Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 14: Đại chiến tái diễn - 3

19 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Trong khi Margo đang quan sát chiến trường trong phòng riêng, Tướng quân của phe Ma tộc đã bước lên nghênh chiến với Nữ hiệp mang sức mạnh của Rồng.

“Tan rã đi, con người--”

Khi Ma tộc Narbam đọc chú thuật, làn sương màu vàng nhạt lan tỏa xung quanh hắn.

Làn sương được tạo thành từ lượng Ma lực khổng lồ của [Lich cổ đại] mang tính chất ăn mòn cực mạnh, không thể phòng ngự.

Làn sương dạt dào trong phạm vi rộng, muốn chạy cũng không thể thoát.

“Chiếu bí nhé.”

“Chỗ Nào?”

Đối diện với Narbam đang đắc thắng, Violetta chỉ đơn giản khịt mũi.

“[Long Khí Bạo Phát]!”

Cô phạt ngang Thánh kiếm, bắn ra luồng sáng rực rỡ.

Lực chém cũng tạo ra cơn gió mạnh thổi bay làn sương độc.

“Long Khí Của Ta Sẽ Chặn Hết Và Trung Hòa Sạch Độc Của Ngươi.”

Khép hờ đôi mắt xanh tỏ vẻ đắc ý, Violetta chỉnh lại tư thế và dùng kĩ năng.

“[Hỏa Long Khí Trảm]!”

“Kuh…!”

Pha phản công được thực hiện nhanh khó đoán, Narbam không né kịp làn sóng lửa của Violetta và bị đẩy lùi.

“Mạnh quá. Vượt xa cảnh giới của loài người--”

Narbam không kìm được lời khen ngợi đối thủ.

“Nhưng, ta vẫn sẽ thắng. Giờ đây sức mạnh của ta đã sánh ngang, không, vượt trội hơn 13 Thống lĩnh cũ của Quân đoàn Ma vương. Lần này -- ta sẽ dùng hết sức đấy…!”

“Ờm? Thế Không Đáp Lại Hết Sức Thì Thật Thất Lễ. Ngươi Đâu Phải Hạng Tôm Tép Kia Đâu… Fufufu.”

Violetta giương Thánh kiếm [Io].

“GAAAAAAAAAAAARRRRRRRR!”

Cô gầm lên, không hề giống thiếu nữ gì cả.

Thánh kiếm cũng rung động theo đó.

Ánh sáng rực rỡ nay càng rực rỡ hơn, soi rọi khắp khu vực.

“Lên Đấy--!”

Violetta hét lên dũng mãnh, phóng thẳng về phía địch thủ.

“Biến đi!”

Cùng lúc đó, Vua Undead bắn ra luồng bóng tối.

Ngay khi chạm đến Violetta, luồng bóng tối đã bị lưỡi kiếm rực rỡ chẻ làm hai.

Không chỉ vậy, đòn chém cũng phóng trả luồng sáng ngược lại.

“AAA…!?”

Một phần áo choàng của Narbam bị chém rách, Violetta cũng đã áp sát hắn.

Một đòn chém nữa được vung xuống.

May mắn thay lần này cũng chỉ trúng áo choàng.

Thế nhưng xung kích từ đòn tấn công vẫn ảnh hưởng đến Narbam, khiến hắn buộc lòng phải lùi lại giữ khoảng cách.

“V, vô lý…! Tại sao ngươi lại mạnh như thế--"

"Sức Mạnh [Ánh Sáng] Chính Là Ý Chí! Ta Đã Phải Đi Sau Anh Hùng Yuno. Ta Đã Thua Ma Vương Virgarodomus Và Bị Đánh Bại. Ta Cay Đắng, Ta Hận, Ta Giận Sự Bất Lực Của Bản Thân Mình, Thế Nên Ta Ham Muốn Sức Mạnh -- [Ánh Sáng] Đã Đáp Lại Và Thức Tỉnh!"

Thiếu nữ Rồng đáp lại và một lần nữa áp sát. 

Narbam bị chém, phần cơ thể tiếp xúc trực tiếp với Thánh kiếm bị biến mất hoàn toàn, không những thế còn đang bị ăn mòn dần. 

"Không thể nào… cơ thể vĩnh hằng của ta…"

"Kiếm Ta Chém Luôn Cả Vĩnh Hằng! Thế Thôi! "

--

"Cứ thế này chắc con bé sẽ càn quét hết Quân đoàn Ma tộc quá."

Margo thở dài. 

"Vả lại để Anh hùng quẩy nhiệt tình vậy, sau này ta xuất hiện đánh Quân đoàn Ma tộc cũng không nhận được nhiều danh vọng… xem ra phải ra trận sớm hơn dự tính rồi.”

Sau đó hắn đứng lên và ôm lấy Isabel cùng Rosa. 

Hắn kê sát mặt đến và cưỡng hôn. 

"...!"

Hai cô gái lộ rõ vẻ chán ghét nhưng do bị yểm Chú thuật nên không thể kháng cự lại. 

Đưa mu bàn tay lên lau môi liên tục trong khi nước mắt nhục nhã lăn dài trên má. 

