Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 64 Tăng thêm rồi

9 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

- Fuuu ~~~~ (Wazu)

Tôi hít một hơi thật sâu. Mệt quá .... nói thật là, tôi tưởng rằng mình thua rồi chứ.... Tôi nhìn vào Fluegel dưới chân tôi .... anh ta đã ngủ rồi. Anh ta không bị ngất mà là đang ngủ. Thêm vào đó anh đang ngáy to. Nói thế nào nhỉ .... anh ta mặt dày thật.

Tôi thở dài và nhìn quanh. Có vẻ như trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù số lượng quái vật đang giảm dần, nhưng bọn quái vật mới vẫn đang kéo đến từ phía sau. Có vẻ như nhóm khiên đỏ cũng đang chiến đấu kiên trì. Naminissa ở trung tâm cũng đang cố gắng hết sức.

Khi tôi đang quan sát toàn cảnh chiến trường, Meru đáp xuống đầu tôi từ trên trời. Khi đậu xuống, Meru vỗ vào đầu tôi * peshi-peshi * để chúc mừng tôi. Tôi vuốt ve Meru và lấy thẻ guild từ trong người của tôi để kiểm tra tình trạng. Đó là do tôi nghĩ rằng vì một lý do nào đó mà tôi có thể đánh ngang hàng với Fluegel.

Tôi nhỏ một giọt máu và nhìn vào thẻ guild, có một vài thay đổi. Tôi nhìn lướt qua bảng sỉ số vì có vẻ như không có gì thay đổi khác biệt, nhưng phần kỹ năng đã thay đổi.

*****

Kỹ năng :

Chiến đấu cấp 3

Kẻ ăn thit cùng loài (duy nhất)

Miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng (duy nhất)

Nữ Thần Đất bảo vệ quá mức (duy nhất)

Nữ Thần Chiến Tranh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên (duy nhất)

Nữ Thần đang bực mình (duy nhất)

Được bảo trợ bởi: Nữ thần, Nữ thần Đất, Nữ thần Chiến Tranh

*****

................

Ughh, số lượng nữ thần đang tăng lên. Eh Tại sao ....? Mình đã làm gì để cô ta xuất hiện sao ...? Bi-Bình tĩnh đã .... tiếc nuối cũng vô dụng rồi ... xem sao đã .... !!

Đầu tiên, Kỹ năng chiến đấu thì tốt rồi. Đúng kỹ năng mình cần. Mà, làm thế nào mà mình đạt được kỹ năng này nhỉ? Nhớ lại thì, tôi chỉ đánh bại Fluegel như thường lệ và theo dõi cách di chuyển của anh ta .... umm, tôi đoán chắc là do đó.

Tôi tự hỏi không biết cuộc chiến của tôi với Fluegel có giống như cuộc đấu giữa một giáo viên và đệ tử không? Mà thôi, vấn đề này để sau đi.

Hãy xem cái tiếp theo.

*****

Nữ thần Đất bảo vệ quá mức:

Kyaaaaa --- !!! Wazu-kun bị đánh rất nặng --- !!! Phá hủy nội tại à? Mơ đi !! Với sự siêu bảo vệ của ta, ta sẽ làm cho bên trong cơ thể anh ấy mạnh mẽ như bên ngoài! E ~ Eiii !!!

*****

Bà n-nữ thần này đang làm gì ....? bà ấy đã làm gì rồi? cứ đà này, mình sẽ chẳng còn giống .... giống .... người nữa ....

Tôi nhanh quay lại phần trạng thái chủng tộc.

Chủng tộc: Con người (77%)

Nó bị giảm rồi .... !!! Nó bị giảm xuống rồi .... !!! Cái mà tôi không muốn giảm thì lại giảm .... !!! Bà đang làm gì thế, Thần Đất-sama ....

Tôi xem kỹ năng tiếp theo.

*****

Nữ thần chiến tranh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên (duy nhất)

Đã một thời gian dài kể từ khi ta nhìn thấy trận đấu kiểu này! Cũng lâu lắm rồi máu ta như sôi lên như thế này !!! Hãy làm một trận nếu chúng ta gặp nhau! Nếu anh thắng anh có thể ôm hôn ta! Còn nếu ta thắng ta sẽ ôm hôn anh!

*****  

Ể ....? Bà nữ thần này có vấn đề gì vậy? Tôi sẽ không đấu với bà ta, hơn nữa cái mớ logic ngớ ngẩn này .... ý tôi là .... cô ấy nói rằng cô sẽ ôm lấy tôi hoặc sẽ cho tôi ôm cô ấy .... chẳng phải nó tương tự như nhau sao? à không, nó khác. Đó là khác người chủ động .... nhưng đó không phải là vấn đề ở đây !!

Tôi thở dài kiểm tra kỹ năng cuối cùng.

*****

Nữ thần đang bực mình (duy nhất)

Chờ đã các quý cô! Wazu là dành cho ta !!! Bởi vì Wazu là của ta! Vui lòng không được suy nghĩ bậy bạ với anh ấy! Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đặt tay lên Wazu trước ta !!! Nhớ đó !!!

****

Tôi tự hỏi kể từ khi nào tôi trở thành thứ của Goddess-sama.... hơn nữa cô ấy đã cảnh báo các nữ thần khác ... có vẻ như là thái độ ghen tuông của cô ta đang trở nên mạnh mẽ hơn .... Tôi muốn nghĩ rằng đó chỉ là tưởng tượng của tôi ....

Fuu .... Tôi đã quen với câu này. Tôi hiểu điều đó, nhưng cô muốn gì? để phù trợ tôi thêm nữa sao.... mà thẻ guild của tôi giống như một nơi tụ họp vậy .... thành viên sẽ không tăng lên nữa chứ? nó sẽ không tăng lên nữa đúng không? đúng không vậy?

Tôi thở dài và nhìn quanh một lần nữa. Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn.

Giờ, mình nên làm gì đây ....?

Tôi nghĩ mình không nên tham gia vào cuộc chiến của nhóm Naminissa. Dường như họ muốn tự tay giải quyết vấn đề của chính mình. Tất nhiên nếu họ đang gặp nguy hiểm thì lại là chuyện khác. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như không cần phải lo lắng.

Vậy tốt hơn tôi nên giúp phía khác. Bọn quái vật? Hay nhóm khiên đỏ đây? rắc rối quá.... xử cả hai vậy.

Tôi phóng vào chiến trường

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Còn bà thần nước nữa :))
Xem thêm
Thề, đọc đi đọc lại mấy lần chỉ canh coi cảnh mấy bà thần cãi lộn.????
..AMEN..
Xem thêm
Sẽ ko tăng lên nữa đúng ko!
Xem thêm
Còn bà nữ thần nước nữa cơ
Xem thêm
@Chiến công đầu: :V bà thần nc tăng sức hồi phục ;)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thua :>>
số hương ko bt hưởng :>>
Xem thêm
tác giả ko cho hưởng
Xem thêm