Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 49 Tình trạng hiện tại của gia đình hoàng gia Mabondo

1 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

Chúng tôi quyết định giúp Naminissa, nhưng trước khi chúng tôi nghe đầy đủ câu chuyện, chúng tôi phải  đi đến một nơi khác. Theo hướng dẫn của Naminissa, chúng tôi đi tới một nơi nhiều đá sỏi gần ngôi làng Maima. Chúng tôi bỏ lại bọn người bất tỉnh trông như Hiệp sĩ  trên đường lộ.

Trên đường đi, tôi đi trước để dẫn đường. Tôi cứ có cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau tôi, khi tôi quay lại thì chỉ thấy Naminissa đang trò chuyện với Orlando nhiệt tình nhưng không ai nhìn tôi cả. Huh? Tôi tiếp tục đi tiếp nhưng lại cảm thấy cái nhìn chằm chằm từ phía sau lần nữa ....

Booo !!!

Tôi nhận ra không ai để ý ngay cả khi tôi đột nhiên quay lại. Làm tôi hơi lúng túng một chút vì sau đó hai người kia nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.

Rồi sau đó, tôi mặc kệ cái nhìn chằm chằm từ phía sau lưng mà tôi cảm thấy và tiếp tục tiến về khu đất đá trong khi dẫn đường cho hai người. Mà .... có ý gì không mà sao mình cứ phải đi trước nhỉ?

Chúng tôi đến vùng đất đá và ngồi xuống một nơi thích hợp để nghe chi tiết câu chuyện từ Naminissa. Meru đang bay xung quanh đuổi theo một con bướm nhỏ. Quang cảnh thật là dễ chịu.... Ấy, tôi phải nghiêm chỉnh  lắng nghe câu chuyện của cô ấy chứ ....

-

-

-

-

-

-

-

Vương quốc Mabondo thời xưa được gọi là Vương quốc "Bondo", có hai gia đình hoàng tộc ở đất nước này. Người đầu tiên trở thành Vua là "Gnarbondo". Người Em trai "Mabondo" của ông, trở thành vị vua tiếp theo sau ông. Con cháu của hai gia đình hoàng gia này cứ tiếp tục luân phiên trở thành vị vua tiếp theo. Ngoài ra, gia đình hoàng gia luôn được hỗ trợ bởi dòng họ Công tước "Flebondo", một người họ hàng máu mủ với vị vua đầu tiên.

Qua hai gia đình hoàng gia và dòng họ Công tước Flebondo, đất nước trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn một dòng dõi hoàng gia ở Vương quốc này. Vị vua trước đây "Deo Gnarbondo" đã qua đời vì bạo bệnh mà không có con nối dõi.

Vị vua hiện tại là "Givirio Mabondo", được biết đến như một vị vua tốt bụng được dân chúng của mình yêu thương. Nữ hoàng là Mirellina Mabondo, đồn rằng bà vẫn còn rất hấp dẫn mặc dù đã có tuổi.

Tuyệt vời làm sao ....

Hai vợ chồng có ba người con. Con trai cả là "Navirio Mabondo", xuất sắc trong các vấn đề trong nước, ngoại giao, chiến lược, v..v..  Anh được biết đến như là "Thiên tài nghìn năm có một" , người nổi tiếng với kỳ tài thao lược quân sự.

Tên người con gái cả là "Narellina Mabondo". Bởi vì khả năng chiến đấu vượt trội của cô, đồn rằng cô có thể tạo ra một cơn mưa máu trên chiến trường. Cô được biết đến như là "Huyết Vũ Chiến Công Chúa".

(Huyết: máu - Vũ: mưa)

Và người con gái thứ hai, Naminissa Mabondo. Không chỉ về phép thuật rào cản, mà còn xuất sắc trong tất cả các loại nghệ thuật phòng thủ. Cô được biết đến như là "Thánh Công Chúa Nhút Nhát".

Đây là một phần thông tin liên quan đến yêu cầu của Naminissa. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu từ khúc kế tiếp, và cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Hiện tại, Vua và Hoàng hậu đang chìm trong giấc ngủ mà không rõ bị bệnh gì, và có vẻ như họ sẽ không thể thức dậy vào lúc này. Rồi thì, người anh cả Navirio và chị gái Narellina trở nên thù địch với nhau mà không rõ lý do. Hiện giờ, dường như họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn.

Thực sự thì trước đây mối quan hệ của họ rất tốt. Naminissa nghĩ rằng do một điều kỳ lạ gì đó nên họ đột nhiên ghét nhau nên cô đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập với ba người hầu và người cộng tác của mình.

