• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 130: Sự bảo vệ của cây thế giới

7 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Max: Sr ae nhé, dạo này t bận quá nên ko theo sát team kỹ, lúc kiểm tra lại thì bị thế này.

Haizz, đôi lúc thấy mình thiếu tài lãnh đạo :V Mặt vốn nghiêm túc/ hơi dữ, khi mình mà thực sự nói chuyện nghiêm túc/ thực hiện kỷ luật, nói thế nào nhỉ...thg bạn thân mình từng nói "mặt m có áp lực thể đè bẹp người khác vậy."

Vì vậy nên t luôn tránh phải mạnh tay/ kỷ luật, như có vẻ không làm là không được rồi :V.

Cũng một phần dạo này bận quá nữa :V thăm gia đủ khắp mọi nơi, nên lúc về đến nhà là nằm luôn rồi.

Nói chung, mình sẽ cố gắng cái thiện tình hình team, còn nếu tệ quá thì bình sẽ khai tử và quay lại solo cho nó lành @@

Đó là tình hình tệ nhất thôi, chứ mình khoogn muốn phải làm như vậy vì team đã giúp đời mình dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng khi mà độc giả ở đây, khi mà công việc không phải chỉ ảnh hưởng đến riêng mình nữa, thì sự chây ỳ và thiếu kỷ luật là không chấp nhận được.

Mình sẽ cố gắng cải thiện team, và sẽ update tình hình cho ae ở những chương sau.

--------------------

Trans: Meteor - Cá đa

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 130: Sự bảo vệ của cây thế giới [note11214] [note11215]

.

Ngày thứ hai, sau khi chạy hết sức lực, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Cây Thế Giới (Yggdrasil) mà Thần đã trồng tại đây.

Fernir-sama đã nói từ trước, dường như nó có vai trò cung cấp mana/ma lực cho thế giới này.

Hơn nữa, dù không nói hay di chuyển, nhưng nó có ý chí của riêng mình.

nếu nó có ý chí, thì việc đầu tiên tôi sẽ làm chỉ có một! [note11215]

「 Rất vui khi được gặp ngài, Cây Thế Giới-sama!

Tên tôi là Myne, Myne・Fortuna!

Đây là người bạn quan trọng nhất của tôi, em ấy tên là Waffe!」

「Wafuu! Wafuu!」

Rõ ràng là, nó là một lời chào một chiều, nên không có lời đáp lại từ cây.

Tuy nhiên, đây là một điều đã ăn vào máu tôi, nên nó rất quan trọng.

…Nn? Cái gì thế.

Tôi cảm thấy có sự ấm áp… như hơi ấm từ người mẹ.

Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy sự ấm áp này, cứ như có một người mẹ bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Cảm giác này… có phải từ Cây Thế Giới?

Đó là những gì tôi nghĩ nên, nên tôi liền nhìn lên Cây,tôi và Waffle được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh.

Cảm giác này… không phải như lúc mà tôi được nhận sự bảo vệ của Fenrir-sama và Jormungandr-sama sao?

Tên: Myne

Lv: 63

Loài: Hume

Giới tính: Nam

Tuổi 15

Nghề nghiệp: Thợ săn

【Sự bảo vệ của Cây Thế Giới】

Chúc phúc của Cây Thế Giới (mới)

Tên: Waffle

Lv: 31

Giới tính: ♂

Trạng thái: Đã được thuần hóa ( Myne)

【Sự bảo vệ của Cây Thế Giới】

Chúc phúc của Cây Thế Giới (mới)

.

…Tôi biết mà!

Chúng tôi đều nhận được【Sự bảo vệ của Cây Thế Giới】, như Amy-san!

「 Cây Thế Giới-sama! Cảm ơn rất nhiều ngài! 」

「Wafu~Wafu~Wafu~Wafu~!」

Khi tôi nói cảm ơn, những cành cây lắc lắc cứ như bảo rằng đừng lo… đó là những gì tôi nghĩ.

Tiếp theo, một vài lá cây rơi từ cành xuống khi nó đang rung lắc.

Đám lá rơi nhẹ nhàng xuống chân tôi.

…Điều này nghĩa là, cây đang cố nói cho tôi thứ gì đó?

Trong khi đang nghĩ, cái cây lại di chuyển một cách dịu dàng một lần nữa.

Tôi đã nhận được một số nguyên liệu rất có giá trị từ “Lá của Cây Thế Giới” , nó quý giá đến nỗi có thể gây một cuộc chiến hòng tranh dành nó, và tôi lại cảm ơn cây một lần nữa.

「 Thật sự, cảm ơn ngài rất nhiều, Cây Thế Giới-sama!」

Waffle cũng có chung ý nghĩ với tôi, nên em ấy nằm lăn bên cạnh nhánh cây và ngủ.[note11216]

Mặc dù chúng ta phải đi gặp Fenrir-sama ngay bây giờ, nhưng sẽ ổn thôi nếu chúng ôi nghỉ một lát.

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi quanh một luồng khí ấm áp (?),đánh tan cơn lờ đờ uể oải trong người tôi. [note11217]

Bằng một cách nào đó, cảm giác cứ như lúc đắm mình trong bồn tắm lúc ở nhà.

…Có lẽ, nó cũng do mana/ma lực được phát ra từ Cây Thế Giới.

Bồn tắm nhà tôi cũng có chứa mana luôn mà.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên bởi vì sự thoải mái.

Khi tôi thấy mặt trời đang lặn, chúng tôi đã ngủ gần 2 tiếng rồi à?

