• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 127 – Vai trò của Cây Thế giới

10 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Mazino: Hế lô ae, Bặc ta lại hiện hình đây. chắc từ chap ni trở đi combat nhìu nè. thoy ta ko chém giông dài nữa ae đọc truyện vui vẻ nhé.

Góp ý NHẸ nhàng ok , NHẸ nhàng còn tem tau xin phép giựt and nhảy xuống toilet giật nước ngon thì dí theo mà lấy

-------------------------------------

Trans: Mazino – Cá chà bạc

Edit: Maxmalefic – Cá chình điện

Chương 127 – Vai trò của Cây Thế giới

Cùng với Waffle, bọn tôi hiện đang chạy băng băng trên đường cái.[note11201]

Dán nhiều kỹ năng cường hóa lên người, bọn tôi có thể chạy nhanh hơn một chiếc xe ngựa, duy trì tốc độ cao đó chúng tôi chạy dọc theo đường chính.

…… Ồ, nhân tiện, Waffle được 【Dán】 ở phía sau lưng tôi.

Trước khi chúng tôi khởi hành… ..

『Em sẽ dính vào lưng của Myne khi chúng ta đi ~』

Waffle, người không có nhiều kỹ năng cường hóa cơ thể, yêu cầu .

『EEh !? Tại sao? Không phải Waffle cũng chạy khá nhanh sao? 』

Mặc dù còn nhỏ, Waffle vẫn là một Cự Thú.

Mặc dù không có kỹ năng cường hóa, tôi chắc chắn nó có thể chạy nhanh dù không nhanh bằng tôi… . [note11202]

『Nhưng mà, chúng ta sẽ đi đến một nơi rất xa, em sẽ mệt lắm, anh biết em vẫn còn là trẻ con mà ~』[note11203]

… .. Cuối cùng, tôi đành coi nó như một đứa trẻ, và dán nó trên lưng theo ý nhóc.

Chạy hết tốc lực với Waffle trên lưng tôi, để Waffle không rớt khỏi lưng tôi, như bạn thấy, tôi dùng 【Dán】 Waffle lên lưng tôi.

『Dungeon của Cây Thế giới là một nơi khá thú vị.』

Vừa nãy, người đang nói chuyện với tôi là Fenrir-sama.

Waffle dường như đã liên lạc với Fenrir-sama về chuyến đi này, và vì thế Fenrir-sama quyết định gửi một thông điệp thần giao cách cảm cho tôi.

Và từ đầu tiên ngài ấy nói là thế này.

Thú vị ư… ngài ấy có ý gì vậy?

Tốt nhất là nên ngoan ngoãn hỏi!

『Thú vị á?』

『Xem nào… ..Trước tiên, nhóc có biết gì về Cây thế giới -Yggdrasil không?』

『… ..Ngoài việc là một cây thần thánh được ban cho bởi các vị thần, còn lại thì tôi bó tay.』

Bây giờ tôi đã nghĩ về nó, tôi đã không hỏi Amy-san bất kỳ chi tiết nào.

『Vậy là nhóc biết đó là do các vị Thần ban cho rồi à?

Aah, để cô gái High Elf đó kể nhóc nghe rồi à ?

… ..Là như vầy, Cây Thế giới là thứ cung cấp phép thuật cho thế giới này. 』

Cung cấp ma thuật ... .. điều đó có nghĩa là gì?

『Mọi sự sống của thế giới này đều hấp thụ phép thuật chứa trong không khí, và đó là cách chúng sống.

Nếu vì lý do nào đó mà chúng không thể hấp thụ được phép thuật này, chúng sẽ không bao giờ có thể sử dụng một Kỹ năng hay Khả năng nữa.

Thông thường, năng lượng và kỹ năng mà nhóc dùng đều nhờ vào cây thế giới.

Nói cách khác, Cây Thế Giới là điều khiến cho quỷ tồn tại trong thế giới này. 』

! ! !

Eh? Điều đó có nghĩa là nếu Cây Thế giới biến mất, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng Kỹ năng nữa? !

Nếu điều đó xảy ra, mọi người trên khắp thế giới sẽ gặp rắc rối lớn.

Eh! ? Vậy nghĩa là?

