• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cây Thế Giới - Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chương 134: Cự thú mới

9 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Max: Đến kỳ lại lên, và mem mới lại xuất hiện =)))

TUYDER - Cá Hắc Long : Xin chào tất mọi người, mình là mem mới vừa bị Max dụ vào nồi Lẩu. Đầu chương cũng chả biết chém gì, thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^.^ P.s: Thương tình mem mới nha, có gạch đá gì ném nhẹ thui ... nhẹ thui nha!!!

Ak mà con cá Hắc Long có thật nha, khá ngầu đấy. Thông tin chi tiết xin liên hệ google-sama.”

------------------------------------------

Trans: TUYDER - Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 134: Cự thú mới

『Ta hiểu rồi, Vậy là nhóc đã quyết định.

Như đã nói trước đó, Cự Thú bọn ta sẽ làm hết sức mình để giúp đạt được mục tiêu của nhóc.

… ..Và, kể cả không có điều đó, ta vẫn sẽ giúp đỡ nhóc bằng tất cả khả năng của mình』

Fenrir-sama nói với chúng tôi.

Sự trợ giúp từ những Cự Thú… ..Tôi cảm thấy tồi tệ khi họ phải giúp đỡ một người như tôi.

Có lẽ ngài ấy biết tôi đang nghĩ gì, lần này Ymir-sama nói.

『Đừng bận tâm, đó là lỗi của ta ngay từ ban đầu, vì vậy ta sẽ phải chịu trách nhiệm dọn dẹp đống lộn xộn này.

Không phải chỉ mình ta nói đâu, nhưng trường hợp này có sự đồng thuận chung của tất cả Thập cự thú trụ cột.

Vì vậy, ta mới nên là người phải lo lắng về nó. 』

Khi Fenrir-sama nghe những gì Ymir-sama nói xong, cô ấy hét lên với Ymir-sama và nói.

『… ..N..Ngài không cần phải nói thế!』

… ..Tôi thấy, ngay cả Fenrir-sama cũng đã nói thế.

Với đồng thuận của các Cự Thú, họ bằng cách nào đó muốn sửa chữa lại tình hình của tộc Elf.

Sau khi phát hiện ra một sự kết hợp mới với 【Thẩm Định・Trọn vẹn】 của tôi, và bằng cách đi đến quá khứ và sửa chữa vấn đề, đó cũng là mong muốn của các Cự Thú. [note11241]

『Tôi hiểu, tôi sẽ cố hết sức.』

Sau khi nói vậy, tôi cúi đầu về phía Ymir-sama, và với niềm vui sướng, ngài gật đầu lại với tôi.

Còn với Fenrir-sama, cô ấy đã tặc lưỡi, nhưng hãy bỏ qua điều đó… ..

『Mà, cả hai đều có được một phép Bảo hộ thú vị.』

Một sự bảo hộ thú vị? Sẽ là loại sự bảo hộ nào? … ..Và cả 2? Vì vậy, nó không chỉ mình tôi?

『…..Sự bảo hộ? 』

Theo như những gì Ymir-sama nói, Amy-san, tôi, và Waffle, sự bảo vệ được trao cho chúng tôi bởi Cây Thế Giới là rất hiếm.

Nói về việc Sự bảo hộ của cây thế giới, ban đầu chỉ những người High Elf đang chăm sóc cây thế giới mới được ban cho sự bảo hộ

Thêm vào đó, sức mạnh được ban cho bởi sự bảo hộ sẽ khác nhau giữa người này với người khác, có thể tăng sức mạnh hoặc có thể sử dụng ma thuật đặc biệt, nó thực sự là ngẫu nhiên.

Mặc dù Amy-san nhận được sự bảo vệ, cô ấy nói rằng bản thân cô ấy không biết khả năng đó là gì.

『Sự bảo vệ mà mọi người nhận được từ Cây Thế giới, đó là khả năng hồi sinh sau khi tử vong.』[note11240]

… ..Eh? Tôi chưa thẩm định nó!

【Sự bảo hộ của Cây Thế Giưới】: Tự động kích hoạt khi sinh mệnh của bạn chấm dứt. Khi thể lực đạt 1/10, bạn sẽ hồi sinh. Sau khi hồi sinh , bạn sẽ không thể phục hồi thể lực trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, thời gian cooldown cần thiết là một năm trước khi được sử dụng lại lần nữa.[note11242]

Đó là sự thật! Sự bảo hộ này cho bạn khả năng hồi sinh!

Loại khả năng này… ..

『… ..Tôi hiểu rồi, tôi, vì được sự bảo vệ của Cây Thế giới… .Tại thời điểm đó, tôi đã trở lại với cuộc sống…』

Amy-san nhìn cây Thế Giới, và lẩm bẩm.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

『Bây giờ khi mọi thứ đã ổn định. Chúng ta có nên quay trở lại không? 』

Sau khi thấy Amy-san và tôi bình tĩnh lại, Fenrir-sama hỏi.

Dưới chân cây thế giới nơi chúng tôi đang đứng, chúng tôi được bao bọc bởi ánh sáng xanh và chúng tôi không thực sự quan tâm đến nó, nhưng khi mặt trời đã lặn thì mọi thứ dần chìm trong bóng tối.

『『 Không muốn, đừng muốn ~, con muốn chơi với anh Myne !, Chúng con muốn đi dã ngoại! 』』

Các anh chị em của Waffle đang bám lấy tôi, bắt đầu rên rỉ lần nữa.

… ..Un, Fenrir-sama đã nói rằng chúng rằng chúng ta đang “đi picnic” trước khi rời đi.

Có vẻ như Fenrir-sama không thể bảo bọn trẻ một cách dứt khoát

『Fu, không thể tránh được. Ta xin lỗi nhưng Myne, nhóc có thể chơi đùa với chúng một lúc được không?

Ta sẽ đưa Ymir trở lại Rừng thiêng, vì vậy trong thời gian đó nhóc có thể chơi đùa với chúng cho đến khi chúng hài lòng được không? 』

Sau khi nói vậy, Fenrir-sama và Ymir-sama bỏ đi.

Khi Ymir-sama biết về sự tồn tại của【Ma thuật độc nhất: Không gian・Thời gian】, ngay cả khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, ngài ấy không hề bị sốc hay gì cả.

『Vậy thì, tôi nên làm gì đây… ..』

Tôi đã được giao nhiệm vụ bảo vệ lũ trẽ, nhưng chính xác chúng ta nên làm gì.

「… ..Uhmm, Myne-san… ..nhân dịp chúng ta đang ở đây, tại sao không khám phá Dungeon của cây thế giới?」

Amy-san đưa ra một gợi ý.

Aah, bây giờ khi cô ấy đã đề cập đến nó, về lý do tại sao chúng tôi đến đây là để đi vào Dungeon và chiến đấu… ..

Do Fenrir-sama gợi ý tất cả những điều này, tôi hoàn toàn quên mất điều đó

… Đúng vậy, đó chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời.

Fenrir-sama đã nói rằng có rất nhiều quái vật bất thường ở đó. Tham quan một chuyến không có vẻ gì là xấu.

Vì tôi đã bí mật dán 【10 lần EXP】 lên Amy-san, hãy giúp Amy-san lên cấp.

『Được rồi, nghe thật tuyệt! Waffle và đám nhóc, có muốn tham gia cùng không? 』

『Wafu! Thật tốt, đã lâu rồi chúng ta mới đi khám phá !! 』

『Oo, đi khám phá với nii-chan!』

『Con sẽ cố hết sức ~』

Yeap, có vẻ như 3 anh em rất vui vì điều đó.

Mặc dù đây không phải là một bữa ăn ngoài trời, nhưng có vẻ như đó không phải là vấn đề.

『Đi thôi nào! Amy-san !! 』

Sau khi nói điều đó với Amy-san, cô ấy bước mạnh mẽ về phía trước.

Điều đó thật thú vị, bởi vì khuôn mặt cô nhợt nhạt.

… ..Tôi đã xem xét với kỹ năng của mình, và có vẻ như cô ấy chưa bao giờ chiến đấu trong một thời gian dài.

Vì vậy, khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn khám phá dungeon, trông cô có vẻ hơi căng thẳng.

