• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 141 – Franz và Đội hiệp sĩ cận vệ

19 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

Tuyder: Yo, chào cả nhà Tuyder đây!

Dạo này ngày thi đang tới gần, qua tháng 1, là mình bắt đầu đợt thi rồi, nhìn mớ giáo trình mà chỉ nghĩ có nên đốt uống hay không =.=! (9 cuốn mà cuốn nào cũng gần 400 trang.)

Và cũng vì mình mới chân ướt chân ráo tham gia nên có điều chi sai xót, các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi nhé, mình sẽ ghi nhận và giúp bản dịch tốt hơn. Yosh, không dài dòng nữa đây là chương 141.

P/s: ai nói “zo đại học sướng lắm”, hãy chỉ zo mặt nó “học đi rồi biết”

Max: Cái này là vì nước nhà mình kiểu hay nói thế mà, đúng à thoải mái hơn và ko còn phải học “nhiều” những môn vô bổ nữa, nhưng mà cường độ và độ khó tăng dần đều khi tiếp cận đến những vấn đề của thế giới thực.

Cũng đúng là c3 và kỳ thi ĐH của bên mình nặng thật, kỳ thi còn tàm tạm chứ bọn bên này trố mắt lên khi biết vn học đến 12, 13 môn học 1 kỳ, mà đều phải “giỏi” cả đó. (Học thể chỉ tổ nặng học sinh, học khống chế, và làm gì ghi nhớ kiến thức được). Nên cũng phải có những lời như vận để phấn đấu lên ĐH.

Và lên đó thì sao :V Đây là thời điểm học nặng nhất, nên mà nếu ko phải môn mình thích học thì hahaa, sống với nó 4 năm ra ngoài cx chả làm được việc. Nhưng mà nếu được môm mình hứng thú thì vui lắm, vì đào sâu mà.

Nói chung, điểm khác biệt rõ nhất của ĐH và c3, trích lời bạn mình “ĐH thì được quyền fail và thi lại.”

À funfact nè, đây là lịch t kỳ sau để diễn t lời t nói. Tự học là chủ yếu, mà ko tự học thì ăn cám khi lên lớp ngay.

(EWB là gì thì gg đi, vui phết)

default.png

(Sao t tham gia nhiều clb ấy hả, thích thì tham gia thôi ¯\_(ツ)_/¯, mà đây còn chưa là tất cả =))))

----------------------------

Trans: Tuyder – Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x – Cá chình điện

Chương 141 – Franz và Đội hiệp sĩ cận vệ

「 ? …… Nhân tiện, chú có ý gì khi nói đội cận vệ hiệp sĩ của gia đình Fortuna? 」

Khi hỏi đội trưởng Franz, chú ta trả lời với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

「 Myne-dono, cậu có biết ý nghĩa của đội cận vệ hiệp sĩ không ?? 」

… ..Không, tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó trước đây? Có một đội hiệp sĩ như vậy à ?. Tôi nghĩ trong bối rối.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, đội trưởng Franz tiếp tục nói.

「 Xin hãy chú ý đến điều này, Myne-dono đã kết hôn với Công chúa Sylphid, vì vậy cậu cũng là một quý tộc.

Mặc dù cậu được chào đón ở gia đình hoàng gia, cậu không có bất kỳ tự vệ hoặc một hiệp sĩ được thuê theo bảo vệ cậu. [note11649]

Không nghi ngờ gì nữa, tôi là một người hiệp sĩ bảo vệ cho Amy-dono và tôi sẽ dành 100% sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên, bảo vệ Myne-dono và công chúa Sylphid trong bóng tối cũng là một trong những trách nhiệm khác của tôi.? 」

… ..Có vẻ như tôi đã được chấp nhận một điều gì đó ngớ ngẩn mà không hề biết trước.

Có vẻ như đội trưởng Franz đã được nhận được nhiệm vụ trực tiếp Vua-sama.

Một khi cuộc nói chuyện đã được giải quyết, vì lợi ích của Alto-san để bảo vệ cô em gái đáng yêu của mình, và tôi, nó đã được quyết định rằng Franz sẽ chịu trách nhiệm trở thành cận vệ của gia đình Fortuna.

Alto-san, ít nhất hãy nói với tôi trước ……. [note11650]

Khi tôi đang nghĩ về một số thứ, có vẻ như người anh trai lớn của tôi đã có một mục đích lớn hơn thế này.

Tôi nhớ Sylphy đã kể cho tôi nghe về nó trước đây.

Từ quan điểm của người ngoài cuộc không biết về vấn đề này, đội trưởng Franz có thể bị coi là đã bị giáng cấp.

Vâng, và rõ ràng là Chú ta không bị giáng cấp, nhưng người ngoài cho rằng như vậy.

Vì vậy, chú được chọn là người thu hút ánh mắt mọi người cho việc bảo vệ đệ nhất công chúa trước đây.

Tóm lại, gia đình hoàng gia đã chuẩn bị một kế hoạch để bảo vệ gia đình Fortuna mà Sylphy đã kết hôn.

Hơn nữa, nó sẽ chuyển hướng sự chú ý của mọi người khi thấy rằng Chú ta có trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ gia đình Fortuna, và điều này sẽ hữu ích để che giấu danh tính của Amy-san.

… ..Tôi thấy nếu như thế, thì tôi có phần bị thuyết phục bởi kế hoạch này.

Đúng là tôi đã kết hôn với Sylphy, và về mặt nào đó tôi đã trở thành một phần của gia đình hoàng gia, nhưng không phải là tôi đã trở thành một người vĩ đại.

Thành thật mà nói tôi là một quý tộc, nhưng thật ra tôi không thực sự quan tâm đến điều đó.

… Chỉ có một điều tôi muốn, và đó là hòa hợp với những thành viên trong gia đình tôi.

Ý nghĩ về kế hoạch như vậy chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây… ..

Tuy nhiên, nếu nó liên quan đến việc bảo vệ Amy-san, thì tôi không thể làm gì được.

Với cá nhân tôi, đội trưởng Franz tài năng, kỹ năng của chú cũng rất cao, cộng với hai hiệp sĩ khác đi cùng nữa.

Hơn nữa, chính chú đã chọn hai hiệp sĩ đó, vì vậy tôi chắc chắn nhân cách của họ sẽ là một người đáng tin cậy.

Hơn nữa, hai hầu gái sẽ đến để giúp tiếp nhận việc lễ tân ở Clan và các công việc khác.

Gánh nặng của Amy-san sau đó sẽ giảm đi đáng kể.

Tất cả những gì tôi có thể nói là những lợi ích đang ủng hộ cho chúng tôi.

「 Tôi hiểu hoàn toàn! Hãy chăm sóc tôi từ bây giờ.

Nhân tiện, sau hôm nay... anh có nơi nào để ở không?

Xin lỗi phải nói điều này nhưng Clan House của chúng tôi chưa được hoàn thành vào lúc này….? 」

Phải, hơi có vấn đề một chút để ở lại nhà chúng tôi ngay bây giờ. [note11651]

Tuy nhiên, cũng không tốt khi để anh ta ở lại nhà của một người hàng xóm nữa.

Tôi nên làm gì với nó.

「 Aah, đừng lo lắng cho tôi. Thành thật mà nói, gia đình tôi cũng đã chuyển đến Lucas với tôi.

Bệ hạ đã sắp xếp một nơi để chúng tôi ở lại …Sau đó, chúng tôi có kế hoạch đến thăm nơi đó. 」

Aah, tôi hiểu rồi! Vì vậy, họ đã hoàn toàn chuyển đến Làng Lucas và quyết định ở lại đây.

Đó là hợp lý nếu anh ta cần phải là một hộ tống cho Amy-san, cộng với việc bảo vệ gia đình chúng tôi, sẽ không thể đi lại từ thủ đô đến đây hàng ngày.

Và không phải là tôi có thể chỉ cho mọi người thấy【Ma thuật độc nhất · Không gian-thời gian】của tôi mọi lúc.

Hmm? 【Ma thuật độc nhất · Không gian-thời gian】? ... Tôi cảm thấy như, tôi đã quên thứ gì đó… là gì nhỉ?……

…….

… ..

… .Aaah, tôi đã hoàn toàn quên mất! !

Đức vua bảo tôi làm một cổng dịch chuyển có thể di chuyển đến những khoảng cách xa.

Khi có nhiều chuyện xảy ra, tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó!

Tôi chắc chắn, Ngài ấy đang chờ đợi nó?

Sau khi đội trưởng Franz rời đi, tôi nên đi và thử nghiệm nó.

