Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 11: Bồi tụ [Bóng tối] - 2

19 Bình luận - Độ dài: 1,114 từ - Cập nhật:

Yomi: À, quên nhắc ace. ĐỘI NÓN BẢO HIỂM LÊN, BỂ ĐẦU RÁNG CHỊU!!!!

---------------

“Bồi tụ -- [Bóng tối] sao?”

Tôi cau mày và hỏi lại hai bức tượng.

【Thuật [Hỗn mang] là kĩ thuật kết hợp [Ánh sáng] và [Bóng tối]】

【Để chống lại, nhà ngươi cần phải chia sức mạnh [Bóng tối] ra làm hai phần, chống lại từng phần [Ánh sáng] và [Bóng tối] của đối thủ là được】

Chúng giải thích.

“Chia làm hai phần…?”

【Không đơn giản như nói】

【Nhưng với [Bóng tối] mạnh mẽ của ngươi, không phải bất khả thi】

【Chi tiết về Thuật thức, hãy kết nối vào kho tàng tri thức của [Địa ngục] để lấy được】

【Người nắm giữ [Bóng tối] đã được cường hóa như nhà ngươi hiện giờ chắc chắn có thể】

“Có nghĩa là ta phải đi lấy thông tin trực tiếp từ [Địa ngục] thật sự sao?”

[Địa ngục] thật sự đó, tôi đã gặp một lần hồi đến [Qliphoth].

Giờ nếu đi đến đó một lần nữa--

Và gặp [Địa ngục] thì, tôi sẽ đạt được sức mạnh to lớn hơn chăng?

“... Cô nghĩ sao, Rakshasa?”

Tôi gọi tên một người.

Không lâu sau, một cô gái mặc đồ đen xuất hiện như chui ra từ bóng của tôi.

【Đúng thật sức mạnh của Ông chủ đã mạnh hơn, tôi nghĩ có thể đến [Qliphoth] một lần nữa. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta hãy thử xem】

Rakshasa đáp.

【Nhưng -- xin ngài chú ý đừng để [Bóng tối] nuốt chửng đấy】

“Cái gì?”

【Hay giữ lấy [Bản thân] của ngài thật kĩ, kĩ hơn cả từ trước đến giờ. Ngài phải giữ lấy chính ngài. Giữ lấy con tim ngài. Giữ lấy tư duy. Giữ lấy mong ước】

Những lời của Rakshas rất mơ hồ, tôi không hiểu được dù chỉ một câu.

“Fu… aÁ… AAAAAA…!!”

Bổng giọng Shia và Yurin vang lên.

Nửa rên rỉ như đang đau đớn, nửa khò khè như nghẹt thở.

Trán đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy khó giữ được thăng bằng nên từ từ khụy xuống.

“Này hai đứa, sao thế?”

Hơi thở Shia và Yurin ngày càng hỗn loạn, hai má ửng đỏ lên khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị bình thường giờ đang điểm chút gợi cảm.

Phùng…!

Bỗng có tiếng như lửa bùng lên, đồng thời toàn thân hai cô gái bị bao bọc trong hào quang màu đen đặc.

Một phần của làn hào quang đó hóa thành sợi xích và đâm thẳng vào lồng ngực tôi.

Thình thịch…!

Tim tôi đập dữ dội đến mức đau nhói.

Vừa nóng vừa nhức nhối.

“Ngài… Chrome…”

Shia và Yurin như con rối đứt dây, hoàn toàn đổ gục xuống sàn.

Như không thể vận sức được nữa, hai cô gái ngồi bệt dưới nền ngước lên nhìn tôi.

Trong đôi mắt long lanh đó chứa đựng ánh sáng sắc sảo.

【Hai cô ấy cũng đang bị [Bóng tối] thôn tính rồi. [Bóng tối] đột ngột tăng cao sẽ khiến họ phải gánh nhiều áp lực hơn】

Rakshasa giải đáp.

【May thay liên kết của họ với Ông chủ khá mạnh nên khả năng cao ý thức không bị xâm thực hoàn toàn】

“Lỡ như, hai người họ bị [Bóng tối] nuốt chửng -- thì sẽ thế nào?”

Tôi giữ lấy ngực mình, cố kìm cơn đau và hỏi Rakshasa.

Cô gái đồ đen tỏ vẻ buồn thảm, chỉ lắc đầu.

【Bị [Bóng tối] nuốt chửng và thôn tính hoàn toàn thì… họ sẽ--】

Rắc…!

Đột nhiên ánh hào quang đen phóng đến, chặn đứng lời của Rakshasa.

