• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 142: Franz và con của thánh thú

19 Bình luận - Độ dài: 1,434 từ - Cập nhật:

Max: Hellu ae, sr vì lâu nhé, đợt rồi t bận thi học kỳ nên mãi mới sống lại đây.

À, cò 1 lý do khác nữa nhưng mà cái đó cứ đọc đi là biết

Mà, giờ rảnh rang rồi nên sẽ chú ý hơn, còn phải ngồi viết tiếp OLN chứ xD.

Btw t sắp quay lại vn rồi, nhưng lạnh quá nên ko mò ra hồ trúc bạch nữa đâu :V Ở nhà cắm lò sưởi với quyển sách là nhất xD.

--------------------------

Trans: Meteor - Cá Đá (KỶ LỤC MUỘN MỚI CỦA TEAM - 8 NGÀY!!!) [note11950]

Edit: Maxmalefic9x - Cà chình điện

Chương 142: Franz và con của thánh thú

.

「 Eh? Cậu nói gì cơ!? Lại có thêm một đứa con của Thánh Thú sống ở đây nữa à!?」

Aah đúng rồi. Vua-sama vẫn chưa biết đên sự tồn tại của Kuu.

Khá là dễ hiểu khi chú phản ứng như thế, vì chưa bao giờ chú gặp một Thánh Thú huyền thoại bao giờ, chưa kể là trẻ con nữa.

Cộng với… tôi cá là Đội Trưởng không biết đến sự tồn tại của một con cá voi, như tôi đã từng, chú ta sẽ bị bất ngờ khi gặp Kuu…

Giờ mới nghĩ đến điều này, kể từ khi họ đã quen với việc đó, nhưng khi hai cô vợ của tôi gặp Kuu, phản ứng của họ rất tuyệt.

Cứ như biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, Aisha nhìn tôi và cười một cách cay đắng.

「Un, Cetus-sama đã giao cho tôi chăm sóc bé ấy, và có lẽ chú chưa thấy bé ấy bao giờ nên đừng có quá ngạc nhiên nhé.」

「 Tôi chưa thấy bao giờ? Nó có thể là cái gì chứ…」

Tôi đã cảnh báo chú ta trước, thì Đội trưởng thì đang gật đầu và khoanh tay lại rồi nghĩ về đủ thứ.

「Khi tụi em gặp em ấy lần đầu, tụi em cũng khá ngạc nhiên đấy.」

Khi nghe chúng tôi nói chuyện, Sylphy quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện.

Để cho Đội trưởng chìm sâu vào suy nghĩ của mình trong vòng 5 phút, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Waffle từ hành lang.

Aah, em ấy đã kêu Kuu dậy thành công. Quả là Waffle.

…Tôi nhớ là Kuu là một người gặp rắc rối về việc thức dậy.

Tôi nhớ là phải lay để kêu em ấy dậy, chứ chỉ kêu thường thôi thì em ấy sẽ dậy ngay lập tức, nhưng sau đó em ấy sẽ dễ dàng quay lại giấc ngủ.

Trước đó….

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Kuu, trời đã sáng rồi đấy! Kuu dậy đi! DẬY ĐI!!!」

Trong khi lay em ấy dậy, tôi tuyệt vọng gọi Kuu dậy.

「Kyuuuu…… Onii-sama, chào buổi sáng……..」

「Em dậy rồi hả? Kuu, em có chắc là em dậy chưa vậy?」

Nếu tôi không cẩn thận, em ấy lại ngủ mất! tôi chắc là em ấy chưa dậy đâu!

「Zzzzzzzzzzzzz,Kyuuuuuuuuu, năm phút nữa thôi… 」[note11951]

Đấy, tôi biết mà!!!

「Đừng có ngủ nữa! Kuu dậy đi!!!!」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

…Đó là điều đã xảy ra hồi trước.

Nếu như tôi nghĩ về điều ấy, thì việc Waffle có thể kêu Kuu dậy trong vòng 5 phút quả là một thành tựu lớn.

「…Nó có vẻ khá là nhanh nhỉ.」

Cả Sylphy và Aisha đều đồng ý với tôi khi đã biết rằng Kuu là một người gặp rắc rối về việc thức dậy, đều gật đầu đồng ý.

“Một Thánh Thú gặp rắc rối về việc thức dậy”… Và trong đầu của Đội trưởng bây giờ, tôi cá là sẽ như thế này.

・Một quái vật chưa nhìn thấy bao giờ.

・Một khi thấy sẽ ngạc nhiên.

・Không thích thức dậy.

Tôi không biết Đội trưởng đang tưởng tượng như thế nào khi gặp Kuu, tôi thực sự tò mò.

「My~ne, em kêu em ấy dậy rồi nè!」

Đuôi của Waflle vẫy như lốc xoáy, và nhảy thẳng về phía tôi.

Eh? sao Waffle lại ướt thế này? [note11952]

「Kyu, Kyu, Kyu~~! Thiệt tình!! Waffle!!」

Lần này tôi nghe giọng của Kuu phát ra từ hành lang.

…Bằng cách nào đó, âm điệu của em ấy có vẻ khá là giận dữ? Waflle đã làm gì… để gọi em ấy dậy vậy?

「Kyuu~~! Onii-sama, làm ơn hãy nghe em nói! Nghe em nói! Đây là điều rất quan trọng, em tới ngay đây.」

Aah, em ấy thật sự giận rồi.

「Onii-sama! Anh có thể nghe em nói không? Cái tên Waffle này, mặc dù chỉ có vẻ là đang ngủ, nhưng hắn “lấy thịt đè người” em!」

Eehh??? Lấy thịt đè người?

