Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 12: Đại chiến tái diễn - 1

18 Bình luận - Độ dài: 1,225 từ - Cập nhật:

Lề: Margo

Vài ngày trôi qua kể từ khi Chrome rời đi đến Di tích.

“Bắt đầu rồi. Chiến tranh thế giới giữa Nhân loại và Ma tộc -- một lần nữa.”

Sau khi chuẩn bị hoàn thiện kế hoạch của mình, Margo quay về  phòng của mình sâu trong Hầm ngục.

Bên cạnh hắn là Isabel và Rosa đang đứng chờ lệnh.

Hai cô gái ấy là thành viên trong Tổ đội của Anh hùng Harold.

Cả hai đều có nhan sắc tuyệt hảo, bị Margo giữ bên mình làm người hầu.

“Rượu hôm nay cũng ngon lắm.”

Nhấp nhẹ ly rượu vang sóng sánh trên tay, hắn thở ra sung sướng.

Rượu vang cao cấp trôi xuống cuống họng, đưa hương vị lan tỏa khắp cơ thể.

Hắn đang rất vui.

Margo đã lợi dụng chỉ huy của Ma tộc, Franjuras và Nagios để hướng Tàn dư của Quân đoàn Ma vương nhằm gây chiến với con người.

Đương nhiên, các quốc gia buộc phải nghênh chiến xoay quanh trọng tâm là Anh hùng.

Đặt quả cầu pha lê khổng lồ trước mặt, hắn theo dõi tình hình trận chiến phản chiếu trên đó.

Chiến trường lần này là một thảo nguyên rộng đến chân trời.

Đại thảo nguyên Dior nằm ở viễn đông Vương quốc Shaady.

Sấm sét rền vang đánh xuống xới tung mặt đất, lốc xoáy thổi binh lính bay lả tả, những vụ nổ bạo liệt cướp đi mạng sống của cả hai phe.

Vô số Ma thuật được thi triển từ cả hai phía Quân đoàn Ma tộc và Binh lính Vương quốc rải chết chóc xuống khắp chiến trường.

Ban đầu, hai bên khá cân sức nhưng phe Ma tộc nhờ ưu thế về sức mạnh của từng cá nhân nên chiếm được thế thượng phong.

Bên ngược lại cố gắng chống đỡ nhưng dần bị đẩy lùi.

Đã vài ngày trôi qua, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khi đối mặt với địch thủ hùng mạnh tích tụ quá độ, đội hình bên Vương quốc đã bắt đầu tan vỡ.

Hiệp sĩ và Pháp sư không chịu đựng nổi khốc liệt, đành phải bỏ mạng trên nền đất bị xây xát bởi Ma pháp.

Tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt.

Tiếng cầu cứu bi thương không làm rung động kẻ thù.

“Kukuku, nhớ lại đi... thời kỳ Quân đoàn được Ma vương Virgarodomus thống trị đã mang nỗi sợ hãi phủ khắp thế giới.”

Margo mỉm cười vui sướng trong khi hồi tưởng.

Năm năm về trước, Ma vương Virgarodomus đã bị phong ấn trong Di tích cổ đại đột nhiên phục sinh.

Không lâu sau, hắn đã chỉ huy mười ba Thống lĩnh đem quân xâm lược thế giới.

Với sức mạnh áp đảo của mình, Quân đoàn Ma vương đã nghiền nát hoàn toàn quân đội của nhiều quốc gia.

Chỉ trong vòng gần nửa năm, phân nửa thế giới đã rơi vào tay Ma vương.

Nhân loại phải sống trong tuyệt vọng và thèm khát.

Thèm khát người có thể cứu rỗi thế giới.

Anh hùng.

Cuối cùng, bảy Anh hùng được Thần linh lựa chọn đã xuất hiện, họ tách nhau ra tìm kiếm đồng đội và bắt đầu triển khai kế hoạch phản công lại Quân đoàn Ma vương--

“Cầu nguyện nữa đi…! Đến vị Anh hùng sẽ cứu rỗi các ngươi.”

Margo nâng khóe môi lên cười toe toét.

-- Thời điểm hắn gặp tàn dư của Quân đoàn Ma vương là khoảng ba tháng trước.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã chuẩn bị cho đến giờ.

Lý do mặt ngoài là lo sợ [Ánh sáng] của Yuno đang lớn mạnh từng ngày và có nguy cơ bộc phát, hắn muốn ngăn chặn nên đã bắt tay với Ma tộc.

Thế nhưng lý do thật sự khiến hắn liên minh với Ma tộc lại không phải vậy.

