Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 21: Trận chiến của các cô gái - 3

13 Bình luận - Độ dài: 806 từ - Cập nhật:

“[Tật Phong Bôn Ba]”

Đứng trước uy hiếp đến từ Shia, Margo không hề nao núng, nâng kiếm lên và niệm chú.

Ù Ù!

Gió xoáy cuộn quanh hai chân hắn.

Margo dậm đất, bắt đầu lao đầu chạy bằng tốc độ kinh khủng.

Chẳng lẽ kĩ năng của hắn giống với [Gia tốc] của Shia.

“Nh-nhanh quá--”

“Tốc độ của ngươi đúng thật rất tuyệt vời. Nhưng không chỉ mỗi ngươi có kỹ năng hỗ trợ kiểu đó đâu.”

Margo áp sát trong khi nói.

“Cho là hiệu quả kỹ năng không có cách biệt đi, vậy thắng bại sẽ dựa trên tốc độ của Thuật sĩ. Ta không nghĩ mình thua đâu.”

Kiếm của Margo bổ xuống.

“u…!”

Shia may mắn xoay sở né được.

Nhưng vẫn bị sóng chấn động ảnh hưởng, cô bị đẩy lùi lại rất xa.

“Chị Shia!”

Yurin lui lại theo, đỡ lấy Shia bằng tấm lưới Ma lực giống mới nãy.

Nhưng lần này không thể dừng lại hoàn toàn, cô cũng bị lôi đi theo cùng Shia.

“Ối…”

Hai cô gái hét lên đau đớn khi ngã lăn trên đất.

“Hộc… Hộc… Hộc..."

Shia trông kiệt sức, không đứng dậy nổi nữa.

Cô đang trên đà phá vỡ giới hạn [Gia tốc] nhưng đã bị cản phá hoàn toàn khiến cho sức lựa bỏ ra hoàn toàn phí phạm.

“Chưa đâu… vẫn còn tôi!”

Yurin gượng gạo đứng dậy, bắn ra Đạn ma lực.

“Vô ích thôi.”

Margo chỉ đơn giản đưa kiếm lên đỡ.

Không dừng lại, Yurin liên tục bắn phá tất cả Ma thuật có thể, nhưng Margo đều chặn được bằng Tường gió hoặc chém vỡ.

“Kuh…”

Những dấu hiệu của cạn Ma lực dần hiện rõ trên nét mặt của Yurin, cô không giữ vững được cơ thể mình nữa nên gục ngã trên mặt đất.

“Hai ngươi hết sức rồi đấy nhỉ.”

Margo tỏ vẻ bình tĩnh từ từ đi đến gần.

Ngược lại, Shia lần Yurin đều bất động, không thể đứng lên được.

Không thể thắng nổi--

Dù muốn kháng cự lại, nhưng sức lực đã kiệt không cho phép hai người làm chuyện đó.

“Thắng bại đã rõ. Chờ đến khi Chrome trở về -- ta sẽ biến hai người thành của ta.”

Margo vươn tay về phía Shia đầu tiên.

Ánh mặt tràn ngập dục vọng của hắn giấy lên nỗi sợ hãi trong lòng Shia.

“K, không…”

Shia nằm sõng soài trên mặt đất, liên tục lắc đầu chối từ.

“Không… một kẻ như ngươi! Không! Cứu em với, ngài Chrome--”

Đôi mắt cô long lanh không kìm nổi nước mắt nữa.

Trong vô thức, cô gọi tên người ấy.

Tên của chủ nhân.

Tên của người quan trọng nhất của cô.

“Hử…!?”

Margo đột nhiên lùi lại.

Ngay bước tiếp theo hắn định đi, một cây thương đen đã cắm ở đó.

“Đây là-”

Không, nhìn kĩ lại đó không phải thương hay giáo.

Thân dài mũi nhọn nhưng không phải -- nó được một sợi xích hóa thành.

“A…”

Shia và Yurin đồng thời thốt lên bằng giọng tràn đầy vui sướng.

Vì họ nhận ra rất rõ, người họ đang mong chờ đã trở về.

“Xin lỗi, để hai đứa chờ lâu rồi.”

Chrome cùng sợi xích đen rũ xuống từ tay phải, đang đứng đó.

“Về rồi à, Chrome.”

Margo chuyển chú ý sang tôi.

“Làm như ta bỏ mặc ngươi khi chưa trả thù xong ấy.”

Tôi khịt mũi cười.

Phần xích đã hóa thành thương được thu lại trở về với tay tôi.

Đây là năng lực điều khiển [Xiềng xích] tôi vừa mới nhận được -- năng lực biến thành vũ khí.

Mặc dù vậy, tôi không nghĩ thứ này đủ để giết Margo.

Phát phóng mỡi nãy chỉ là cảnh cáo.

Nhờ đó, hắn đã lùi ra xa khỏi Shia và Yurin.

“Hai đứa lùi lại cho ta. Yurin, đến giúp Shia đi.”

“Vâng, ngài Chrome.”

Yurin gật đầu, tiến lại gần Shia và bắt đầu chữa trị cho em ấy.

“Ngài… Chrome…”

Shia ngước mặt lên nhìn tôi.

“... Mong ngài thứ lỗi… em… thật yếu đuối…”

“Không, hai đứa làm tốt lắm. Còn lại cứ giao cho ta.”

Tôi nói vậy, còn trong lòng đau nhói

Do tôi đã thấy rõ, cơ thể đẫm máu của Shia.

Không thể tha thứ--

Trong lòng tôi không ngừng trào dâng cảm xúc căm phẫn.

Nỗi hận từ hai năm về trước.

Dành cho cái Tổ đội Anh hùng đã đã phản tôi, vứt bỏ tôi, biến tôi thành vật tế.

Hận thù và uất ức đến giờ vẫn không hề nguôi ngoai.

Nhưng, giờ không chỉ thế nữa.

Phẫn nộ vì Shia đã bị thương nặng, căm ghét đã lớn nay còn được thổi bùng hơn nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

speed run vl :))))
Xem thêm
ơ sao cắt mất phần lấy sức mạnh r ??
Xem thêm
Đánh bỏ mẹ nó
Xem thêm
Buồn, nó k giết kìa .-.
Xem thêm
Vâng, hòm đến đây...
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Tại sao lại lôi mấy anh da đen vậy trans :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời