• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 132 - Lời xin lỗi của Ymir và lời độc thoại của Amy.

8 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Max: là do ta đa cảm hay là gì nhỉ :V Comment bùn vl :V

--------------------------------------

Trans: Shacks

Edit: Maxmalefic9x

Chương 132 - Lời xin lỗi của Ymir và lời độc thoại của Amy.

「… ..Đây là....không nghi ngờ gì nữa, là Cây Thế Giới.」

Vượt qua vòng xoáy đen, nơi mà chúng tôi đã đến trước đó, là quê hương của Amy-san.

Và Cây Thế giới nằm ngay gần đó.

「Ở đó, là nơi tôi đã từng đã sống… ..」

Nơi mà Amy-san đang nhìn chằm chằm vào, có một vết bỏng lớn trên mặt đất, một ngôi làng đã bị biến thành một đống đổ nát.

Tôi tự hỏi, hình ảnh nào được hiển thị trong mắt cô ấy ngay lúc này.

Đó có phải là hình ảnh của quê hương xinh đẹp của cô ấy, nơi mà nó đã từng là như vậy….. hay nó là đống đổ nát đầy thống khổ đó?

…… Những gì cô ấy đang cảm thấy ngay bây giờ, tôi không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả những gì tôi có thể làm, là đứng đó và lặng lẽ nhìn cô ấy.

「....Như đã hứa, Con quay lại rồi đây.」

Nhìn vào Cây Thế Giới, cô thì thầm.

Như thể nghe thấy tiếng thì thầm, Cây Thế Giới chào Amy-san bằng cách nhẹ nhàng lắc cành cây, những chiếc lá rơi xuống đất.

「.....Con.. quay lại.」

Sau 10 năm, cô ấy cuồi cùng cũng trở về quê hương của mình. Tôi nghĩ tốt nhất là để cô ấy một mình một lát.

Waffle người cũng đọc tâm trạng, lặng lẽ nằm ở trên đầu cô.

Nhắc mới nhớ, tôi ngồi xuống đất trong khi vuốt ve những người anh em của Waffle, trong khi đợi cô ấy bình tĩnh lại.

Tôi chắc chắn Fenrir-sama cũng lo lắng cho cô ấy.

Ngài ấy nằm cạnh tôi trong khi nhắm mắt lại và chờ với tôi.

『…..Un? Có vẻ như anh ta ở đây. 』

Fenrir-sama từ từ mở mắt, và vẫy vẫy đôi tai trong khi nói vậy.

…Ai đang tới? Oh đúng, đó là một điều hiển nhiên.

Vâng, một trong Thập Đại Thánh Thú đã chà đạp vùng đất này cách đây 10 năm, Ymir-sama người khổng lồ.

Mặt đất rung lên khi âm thanh vang vọng khắp nơi.

Sau đó, từ trong bóng tối của Cây Thế Giới, một cái bóng khổng lồ có thể được nhìn thấy.

「.....Y, Ymir-sama.」

Tôi vô thức bị choáng ngợp bởi cơ thể khổng lồ đó.

『Chú không thấy chú đến hơi trễ à?』

Fenrir-sama nhìn vào hướng của Ymir-sama rồi lên tiếng.

Ymir-sama liếc Fenrir-sama một chút, sau đó quay lại đối mặt với Amy-san.

Sau đó, cơ thể khổng lồ của Ymir-sama phát ra ánh sáng vàng và nó chiếu sáng rực rỡ.

Cơ thể của tôi và Amy-san được tắm trong ánh sáng vàng khi nó bắt đầu tỏa sáng.

…Aaa, đây là….

---

Tên: Myne

LV: 63

Chủng tộc: Hume

Giới tính: Nam

Tuổi: 15 tuổi

Nghề Nghiệp: Thợ săn

【Sự bảo vệ của Thánh Thú】

Thần giao cách cảm ≪Ymir≫ mới!

--

Tên: Amy

LV: 11

Chủng tộc: High・Elf

Giới tính: Nữ

Tuổi: 121 tuổi

Nghề nghiệp: Con gái của tộc trưởng

【Sự bảo vệ của Thánh Thú】

Thần giao cách cảm ≪Ymir≫ mới!

--

…..Tôi biết mà.

Chúng tôi đã nhận được sự bảo vệ thần thánh của Ymir-sama.

Mặc dù, tại sao tôi cũng nhận được nó? [note11226]

Trong khi lo lắng về điều đó, Ymir-sama bình tĩnh nói với Amy-san.

『Cô gái High ・ Elf , ngươi có biết ta là ai không?』

『… ..Có, Ymir-sama… ..』

Trong khi tuyệt vọng đấu tranh để giữ cho cơ thể mỉnh khỏi run rẩy, cô nhanh chóng trả lời câu hỏi của Ymir-sama.

Trên đầu cô, Waffle đang vỗ nhẹ vào đầu Amy-san như thể cổ vũ cho cô ấy.

『Amy, chị có thể làm được, nó không đáng sợ! Em ở đây với chị mà.』

『…..Cảm ơn, Waffle-chan.』

Nhìn hai người họ, Fenrir-sama lóe lên cảm giác vui sướng trong mắt Ngài ấy.

Tôi chắc rằng Ngài ấy hạnh phúc như một người mẹ khi mà con cô ấy cổ vũ cho Amy-san.

『….Cô gái High ・ Elf.

Bắt đầu từ 10 năm trước cho đến hôm nay, sự nổi giận của tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người.

Với tất cả những người tộc Elf đã mất mạng bởi tôi , hãy để tôi xin lỗi họ. Tôi xin lỗi』

Không hề báo trước, Ymir-sama cúi xuống! ?

Một Thánh Thú, đối diện với một con người…..cúi đầu về phía họ… ..

Mặc dù tôi đã nghe nói rằng Fenrir-sama yêu cầu Ymir-sama xin lỗi nhưng… ..

Tôi không thể tin được, lời xin lỗi đó thật ngay thẳng.

Ngài ấy thực sự nghĩ rằng ngài ấy đã làm điều gì đó khủng khiếp….. [note11227]

…. Amy-san phản ứng thế nào với tất cả điều này?

Trong khi nghĩ về nó, tôi nhanh chóng nhìn cô ấy.

「....Ymir-sama....」

Cô ấy có một cảm giác phức tạp, khi cô ấy nhìn lên Ymir-sama.

Bất kể đó là lời xin lỗi, Amy-san vẫn là một trong những nạn nhân.

Tôi biết rằng Ymir-sama đã nghiêm túc xin lỗi cô ấy, nhưng tội lỗi không thể dễ dàng bị xóa bỏ thế được.

Bởi vì tôi biết về nó, trái tim tôi không thể bình tĩnh lại được.

「....Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với chúng tôi.

Thậm chí cho đến ngày hôm đó, bộ tộc elf của chúng tôi đã sống một cách hòa bình.

Khi tôi cố nhớ lại ngày hôm đó, gia đình tôi… cha tôi, mẹ tôi, nụ cười của bạn bè tôi…..

Liệu rằng họ còn sống ở đâu đó, hay họ thực sự đã chết… ..

Không, đó không chỉ là gia đình tôi, cũng không phải bạn bè của tôi.

Mọi người trong bộ lạc của tôi…..điều gì đã xảy ra với họ.

…..Và, còn gì nữa…..Tôi luôn tự hỏi nếu chỉ có tôi, người sống sót duy nhất còn sống lúc, đó là một điều tốt hay một điều xấu?

Đôi khi tôi tự hỏi liệu tại thời điểm đó, nếu tôi cũng chết, có lẽ sẽ tốt hơn khi không phải nghĩ đến những điều này. 」[note11228]

Với khuôn mặt vô cảm, Amy-san thản nhiên thốt lên những gì đã có trong tâm trí cô trong 10 năm qua.

Một cách im lặng, Ymir-sama lắng nghe từng chữ cho đến cuối cùng.

Fenrir-sama, Waffle và những người còn lại cũng im lặng lắng nghe.

「.....Lúc này, tôi rất biết ơn rằng Ymir-sama đã cố tình đến đây để xin lỗi tôi.

Hơn nữa, tôi cảm ơn vì đã thành thật về việc xin lỗi chúng tôi.

....Tuy nhiên, tôi rất tiếc khi nói điều này nhưng tôi… ..trong tim tôi… dù ngài nói gì đi nữa, tôi không thể quên những điều đã xảy ra.

10 năm trôi qua, và nhìn vào nơi này một lần nữa, điều đó khiến tôi nhớ tới điều gì đó.

Đúng như dự đoán, những cảm xúc mà tôi đang có ... Tôi đã tự nghĩ, tại sao tất cả những điều này lại xảy ra.

Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói.」

Khuôn mặt vốn vô cảm, nhưng mỗi khi cô ấy thốt ra một từ, nó bị biến dạng, và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

『….. Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm.』

Lắng nghe cô ấy thốt ra tất cả những cảm xúc của cô ấy, Ymir-sama trả lời.

