Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 18: Chìa khóa giải phóng - 2

18 Bình luận - Độ dài: 715 từ - Cập nhật:

“Sao ta lại đến [Qliphoth]...?”

Tôi hoang mang nhìn xung quanh mình.

Lần trước tôi có quyền lựa chọn đi hay không.

Nhưng lần này hoàn toàn đột xuất.

【Là do sức mạnh của Ông chủ đã tăng đột biến đấy】

Rakshasa cười yêu kiều đáp lại.

“Là sao?”

【[Bóng tối] càng sâu đậm -- ngài càng dễ bị kéo đến thế giới này. Dĩ nhiên khi [Bóng tối] của ngài đã đậm đặc đến mức này. Bất tuân theo ý thức của bản thân, ngài sẽ gần như ngẫu nhiên bị kéo đến [Qliphoth] như thế này】

“Gần như ngẫu nhiên… sao.”

Không hiểu cho lắm nhưng tóm lại việc tôi đến thế giới này là một loại sự cố nhỉ.

“... Ta đang đấu với Margo giữa chừng. Mau đưa ta về.”

Tôi đã biến mất khỏi đó, có nghĩa là chỉ còn Shia và Yurin đối mặt với Margo.

Nếu chỉ là đối thủ bình thường, Shia có hai kỹ năng [Chia cắt] và [Gia tốc] cộng với Yurin có năng lực của [Ma nhân], họ chắc chắn sẽ áp đảo.

Thế nhưng Margo, ít nhiều gì hắn cũng là thành viên trong tổ đội đã đánh bại Ma vương Virgarodomus.

Hai cô gái có lẽ sẽ rất căng kèo nếu đấu trực diện.

【Tiếc là phải qua vài bước nhất định mới có thể rời khỏi thế giới này. Khác với đi vô, Ông chủ hiện giờ chưa đủ sức để tự do ra vào đâu】

“Thế dẫn ta đến lối ra đi.”

Tôi chán nản nói với Rakshasa.

Trong khi tôi kẹt ở đây, ngoài kia khả năng cao Shia và Yurin sẽ bị Margo tấn công.

Tôi phải nhanh chóng quay lại--

【Ngài lo cho hai cô gái quá nhỉ】

Rakshasa cười khục khịch.

【Bảo bọc họ sao… hay là xem họ là ngươi thương rồi】

“Nhanh lên.”

Giờ rảnh đâu mà đùa cợt.

【Gấp rút cũng đâu làm được gì, đằng nào lúc quay về cũng không quá lâu lúc ngài đến đây đâu】

Rakshasa trấn tĩnh tôi.

“Thật không.”

【Tôi đã nói dối ngài bao giờ chưa. Và đó cũng là điều cấm kị của Điểm cực】

Rakshasa nói xong liền cúi đầu tạo dáng.

【Tôi -- sẽ không bao giờ phải bội ngài. Nhất định】

---

【Hãy đi thôi, Ông chủ. Chuyện ngài hỏi lần trước vẫn chưa được trả lời nữa…】

Được Rakshasa khuyến khích, tôi bước đi theo chỉ dẫn của cô ta.

Lần trước tôi đến đây là giữa trận chiến với Mike, đệ tử của Valery.

Và tại đây, tôi đã gặp lại Yuno sau bao năm.

“Cơ mà -- chẳng lẽ lần này hắn cũng đến sao?”

【Lần đó ngài gặp Anh hùng chỉ là ngẫu nhiên của ngẫu nhiên thôi. Tôi nghĩ lần này không thể nào đâu】

Rakshasa đáp.

“Vậy à.”

【Chỉ hai chúng ta thôi, Ông chủ】

Rakshasa bước đi bên cạnh và nắm lấy tay tôi.

Tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại ấy trên bàn tay gầy guộc của mình.

Đôi mắt đang nhìn tôi đắm đuối kia, như đang chứa chan ánh sáng huyền bí.

Tôi cảm nhận được độ cuốn hút rùng sống lưng đến từ cô ta.

“... Đột nhiên nói gì thế? Chuyện cô muốn nói là đó đấy hả.”

Tôi cau mày đáp lại.

Trong khi nhìn thẳng vào cặp mắt của cô ta.

【Fufu, mới nãy chỉ là đùa thôi】

Cô tựa sát đến, tay vẫn nắm lấy tay tôi.

Rướn người đến một chút, cô ta thổi vào vành tai tôi.

“Ngừng mấy trò đùa này lại đi.”

【Thất lễ rồi. Vậy hãy vào việc chính】

Rakshasa cuối nhẹ đầu.

【Giờ chúng ta sẽ đi đến [Địa ngục], để nhận Chìa khóa -- thứ dùng để giải phóng toàn bộ sức mạnh của Ông chủ】

“Cái gì…!?”

【Cơ hội vào [Qliphoth] không biết bao giờ mới đến lần nữa. Nhân lúc này hãy lấy nó】

Rakshasa quay sang nhìn thẳng mặt tôi một lần nữa.

Cô từ từ đưa gần mặt tới hơn.

Bờ môi ấy như muốn áp lấy môi tôi -- lời cô thốt ra cùng với hơi thở nồng ấm.

【Ngài sẽ nhận được sức mạnh khổng lồ, sức mạnh sẽ giúp ngài trả thù】

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ẻm gợi nện vcl
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
kèo ngon vcl
*Cắn
Xem thêm
Kèo thơm vl :33
Xem thêm
Hờ ừm..............
Tks trans
Xem thêm
Gấu cúi không phải là cuối
Xem thêm
TRANS
T thấy truyện hơi nhạt và thiếu tính logic thì phải...
Xem thêm
Đọc từ đầu tới giờ mà bây giờ mới biết à
Xem thêm
TRANS
@Lua Reil: Mấy chap đầu thiếu tính logic vkl, ví dụ như chi tiết đến một ngôi làng "gần đó" với "vận tốc âm thanh" trong vòng "2 giờ" và nhiều chi tiết khác nữa, sau này có đỡ hơn rồi. Còn t thấy nó hơi nhạt là do gu của t chăng, chắc thế?
Xem thêm