"Kukuku, ta là người sẽ được ghi danh vào sử sách dưới danh nghĩa Anh hùng vĩ đại nhất đấy. Được ở bên ta thì lấy đó làm vinh dự đi."

Margo rơi vào hưng phấn vì dư vị của nụ hôn. 

(Không còn lâu nữa đâu, gái đẹp trên toàn thế giới này sẽ phải nhớ nhung ta chứ không chỉ hai cô gái này.

Đúng, sau khi ta cứu thế giới khỏi tàn quân của Ma tộc, truyền thuyết về Anh hùng bất diệt sẽ được lưu giữ muôn đời--)

Margo không kìm nổi vui sướng khi nghĩ vậy… 

---

Margo cưỡi Á long bay đến gần chiến trường.

Mặc dù chỉ mới trở về không lâu trước đó nhưng vì sức mạnh của Anh hùng tham chiến đã vượt quá dự tính nên hắn buộc phải gấp rút can thiệp.

Điểm đáp là một ngọn đồi cách không xa tiền tuyến hai phe.

Do hắn đã dùng phương tiện di chuyển thuộc loại gần như nhanh nhất thế giới nên đến kịp lúc trước khi trận chiến giữa Violetta và Narbam kết thúc.

Nữ hiệp đang càn quét Ma tộc trên đường truy sát Vua Undead.

“Để ngươi giành chiến thắng ở đây thì khó cho ta lắm. Violetta.”

Margo đã trèo xuống khỏi Á long, quan sát chiến trường trong khi lẩm bẩm.

Sau đó, hắn rút kiếm.

Vũ khí Ma thuật cao cấp đi với danh hiệu Hiệp sĩ Anh hùng của Margo [Lôi Vương - Tật phong 77 thức].

“Hỡi [Ánh sáng] trú ngụ trong kiếm của ta.”

Chíu!

Ngọn gió màu lục nhạt cuộn quanh thanh kiếm sau khi lời niệm của Margo kết thúc.

Không chỉ mỗi Anh hùng, đồng đội cùng nhóm cũng nhận được một phần [Ánh sáng] từ Anh hùng đó.

Tất nhiên Margo cũng vậy.

Thế nhưng [Ánh sáng] nhận được chỉ là số lẻ nếu so với Anh hùng.

Margo đã tìm cách.

Khiến [Ánh sáng] yếu nhớt đó, vượt qua Anh hùng.

Và hắn đã phát hiện.

Bên trong Di tích cổ đại, [Tế đàn hắc ám] có thể giúp hắn đạt được sức mạnh to lớn.

Margo nâng kiếm.

“Ta sẽ phong ấn sức mạnh của ngươi bằng năng lực này, Anh hùng à!”

Và hạ xuống.

“[Hỗn Mang say giấc]--”

Ánh sáng trắng và đen hòa quyện với nhau bắn ra như con rắn từ thanh kiếm.

Ngay khi áp sát mục tiêu là Violetta, nó quấn lấy người cô và phát huy hiệu quả.

“Ơ, Cái Gì Đây--!?”

Violetta bối rối đứng chựng lại.

“A… Chết… guu… khò…ò...”

Không kịp phản ứng lại, cơ thể cô dần rũ rượi và gục xuống.

Violetta đã ngủ say.

Mặc dù sức mạnh của cô có thể kháng lại [Bóng tối] nhưng [Ánh sáng] lại không.

Sở dĩ [Ánh sáng] là đồng minh--

Thế nên, Thuật thức kết hợp giữa [Ánh sáng] và [Bóng tối] của Margo, [Hỗn Mang] sẽ dễ dàng vượt qua sức đề kháng của cô.

Tất nhiên nếu đánh trực diện, Margo chắc chắn sẽ phải đương đầu với khó khăn--

Nhưng đánh lén lại là chuyện khác.

“Violetta Mezza. Sức mạnh của ngươi có lẽ đã đạt gần đến [Ark]. Nhưng vẫn chưa đủ.”

Margo đứng trên ngọn đồi, nâng khóe môi cười nham hiểm.

“Ta đã mài dũa sức mạnh để chống lại [Ark] của Yuno từ trước đến giờ, [Ark] chưa hoàn chỉnh của ngươi chỉ là trò trẻ con. Thành tựu của ngươi đến đây là chấm dứt, Violetta.”

Margo chĩa kiếm lên trời.

Thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói lòa.

“Giờ đến phiên ta. Truyền thuyết về Anh hùng Margo Resqueda bắt đầu từ đây--”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanh niên ảo tưởng hơi bị nhiều @@
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
haizzz main đâu rùi
Xem thêm
Hmm, thường thường mấy ông tác buff lố cho main đã đành, ông này còn đầu tư buff cho nhân vật phụ nữa, có đầu tư ghê
Xem thêm
Cái hãm loz nên bị tiêu diệt. Mé nó! Thằng này chết nhanh nhanh hộ cái!
Xem thêm
DM thành phần hãm l đang ngày càng hãm l hơn
Xem thêm
mlem mlem
*Cắn
Xem thêm
Best shaco hay là Zoe đây :33
Xem thêm