「…..Danna-sama, em ấy có vẻ rất giận giữ bây giờ, Kuu nói gì vậy?」

Được rồi, Sylphy và Aisha không có Sự bảo hộ của Cetus-sama.[note11953] [note11953]

Có nghĩa là bọn họ không thể nghe em ấy nói gì.

「Em ấy nói là Waflle-chan đã “lấy thịt đè người” để gọi em ấy dậy…」

Aah, trước khi tôi kịp giải thích thì Amy-san đã bắt đầu nói.

「…”Lấy thịt đè người”??」

「Huh? “lấy thịt đè người!?”」

Cả Aisha lẫn Sylphy lên giọng.

「…Này Waffle, em đánh thức Kuu bằng cách nào vậy?」

Waffle là người đã đánh thức Kuu dậy, trong khi vẫy đuôi em ấy tự mãn ra mặt.

「Ngay cả khi em lắc và đánh cậu ấy, cậu ta cũng không thèm dậy, nên em 【Bay lên trời cao】tới tận trần nhà, vào đáp lên người cậu ấy!」[note11953]

Waffle… không phải nó chính là vấn đề sao.

Cả Sylphy lẫn Aisha đều nhìn nhau chết lặng.

「Nghe nè, Myne. Kuu thật tồi tệ. Mặc dù em đã kêu cậu ấy dậy rất đàng hoàng, cậu ấy lại tấn công em với 【Mưa Bong Bóng】anh biết không.」

Vậy đó là lý do mà Waflle ướt.

Well, tròn lúc Kuu vẫn đang mơ màng và bị đánh thức, nên có vẻ đòn tấn công không gây nhiều sát thương.

Thiệt tình, tôi phải nói gì với hai đứa này đây.

Mặc dù cách của Waffle là vấn đề, nhưng em ấy đúng là đã nghe lời tôi.

Và, Kuu cũng có bị đau khi Waffle rơi trong lúc em ấy còn ngái ngủ.

「Anh xin lỗi cả hai đứa. Bởi vì anh đã yêu cầu Wafle đánh thức Kuu dậy.

Kuu có thể tha lỗi cho Waffle không? Waffle nữa, anh chắc là em muốn được anh khen vì làm tốt phải không? Anh xin lỗi nhé.」

Tôi cúi đầu xin lỗi cả hai đứa, đuôi của Kuu và Waffle đều cụp xuống, và chúng kêu lên tiếng 「Kyu」và 「Wafu」nhỏ.

「Myne, em đã làm quá lên rồi, em sẽ xin lỗi. Kuu, mình xin lỗi.」

「Kyu, mình, mình cũng sai nữa! nếu như mình đã dậy ngay từ đầu thì…., Waflle, cảm ơn vì đã đánh thức mình.」

Waffle liền liếm má của tôi, và Kuu cũng cạ má còn lại của tôi.

「…..Ummm, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy….?」

Ôi vãi, tôi đã hoàn toàn quên mất về Đội Trưởng Franz!

「Ah, tôi xin lỗi. Có một chút việc ấy mà….

Đây chính là đứa con gái của Thánh Thú Cetus-sama, Kuu, thành viên mới nhất gia đình.」

Trong khi tôi đang nói, Kuu cũng nhận ra sự hiện diện của Ddooik trưởng.

「Kyu」một tiếng lúc em ấy cúi đầu chào Đội trưởng.

「…Rất hân hạnh được gặp ngài, Thánh Thú-sama.」

Franz cũng đã chỉnh lại tư thế của mình và cúi chào Kuu.

「Tôi hiểu rồi, Kuu-sama là Thánh Thú dạng cá voi.」

Eh? Đội Trưởng Franz… chú đã thấy cá voi rồi ư. [note11954]

Oh đúng rồi, tôi nghĩ là tôi đã nghe chúng thường xuất hiện ở Dungon Dưới Nước.

「Đội trưởng-san, chú đã biết sự tồn tại của chúng?」

「Yeah, tôi đã thấy chúng ở Dungon Dưới Nước.」

Với điều đó, buổi gặp mặt trực tiếp giữa Franz và Gia đình Fortuna đã hoàn thành.

Đội trưởng nói rằng, khi mà Clan House hoàn thành thì họ sẽ đưa các thành viên mới tới.

….Phew, các Hiệp sĩ huh.

Nó khác với Clan của bọn tôi, nên tôi chắc là sẽ trao đổi được rất nhiều điều kể từ giờ.

Mặc dù cấp độ của chúng tôi đã khá cao, nhưng không thể để cho Amy-san tụt lại phía sau được.

Hãy nhìn theo hướng tích cực.

Sớm thôi, Clan House sẽ được hoàn thành.

Có rất nhiều thứ để chúng ta làm từ bây giờ, nên hãy cố gắng làm việc hết mình nào.

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: có huân chương là phải khoe chứ nhỉ xD)
(Max: có huân chương là phải khoe chứ nhỉ xD)
[Lên trên]
(Meteor: aww cute phết)
(Meteor: aww cute phết)
[Lên trên]
(Meteor: lẽ nào là( ͡° ͜ʖ ͡°) )(Max: Hmmmm ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: lẽ nào là( ͡° ͜ʖ ͡°) )(Max: Hmmmm ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
Max: Body SLAM BABY
Max: Body SLAM BABY
[Lên trên]
(Meteor: bất ngờ chưa =))))
(Meteor: bất ngờ chưa =))))
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Yolo
Thanks team
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!!!
Xem thêm
T vẫn đang mòn mỏi tìm người yêu trong lúc chờ đợi bác Max đăng OLN :v
Xem thêm