• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 140: Về Nhà

35 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

Max: Khi bạn bắt đầu nghe thấy 1 đống nhạc giáng sinh khắp mọi nơi, mọi góc phố :V

"Last xmas, I gave..." nghe nhiều h đi hát karaoke nhắm mắt cx hát được mất :V

Ít ra thì, Đông này được về nhà xD T sẽ ăn xmas với Bánh chưng =))))))

-------------------------------------------------------

Trans: Meteor - Cá Đá

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 140 - Về nhà

Sau khi trở về từ Hầm Ngục Cây Thế Giới, chúng tôi nằm ườn ở nhà vài ngày.

Kế hoạch ban đầu là đi khắp nơi để có thể tăng số lượng nơi chúng tôi có thể đến bằng ma thuật, nhưng sự kiện ở Cây Thế Giới chiếm qua nhiều thời gian và sức lực khiến tôi mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Sylphy lẫn Aisha cười và bảo cứ thoải mái đi, nên tôi chấp nhận lòng tốt của họ.

「 ... Fu, điều này thật là tuyệt!v

Tôi nói với Waffle lúc em ấy đang nằm ngửa trên mặt nước.

「 Waffu~」

Với sự can thiệp của Waffle(?), tôi đã có thể làm cho nước nóng mãi mãi, điều đó đã làm cuộc sống của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn.

Nói về bồn tắm nóng, tôi vừa nhận ra được một điều rất thú vị…

Những người trong nhà mà thích tắm nước nóng đó là tôi, Waffle, và Aisha, ba người chúng tôi. [note11508]

Ngược lại, những người thích tắm nước ấm là Sylphy là Amy-san… Và, vì một số lý do kể cả Kuu nữa.

Bởi vì có sở thích khác nhau, tôi phải thay đổi độ nóng của nước mỗi ngày.

Trong khi đó, Sylphy và Kuu luôn tắm chung với nhau.

Tôi thật bất ngờ khi họ thân nhau nhanh đến thế.

「 Lần đi tắm hôm nay sẽ tuyệt lắm đây.」

「 Kyuu Kyuu, đúng vậy, Sylphy Onee-sama!」[note11509]

Trong khi Waffle đang nghỉ trên đầu của tôi, thì Kuu lại lơ lửng xung quanh vai của Sylphy.

Mặc dù ban đầu Sylphy nghĩ nó sẽ hơi khó chịu, nhưng việc Kuu lượn quanh làm em ấy nghĩ lại

.

Tên: Kuu

Lv: 52

Tộc: Thánh Thú

Giới Tính: ♀

Trạng thái: Em gái của gia đình Fortuna.

.

Bằng cách nào đó, khi thẩm định Kuu, trạng thái em gái của tôi đã biến trở thành em gái của gia đình Fortuna, điều đó làm tôi sốc. [note11510]

Em ấy bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc với mọi người.

À mà, Kuu thích nhất là ở quanh Aisha. Không vì khác nhau bởi sở thích tắm, Kuu dành hầu hết thời gian của mình với Aisha. [note11511]

Aisha cơ bản là thích những thứ dễ thương, nên em ấy yêu cả Waffle và Kuu.

Bất cứ khi nào em ấy có thời gian rảnh, em ấy sẽ chơi với một trong hai đứa.

「 Myne-kun, có một vị khách muốn gặp anh~!」

Aisha gọi tôi từ bên ngoài.

「 Một vị khách! Ai thế nhỉ?... Waffle, anh sẽ ra ngoài trước, còn em thì sao?」

「 Em muốn ở lại đây thêm một lúc nữa~」

Như thường lệ, Waffle trả lời tôi trong khi đang nổi trên mặt nước.

Dùng đuôi để di chuyển, cảnh mà em ấy di chuyển về mọi hướng thật là dễ thương.

「 Vậy thì, anh sẽ ra trước! Đừng có ở lại lâu quá, hiểu chưa?」

「 Wafu, em biết rồi~」

… Mà, thật là hiếm thấy khi tôi lại có khách bây giờ.

Hiện tại, tôi đang được coi như là một quý tộc, nhưng chỉ trên danh nghĩa… vậy thì đó có thể là ai?

Liệu có thể là ông thợ thủ công? Hay là Chủ Guild?... không chờ đã, không thể là Chủ Guild được.

Nếu đó là Chủ Guild, ông ấy sẽ chuyển tin nhắn đến tôi mà không cần Aisha phải gọi.

Với cả, đó phải là người tôi quen biết, bởi vì Aisha đã gọi tôi.

Hmm~ cho dù nghĩ đến mức này, thì tôi cũng không thể nghĩ ra được đó là ai.

Well, bây giờ thì hãy thay đồ nhanh và đi đến phòng khách thôi! Tôi không thể để khách chờ quá lâu được.

Sau khi thay đồ, tôi đi đến phòng khách, và một người không thể nào nghĩ đến lại đang ngồi chờ ở đó.

「 Lâu ngày không gặp, Myne-dono.」

Đúng vậy, người mà đang chờ ở phòng khách đó là Đội trưởng của Đội Hiệp Sĩ, người mà đã mang ơn tôi.

「 Tôi xin lỗi vì đã làm phiền trong khi cậu đang nghỉ.」

Như thường lệ, anh ấy thật lịch sự, vừa nghĩ tôi vừa nói.

「 Lâu ngày không gặp! Chú thế nào rồi.」

Trong vô thức, tôi nghĩ đến trò chơi mà được làm bởi Claude trong khu rừng Thánh Thú.

Vào lúc đó, hắn đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối.

「 Tôi khá tốt, còn cậu thì sao? con của Fenrir-sama thế nào rồi ạ?」

…Eh? Tôi đã nói thân phận thực sự của Waffle rồi à? Nêu tôi nhớ không lầm, Tôi chỉ nới Waffle là một con sói…

「 Fufu, cậu đang có một khuôn mặt khó xử đó. Vua-sama đã cho tôi biết về việc đó.」

….Chờ đã, Eeeeeeeeeeh? Ch-Chú ta vừa nói giừ cơ? Nhà Vua!!!!

Tôi biết Đội trưởng Của Hiệp Sĩ là người có thể tin cậy, nhưng cách Chú ấy nói cứ nhưng một buổi tán ngẫu bình thường.

「 Cậu bất ngờ à! Thế cũng đúng nhỉ. 」

Trái ngược với sự bất ngờ của tôi, Đội Trưởng vui mừng ra mặt như một đứa trẻ.

「 Dừng lại đi, đừng có chọc Danna-sama của tôi nữa.」

Sylphy người đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

「 Vâng thưa công chúa Sylphid, tôi xin lỗi vì sự thô lỗ.」

「 Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không cần phải gọi ta là “công chúa”」[note11512]

「 Đối với tôi, công chúa vẫn là công chúa.」

「 Haah, well sao cũng được, làm gì mà anh thích đi. Dù sao đi nữa, anh có điều gì muốn nói với Danna-sama của tôi phải không?

Nên là anh hãy bình tĩnh lại và nói với anh ấy đi.」

Hmm? Vậy là đã có chuyện gì xảy ra à?... Well rõ ràng là không. Nếu có, thì Đội trưởng sẽ không chạy đến đây và báo việc này cho tôi.

… Tuy nhiên, nó là gì? Liệu có chuyện gì như vụ Claude nữa hay sao? Tôi khá là lo lắng đấy.

Trong khi tôi đang khá lo lắng, Đội Trưởng-san nhìn tôi và bất ngờ đứng lên, trước mặt tôi và làm tư thế đứng thẳng.

「 Từ hôm nay, Tôi, Franz Works, được lệnh của Nhà Vua, sẽ được giao làm hiệp sĩ cho gia đình Fortuna.

Thế Thôi, xin hãy giúp đỡ tôi.」[note11513]

…Eh?

「 Nghĩ là, nói cách khác, anh được bổ nhiệm bởi Cha để làm hiệp sĩ hộ tống cho Amy?」

Sylphy giải thích giải thích vấn đề vừa xảy ra cho tôi bằng một câu nói dễ hiểu hơn.

Aah, thảo nào… Vua-sama có nhắc đến việc đó một lần.

Tôi hiểu rồi, bảo sao Chú ấy biết về Waffle.

Chú ấy sẽ bảo vệ với chúng tôi, nên anh ấy phải biết nắm bắt được hết thông tin.

Còn gì nữa, tính cách của Chú được tôi đánh giá là tốt, và Chú đều là người quen của tôi lẫn Sylphy.

Điều đó có nghĩa là chú ấy cũng biết về tình huống của Amy-san.