Ngài Wills, những gì ổng làm ……

『Vì vậy… ..bởi vì tên vua đó đã tấn công quốc gia của elf… Đó là một hành động cự kỳ ngu xuẩn? 』[note11204]

『Aah, đúng vậy, đúng như nhóc nói.

Nếu ai đó cố gắng gây tổn hại cho Cây Thế Giới, điều đó có nghĩa là bọn ta sẽ đi xử lý.

Vào thời điểm đó, Ymir là người duy nhất đang rảnh … ..

Nếu Jormungandr và ta đi lần đó, việc đất nước Elf bị phá hủy sẽ không xảy ra. 』

… ..Ah, ôi.

Rất nhiều thứ đã được làm rõ.

Trường hợp của tộc elf quá là nhọ.

『Myne, nghe này. Cây Thế Giới-Yggdrasil- là thứ mà nhóc phải bảo vệ tuyệt đối bằng mọi giá.

Nhóc nên nói với nhà vua- cha vợ nhóc ấy. 』

『… ..Tôi hiểu rồi, còn ai biết về chuyện này không?』

『Không ai hết . Từ đầu, nhóc là người đầu tiên liên kết với Cự thú bọn ta.

Chúng ta không có cơ hội để nói với ai đó.

Nếu cô High Elf đó không đến chỗ nhóc, bọn ta cũng không nói về chuyện này đâu. 』

Tôi nên nhanh nói với King-sama khi tôi trở về từ chuyến đi này.

Nếu họ biết sự thật, có lẽ những người có ý định nào đó Cây Thế giới cũng sẽ không còn.

『Hiện tại, 1 Cự Thú hiện đang sống trong Cây Thế Giới.

Giống như ta, với con cái của mình.

Ta đã nói với họ rằng nhóc sẽ đến. 』

… ..Ah, điều đó thật nguy hiểm!

Nếu tôi không biết gì về Cây Thế giới mà léng phéng lại gần, tôi có thể phải chiến đấu với một Cự thú.

Đó có phải là lý do tại sao Waffle đi trước và liên lạc với Fenrir-sama trước đó?

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, Waffle đang trên lưng tôi「Wafu?」 Trong khi nghiêng đầu và vẫy đuôi.

『Không cần lo lắng .

Bởi vì đó là kẻ dịu dàng nhất trong chúng ta, 'Ku ku ku ~'. 』

Thực sự bây giờ, ngài nói điều đó khiến tôi lo lắng hơn nữa ……

Vậy là có một Cự thú trong Cây Thế Giới.

Nếu đó là một người dịu dàng, tôi không nghĩ đó là Hel-sama… ..

Chịu thôi, tôi không biết đó sẽ là ai.

『Aah, và cả Myne nữa.

Ta xin lỗi về chuyện cây Thế giới, nhờ nhóc nói với cô Elf là.

Ymir nói anh ấy muốn xin lỗi. 』

Heh? Một Cự Thú muốn gặp mặt để xin lỗi Amy-san… .. Có chuyện như vậy không?

Có lẽ anh ta biết tôi đang nghĩ về điều gì đó kỳ lạ, Waffle ngay lập tức nói với tôi.

『… ..Wafu, Ymir Oji-chan, bị Kaa-san mắng .』[note11205]

… ..Aah, vậy đó là những gì đã xảy ra.

Tôi cảm thấy như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

Amy-san, ngay cả khi gặp Waffle lần đầu tiên là một Cự Thú, cô ấy đã run lên vì sợ hãi… ..

Nếu cô ấy gặp Ymir-sama, tôi tự hỏi điều gì có thể xảy ra… ..

Tôi không thể tưởng tượng ra nó… ..

Nó thậm chí còn mạnh hơn.

『Tôi có cảm giác Amy-san có thể quá sợ hãi khi phải đối mặt với Ymir-sama… .Ngài có chắc là muốn họ sẽ gặp nhau không?』

『… ..Hmm, vậy cũng đúng. Vậy thì qua chỗ ta trước , ta sẽ theo nhóc. 』

…… Số Cự Thú đã tăng lên 2, không phải điều đó khiến cô ấy còn sợ hơn trước đây sao?

Nếu Cự Thú cư trú trong Cây Thế Giới cũng đi theo, thì sẽ có tổng cộng là 3.[note11206]

Chơi khó cô ấy thế… ..

