Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 59 Kẻ chủ mưu là...

3 Bình luận - Độ dài: 1,279 từ - Cập nhật:

Bởi vì vẫn còn những kẻ đang trốn trong rừng .... Tôi đoán chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Naminissa, Navirio, và Narellina-sama đang tiếp cận tôi. Có một chút phấn khích khi được nhận những lời tri ân từ mỗi người trong họ. Ý tôi là, họ là hoàng gia mà.

- Naminissa, Navirio, Narellina-sama, làm ơn hãy ngẩng đầu lên ~~~ !!! (Wazu)

- Khoan đã!! Cậu gọi tên anh trai và em gái tôi không có kính ngữ, sao chỉ có mình tôi là có? (Narellina)

Narellina-sama sáp đến tôi. Người ta thường nói phụ nữ xinh đẹp nổi giận rất đáng sợ. Nhưng tôi sợ vì cô ấy không chỉ  xinh đẹp mà còn mạnh nữa. Tôi có làm gì xúc phạm cô ấy không nhỉ?

- Vâng đó là .... bởi vì hai người họ nói với tôi để gọi không cần kính ngữ .... (Wazu)

- Hoho ~ .... Tôi có thể hiểu nếu đó là Aniue, nhưng Naminissa cũng vậy à .... (Narellina)

(Aniue = anh trai)

Khi Narellina quay sang Naminissa, vì lý do nào đó cô ấy đã nhìn sang hướng khác. Và cố huýt sáo nhưng những gì phát từ miệng cô chỉ là âm thanh * huu ~ huu ~ *. Trông khá dễ thương. Sau khi nhìn thấy Naminissa như vậy, Narellina-sama nhìn vào mắt tôi.

- Vậy thì, tôi cũng sẽ cho phép cậu gọi tôi là Narellina .... !! (Narellina)

- R-rõ (Wazu)

Tôi không thể từ chối !! Ý tôi là, cô ấy phát ra một áp lực rất đáng sợ. Và bởi vì chính cô ấy muốn vậy, nên không có lý do gì để từ chối. Quan trọng hơn, tại sao Naminissa nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ không bằng lòng?

- Fufufu ~ .... Cậu thực sự đã làm rất tốt !! Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng lại có một Mạo hiểm giả mà có thể cứu được gia đình hoàng gia. (Leria)

Leria-san tiếp cận tôi trong khi cười vui vẻ, và vỗ vào lưng tôi ban-ban*. Mặc dù vậy, tôi có thể cảm thấy một sự căng thẳng vẫn còn bao chùm xung quanh cô ấy. Tôi không muốn nói nó ở tình cảnh này nhưng mà ....

- Umm .... nó vẫn chưa kết thúc phải không? (Wazu)

Về lời nhận xét của tôi Orlando, Naminissa, Navirio, Narellina, Leria-san đã hướng sự chú ý của họ vào tôi.

- Wazu-sama, ý anh chưa kết thúc là gì? (Naminissa)

Naminissa vừa hỏi.

- Tôi có thể cảm thấy cái nhìn của rất nhiều người từ khu rừng đằng kia. Có lẽ, nó ở đó .... là bọn đã thao túng Navirio và Narellina bằng các công cụ bị nguyền rủa .... (Wazu)

Nhìn thoáng qua Navirio và Narellina, cả hai đang nhìn Naminissa. Họ đã nhớ lại người đã đưa cho họ dụng cụ bị nguyền rủa.... Trước hết, để có thể đưa những thứ đáng ngờ cho hai người họ, tôi nghĩ rằng người này phải có một địa vị và khá thân với họ.

Trước hết, Naminissa không nằm trong danh sách nghi ngờ. Người quản gia và người giúp việc của hai người kia trông hạnh phúc khi thấy chủ nhân của họ trở lại bình thường vì vậy tôi cũng loại trừ họ. Còn Leria-san chỉ là đồng nghiệp của Naminissa, những người gần gũi khác hiện tại không ở cùng họ ... như mong đợi chỉ còn hắn ấy là người duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi...

- Là Denoga, đúng không? (Wazu)

Tôi đã đưa ra tên vị hôn phu của Naminissa để khẳng định với cả hai.

