Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 15: Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng - 1

17 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:

Yomi: Alo, nghe nói đồng bào đang ôn thi! Trên phương châm kệ đồng bào, bần đạo xin phép thả tiếppppp!!

-----

Đại chiến giữa con người và Ma tộc--

Nhờ kĩ năng của Yurin, chúng tôi đã biết được quân đội Nhân loại và Ma tộc đang đối đầu nên nhanh chóng rời khỏi Di tích.

Mục đích chính đã hoàn thiện, giờ ở trong đó mãi cũng không được gì.

“Yurin, em biết chiến sự diễn ra chỗ nào không?”

“Em không, nhưng hình như có thể điều tra được… ừm… Kỹ năng cho thông tin chi tiết hơn [Gương viễn kiến]... là cái nào nhỉ… a…”

Xem ra vẫn chưa quen dùng những kĩ năng của [Ma nhân] mới nhận được, Yurin luống cuống không ngừng.

“Bình tĩnh nào, Yurin. Cậu căng thẳng quá mức rồi đó.”

Shia đứng phía sau, đặt tay lên hai vai em ấy và xoa bóp.

“Ehehe, mình muốn nhanh cho ngài Chrome thấy năng lực nên hơi rối chút. Giờ đỡ hơn rồi.”

“Không cần phải hoảng.”

Tôi cũng đỡ lời.

“Sức mạnh của em đã tăng cao hơn trước. Bối rối trước sức mạnh đó cũng là bình thường. Cứ từ từ mà triển, xem lại Thuật nào sử dụng được.”

“Vâng.”

Đôi mắt đang nhìn tôi của Yurin trông hơi si mê.

Cứ như đang say vậy.

“Vậy -- em sẽ đưa ra chi tiết hơn về ảnh hiển thị. [Gương viễn kiến - Hiện chi tiết].”

Hít thở thật sâu và sử dụng năng lực một lần nữa.

Trên thứ giống gương tròn trước mặt, khung cảnh bình nguyên rộng lớn ngút trời ban nãy đang dần chuyển động, cho tầm nhìn chi tiết hơn ban đầu.

Nếu tôi không nhầm thì nơi đó là Thảo nguyên Dior thuộc vùng đông bộ Vương quốc Shaady.

Ở đó, bộ xương khổng lồ mặc áo choàng có mũ trùm đầu đang điều động quân Ma tộc đối đầu với hàng ngàn hàng vạn chiến binh và hiệp sĩ.

Bộ xương khổng lồ đó bắn ra vô số Ma pháp đánh tan tác phe con người.

Các Ma tộc cấp dưới của hắn cũng xông pha tiêu diệt con người.

Quá mạnh--

Sức mạnh phải ngang bằng với đội quân tinh nhuệ đứng đầu bởi cựu mười ba Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương cũ, hoặc là hơn cả đó nữa.

Đột nhiên, hình ảnh trên gương thay đổi, hướng về phía bầu trời.

Bóng dáng một hiệp sĩ xuất hiện trên đó.

“Hắn là…!”

Margo.

Giữ phong thái của bậc vương quyền, hắn đang cưỡi rồng quan sát chiến trường từ đằng xa.

“Chuyện gì thế--”

“Em không biết. Đột nhiên Ma pháp lại chiếu qua hình ảnh ông Margo--”

Yurin bối rối lắc đầu.

“Hay là, trận chiến này có liên quan tới ông Margo nên tấm gương mới tự động chuyển sang thế này. Xin ngài thứ lỗi, em chưa quen dùng kĩ năng này cho lắm…”

Đúng thật, khu vực quan sát vẫn đang ở chỗ chiến trường, và hắn đang có mặt ở đó. Nếu là Anh hùng bình thường thì đã ra tay chống lại phe Ma tộc, thế nhưng hắn chỉ yên lặng quan sát.

“Đi xem thử đi.”

Tôi đáp lại Yurin đang hối lỗi.

“Nếu hắn có liên quan đến trận chiến quy mô cỡ này, chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Rất có thể hắn muốn được tôn vinh như Hiệp sĩ Anh hùng. Hắn là vậy mà.”

Tôi nở nụ cười tươi tắn đến méo mó.

“Thế thì đi phá rối thôi. Trả thù vậy cũng không tệ.”

“Nhưng, xông vào trận chiến quy mô lớn thế này, rất có thể sẽ nguy hiểm--”

Yurin đưa lời khuyên.