Nếu tôi có thể hoàn thành việc đó, việc đi lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Hãy nỗ lực và hoàn thành nó nào!

Nghĩ về điều này trong đầu tôi, tôi cũng nên thảo luận về việc phải làm gì sau khi hoàn thành Clan House, vì tôi nên gọi cho Aisha và Amy-san.

Kết quả là, Amy-san và hai Hầu gái-san sẽ sống trong Clan House.

Franz đã đề cập rằng có hai hầu gái. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng Hiệp sĩ cũng sẽ là một cô gái, vì vậy sẽ có tổng cộng 4 người. [note11652]

Tất cả những hiệp sĩ nam còn lại, sẽ thuê một ngôi nhà bên cạnh nhà của đội trưởng Franz.

Rõ ràng là nhà vua không thể hoàn toàn cho một ngôi nhà cho thuyền trưởng Franz miễn phí, nhưng tiền thuê nhà sẽ giảm 80%. [note11653]

… ..Vâng, nếu không có điều kiện như vậy, tôi không nghĩ chú sẽ chuyển từ thủ đô đến Lucas.

WafuWafu, Wafu ~~ ??

Hm? Đó là tiếng của Waffle. Aah, có vẻ như em ấy đã tắm xong rồi. Trông như em ấy có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó.

Với hơi nước thoát ra khỏi cơ thể, Waffle bước vào phòng khách.

default.png

[note11654]

Sau đó, em ấy nhảy lên vai tôi, và leo lên lên đỉnh đầu tôi.

Sau đó, em ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi vài lần trước khi nằm xuống. (Sao thấy Main được xoa đầu giống pet thế)

「 ? …… Lâu rồi không gặp, Cự Thú-sama.? 」

Nhắc tới Cự Thú, anh ta có ý ám chỉ Waffle, người trông có vẻ vô tư, mà Đội trưởng Franz gọi to trong khi mỉm cười cay đắng.

Trên đầu tôi, như thể nhận ra sự tồn tại của anh ta vừa nãy, Waffle giơ cánh tay phải của mình cho thấy bàn chân mềm mại của mình, và chào đón bằng một cái Wafu!?

(!Ảnh troll, Disclamer, ko dính đến cốt truyện)

default.png

[note11655]

「 Aah, tôi cũng đặt cho em ấy một cái tên, nó là Waffle.

Xin hãy gọi cho em ấy bằng Waffle từ bây giờ !? 」

Khi tôi thông báo cho đội trưởng Franz, anh ta lập tức trả lời?

「 Rất vui gặp ngài, Waffle-sama? 」trong khi cúi đầu xuống. [note11656]

Aah, tôi hiểu rồi. Đội trưởng Franz đã nói “Cự Thú-sama”. Rõ ràng là anh ta sẽ trả lời theo cách đó. [note11657]

Anh ấy hoàn toàn trở thành một phần của gia đình chúng tôi, vì vậy tôi không chú ý đến những lễ nghi như vậy.

Thay vì coi em ấy là con trai của Fenrir, đối với chúng tôi em ấy chỉ là "Waffle".

「 Waffle, em có nhớ chú ấy không? Đội trưởng Franz đã ở cùng chúng ta tại Rừng thiêng.

Chú ấy sẽ ở lại Làng Lucas từ bây giờ, và sẽ được chỉ định làm vệ sĩ bảo vệ cho Amy-san. 」

Vì đó là Waffle, tôi sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng… ..Tôi vẫn sẽ nói điều này,「 hãy đối xử tốt với chú ấy nhé !? 」

「 Wafu! Em biết rồi! 」

Waffle bắt đầu để ý hơn về mọi thứ xung quanh khi em ấy dần dần tỉnh táo… ..Khi đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng có một người khác không ở bên chúng tôi.

「 ? …… Eeh? Nhân tiện, Kuu đâu rồi ?? 」

Nhìn xung quanh, em ấy dường như không ở quanh đây.

「 Waffle, Kuu đã đi đâu rồi ?? 」

Vì Đội trưởng Franz đến đây, và chúng ta sẽ gặp nhau khá thường xuyên, tốt nhất là nên giới thiệu Kuu cho Chú ta ngay bây giờ.

… ..Tuy nhiên, em ấy đã đi đâu?

