• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 131: Cảm xúc của Ymir

9 Bình luận - Độ dài: 1,596 từ - Cập nhật:

Max: lâu rồi mới có đứa chém gió cùng mới vui =)))))

-----------------------------

Trans: Meteor - Cá đa

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện.

Chương 131: Cảm xúc của Ymir

Kể cả khi họ đã chuẩn bị, thì nó cũng chả dễ hơn tý nào.

Sau khi Amy-san bước vào dòng xoáy đen được tạo bởi 【Ma thuật độc nhất・Không Gian – Thời gian】của tôi, cô ấy đã đến “Rừng Thiêng” ngay lập tức, bầu không khí ở đây làm người cô ấy cứng đờ.

「 Vậy đây là khu rừng mà Fenrir-sam đang ở… Rừng Thiêng.」

Trong khi Amy-san đang lẩm bẩm, từ phía sau, hình dáng của Fenrir-sama xuất hiện.

「 Cảm ơn vì đã tới, cô gái Elf.」

Đột nhiên thấy một con sói khổng lồ xuất hiện từ phía sau, cô ấy vô tình thét lên một tiếng「 Hii!」. Chân cô ấy run rẩy và cô ngã xuống đất.

「 …Fenrir-sama, tôi nghĩ ngài nên nhje nhàng với cô ấy hơn….」

Tôi nói ra trong vô thức, và cô ấy cũng nhận ra cách xuất hiện đã làm Amy-san bất ngờ.

…Well,dù sao cô ấy cũng là Thánh Thú, một sự tồn tại áp đảo con người, cho nên chắc không còn cách nào khác…

「 Aah, có lẽ ta đã làm ngươi sợ? Việc đó, ta xin lỗi.

Nhưng kể cả vậy, lúc này ta đã nhẹ nhàng hơn bình thường rồi…」

Đúng vậy, tôi thường cảm nhận được lòng từ bi mạnh mẽ của Fenrir-sama.

Cái hào quang mà phát ra từ Thánh Thú bình thường không phát ra bây giờ.

Tôi nghĩ rằng cô ấy đã cẩn thận để không làm Amy-san hoảng sợ như cô ấy đã từng.

Bị giới hạn, tôi hiểu rồi… không nghi ngờ gì nữa cô ấy đã lo về việc đó.

Tôi thực sự xin lỗi, Fenrir-sama.

Liệu cô ấy có nắm bắt đơợc cảm xúc của Fenrir-sama, Amy-san đứng dậy và chào ngài ấy.

「 Xin thứ lỗi! Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài, tên tôi là Amy, một High Elf!

Quan tâm đến một người như tôi, cảm ơn ngài rất nhì-uu!」

…Ah, cô ấy cắn lưỡi rồi.

Có lẽ cô ấy vẫn hơi lo lắng, không còn cách nào khác… được rồi.

「 Kukuku, ngươi không cần phải lo lắng đâu cô gái.

Tự giới thiệu, nó có cần thiết không? Well, thôi cũng được, tên ta là Fenrir.」

Đúng vậy, ngay khoảng khắc Fenrir-sama nói vậy, cơ thể của Fenrir-sama chiếu sáng rực rỡ.

Aah, đây là… một trong những thứ đó, một sự bảo vệ… tôi cam đoan luôn.

--

Tên: Amy

Lv: 11

Tộc: High Elf

Tuổi: 121

Nghề Nghiệp: Con gái của tộc trưởng.

【 Kỹ năng】

Ma thuật độc nhất ・Mộc

Phép thuật ・Hồi Phục L

Giả Kim Thuật

X10 lần kinh nghiệm

Che dấu

【Sự bảo vệ của Cây Thế Giới】

Chúc phúc của Cây Thế Giới

【 Sự bảo về của Thánh Thú】

Thần Giao Cách Cảm <<Fenrir>> Mới!

---

Tôi biết mà… nó không phải là hợp đồng, mà là sự bảo vệ.

Cho các bạn biết, cái 【 x10 Kinh Nghiệm】và【Che Dấu】là do tôi đã bí mật dán vào. [note11220]

「 Ngươi đã nhận được sụ bảo vệ của ta, với nó ngươi có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào ngươi muốn, mọi lúc mọi nơi.

Nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi có thể liên lạc với ta.」

Bất ngờ khi nghe giọng của Fenrir-sama trong đầu cô ấy, Amy-san trở nên bồn chồn và liên tục nhìn xung quanh.

「 Eh, eh? Cái gì vậy? Eh?」

Amy-san hoang mang đến độ cô ấy bám dính lấy tôi. [note11221]

「 Không sao đâu Amy-san

Bạn vừa nhận được sự bảo vệ của Fenrir-sama!

Khả năng giao tiếp từ xa 【 Thần Giao Cách Cảm】là sự bảo vệ được nhận.

Nếu như bạn có nó, cho dù bạn đang ở bất cứ đâu, bạn đều có thể giao tiếp với Fenrir-sama!」

Sau khi giải thích xong cho cô ấy, Amy-san cuối cùng cũng bình tĩnh lại và cúi đầu xuống trước Fenrir-sama, có lẽ để cảm ơn cô ấy.

「 Cảm ơn người rất nhiều, để có thể nhận được sự bảo vệ của Thánh Thú rõ ràng là hoang phí…」

「Ngươi không cần phải nói ra đâu, hãy nói qua thần giao cách cảm.」

Trong khi nhìn họ nói chuyện, tôi hoàn toàn quên mất một chuyện, Waffle đâu rồi?

Cuối cùng khi đã nhận ra, tôi nhìn xung quanh…và…

「「「Waafuuuuuuuuuuuuuuu♪」」」

Aaaaaaaah !?

Cả ba anh em Waffle bất ngờ vồ lấy tôi.

「Ugu!!」

Tôi biết đó là cách bọn họ chào hỏi nhưng, liệu các em ấy có thể nhẹ nhàng hơn một chút vào lần sau…

Cả ba đứa con của Fenrir kể cả Waffle. rất hứng khởi khi thấy tôi và họ liếm tôi trong khi đang ôm.

「Th-thật dễ thương…」

Thấy Waffle và anh em đang đè tôi xuống, cả hai mắt của Amy-san hiện lên hình trái tim… [note11222]

…Không, đừng chỉ đứng nhìn thôi chứ, giúp tôi với.

「 Mấy đứa, ta biết bọn con rất vui khi thấy Myne đã ở đây, nhưng chúng ta sẽ có buổi picnic vào chút nữa.

Được rồi mấy đứa, thả Myne ra nào.」

Sau khi Fenrir-sama nói thế, cả ba đứa miễn cưỡng di chuyển.

Kế đó, ột tiếng wafu~ phát lên và Waffle nhảy lên đầu tôi, và đứa thứ hai nhảy lên vai và đứa cuối cùng bám lấy lưng của tôi. [note11223]

「Mu mu mu, hơi khó để giữ thăng bằng…」

「 Fuu, không còn cách nào khác…, ta xin lỗi nhưng Myne ngươi phải chăm sóc cho chúng nó rồi.

Kế đó, hãy đi đến Cây Thế Giới, đã đến giờ đi gặp ông bác Ymir-sama rồi.」

Ngay khi nghe tên Ymir-sama, Amy-san bỗng nhiên khựng lại.

「Waffle, I choose you! Đi đến chỗ Amy-san đi nào!」[note11224]

Sau khi tôi nói vậy, Waffle liền「Wafu」và nhảy khỏi đầu tôi và đáp lên ngực của Amy-san. [note11225]

「Awawa.」

Một Waffle mất ngờ lao đến cô ấy, làm cô ấy hơi sửng sốt, nhưng dường như cô ấy đã thành công trong việc bắt lấy Waffle.

Với em ấy, tôi hi vọng sẽ làm giảm căng thẳng của cô ấy xuống.

Được rồi, tiến tới Cây Thế Giới nào!

Với kỹ năng 【Ma thuật độc nhất・Không Gian】một vóng xoáy đen quen thuộc đã hiện lên trước mắt chúng tôi.

Vậy thì, hãy đi vào trong và gặp Thánh Thú Ymir-sama nào!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

<<Ngày hôm trước>>

『…Ta có phải gặp họ sớm đến thế không?』

『Hả? Không phải cậu đã hứa là sẽ gặp cô ấy không?Hay những gì cậu nói chỉ là đùa?』『Nó không phải đùa, nhưng gặp mặt… ta biết là ta đã làm quá lên vào lúc đó.』

『Nếu vậy, thì quyết định ngay đi!』

Ta, Ymir, Thánh Thú Ymir.