Một trong những người theo cô là chủ nhân của chiếc nhẫn và thanh kiếm này. Trong khi tìm kiếm thì người đó đột nhiên mất liên lạc, một nhóm bí ẩn đã tấn công hai người hầu khác của cô và họ đã bị bắt.

Cô đã nhờ người cộng tác tìm nơi ở của hai người hầu đã bị bắt. Cô phát hiện ra vị trí và tự mình đi cứu nhưng lại thua. Và có vẻ như bọn tôi gặp nhau lúc cô ấy đang bỏ chạy khỏi bọn chúng.

- Nói cách khác, cô muốn chúng tôi ngừng cuộc chiến của họ và tìm ra nguyên nhân, và đồng thời khắc phục nó phải không? (Wazu)

- Vâng ... (Naminissa)

Naminissa nói với tôi tình hình hiện tại với cái nhìn chua chát.

- Hmm .... gì nhỉ .... đúng rồi, tại sao cô không yêu cầu sự hợp tác từ nhà Flebondo, họ đã hỗ trợ gia đình hoàng gia từ lâu lắm rồi mà, phải không? (Wazu)

- Hẳn thế .... Nhà Flebondo đã hỗ trợ gia đình hoàng gia từ rất lâu rồi. Và người đứng đầu gia đình hiện tại là Zizu Flebondo-sama, là thủ tướng hiện tại. Không phải tôi không tin ông ta ... thật ra là con trai của Zizu-sama, Denoga Flebondo-sama là hôn phu của tôi, nhưng không hiểu sao có gì đó không hợp lý ... (Naminissa)

Ấy, bất ngờ xuất hiện một vị hôn phu. Vậy thì chắc là tôi đã nghe lộn lời cô ta nói lấy bản thân mình làm phần thưởng rồi .... Mà không hiểu vì sao .... tôi cảm thấy một chút thất vọng khi biết điều này.

- N-nhưng, nó vẫn còn là một khế ước chưa chính thức!! Hôn ước này được đề xuất và bắt đầu bởi đơn phương thủ tướng! Nếu tôi yêu cầu cha tôi, nó có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào !! Đúng vậy mà, thật đấy !! Hơn nữa, tôi không muốn kết hôn với người đó! (Naminissa)

- À, vâng .... (Wazu)

Naminissa tiếp sát tôi với một biểu hiện nghiêm túc trong khi giải thích về hôn ước của cô.

Hiểu rồi ~ !! Tôi hiểu rồi ~ !! Gần quá~ !! Mặt cô gần quá ~ !! Tim tôi không thể chịu nổi~ !!

Đúng là, tôi đã giật mình vì cô ấy đột nhiên sáp gần, làm tôi xém muốn nhảy ra sau.

- Vậy thì, Naminissa-sama. Chúng ta nên bắt đầu hành động như thế nào (Orlando)

Orlando vẫn hành động bình tĩnh. Ơi, làm thế nào mà anh có thể nói chuyện bình thường trong tình huống này. Naminissa vội vàng lùi ra xa. Cô hắng 1 tiếng nhỏ * kohon * và hành động như thể chưa có gì xảy ra trong khi trả lời câu hỏi của Orlando.

- Đầu tiên chúng ta sẽ tới làng Maima (Naminissa)

- Chúng ta không đến thủ đô sao? (Wazu)

- Vâng, ở làng Maima có một căn cứ của nhóm đã tấn công tôi. Bởi vì hai người hầu của tôi bị giam ở đó, tôi muốn giải cứu họ trước tiên. Nhưng vì tôi chuyên về phòng ngự, sức tấn công của tôi không tốt chút nào, vì vậy mà tôi đã thất bại lúc nãy. Nhưng với sự giúp đỡ từ hai người .... (Naminissa)

- Thần hiểu rồi, với hai người bọn thần, mà chỉ với Wazu ở đây thôi mọi thứ sẽ ổn tất (Orlando)

Orlando mỉm cười nhìn tôi với khuôn mặt tự phụ. Naminissa nhìn tôi với khuôn mặt đầy kỳ vọng. Oh? Dựa vào tôi sao?

- Mặc dù là một Mạo hiểm giả cấp F, nhưng cậu ta đã cứu được thành Linnic nhiều lần và còn được gọi là Anh hùng ở đó (Orlando)

(Rinikku và Linnic một, dịch theo tiếng Anh)

- Ôi trời, ghê thật (Naminissa)

- Dù kỹ năng còn nghèo nàn, nhưng thần cũng sẽ giúp đỡ. Chúng thần chắc chắn sẽ giúp gia đình của người (Orlando)

- Cảm ơn rất nhiều. Wazu-sama nữa, tôi trông cậy vào anh(Nami)

- À ~ vâng vâng .... (Wazu)

Và sau đó chúng tôi lẻn vào làng Maima lúc giữa đêm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận