Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 13: Đại chiến tiếp diễn - 2

27 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

“[Long Nhân Hóa]!”

Giương kiếm lên hô vang câu chú, toàn thân cô gái phóng ra tia chớp.

Tạch, tạch, tạch…!

Cơ thể Violetta rung động mãnh liệt đến mức bóng hình cô không còn ổn định, trong khi tia lửa điện sáng chói nướng khét không khí.

Bộ đồ trên người cô cũng bị chớp xé toạc.

Làn da trắng trần trụi lộ ra, dần dần bị phủ kín lại bằng lớp vảy màu xanh lục, lớp vảy đó tạo thành bộ giáp tự nhiên cứng cáp bảo vệ cô khỏi ngoại cảnh.

Quá trình biến đổi vẫn đang tiếp diễn, đôi cánh mọc ra sau lưng đồng thời đuôi mọc ra từ đốt sống cuối, móng vuốt ở tứ chi dài ra bất thường.

Và rồi, trên đầu cô mọc ra hai chiếc sừng đáng sợ.

“GOOOOOOOAAAAAAAAA!!”

Violetta đã biến thành dạng nửa người nửa rồng, gầm lên dữ tợn bằng khuôn mặt vẫn giữ nguyên đặc điểm của con người.

“Grr, Một Khi Ta Đã Biến Thành [Chiến Long] ── Các Ngươi Chỉ Có Đường Chết. Giác Ngộ Xong Chưa?”

Đôi mắt tam bạch đã nhuộm màu vàng kim của Violetta hướng về phía Ma tộc.

Cô đập đuôi xuống mặt đất khiến tiếng nứt vỡ vang lên cùng đất đá văng tứ tung.

Đấu khí tỏa ra xung quanh người cô như đang thiêu đốt không khí.

Đấu khí mạnh mẽ đáng kinh ngạc.

Chiến binh phi thường nắm giữ sức mạnh của Rồng, những thực thể nắm giữ sức mạnh vô song--

Năng lực biến hình đó là sức mạnh thật sự của Nữ hiệp Violetta, người nắm giữ Thánh kiếm Long thuộc tính [Io].

“Biến hình… sao…!?” 

“Đ, đừng hoảng, địch chỉ có một!”

“Toàn quân chuẩn bị--”

Quân đoàn Ma tộc đang rối loạn nhưng vẫn đồng loạt xông lên từ tứ phía.

“Chuẩn Bị… Gì?”

Violetta khịt mũi.

Cô giang rộng đôi cánh sau lưng, phóng ra các hạt Ma lực, đồng thời bứt tốc xông lên.

Pha đột kích của Nữ hiệp tạo ra làn sóng xung kích thổi bay địch phía sau, còn cô phóng về phía trước.

Trong thoáng chốc tốc độ của Violetta đã đạt ngưỡng âm thanh.

“ROAAAAAAAAAAA!!”

Tiếng gầm vang vọng cùng bóng hình rồng lướt ngang chiến trường bằng vận tốc không thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Máu văng tung tóe trút xuống như thác lũ.

Chưa đến ba giây.

Số lượng Ma tộc thiệt mạng đã lên đến hàng trăm, vô số mảnh thịt vụn rơi rải rác trên chiến trường.

“Sức Mạnh, Đang Tuôn Trào ── Fufu, Trận Chiến Chỉ Vừa Bắt Đầu Thôi!”

Violetta nở nụ cười hiếu chiến, đưa mắt nhìn đám Ma tộc còn lại.

“Nào, Lên Hết Đây. Ta Cân Tất!”

“H, hiii…!”

Đám Ma tộc hoảng sợ lùi bước.

Mạnh--

Đến Margo đang xem cảnh tượng đó cũng phải nuốt ực một hơi.

“GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Violetta gầm thét.

Toàn thân phóng ra hào quang.

Đấu khí của cô giờ đây còn đậm đặc hơn trước nữa.

Đấu khí mạnh mẽ đến mức chạm đến tầng bình lưu.

“Khoan đã, sức mạnh này-- lẽ nào đã đạt đến cấp [Ark]...!?”

Margo ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Không thể nào…!? Con bé đó, Violetta Mezza không thể nào mạnh như thế được…”

Hơn hai năm trước, Thánh kiếm của Yuno, [Weiss] đã tiến hóa lên [Ark Weiss] bằng cách hiến tế Chrome Walker cho Cấm thuật [Xiềng xích bóng tối] để chiến đấu với Ma vương.

Nếu không dùng Cấm thuật, ta cần chuẩn bị rất nhiều nghi thức và đạo cụ thật kĩ càng mới giúp Thánh kiếm tiến hóa được.

Và, Violetta đã tự mình đạt được.

Khoan, không chỉ có cô gái đó.