- Đúng vậy ... đó là Denoga người đã đưa cho tôi chiếc vòng tay. Cậu ta nói nó như là một lá bùa (Navirio)

- Tôi cũng vậy. Khi anh trai bắt đầu hành xử kỳ lạ, cậu ta nói nó là một vòng cổ bảo vệ .... (Narellina)

Orlando đã có một sự biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của mình và Leria-san thở dài như thể giải phóng sự căng thẳng của mình. Có lẽ ngoại trừ Naminissa, Leria-san nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh hai người kia. Có lẽ cô ấy thở phào nhẹ nhõm vì cô ta đã phát hiện ra thủ phạm không nằm trong số những người ở đây.

- Với việc này thì hôn ước của mình sẽ bị hủy bỏ .... tuyệt.... (Naminissa)

Trong khi Naminissa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, không biết làm sao mà tôi có thể cảm thấy cô ấy phát ra một luồng khí đen tối quanh cô ấy. Lần này Leria-san hỏi tôi.

- Tuy nhiên, tại sao hắn ta lại làm một việc như vậy? (Leria)

- Ai biết? Nhưng thực sự là bất ngờ nhỉ? Tên đó, tôi nghĩ rằng hắn sẽ làm bất cứ việc gì để hoàn thành mục đích của mình. Dường như chúng đang đến (Wazu)

Tôi nói và chỉ vào rừng, mọi người quay mặt về hướng tôi chỉ. Có một nhóm với trang bị toàn màu đỏ hướng tới nơi này. Chúng khoảng 800 người. Có cả tên mà chúng tôi đang nói về, Denoga kẻ dẫn đầu. Kế bên hắn ta, có một người đàn ông to lớn lực lưỡng được trang bị knuckle* màu đỏ ở cả hai cánh tay.

(knuckle: giống dạng bao tay, có đính thêm gai hay những thứ tương tự để tăng độ sát thương)

- Là hắn !! (Leria)

- Cô biết hắn ta à? (Navirio)

Leria-san thốt lên khi nhìn vào tên to xác. Khi Navirio hỏi, Leria-san gật đầu sau khi ngừng nói khi vẫn tập trung nhìn vào hắn.

- Tên hắn ta là Flugel Razor. Hắn ta là Mạo hiểm gải cấp S, có kỹ năng chiến đấu cận chiến như các cậu có thể nhìn thấy trang bị của hắn (Leria)

Khi nghe từ cấp S, sự căng thẳng tại nơi này tăng lên cùng một chút. Vậy là cấp S à. Không biết anh ta mạnh  cỡ nào ....

- Hiệp sĩ của ta !! Sẵn sàng!! Kẻ thù đang đến !! (Narellina)

Bầu không khí hân hoan biến mất khi tiếng ra lệnh của Narellina và ngay lập tức các hiệp sĩ tràn ngập tinh thần chiến đấu.

Họ được đào tạo tốt đó nhỉ ....

Navirio cũng gởi lệnh tới các hiệp sĩ của mình. Leria-san đang giải thích tình huống cho mạo hiểm giả. Các hiệp sĩ thì đang nhanh chóng sắp xếp đội hình.

Hiện tại, còn thừa lại tôi, Orlando, Naminissa, Floyd, và Kumia là. Tôi để Meru ở lại bay lên cao cho chắc ăn.

- Này .... như một người khao khát trở thành hiệp sĩ, tình huống này tôi cũng nên làm gì nhỉ? Mà tôi không thể theo kịp đội hình của họ được (Orlando)

- Ừ được đó, tôi nghĩ đây là thời cơ tốt .... Mặc dù tôi cũng không biết các hiệp sĩ di chuyển thế nào (Wazu)

Khi Orlando và tôi đang trong cuộc trò chuyện như vậy, Navirio và Narellina đang tiếp cận chúng tôi.

- Đây có thể là một yêu cầu quá đáng bởi vì đối thủ là cấp S, nhưng tôi mong muốn sự hợp tác từ các bạn (Navirio)

- Một lần nữa tôi muốn cậu cho tôi mượn sức mạnh của cậu (Narellina)

Về yêu cầu của họ, Orlando và tôi đã trả lời với sự chấp thuận và đi theo Navirio và Narellina từ phía sau.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Phá được cả 1 ngôi sao bất kì thì dăm ba cấp S nó gom lại đấm 1 đấm :v tầm này phải God tier mới đủ trình
Xem thêm
another 1 hit,vì cú đấm có thể phá huỷ cả 1 vì sao :))
Xem thêm
Chiến thôi nhưng có lẽ vẫn là one hit
Xem thêm