【Gaa…!】

Đồng thời, cô ta bị đẩy ngã xuống đất.

【Mã hiệu Rakshasa, ngươi không được ban quyền lợi tiết lộ tri thức đó】

【Chỉ có [Thiên đàng] và [Địa ngục], hoặc các Điểm cực cấp cao đạt tiêu chuẩn mới được phép】

【Kuh…】

Rakshasa từ từ đứng dậy.

【... Xin thứ lỗi, Ông chủ. Chuyện vừa rồi chỉ còn cách trực tiếp xác nhận với [Địa ngục] vào lần gặp mặt tiếp theo thôi】

Vừa kết thúc câu nói, Rakshasa tan biến vào hư không.

Mặc dù vẫn cảm thấy không ổn nhưng xem ra tôi không thể thu được thêm thông tin từ cô ta.

“Thế các ngươi có thể trả lời không? Nếu bị [Bóng tối] nuốt chửng -- thì sẽ thế nào?”

【Ta không cần trả lời ngươi cũng sẽ sớm biết】

【Chỉ là sớm hay muộn với [Bóng tối] mạnh mẽ của ngươi】

Chúng thản nhiên đáp lại.

Trông không có vẻ muốn trả lời.

“... Chậc.”

Tôi khó chịu chặc lưỡi.

“Xin đừng lo, thưa ngài Chrome.”

Xem ra đã tỉnh và nghe hết mọi chuyện, Shia mỉm cười với tôi.

“Em sẽ cùng ngài đi trên mọi con đường. Ở bên cạnh chăm sóc, quan sát và chiến đấu cùng ngài.”

Giữ nguyên nụ cười của mình, Shia ngỏ lời bằng giọng điềm tĩnh.

“Dù em có biến thành ai hay thành cái gì, dù phải đón nhận định mệnh khắc nghiệt, em vẫn sẽ nguyện trung thành với ngài. Ngài Chrome đã cứu rỗi tôn nghiêm của linh hồn chị em, giải phóng em khỏi con đường thù hận, ơn nghĩa này không bao giờ trả đủ. Em xin nguyện vung thanh kiếm này vì ngài, chỉ vì ngài.”

“Em cũng nguyện phục vụ ngài.”

Shia và Yurin đứng dậy đứng nghiêm trang trước mặt tôi.

“Từ giờ và mãi mãi.”

Hai người cúi đầu thật sâu.

Lời tuyên bố này, tượng trưng có ý chí, cho lời thề của hai người.

Vậy thì, là chủ nhân của hai cô gái, tôi phải bảo vệ họ.

Bằng sức mạnh [Bóng tối] này.

---

“Hn…!? Ngài Chrome, dòng Ma lực bên ngoài đột nhiên chuyển biến bất thường! Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra--”

Đột nhiên Yurin ngước mặt lên báo cáo.

“Để em giúp ngài xem.”

“Yurin?”

Trong khi tôi và Shia vẫn đang bối rối, Yurin đã niệm chú.

“[Gương viễn kiến]”

Hai mắt em ấy sáng lên, trước mặt dần xuất hiện một tấm gương tròn mờ ảo.

Không nhầm thì là kĩ năng mới của [Ma nhân].

Có vẻ [Bóng tối] mạnh lên đã giúp em ấy nhận thêm kĩ năng mới.

Và phản chiếu trên tấm gương, là khung cảnh hàng ngàn hàng vạn binh sĩ và chiến binh cùng binh đoàn quái vật dị hình sắp sửa lao đầu vào nhau.

“Đây là… lẽ nào.”

Giống với hơn hai năm về trước ư.

Không, xét về quy mô thì trông lớn hơn hẳn--

“Đại chiến giữa, Nhân loại và Ma tộc…!?”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thx trans
Xem thêm
thông thạo 7 đánh nửa nạc nửa mỡ dễ như đánh mấy con creep thôi mà
*Cắn
Xem thêm
Ok đánh ko dc thì chia bóng tối ra 2 phần? Nghe vô lí nhưng ngẫm lại thấy...vô lí thật
Xem thêm
Nhìn qua nhìn lại cuộc chiến này mấy lần r ấy nhỉ :/
Xem thêm
Vì sao phải đội mũ :-? ... Tui thấy bình thường mà...
Tks trans
Xem thêm
TRANS
bom rơi
Xem thêm
@Shinou Yomi: Hú, cảm ơn bác nhiều :)
Xem thêm
TRANS
Đầu t làm bằng mithril lên không sợ bị vỡ thôi. Nói về độ bẻ lái nếu so với Plunderer thì hơi thất vọng đấy :))
Xem thêm