• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 144 - Ngoại truyện・Cuộc phiêu lưu của Waffle và Kuu (2)

17 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:

Max: và thế là t đã về Việt Nam xDDD Nắng đẹp lúc hạ cánh suongws~ H đi săn đồ Huế đây.

Hmmm, sao chương nào cũng có người đòi link đọc OLN của t à :V Đông đi rồi t sẽ suy nghĩ :V

-----------------------

Trans: Meteor - Cá Đá

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 144: Ngoại truyện・Cuộc Phiêu Lưu của Waffle và Kuu. (2)

Bị kéo bởi Kuu, cả hai chạy thẳng vào rừng.

Mặc dù Myne đã nói với bọn mình rằng không có quái vật mạnh nào ở trong rừng, nhưng mình không được lơ là cảnh giác.

Mình sẽ là người bảo vệ Kuu! Mình đã hứa với Myne rồi!

Trong khi cảnh giác xung quang, bọn mình đã hạ một vài con sâu bướm lớn và vài con dê.

Aah, đúng như Myne nói, chả có một con quái vật nào mạnh nào ở đây cả.

『Kyu Kyu? Onii-sama, nhìn kìa!』[note12077]

Un? Có vẻ như Kuu tìm thấy được gì đó. Nhìn về hướng của Kuu… có vẻ như đó là một người bị gục!

Một chú chim nhỏ dường như đang bảo vệ người đó.

『Hãy giúp họ!』

Mình nói và Kuu cũng gật đầu, và nhanh chóng tiến lại trận chiến.

『Wafu, bọn mình tới đây để giúp.』

Khi tôi nói với cậu chim, cậu ta liền trả lời 『Cyun cyun, cảm ơn!』và thở phào nhẹ nhõm.

『【Mưa Bong Bóng】, Kyuu!』

Trong khi mình đang nói chuyện, Kuu đã nhanh chóng chiến đấu với con dê.

Kỹ năng của Kuu【Mưa Bong Bóng】đánh trúng con dê và nó ngã xuống đất.

Nó khá là chán, và mình cũng thấy Kuu cũng chưa thỏa mãn, điều đó không thể nào trách được.

Mà, vấn đề ở đây là cậu chim này.

Cậu ta có vẻ không bị thương gì… cậu ấy có màu vàng, và cậu ta cũng có mảnh vải giống như của tụi mình.

Đúng vậy, mảnh vải đó chính là bằng chứng để cho thấy bọn mình là thú cưng của Myne.

Nghĩa là cậu chim nhỏ đây cũng là thú cưng của người đang nằm đây?

『Cảm ơn vì đã giúp cyun, mình là một quái vật dạng chim sẻ, và tên mình là Cyunsuke!

Người mà đang nằm ngủ ở đó là chủ của mình Cyun!』[note12078]

Vậy là mình đã đúng! Đây là lần đầu tiên mình thấy thú cưng khác, cậu ta đã được thuần hóa chưa nhỉ?

『Kyu, tại sao chủ của cậu lại ngủ vậy?』

Đúng rồi, mặc dù Cyunsuke đã tuyệt vọng chống chọi với kẻ thù, chủ của cậu ấy chỉ có ngủ, anh ta còn không ra dáng một người chủ nữa.

Nếu như bọn mình không ở đây, mình chắc là Cyunsuke sẽ chết.

『Chủ nhân của mình đã bị trúng chiêu của con dê đó, vì thế nên chủ nhân đã ngủ cyun…』

Sau đó, Cyunsuke bay về phía chủ của cậu ấy, và mổ vào má của anh ta.

『Chủ nhân, hãy dậy đi cyun!』

Mặc dù Cyunsuke đã tuyệt vọng gọi của nhân của cậu ta dậy, có vẻ như anh ta sẽ không tỉnh lại sớm vì cậu ta không muốn làm chủ nhân của mình đau khi mổ anh ấy.

Trong khi việc đó đang diễn ra, Kuu đã chán với việc anh ta không thức dậy, và liền đánh ta bằng đuôi.

「Đauu!!! Ch, chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Mình chết chưa!?」

『Chủ nhân, Chủ nhân, người chắc chắn là còn sống cyun, và hai người này đã cứu người. Người nên cảm ơn họ đi.』

Mình không hiểu sao nhưng mình cảm thấy thật kiệt sức, mình chỉ muốn đì về và tắm ngay thôi.

Từ giờ, hãy để Cyunsuke ở lại và hỏi Kuu để đi về thôi.

『Kuu, ở đây chỉ có những kẻ yếu ớt, anh mệt rồi, hãy về thôi.』

『Kyu, đúng vậy . Hãy về nào, em muốn đi tắm với Sylphy.』

Quyết định đi về, bọn mình muốn gặp Myne trước, một cách bất ngờ, tên con người bất ngờ la lên.

「Đ-đó là loại quái thú nào vậy, Ta chưa bao giờ thấy loại nào như hai con này! Hehehe, có vẻ như vận may của ta đã tới.」[note12079]

Nn? Anh ta nói cái gì vậy.

「Nếu như ta có thể thuần hóa chúng, vị trí của mình trong Clan sẽ tăng lên! Quyết định rồi… nhận lấy【Thuần Hóa.】」

Chả hiểu hắn ta nói gì, có vẻ như hắn ta dùng kỹ năng gì đó đại loại như【Thuần Hóa】

…khoan đã, chả lẽ hắn đang cố gắng thuần hóa bọn mình!?

Mặc dù nó không có tác dụng với Thánh Thú bọn mình, nhưng mình lại cảm thấy rất khó chịu. [note12080]

「Gurururu.」

Mặc dù bọn ta vừa cứu ngươi, thái độ này là gì hả! Tên tham lam!