「 Từ bên ngoài, Tôi vẫn sẽ là Hiệp Sĩ của nhà vua, nhưng trên thực tế, tôi sẽ là Hiệp Sĩ của nhà Fortuna.」

Tuy nhiên, Tôi nhớ là Vua-sama nói rằng ông ấy sẽ gửi một vài người?

Đội trưởng… là người duy nhất ở đây. Cuối cùng thì, chỉ một người là đủ?

Bên cạnh đó, không phải nó sẽ gây rắc rối sao? [note11514]

「 Tôi nghe Vua-sama nói rằng ông ấy sẽ gửi đi một vài người đến đây…?」

Tôi hỏi khi đang nghĩ.

「 Vâng, Tôi đến hôm nay, nhưng hai hiệp sĩ và hai người hầu nữa sẽ đến trong tương lai.

Ngay khi họ đến nơi, Tôi sẽ gọi họ đến chào cậu.」

Well, họ sẽ tới lúc mà Clan House đã hoàn tất.

Như vậy, nhờ vào sự chăm chỉ của các Thợ Thủ Công-san và Kiến trúc sư ma thuật, Clan House đã gần hoàn thành.

Họ đang làm việc chăm chỉ trong khi chúng tôi đang nói.

「 Tôi hiểu rồi! Đội Trưởng-san, à không Franz-san! Tôi vẫn còn non nớt nhưng rất vui khi được làm việc với Chú!

…À mà, Chú có ý gì khi nói là Hiệp Sĩ của nhà Fortuna?」

Đúng vậy, ý Chú ấy là gì nhỉ??

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor: 2 người và 1 con thú)
(Meteor: 2 người và 1 con thú)
[Lên trên]
(Meteor: thân nhanh thế o(*>ω<*)o)(Max: đây gọi là ma thuật của….skinship ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: thân nhanh thế o(*>ω<*)o)(Max: đây gọi là ma thuật của….skinship ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor: hóng hóa loli làm em gái của mọi nhà =))))(Max: Có thanh niên siscon à :V)
(Meteor: hóng hóa loli làm em gái của mọi nhà =))))(Max: Có thanh niên siscon à :V)
[Lên trên]
(Meteor: loli hóa đi em ei Ship Ship Ship (≧◡≦) ♡)(Max: Uh,, t đang đất nước của FBI nên đừng, có ngày đội SWAT đạp cửa phòng t mất :V)
(Meteor: loli hóa đi em ei Ship Ship Ship (≧◡≦) ♡)(Max: Uh,, t đang đất nước của FBI nên đừng, có ngày đội SWAT đạp cửa phòng t mất :V)
[Lên trên]
(Meteor: dịch cái Your Highness này ra thấy kỳ kỳ sao á :\)(Max: thì thế kỉ 21 rồi mà, cơ mà cứ lấy vợ đi rồi gọi quen miệng nhanh thôi :V)
(Meteor: dịch cái Your Highness này ra thấy kỳ kỳ sao á :\)(Max: thì thế kỉ 21 rồi mà, cơ mà cứ lấy vợ đi rồi gọi quen miệng nhanh thôi :V)
[Lên trên]
(Meteor - thế giờ “hoạt động về đêm’ sẽ ra sao? ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: Thì vẫn có cổng tele cơ mà, có thêm tag “Public” ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor - thế giờ “hoạt động về đêm’ sẽ ra sao? ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: Thì vẫn có cổng tele cơ mà, có thêm tag “Public” ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor - rắc rối cuộc sống về đêm ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: Cái đó thì chưa chắc, có thanh niên còn có phép cách âm mà ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor - rắc rối cuộc sống về đêm ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: Cái đó thì chưa chắc, có thanh niên còn có phép cách âm mà ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!!!!
Xem thêm
@Meteor FBI OPEN UP!!!!!!
Xem thêm
Là hiệp sĩ nhà fortuna, phải bảo vệ gia đình fortune, bảo vệ Amy. Nhà vua thông thái thật
Xem thêm
TFNC, em sắp đi mỹ, ad có thể cho em 1 số kinh nghiệm cuộc sống về wibu, anime, ln được ko, và cả cuộc sống hàng ngày
Xem thêm
Dễ lắm :)) Qua Mỹ, gặp ai bác cũng chỉ cần nói câu "fuck your mother" =)) đảm bảo cuộc sống của bác sẽ dễ như ăn cháo
Xem thêm
@nhoclangtu101: vô nhà đá eazy luôn đúng hơm
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Tks nhóm dịch
Xem thêm