『Không sao, không phải cô ấy đã quen với con trai ta sao?

Nếu đúng như vậy, ta không nghĩ cô ấy sẽ sợ ta đâu. 』[note11207]

À, nếu Fenrir-sama đã nói đến vậy thì… ..

『Tôi hiểu, ngài có thể cho tôi một chút thời gian để cố trấn tĩnh cô ấy trước đó không?』[note11208]

『Aah, thế cũng được thôi.』

… ..Hm? Eh? Chủ đề câu chuyện hình như thay đổi rồi thì phải?

『Fenrir-sama, vậy chính xác thì“ thú vị ”về cây thế giới là gì?』

Được rồi, hãy quay lại chủ đề chính.

Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại lạc xa khỏi chủ đề chinh như vậy.

『Aah đúng, xin lỗi vì đã lạc đề nhé.

Khi nói về cây thế giới, mật độ của ma thuật bên trong nó rất là đậm đặc.

Ở một nơi có mật độ ma thuật cao như vậy, lũ quái vật sẽ rất nhiều và cũng đa dạng.

Vì vậy, hãy đến đó và lấy những kỹ năng bất thường của chúng.

Ta nghĩ đó sẽ là thiên đường đối với cậu. 』

『Tôi tự hỏi tôi sẽ nhận được những kỹ năng nào?』

『Nếu nhóc quan tâm, tại sao không vào và tìm hiểu.

Sẽ thú vị hơn khi tự mình trải nghiệm nó thay vì nghe ta kể lại. 』

U ~ un, nó khiến tôi tò mò hơn.

Tôi tự hỏi kĩ năng bất thường Fenrir-sama nói gì.

Tôi đoán đó phải là một số kỹ năng tuyệt vời.

Tôi đã sợ Cự Thú sống trong Cây Thế Giới nhưng… ..

Nhanh chân lên thôi nào! Tôi đang rất phấn khởi. [note11209]

Ghi chú

[Lên trên]
( Mazino: cúp bát hương vàng Ver isekai =)) )(Max: may mà ko chơi teleport nhé =))))
( Mazino: cúp bát hương vàng Ver isekai =)) )(Max: may mà ko chơi teleport nhé =))))
[Lên trên]
(Mazino: chạy như chó Ver Isekai ).
(Mazino: chạy như chó Ver Isekai ).
[Lên trên]
(Mazino: lười thì nói mẹ lười đi )(Max: lười gì, đây gọi là “tiết kiệm năng lượng, hiểu chưa? =))))
(Mazino: lười thì nói mẹ lười đi )(Max: lười gì, đây gọi là “tiết kiệm năng lượng, hiểu chưa? =))))
[Lên trên]
(Max: ELF CỦA TA (▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)ノ ︵ ┻━┻')
(Max: ELF CỦA TA (▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)ノ ︵ ┻━┻')
[Lên trên]
(Mazino: này do Akay ko chịu ngủ nên vung chày lún sân nè nhưng ko lún sân mà banh chành lun 2 đất nước =)) )
(Mazino: này do Akay ko chịu ngủ nên vung chày lún sân nè nhưng ko lún sân mà banh chành lun 2 đất nước =)) )
[Lên trên]
(Mazino: gặp 1 con non đã sợ mất mật này bắt gặp tới 3 con trưởng thành chơi ác vờn )
(Mazino: gặp 1 con non đã sợ mất mật này bắt gặp tới 3 con trưởng thành chơi ác vờn )
[Lên trên]
(Mazino: gặp con mày là sợ xanh mặt gặp thêm mày nữa sùi bọt mép khỏi cần gặp 2 đứa còn lại )
(Mazino: gặp con mày là sợ xanh mặt gặp thêm mày nữa sùi bọt mép khỏi cần gặp 2 đứa còn lại )
[Lên trên]
(Max: (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞)
(Max: (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞)
[Lên trên]
(Max: cheat incumming)
(Max: cheat incumming)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
sao ko cắt lv vs chỉ số nhỉ
Xem thêm
T4CT1C4L CH34T INC0M1NG
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!
Xem thêm
hể =))) làm bom 3 chap nửa đêm à =))))
Xem thêm