Vài hôm trước, Anh hùng Harold cũng như vậy.

Thánh kiếm [Garlav] mang phong thuộc tính đã tiến hóa lên [Ark] trong trận chiến.

“Thế là thế nào…”

Margo cau mày.

Là do sức mạnh ý chí của họ đã lớn mạnh lên thôi sao.

Hay là--

“Đã có gì đó chuyển biến… Đúng rồi, thứ gì đó đã khiến sức mạnh của Thánh kiếm bộc phát…”

[Ánh sáng] và [Bóng tối] ảnh hưởng lẫn nhau, trau dồi sức mạnh cho nhau.

Vậy thì, [Ánh sáng] hay [Bóng tối] ở đâu đó đã được sinh ra, kích thích [Ánh sáng] và [Bóng tối] ở những nơi khác mạnh lên…!?

Suy cho cùng đây chỉ là giả thuyết.

Thế nhưng Margo cảm thấy giả thuyết này có khi lại là thật.

Và, thực thể đã kích thích--

“Nguyên nhân, lẽ nào là hắn.”

Hình bóng chàng trai tóc trắng hiện lên trong đầu hắn.

Người đồng đội cũ có ngọn lửa thù hận cháy bỏng trong đôi mắt.

“Chrome Walker… là do ngươi còn sống sao.”

Margo chăm chú vào quả cầu thủy tinh và lẩm bẩm.

Trận chiến đã đến cao trào.

“Lên Giết Nhau Nào, Ma Tộc!”

Cô gái rồng xông đến.

Vung kiếm chém.

Giương vuốt cào.

Nâng đuôi quật.

Ma tộc liên tục nằm xuống dưới sức mạnh áp đảo của cô.

“Q, quái vật…!”

“R, rút lui--!”

Đám Ma tộc còn lại mất hết tinh thần chiến đấu, từng người quay lưng bỏ chạy.

“Đừng Hòng! [Thánh Long Hống]!”

Từ miệng Violetta phun ra ngọn lửa màu xanh trắng.

Là Hơi thở của Rồng được cấu thành từ Ma lực.

Đòn hơi thở quét qua một góc chiến trường, mọi thứ trên đường đi của nó đều bị hủy diệt, đến ngọn cỏ cũng không còn chứa đừng nói đến Ma tộc sống sót.

Ngoài hậu phương sau cùng còn vài chục tên, nguyên một cánh quân phe Ma tộc đã hoàn toàn bị hủy diệt.

“Chỉ vài phút mà đã làm quân ta ra thế này…”

Trong đám Ma tộc đó, một bóng hình người khổng lồ bước ra phía trước.

Chiều cao của hắn gần năm mét.

Thân toàn xương, mặc áo choàng có mũ trùm giống Pháp sư.

“Ồ, Narbam xuất trận rồi. Khiến thống lĩnh của một nhánh quân phải ra trận… không hổ danh Anh hùng.”

Margo gật gù.

Ma tộc Narbam.

Thuộc dòng tộc [Lich cổ xưa] được mệnh danh là Vua của Undead.

Thực lực của hắn có thể sánh với [Mười ba Thống lĩnh], trong đó có Nagios và Franjurat.

“Nào, ngài sẽ đánh thế nào đây, Anh hùng.”

Margo thì thầm.

Nếu như Narbam cũng bại trận thì--

Bản thân hắn buộc phải trực tiếp đi ra ngoài đó.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thx trans
Xem thêm
Lão xương nào vậy momonga ak
Xem thêm
Thế kiềm của Yuno là thuộc tình gì vậy
Xem thêm
hm bruh
*Cắn
Xem thêm
Con này bỏ kiếm đi và mặc đồ hầu gái chắc đẹp ha :33
Xem thêm
thế này chắc là giống nhất
d5818bk-327acd8c-cc08-4909-a884-b89a66af29ee.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOiIsImlzcyI6InVybjphcHA6Iiwib2JqIjpbW3sicGF0aCI6IlwvZlwvOTE5YjM1MDctNmZmOC00N2E5LWI2NTgtODE0NDMyMjMxYjBmXC9kNTgxOGJrLTMyN2FjZDhjLWNjMDgtNDkwOS1hODg0LWI4OWE2NmFmMjllZS5qcGcifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS5kb3dubG9hZCJdfQ.YrmmlI6KgByPX5j6LIeRNNepCNHAb9jEGo-k8aUyj90
Xem thêm
Thiếu cây kiếm r bác :))
Xem thêm
@TheLazyNeko: không mò thêm được cái nào giống hơn, vì trên nó nói tứ chi cũng mọc móng vuốt, mà chỉ có mỗi cái này nó có móng thôi:))
Xem thêm
Nice!
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Tên chap nghe có vẻ sai sai.....
Xem thêm
TRANS
ừ =))
Xem thêm