Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 61 [Kiêu ngạo] Coi kẻ khác là côn trùng

1 Bình luận - Độ dài: 1,198 từ - Cập nhật:

Ở cuối đoàn là các hiệp sĩ và các mạo hiểm giả đang có một trận tử chiến với lũ quái vật. May mắn thay, những con quái vật tập hợp từ khu vực xung quanh hầu hết là cấp thấp. Mặc dù sự hợp tác giữa các hiệp sĩ và mạo hiểm giả dường như không hoàn hảo lắm, nhưng bằng cách nào đó họ đã cầm cự được trước cuộc tấn công của bọn quái vật.

Ở hàng tiền tuyến, quân đoàn hiệp sĩ và hiệp sĩ thánh cũng bận giáp chiến với nhóm quân khiên đỏ. Vì đã phân bổ nhiều hiệp sĩ để chống lại lũ quái vật, chúng tôi đã mất đi lợi thế về số lượng và dường như cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng.

Rồi ở khu vực trống trung tâm của chiến trường, đứng đó là ba anh em gia đình hoàng gia, Leria-san, và tôi đang đối mặt với Denoga và Fluegel. Orlando đã được mời tham gia vào nhóm những hiệp sĩ.

- Tất cả đã bắt đầu bữa tiệc của họ, chúng ta cũng nên bắt đầu chứ? (Denoga)

Denoga nói một cách vô tư.

- Ngươi sẽ chiến đấu với sự khác biệt số lượng này sao? (Narellina)

- Tất nhiên. Mặc dù ta nghĩ rằng mình khổng thể chiến thắng nếu phải đấu theo cách thông thường được. Ngay cả khi so với Naminissa, khả năng chiến đấu của ta còn thấp hơn cô ta, nhưng ta sẽ sử dụng thứ này (Denoga)

Denoga lần này móc ra một quả cầu màu đỏ và nuốt nó. Vậy là hắn ta cũng có nó. Đôi mắt của Denoga chuyển sang màu đen, hình dạng cơ thể của hắn cũng thay đổi, các vết rạn nứt xuất hiện từ mặt xuống cơ thể, móng tay móng chân mọc dài như lưỡi dao sắc bén, và đôi cánh màu đen mọc ra từ đằng sau lưng.

- FUFUFU .... THẬT TUYỆT VỜI, SỨC MẠNH NHƯ LAN KHẮP CƠ THỂ TA (Denoga)

- Đ-đó là gì? Cái quái gì đang diễn ra thế? (Navirio)

- THẬT KỲ DIỆU? TA CŨNG KHÔNG BIẾT. TUY NHIÊN, VỚI SỨC MẠNH NÀY TA CÓ THỂ GIẾT BỌN DÒI BỌ CÁC NGƯƠI. VỚI NÓ TA CÓ THỂ LÀM VUA CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY. BẮT ĐẦU THÔI! (Denoga)

Navirio bị chấn động bởi sự biến đổi mạnh mẽ của Denoga và cơ thể anh ta như cứng đờ.

Denoga đã cố gắng chặt Naminissa, người đang ngỡ ngàng với những gai và vuốt của hắn. Trước khi tôi có thể phản ứng, Narelline đã gạt đòn tấn công đó bằng thanh kiếm của mình.

- Cho dù ngươi đã thay đổi thế nào, thì cũng không thay đổi được những việc mà ngươi đã làm với bọn ta. Ta sẽ hạ gục ngươi bằng đôi tay này! (Narellina)

- NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ THỂ SAO? (Denoga)

Cùng với lời nói này, cuộc chiến giữa Denoga và Narellina đã bắt đầu. Mặc dù họ đã qua chiêu với nhau một cách dữ dội, nhưng tôi cảm thấy cả hai đều chưa đánh hết sức. Hiện cả hai người họ dò chừng sức mạnh của đối phương.

Tôi chuyển sự chú ý tới Fluegel, người vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí của mình. Không biết vì sao tôi cảm thấy gì đó kỳ lạ từ anh ta. Sau đó, Naminissa, Navirio, và Leria-san tiếp cận tôi.

