những từ đó làm rung động lồng ngực cô.

“Tôi cũng--”

Nuốt ực một hơi, Shia cũng giãi bày nỗi lòng.

“Chỉ phục tùng ngài Chrome! Người được phép nhận lấy tất cả từ tôi cũng chỉ có ngài ấy! Ngươi như ông không cần nói nhiều lời!” 

“Mấy con nhóc hỗn xược, dám chống lại ta ư?”

Sắc mặt Margo thay đổi.

“Biết đang lớn tiếng với ai không hả. Đúng không biết sợ là gì mà.”

Mới nãy, Margo chỉ nhìn hai người Shia bằng con mắt dâm dục.

Nói cách khác, là không hề có ý thù địch.

Thế nhưng, ngay khi bị nhóm Shia cự tuyệt, bầu không khí xung quanh hắn đã chuyển biến đột ngột.

Sát ý.

Tức giận do bị cự tuyệt.

Và, căm phẫn.

Toàn bộ cám xúc đen tối mãnh liệt của hắn phóng ra cùng một lúc.

“Ức chế đến thế chỉ vì bị chúng tôi từ chối phũ phàng sao?”

Shia thừa thế nói như vậy và vào tư thế chiến đấu.

Trên thân kiếm to lớn của cô phóng ra luồng sáng màu đỏ đen, hòa quyện với nhau và cuộn quanh lưỡi kiếm.

Nhờ sức mạnh của Chrome đã tăng lên, kĩ năng [Chia cắt] của cô cũng mạnh lên không ít.

“Đối thủ dù là Anh hùng -- tôi cũng sẽ thắng. Vì ngài Chrome.”

“Tôi cũng sẽ chiến đấu.”

Yurin xích lại gần Shia và nói.

Đôi mắt cô phát ra ánh sáng kỳ lạ.

Cô ấy đã trở thành [Ma nhân], ngoài ra sức mạnh cũng đã được tăng cường giống như Shia.

Dù đối phương là thành viên trong Tổ đội Anh hùng đã đánh bại Ma vương, chỉ cần hai cô gái hợp sức lại, nhất định sẽ chống đỡ được.

Shia một lần nữa sốc lại tinh thần, nâng cao ý chí chiến đấu.

“Ra là vậy, hai ngươi cũng nhận được một mảnh [Bóng tối]. Ta thấy khí phách không tầm thường đâu. Nhưng vẫn chưa đủ -- để đánh bại ta.”

Margo xoay kiếm, về tư thế chiến đấu.

“Nếu tình nguyện phục tùng thì ta đã trao yêu thương cho rồi. Mà, chơi vũ lực cũng không tệ. Ta sẽ từ từ ép các ngươi phải quy phục bằng sức mạnh. Kukuku…”

Hắn liếm mép.

Dục vọng không kìm chế của hắn khiến Shia cau mày.

Margo được gọi là [Hiệp sĩ Anh hùng], bình thường luôn là một người đàn ông quý phái.

Nhưng, đó chỉ là bản mặt bên ngoài.

Lột bỏ lớp mặt nạ đó ra, chỉ còn tên hạ lưu đắm chìm trong dục vọng nhớp nháp -- hai cô gái đã tận mắt chứng kiến bản chất của hắn không kìm được cơn lạnh sống lưng.

“Nói về tài cán của đàn ông thì ta không thua tên Chrome đó đâu -- sẽ sớm thôi, các cô sẽ quên hắn và mê say đắm ta thôi.”

“Ngồi trong phòng tự ảo tưởng một mình đi được không? Thật khó chịu!”

Nói xong, Shia dồn lực xuống chân và phóng đi.

Đồng thời kĩ năng [Gia tốc] được phát động,

Đôi cánh màu đen mọc ra hai bên mắt cá chân cô phóng ra những hạt vật chất tối không ngừng gia tăng tốc độ.

“Ồ!? Tốc độ thật kinh người! Nhưng, không qua được tầm mắt ta đâu--”

Margo dự đoán được hướng di chuyển của Shia, vung kiếm phá thế đứng của cô ấy.

Thế nhưng lưỡi kiếm của hắn đã bị một viên đạn Ma lực thuần túy bay đến từ phía bên cạnh đánh bật ra.

“Hự!?”

“Đừng quên còn có tôi.”

Người bắn ra quả cầu Ma lực đó, Yurin nói.

“Cám ơn, Yurin!”

Đáp lại trợ giúp bằng lời cảm ơn, Shia tăng tốc nhanh hơn nữa.

“Sức mạnh của ta toàn bộ đều nhận được từ ngài Chrome! Hãy nhớ lấy sức mạnh nào đã đánh bại ngươi!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đã vòng ra sau lưng Margo và dùng hết sức bình sinh chém xuống.

“Con khốn…!”

“Ngươi hết đường lui rồi! Phần thắng của của chúng tôi--”

Đòn tấn công đó không phải để giết Margo, chỉ đơn thuần khống chế hắn.

Giết, hay vùi dập trong đau khổ -- áp đặt chế tài nào lên hắn, đều thuộc quyền quyết định của Chrome. 

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

ơ ko lâu mà
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Ừ thì không bao giờ nói dối. Ừ thì rời đi sẽ không lâu đâu, như lần trước. Ừ thì tác giả thích hỗ trợ cho mấy thằng hạ lưu ghê.
Xem thêm
Đù má như này là đi khá lâu đó Chrome
Xem thêm
Khoái lạc luân hồi: Bếu Bều ~
Xem thêm
hm bá vler
*Cắn
Xem thêm
Ngáp, 2 bé atsm quá r ~.~
Xem thêm