「Waffle, Waffle, dậy mau, D-Ậ-Y M-A-U!」

Nằm lên em ấy khi đang ngủ, tôi lắc người Waflle để kêu em ấy dậy.

…Tuy nhiên, em ấy có phải là quái thú hay không khi em ấy nằm phơi bụng ra khi ngủ?

「Wafu?... em, không ăn được nữa đâu.」

「 …Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.」

Sau khi đã đánh thức Waffle xong, chúng tôi quay trở về bằng 【Ma thuật độc nhất・Không Gian】.

Và chúng tôi nhanh chóng quay về.

Trong 2 ngày, tôi chạy hộc mạng để đến đây, nhưng chỉ với một cái búng tay, tôi đã trở về nhà.

Như tôi đã nói, cái 【Ma thuật độc nhất・Không Gian】này thực sự nằm ngoài sức mạnh của con người rồi. [note11218]

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(Amy’s POV)

…Sắp đến giờ rồi à?

Đã hơn 10 năm rồi kể từ khi thời gian dừng lại với tôi.

Tôi là người đã đẩy tộc Elves đến tuyệt chủng.

《Thánh thú・Ymir》

Sự thật, con người phải tôn trọng Ymir-sama, nhưng đây không phải là thời điểm để quan tâm đến điều đó.

Bởi vì, không phải sao?

Nguời mà gây nên sự cố này không phải trực tiếp là Thánh Thú ・Ymir.

Điều đó, dĩ nhiên là tôi biết.

Tôi hiểu rằng Vua của tộc Hume đã bắt đầu cuộc xâm lăng đến làng Elf.

…Tuy nhiên, kể cả Ymir không ra mặt vào lúc đó…

Tộc Elf, bạn bè của tôi và gia đình họ có thể vẫn còn sống.

Trong thế giới, tên Vua tộc Hume nguười đã lên kế hoạch cho cuộc xâm lăng vẫn còn bị lên án cho đến bây giờ.

Vào những năm về trước, nếu Elf là nộ lệ, miễn là ngươi còn sống,ngươi sẽ có cơ hội được giúp bởi các nước khác.

Đúng, miễn là ngươi “còn sống”… phải.

Đó là Thánh Thú ・Ymir người đã tiêu diệt tộc Elf.

… nó thật sự bạo lực khi nói tiếp phần còn lại.

Mặt đất như vỡ ra mỗi khi Thần thú Ymir vung cây búa đó.

Sự hiện diện của cây lan tỏa ra một cách khủng khiếp. (?)

Và hàng trăm mạng sống đã bị tước đi trong nháy mắt.

…Tôi vẫn còn nhớ, kể cả bây giờ…

Rằng Ymir và tôi sẽ đối mặt với nhau.

Thành thật mà nói, tôi vẫn còn sợ đến tận bây giờ.

Tôi thực sự muốn bỏ chạy ngay bây giờ.

Nhưng, Đồng hộ trong tôi đã đóng bằng 10 năm bắt đầu hoạt động trở lại.

Tôi có thể cạm nhận được kim đồng hồ bắt đầu xoay chuyển.

Myne-san và vợ của anh ấy Sylphid, và Aisha-san.

Waffle-chan nữa… và Fenrir-sama.

Họ đã động viên và hỗ trợ tôi.

Nên tôi đã quyết định.

…Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Sắp tới giờ rồi.

Chỉ một chút nữa thôi, là nó sẽ bắt đầu.

Có phải cảm xúc của tôi đã chạy ngang qua?

Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mắt tôi.

…Vâng, anh ấy ở đây để đưa tôi đi. [note11219]

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Như thường lệ, sau khi đi qua vòng xoáy kết nối đến phòng khách của nhà chúng tôi.

「 Anh đã về rồi đây.」

Trong khi tôi nói, tôi bước vào phòng khách, và Amy-san đã chờ tôi sẵn ở đó.

Có vẻ như cô ấy đã khá thư giãn, tuy nhiên cô ấy đã quyết tâm hay chưa, thì tôi không chắc.

「 Chào mừng trở về, Myne-kun.」

Aisha chào đón tôi.

「Liệu anh sẽ ăn trước khi đi?」

「Nếu như Amy-san đồng ý, anh nghĩ anh sẽ đi trước.」

Khi tôi nói vậy, Amy-san nhìn tôi.

「 Vâng, sự chuẩn bị đã hoàn tất.」

Okay, vậy thì đi thôi.

Để đưa Amy-san đề đúng định mệnh của cô ấy.

Tôi đã kết nối không gian đến Rừng Thiêng để gặp Finrir-sama.

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: đm lại cheat)
(Max: đm lại cheat)
[Lên trên]
(Max: tự kỷ time)
(Max: tự kỷ time)
[Lên trên]
[ Meteor - ui cute vãi (♥ 3 ♥) ]
[ Meteor - ui cute vãi (♥ 3 ♥) ]
[Lên trên]
(Meteor - Wakeup 247 phiên bản gió =))))
(Meteor - Wakeup 247 phiên bản gió =))))
[Lên trên]
(Meteor - nerf gấp )(Max: Tele thế còn đỡ đó, tele kiểu giữa chiến đấu ra sau lưng đối phương mới cheat nè)
(Meteor - nerf gấp )(Max: Tele thế còn đỡ đó, tele kiểu giữa chiến đấu ra sau lưng đối phương mới cheat nè)
[Lên trên]
(Meteor :đi lên đỉnh ( ͡° ͜ʖ ͡°)) (Max: Chuẩn bài rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor :đi lên đỉnh ( ͡° ͜ʖ ͡°)) (Max: Chuẩn bài rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Có vài lỗi
Xem thêm
Cảm ơn team!!!!
Xem thêm