「Tôi, tôi cũng sẽ đi!?… ..Nếu có thể, tôi không muốn ngồi không…」

「Đây là một cơ hội tốt, trong tương lai chúng ta sẽ bảo vệ Amy-san, nhưng cuối cùng cô cũng sẽ phải tự bảo vệ mình khi thời gian đến」

Sự tồn tại và khái niệm về kinh nghiệm (EXP) và cấp độ (levels) chưa từng có trong từ điển của cô ấy trước đây.

Sau đó, tôi giải thích về 「10 lần kinh nghiệm」 mà tôi đã dán vào cô ấy một cách bí mật, và bằng cách nào đó đã thuyết phục cô ấy.

『Amy, đừng lo lắng về điều đó! Em sẽ ở bên chị! 』

Trên đầu cô, Waffle đang an ủi cô.

『Onee-chan, chúng em cũng ở đây, nên đừng sợ!』

『Chúng em mạnh mẽ lắm đó!』

… ..Nó, bởi vì họ thực sự muốn đi thám hiểm… ..

Nhìn vào cách ba chú nhóc thuyết phục Amy-san, tôi cười gượng gạo.

「… ..Chị đã hiểu, chị sẽ cố hết sức…」

Amy-san nói khi đầu cô ấy gục xuống buồn bã. Ngược lại, 3 anh em rất vui mừng.

Được rồi, hãy đến Dungeon của Cây Thế giới!

Cùng với Amy-san, chúng tôi đi bộ khoảng vài trăm mét trước khi đến lối vào.

Có một hang động nhỏ hẹp, lần lượt chỉ một người bước vào được.

「Ở đây không sao chứ?」

「Vâng, mặc dù nó hẹp, nhưng có thể vượt qua.」

Vâng, trong khi khuyến khích cô ấy, chúng tôi đã đi vào bên trong từng người một

Nó khá hẹp, vì vậy Waffle và đám nhóc đi một mình.

Sau đó, sau khoảng 10 phút đi bộ, chúng tôi đến một sãnh lớn.

Vâng, cuối cùng chúng tôi đã bước vào Dungeon của Cây Thế giới.

「… ..Tôi nghe từ Fenrir-sama rằng có những con quái vật bất thường ở đây.」

Tôi lẩm bẩm, và thứ gì đó khổng lồ trôi ra từ hư không.

「… ..Eh?」

Aah, đúng vậy.

Fenrir-sama đã nói với tôi trước đây.

Bên trong Dungeon của Cây Thế Giới, có nói là Cự Thú cư ngụ ở đây… ..

Phải, thứ gì đó khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, đó là Cự Thú mà Fenrir-sama nói.

Ghi chú

[Lên trên]
(Tuyder: Ngon rồi ^.^)(Max: R của Aatrox à?)
(Tuyder: Ngon rồi ^.^)(Max: R của Aatrox à?)
[Lên trên]
(Max: CHEAT)
(Max: CHEAT)
[Lên trên]
(Tuyder :Sau khi bạn chết, skill sẽ tự động kích hoạt cho bạn hồi sinh, khi đó thể lực sẽ giảm, khi còn 1/10 sẽ hồi sinh và thể lực sẽ không thể phục hồi trong 24h, có vẻ như sẽ không thể hoạt động nhiều chỉ với 1/10 thể lực và CD của skill là 1 năm tức là 1 năm được 1 lần chơi ngu nhỉ ^.^)(Max: I believe I can fly =)))
(Tuyder :Sau khi bạn chết, skill sẽ tự động kích hoạt cho bạn hồi sinh, khi đó thể lực sẽ giảm, khi còn 1/10 sẽ hồi sinh và thể lực sẽ không thể phục hồi trong 24h, có vẻ như sẽ không thể hoạt động nhiều chỉ với 1/10 thể lực và CD của skill là 1 năm tức là 1 năm được 1 lần chơi ngu nhỉ ^.^)(Max: I believe I can fly =)))
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
ủa rồi sao k quay về 10 năm đi
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Yolo
Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn team!!!
Xem thêm
thanks trans-edit
Xem thêm