『…. Ngay từ đầu, chúng tôi những Thánh Thú không nên tham gia vào bất kỳ mâu thuẫn nào của bất kỳ hoạt động nào của con người.

Có một sự công nhận chung của chín người Thánh Thú còn lại cho rằng hành động của Ymir là rõ ràng ngoài sự mong đợi của chúng ta.

Về vấn đề này ngay bây giờ, bởi vì nó liên quan đến một Thánh Thú, chúng tôi sẽ sử dụng một Letter of Indulgence [note11229] , chúng tôi sẽ không làm những điều xấu hổ như chỉ trích tội ác của cậu ấy. 』

Fenrir-sama người đang quan sát cảnh tượng bỗng nhiên nói.

Cô ấy đang cố làm gì?

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi quan sát hành động của Fenrir-sama.

….Sau đó, đột nhiên, Fenrir-sama nhìn tôi và mỉm cười, sau đó nói tiếp. [note11230]

『Tôi cũng đã nhận được sự cho phép của Thượng Đế ... ..

Như thế nào? Tất cả mọi người , mọih người có muốn quay lại 10 năm trước không? 』

....Eh? Trở lại 10 năm trước? Cái quái gì thế? [note11231]

Ghi chú

[Lên trên]
(Shacks: Được tiện nghi còn làm bộ -_-)(Max: gái còn được nhé, chứ cảm giác khi 1 thằng con trai có thể nói thẳng vào tai bạn 24/7 nó hơi bị…… (Cảm giác của thanh niên có thg bạn là bisexaul aka ăn tạp, chả biết lúc nào là nó đùa lúc nào là không nữa @@))
(Shacks: Được tiện nghi còn làm bộ -_-)(Max: gái còn được nhé, chứ cảm giác khi 1 thằng con trai có thể nói thẳng vào tai bạn 24/7 nó hơi bị…… (Cảm giác của thanh niên có thg bạn là bisexaul aka ăn tạp, chả biết lúc nào là nó đùa lúc nào là không nữa @@))
[Lên trên]
(Shacks: ý là phá hủy làng là điều rất khủng khiếp ý)(Max: thank you captain obvious)
(Shacks: ý là phá hủy làng là điều rất khủng khiếp ý)(Max: thank you captain obvious)
[Lên trên]
(Max: phải đó, nếu như ta chết, thì ta cũng không phải cảm nhận những cảm xúc này nữa, đúng không?)(Không, không được, dù thế nào đi nữa, vẫn phải bước tiếp, vẫn phải chịu đựng dù nó có đau đớn thế nào. Xét cho cùng, người đã mất cũng mong muốn mình đứng lên mà)
(Max: phải đó, nếu như ta chết, thì ta cũng không phải cảm nhận những cảm xúc này nữa, đúng không?)(Không, không được, dù thế nào đi nữa, vẫn phải bước tiếp, vẫn phải chịu đựng dù nó có đau đớn thế nào. Xét cho cùng, người đã mất cũng mong muốn mình đứng lên mà)
[Lên trên]
(Letter of Indulgence – Shack: một thứ tương tự như giấy miễn tội, có lẽ vậy :v .)
(Letter of Indulgence – Shack: một thứ tương tự như giấy miễn tội, có lẽ vậy :v .)
[Lên trên]
(Shacks: Một con thú mà cười không biết trông sẽ thế lào nhể :v )(Max: bản thể là sói, vậy thì là 1 con sói nhe nanh về phía mình =))))
(Shacks: Một con thú mà cười không biết trông sẽ thế lào nhể :v )(Max: bản thể là sói, vậy thì là 1 con sói nhe nanh về phía mình =))))
[Lên trên]
(Snacks: Dự đoán về 10 năm trước làm gì anh em? Mình nghĩ về kiếm thêm 1 đống Elf vào dàn Harem chứ lzì nữa, nhất là nữ vương Elf =]] )(Max: cheat, CHEAT!) (btw t muốn 1 tờ, trả bằng mạng của t cũng được, về 3 năm là đủ rồi)
(Snacks: Dự đoán về 10 năm trước làm gì anh em? Mình nghĩ về kiếm thêm 1 đống Elf vào dàn Harem chứ lzì nữa, nhất là nữ vương Elf =]] )(Max: cheat, CHEAT!) (btw t muốn 1 tờ, trả bằng mạng của t cũng được, về 3 năm là đủ rồi)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
vcl du hanh thoi gian ???
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
P/s: harem mỗi elf chắc đủ đâu xD
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!!
Xem thêm
e thực sự rất hiếu kỳ về những j a max nói. cơ mà chắc là k dc nhỉ?
Xem thêm