Hắn ủng hộ Tàn dư của Quân đoàn Ma vương tiếp tục gây chiến với thế giới.

Ngoài ra còn để tìm kiếm thông tin về [Bóng tối] chúng sở hữu.

Phía ngược lại, Ma tộc lấy được thông tin của con người thông qua Margo và lợi dụng [Ánh sáng] của hắn để cường hóa [Bóng tối] của bản thân.

Mặc dù có nhiều thiệt hại, kế hoạch của cả hai bên có thể đánh giá là thuận lợi.

Nagios và Franjuras nắm chức đầu lĩnh của tàn quân đã thống nhất được Ma tộc, chỉnh đốn quân ngũ -- và đã đến ngày hôm nay.

Quân đoàn Ma tộc, sẽ xâm lược Nhân loại.

Nỗi sợ hãi Ma tộc một lần nữa sẽ bao trùm thế giới.

Và người giải phóng tai ách đó, không phải Anh hùng.

“Người cứu thế giới này -- là ta, là Anh hùng Margo Rasqueda này.”

Yuno tuổi gì.

Margo sẽ là đấng cứu thế của Nhân loại.

“Sắp đến lúc ta ra mặt rồi.”

Margo cười khục khịch.

Hình ảnh trên quả cầu pha lê biến đổi liên tục.

Hiện lên là tình hình chiến sự của nhiều quốc gia khác nhau từ Vương quốc Larva đến Công quốc Riju.

Nhân loại bị đẩy lùi khắp mọi mặt trận.

“Yuno là đặc biệt không nói, nhưng ngờ đâu các đất nước có trong tay Anh hùng cũng đang chiến đấu khổ cực… đúng là không có ta thì không làm được gì cả.”

Chứng tỏ Margo đây mới đúng chất Anh hùng hơn các Anh hùng khác.

Tình hình này là hoàn hảo.

-- Và, ngay lúc đó, trước khi Quân đội Vương quốc hoàn toàn sụp đổ.

“Các ngươi bước tới đây là đủ rồi.”

Giọng nói uy hùng vang lên cùng với ánh sáng soi rọi chiến trường.

Làn sóng ánh sáng phạt ngang, tiêu diệt vô số Ma tộc.

“Ánh sáng này là--”

Margo chú ý đến phần đang sáng rực trên quả cầu pha lê.

“Đừng hòng đặt chân vào Shaady sâu hơn nữa. Từ giờ ta sẽ tiếp đón các ngươi.”

Một cô gái cất giọng, giương cao thanh kiếm phát sáng.

Mái tóc xanh dương được cắt ngắn đậm chất hoạt bát của tuổi trẻ.

Mặc trên mình bộ váy như cô gái thôn quê không tương xứng với chiến trường đầy những chiến binh mặc giáp toàn thân.

Thanh kiếm trên tay cô có thân kiếm dày như Đại kiếm được trang trí bằng hoa văn hình đầu rồng.

Thánh kiếm mang thuộc tính của Rồng [Io].

“Anh hùng xuất hiện rồi.”

Margo lẩm bẩm.

Cô ấy là một trong bảy Anh hùng -- Violetta Mezza.

“Nhóc con! Mình mày thì làm được gì!”

“Để tao tùng xẻo mày!”

Đám Ma tộc hò hét cười đùa khi cô ấy xuất hiện.

Violetta đáp trả lại bằng nụ cười táo bạo.

“Thế thì trước khi đó các ngươi đã thành đống thịt vụn rồi. Đừng hòng chết yên thân. Lên thôi, Thánh kiếm của ta [Io]!”

Cô chĩa Long Thánh kiếm lên trời.

“[Long Nhân Hóa]!”

Giọng Violetta cất lên, đồng thời hàng ngàn tia chớp phóng ra khắp toàn thân cô gái.

RP2lj6D.jpeg

Điểm tựa tinh thần mang tên Anh hùng đã ra trận, binh lính khắp nơi hùng hục khí thế cũng gắng gượng chống trả đến hơi thở cuối cùng.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Khác đeo gì Ma Tộc Không, Anh Hùng đ gì ngue thế này =))))
Xem thêm
Nói ko phải chê nhưng long hóa xấu vl :v
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Vio - nghe hao hao tio :v
Xem thêm
Gái lên sàn :3
Xem thêm
Ko bik con này có thành slave của margo ko? :))
Xem thêm
TRANS
thành rồi đấy, mặc dù còn kháng cự nhưng do bùa lú nên không phản được
Xem thêm
@Shinou Yomi: :) :)
Xem thêm