- Wazu-sama, bọn em sẽ tự lo chuyện Denoga vì đó là vấn đề của hoàng gia (Naminissa)

- Wazu, tôi không biết cậu mạnh thế nào, nhưng tôi muốn cậu giữ chân Fluegel càng lâu càng tốt. Cậu nhắm có thể làm được không? (Navirio)

- Thành thực mà nói, ta đã thấy cậu cứu Navirio-sama và Narellina-sama thế nào, nhưng ta cho cậu biết điều này, Fluegel rất mạnh. Bọn tôi không có một cơ hội chiến thắng nào khi đối đầu anh ta .... nhưng, nếu đó là cậu thì có lẽ .... (Leria)

Tôi hiểu rồi. Dường như Fluegel không di chuyển là đang đợi tôi. Tôi đoán anh ta đang cảnh giác với tôi bởi vì anh ta cũng thấy tôi đã cứu Navirio và Narellina như thế nào lúc nãy. Mặc dù sức mạnh của Denoga chắc chắn đã thay đổi nhưng sức mạnh tôi cảm nhận được từ Fluegel là khác hoàn toàn. Nói như thế nào nhỉ .... sức mạnh của anh ta ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với những người còn lại.

- Hiểu rồi. Tôi sẽ tự lo Fluegel vì vậy tôi sẽ để Denoga cho mọi người. Tôi sẽ đến giúp đỡ trong trường hợp mọi chuyện trở nên nguy hiểm, nhưng mọi người muốn tự mình đánh bại hắn ta, đúng không? (Wazu)

Naminissa và Navirio gật đầu để trả lời tôi, họ cùng Leria-san  chạy đến nơi Narellina và Denoga đang chiến đấu. Tôi nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi. Tận đáy lòng tôi cầu rằng mọi thứ sẽ kết thúc một cách an toàn. Tôi từ từ quay mắt nhìn về Fluegel.

- Nói chuyện xong rồi chứ? (Fluegel)

- Ừ, có vẻ như tôi sẽ là đối thủ của anh (Wazu)

- .... kukuku .... tốt đó. Đó cũng là điều tôi muốn. Tôi đã nhìn thấy di chuyển của cậu khi cậu cứu Navirio-sama và Narellina-sama lúc nãy, thật tuyệt vời. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu, nó khiến cơ thể tôi như run lên (Fluegel)

Ngạc nhiên thật, Fluegel dường như hạnh phúc và nở một nụ cười tươi tắn.

- Sau khi đạt tới đỉnh cao này, những gì tôi chờ đợi chỉ là những trận đấu nhàm chán .... Cuối cùng sau một thời gian dài cũng có một người mạnh mẽ để tôi đấu! Xin vui lòng khoản đãi tôi với tất cả những gì cậu có! (Fluegel)

Anh ta đập hai hai tay mình vào nhau một cách vui sướng. Anh ta là một kẻ cuồng chiến đấu sao?

- Nói cách khác, anh muốn đánh với tôi không phải là vì anh khác phe với tôi sao? (Wazu)

- Là nó đó. Thực sự tôi đã hợp tác với Denoga-sama để trả ơn cho người cha quá cố của cậu ta, nhưng hiện tại cậu ta.... (Fluegel)

Fluegel nhìn Denoga-đã-biến-đổi với đôi mắt thương tâm và tôi cũng nhìn theo. Ở đó Narellina và Denoga-đã-biến-đổi đang cố gắng chém lẫn nhau, Naminissa sử dụng phép thuật rào chắn để bảo vệ những đòn tấn công, còn Leria san khéo léo sử dụng các đòn đánh bằng roi và ma thuật với các chiến thuật đánh và chạy, Navirio chỉ đạo và hỗ trợ phép thuật. Họ đang phối hợp rất tốt.

Sau khi xác nhận tình huống của họ, tôi chuyển sự chú ý trở lại Fluegel, - [Thế đó?] - anh ta ra điệu bộ như thể nói thế. Tôi chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười cay đắng.

- Vậy thì, chúng ta cũng bắt đầu chứ? (Wazu)

- Cứ đến đây bất cứ lúc nào! (Fluegel)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans
Xem thêm