Một trong 10 trụ cột mà Chúa đã gửi xuống, chúng ta là người cai trị thế giới.

Và, Fenrir là người đóng vai trò lãnh đạo trong 10 trụ cột, cô ấy đã liếc tôi một với một ánh nhìn đầy giận dữ.

Cô ấy có sức mạnh của mặt trăng và trọng lực.

Nó khá là cuồng loạn khi các Thánh Thú khác thấy chuyện này, và sẽ rất phiền phức nếu cô ấy mất kiểm soát.

Ta đáng lẽ phải sống trong an bình.

『…N? Cậu, vừa nghĩ đến điều gì kì lạ đúng không?』

『KHÔNG KHÔNG không không, ta không nghĩ đến cái gì cả….』

『Heh, vậy à… ta nghĩ rằng cậu đã nghĩ xấu về ta hay gì đó.』

『Cô nghĩ sai rồi!!!』

Fuu, nguy hiểm…. thật là một ánh nhìn sắc bén….

Đầu tiên, tại sao ta lại bị cô ta bắt nạt.

Một tên ngốc cố gắng tấn công Cây Thế Giới 10 năm về trước, và ta chỉ đi dọn rác. Thế thôi.

Đó là điều bí ẩn khi bọn nó cố gắng làm hại đến Cây Thế Giới mà Chúa đã ban cho chúng, do đó nó không thể nào bị bỏ qua khi bọn chúng cố gắng làm một điều như vậy.

…Nhưng, kể cả Thánh Thú cũng thi thoảng mắc lỗi!

Ta đã nổi nóng vào lúc đó, không chỉ ra tay với lũ ngu ngốc mà còn gây ảnh hưởng đến tộc elf bởi đòn tấn công của ta.

Điều đó đã để lại hậu quả rất tệ.

Tộc Elf đã không có tội mà còn bị đưa đến bờ vực của sự tuyệt chủng.

Một phần của tộc Elf đã quản lý Cây Thế Giới, nên ta đã bị ghét bởi các Cự Thú.

Trong số bọn họ, đặc biệt là người đang ở trước mặt ta đây, Fenrir đã rất là tức giận.

Bọn họ, không chỉ ta bị mắng trước mặt 10 người, nhưng ta còn bị mắng ở chỗ mà con bọn họ cũng ở đó!

Nhờ ơn điều đó, hình tượng của Thánh Thú đã bị biến dạng trong mắt trẻ con!

『Well, cậu nghĩ gì cũng được. Dù sao thì ngày mai, cô gái tộc Elf, nguời đã kỳ diệu sống sót, sẽ đến vào ngày mai.

Nếu như cậu nghĩ mình đã làm điều gì tồi tệ, hãy xin lỗi một cách đoàng hoàng vào.』

Đương nhiên là ta muốn xin lỗi rồi, nhưng một Thánh Thú mà cúi đầu trước con người.

Well, do đã có chuyện đó…. Nên ta đã quyết định trong đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor – Cá đa: mới về mấy hôm đã ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: thì phải làm "nghĩa vụ" của chồng chứ =)))
(Meteor – Cá đa: mới về mấy hôm đã ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: thì phải làm "nghĩa vụ" của chồng chứ =)))
[Lên trên]
(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor: không biết main có làm cho em nó hiện tim lên nữa không( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: để tối rồi tính chứ chú ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: không biết main có làm cho em nó hiện tim lên nữa không( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: để tối rồi tính chứ chú ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor: Bủa vây(≧∀≦)) (Max: Mình có mèo rồi mình có mèo rồi mình có mèo rồi….)
(Meteor: Bủa vây(≧∀≦)) (Max: Mình có mèo rồi mình có mèo rồi mình có mèo rồi….)
[Lên trên]
(Meteor: dịch ra mất hay (⌒▽⌒))(Max: quái hệ legendary à =)))
(Meteor: dịch ra mất hay (⌒▽⌒))(Max: quái hệ legendary à =)))
[Lên trên]
(Meteor/; đm khôn thế ( ͡° ͜ʖ ͡°)) (Max: chủ nào tớ nấy ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor/; đm khôn thế ( ͡° ͜ʖ ͡°)) (Max: chủ nào tớ nấy ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
waffle là cái mà nhỉ
Xem thêm
Mị tự hỏi ai là bố bánh quế ^^?
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thanks team!!!
Xem thêm