Mình phát sáng lên trong khi đang đe dọa hắn, Cyunsuke liền bay vào giữa chúng mình và bắt đầu hoảng loạn.

『Chủ nhân, Chủ nhân, người không được! NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC cyun~~!』

Ughh, tên vô dụng này lại là chủ nhân của cậu ta. [note12081]

Không còn cách nào khác, hãy biết ơn Cyunsuke đi vì cậu ta đã cứu ngươi.

Sử dụng 【Ma Nhãn Trọng Lực】, mình dìm khu vực xung quanh hắn xuống.

Khu vực đó rung lắc lên và bắt đầu tạo ra tiếng động, và Chủ nhân của Cyunsuke khụy chân xuống.

「Đ,đây là, cơ thể ta thật nặng nề, và tại sao ta không thể 【Thuần Hóa】bọn chúng!?」

『Ch-chủ nhân!!』

Cyunsuke hoản loạn, và bay về phía tên con người thô lỗ.

Aah, cậu không được! Cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi 【Ma Nhãn Trọng Lực】mất.

Bị nhấn xuống bằng một lực vô hình, kể cả khi mình dùng ít sức mạnh nhất có thể, một cơ thể nhỏ như Cyunsuke sẽ dễ dàng bị bóp nát.

Mình nhanh chóng dừng ma nhãn lại.

『Wafu, Cyunsuke, tránh ra. Kỹ năng này, sẽ không giết tên con người đó đâu.』

Sau khi tôi nói, Cyunsuke lập tức dừng lại, và tránh xa ra khỏi tên con người.

「Đ-đây là gì chứ! Dùng được kỹ năng này, đây quả là không phải con sói bình thường! Ta nhất định sẽ biến nó thành của ta!」[note12082]

…Tên con người này, mình thật sự điên máu rồi đấy, hắn cần phải bị kỷ luật.

Khi Cyunsuke đã tránh ra, đến lúc kích hoạt lại Ma nhãn rồi.

「Gaaa, không phải nữa chứ!!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!」

『Kuu, đi thôi!』

Như thế, chúng mình tiến sâu vào khu rừng.

Đúng vậy, chúng mình đang đi vào khu rừng mà Myne đã đánh nhau với Vua Orc.

Bay theo phía sau là Cyunsuke.

『Mình thực sự xin lỗi cyun, mình rất biết ơn rằng các bạn đã giúp chúng minhf~~!』

Yeah, Cyunsuke quả là cậu bé ngoan.

Bọn mình quay lại và bắt tay.

…Mặc dù đó là đuôi của Kuu…

『Myne, Myne bọn em đang hướng đến hang ổ của Orc! Làm ơn hãy đến đón bọn em.』

Sử dụng thần giao cách cảm, Myne lập tức trả lời.

「Được rồi, anh tới ngay đây.」

Bọn mình thật sự mừng là đã được thuần hóa bởi Myne! Nó thật là rắc rối khi gặp những người như tên vừa rồi.

Mình thực sự biến ơn Myne! Wafu!

Được rồi, mình có thể thấy hang Orc! Có vẻ như Myne đã đến đó trước! Sulphy và Aisha cũng ở đó nữa!

『Kuu, Myne và mọi người đã đến.』

『Onii-sama~~! Kuu đã trở về từ chuyến phiêu lưu~~!』

Như vậy, chúng mình đã quay về với “gia đình”.

Tiếp theo là, đến giờ đi tắm rồi! Wafufu!!

.

(ở một nơi nào đó)

「Đờ mờ!! Ta sẽ không bỏ cuộc đâu.」[note12083]

『Chủ nhân…』[note12084]

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor: sướng nhỉ ước gì có ai đó gọi mình như thế)(Max: đừng đi lang quanh trường tiểu học đấy nhé :V)
(Meteor: sướng nhỉ ước gì có ai đó gọi mình như thế)(Max: đừng đi lang quanh trường tiểu học đấy nhé :V)
[Lên trên]
(Meteor: tác giả quả là có khiếu đặt tên)(Max: Nhìn tên pet là thấy rồi còn gì =)))
(Meteor: tác giả quả là có khiếu đặt tên)(Max: Nhìn tên pet là thấy rồi còn gì =)))
[Lên trên]
(Meteor: chọc nhầm người rồi em ei =))))(Max: chuẩn bị hành đi ae =)))
(Meteor: chọc nhầm người rồi em ei =))))(Max: chuẩn bị hành đi ae =)))
[Lên trên]
(Meteor: tàn đời thằng nhỏ )(Max: ass chuẩn bị nát)
(Meteor: tàn đời thằng nhỏ )(Max: ass chuẩn bị nát)
[Lên trên]
(Meteor: cảm thấy tội cho chú chim bé nhỏ)
(Meteor: cảm thấy tội cho chú chim bé nhỏ)
[Lên trên]
(Meteor: bị con dê đánh sml mà vẫn ảo tưởng)(Max: mấy thg thiểu năng hay mồm to mà – tục ngữ : thùng rỗng kêu to)
(Meteor: bị con dê đánh sml mà vẫn ảo tưởng)(Max: mấy thg thiểu năng hay mồm to mà – tục ngữ : thùng rỗng kêu to)
[Lên trên]
(Meteor: vẫn ATSM =))))
(Meteor: vẫn ATSM =))))
[Lên trên]
(Max: hán cạn lời =))))
(Max: hán cạn lời =))))
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team nhé!!!!
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
uầy, ad về rồi mà k đc gặp, buồn :|. không biết khi nào mới bắt cóc được đây :<
Xem thêm