Thế nhưng, nguy hiểm sao.

Tôi vô thức phóng ra vảy đen. Là hiệu ứng từ Kỹ năng [Sát thương chuẩn]. Mọi thứ bị đánh giá là nguy hiểm với tôi, khi chạm vào nó đều sẽ bị ăn mòn hoặc tan biến ngay lập tức.

“Em lo thừa rồi, Yurin. Ít nhất là hiện giờ, không ai có thể gây nguy hại cho chúng ta được, kể cả con người hay Ma tộc.”

Trong cuộc xâm lược của Quân đoàn Ma tộc này, chắc chắn tên Margo cũng sẽ đớp một mảng lợi ích lớn.

Vậy thì, tôi sẽ cho cả thế giới nhìn thấy bản chất của ngài Anh hùng liêm khiết đó nào.

“Đến chỗ Margo thôi.”

---

Vài ngày sau khi bắt đầu lên đường, chúng tôi cuối cùng cũng đến Vương quốc Shaady.

Bình thường sẽ tốn thêm thời gian do khoảng cách rất xa nhưng nhờ Yurin có kĩ năng hỗ trợ nên đã đến nơi nhanh hơn kế hoạch.

Chúng tôi tiến bước đến thảo nguyên đã thấy trên tấm gương của Yurin.

Và trên đường đi,

“Ê, đi đâu đấy, con người?”

“Chỗ này là lãnh địa của Quân đoàn Ma tộc! Con người như các ngươi dám bước chân vào à!”

Một đám Ma tộc đã nhảy ra chặn đường chúng tôi.

Từ quỷ cho đến, Basilisk, Golem đồng, Hỏa Sư vương,... cả một đoàn quân hỗn tạp rất nhiều chủng loài.

Số lượng không dưới 100.

Hiểu rồi, chiến tuyến đã mở rộng đến tận đây luôn.

“Cút.”

Tôi đơn giản nâng mặt lên phán một từ đơn giản, không hơi đâu đi đàm phán với bọn chúng.

Shia và Yurin phía sau tôi đang kiềm chế không xông lên xả thịt bọn láo toét trước mặt.

Mà, tôi không nghĩ cần đến sự hỗ trợ từ hai người họ.

“Thằng quần này láo! Chôn sống nó!”

“Hai con đàn bà phía sau ngon đét! Bắt sống tối thịt!”

Đám Ma tộc gầm lên hứng thú và xông đến.

Không lâu sau tiếng hét xung trận đã trở thành tiếng la đau đớn thảm thiết.

Máu văng rải rác tứ tung.

Tiếng thịt xương vụn vỡ.

Khung cảnh không khác bức tranh địa ngục.

Gần như toàn bộ Ma tộc tập trung quanh đây đã biến thành hạt sáng, số còn lại ở sau, nhận ra không ổn nên đã bỏ chạy.

Không tên nào vượt qua được [Sát thương chuẩn].

“Đi thôi. Đừng tách rời, Shia, Yurin.”

“Vâng.”

Tôi lên tiếng nói, ngay lập tức nhận lại câu trả lời.

Bước xuyên qua chiến trường khốc liệt, tôi thẳng tiến đến chỗ Margo.

----------

Yomi: Ông tác không cho một chi tiết nào nói về dòng thời gian, tau sẽ thêm thắt vào cho dễ hiểu chút.

Tóm lại là: 

- Chrome rời khỏi cứ điểm, cùng lúc đó Margo tiến hành kế hoạch. 

- Lúc trận chiến bắt đầu cũng là lúc Chrome rời đi.

- Vài ngày sau khi trận chiến bắt đầu, phe Ma tộc chiếm ưu thế -> Anh hùng xuất hiện -> Margo mò đến chiến trường -> Chrome đến hóng ké.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thx trans
Xem thêm
Tuổi lìn gì động vào main =))
Xem thêm
bom lúc đang ôn à
kemeadbomluonday
tôi lặn lâu giờ ngoi lên mới thấy bom
*Cắn
Xem thêm
Margo ra hiếp luôn con bé rồng đi ~.~
Xem thêm
M.K
trans thả bom đúng lúc đang ôn luôn, sad hay haha đây?
Xem thêm
Hiếp nữ anh hùng :))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Cảm ơn~
Quả này đêm không ngủ được rồi
Xem thêm