「 Nếu là Kuu, thì chắc hẳn vẫn đang ngủ. 」

「 …… Eh? Em ấy đang ngủ!? Vào lúc này? 」

H ~ m, gần đến giờ ăn tối rồi, có lẽ tôi nên đánh thức em ấy?

「 Waffle, Nhóc có thể đi và đánh thức Kuu cho anh không ?? 」

Waffle nói「 Hãy để nó cho em !? 」và nhảy xuống khỏi đầu tôi trước khi chạy đến phòng của Sylphy, nơi Kuu đang ngủ. [note11658]

Thấy điều đó xảy ra, Đội trưởng Franz hỏi về điều đó.

「 Người tên Kuu này là ai đây? 」

「 Aah, Kuu? Uhmm… ..Một cách đơn giản, cô ấy là con gái của Cự Thú Cetus.? 」

「 ?… ..Eeh? Cậu vừa nói gì vậy!? Có một đứa trẻ khác của Cự Thú ở đây! ?? 」

Welp, điều này sẽ gây ra rắc rối đây.

Ghi chú

[Lên trên]
(Tuyder: Mướn hiệp sĩ rồi k biết ai bảo vệ ai ( ̄ー ̄) )(Max: cheater tính làm gì :V)
(Tuyder: Mướn hiệp sĩ rồi k biết ai bảo vệ ai ( ̄ー ̄) )(Max: cheater tính làm gì :V)
[Lên trên]
(Max: siscon lên ngôi =)))
(Max: siscon lên ngôi =)))
[Lên trên]
(Tuyder: Rắc rối ban đêm ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Tuyder: Rắc rối ban đêm ( ͡° ͜ʖ ͡°))(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Max: +Harem?)
(Max: +Harem?)
[Lên trên]
(Tuyder: đâu như mấy Sếp bên mình đi đâu cũng có người bao từ đầu đến chân)(Max::V mà cái hay là cốt truyện đang ở thời Phong kiến mà còn thấy dân chủ hơn bây h :V)
(Tuyder: đâu như mấy Sếp bên mình đi đâu cũng có người bao từ đầu đến chân)(Max::V mà cái hay là cốt truyện đang ở thời Phong kiến mà còn thấy dân chủ hơn bây h :V)
[Lên trên]
(Tuyder: Troll tý cho vui ☆(◒‿◒)☆)(Max: làm t edit dừng lại 3s vì tưởng nhầm truyện :V)
(Tuyder: Troll tý cho vui ☆(◒‿◒)☆)(Max: làm t edit dừng lại 3s vì tưởng nhầm truyện :V)
[Lên trên]
(Tuyder: Có ai biết động tác chào Heil – Hitler không?)(Max: Con lạy người :V chào gì đừng có chào kiểu đó, ăn bắn như chơi đó :V Lý do thì gg The Holocaust đi nhé )
(Tuyder: Có ai biết động tác chào Heil – Hitler không?)(Max: Con lạy người :V chào gì đừng có chào kiểu đó, ăn bắn như chơi đó :V Lý do thì gg The Holocaust đi nhé )
[Lên trên]
(Tuyder: Này là kiểu chào rất tôn trọng, thường với bề trên của người Nhật)(Max: COCC mà :V)
(Tuyder: Này là kiểu chào rất tôn trọng, thường với bề trên của người Nhật)(Max: COCC mà :V)
[Lên trên]
(Tuyder: Chỗ này ý là cách nói chuyện của Franz luôn kèm theo kính ngữ sama, từ Cự thú-sama đến Waffle-sama)
(Tuyder: Chỗ này ý là cách nói chuyện của Franz luôn kèm theo kính ngữ sama, từ Cự thú-sama đến Waffle-sama)
[Lên trên]
(Tuyder: Kuu sẽ ngủ lơ lửng hay sẽ nằm giường nhỉ?)(Max: Cá thường ngủ nổi, kiểu lơ lửng giữa nước, ko bơi gì cả)
(Tuyder: Kuu sẽ ngủ lơ lửng hay sẽ nằm giường nhỉ?)(Max: Cá thường ngủ nổi, kiểu lơ lửng giữa nước, ko bơi gì cả)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
má bảo kê tận mồm thế này thì chịu rồi @@
Xem thêm
Ở VN không sao chứ ở Mỹ hay Âu kiểu đó dễ lên đồn lắm ????
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team mm!!!!
Xem thêm
Tks team dịch nhé...
Xem thêm