Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 58 Nụ cười mà tôi muốn thấy

1 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:

- Như tất cả các ngươi đã thấy, ta đã an toàn và cũng đã lấy lại ý thức của mình (Navirio)

Navirio-sama lớn tiếng tuyên bố với các hiệp sĩ xung quanh. Tiếng la hét vui sướng bùm nổ và các hiệp sĩ giơ cao thanh kiếm của họ lên trời.

Navirio-sama đứng tại chỗ gật đầu. Anh ta chậm rãi bước tới các hiệp sĩ ở phía bên kia, sau đó anh ta tuyên bố ....

- Hỡi các hiệp sĩ của Narellina !! Không có lý do gì để chiến đấu nữa. Ở đây có một người sẽ cứu lãnh chúa của bạn. Ta cũng muốn cứu em gái mình. Vì vậy, làm ơn hãy mở đường !! (Navirio)

Khi những lời đó vang vọng xuyên suốt đồng bằng Bondo, lệnh hiệp sĩ Navirio-sama và lệnh hiệp sĩ hiệp sĩ Narellina-sama đồng thời di chuyển. Họ mở một con đường bằng cách chia làm hai. Con đường hình thành từ chỗ Navirio-sama đang đứng đến chỗ của Narellina.

- Nghĩ lại thì, tôi chưa biết tên của cậu? (Navirio)

- Tên tôi là Wazu, Navirio-sama (Wazu)

(Wazu là người của nước khác, nên ở đây mình dùng tôi nhé)

- Gọi Navirio là đủ rồi. Chúng ta đi thôi (Navirio)

- Vâng (Wazu)

Navirio bắt đầu chạy nên tôi theo sau anh ta. Trên đường đi, một ông lão mặc bộ trang phục quản gia - [hơn tất cả mọi thứ thần rất vui khi thấy người an toàn, thưa hoàng tử] - tiếp cận và nói như vậy. Có lẽ ông ta là quản gia riêng của Navirio. Họ trao đổi hai ba câu trong khi Navirio vẫn đang chạy về phía trước.

- Có vẻ như các hiệp sĩ của tôi cũng an toàn. Tôi đã trở lại chính mình nên họ có thể nghỉ ngơi thoải mái ngay bây giờ. Vì họ đã gắng để bảo vệ tôi, nên tôi thực sự cảm kích khi cậu đã không lấy mạng họ (Navirio)

- Vâng, bởi vì Naminissa sẽ buồn nếu có ai đó chết trong chuyện này (Wazu)

- Hoho ~ .... Cậu không sử dụng kính ngữ để gọi em gái của tôi ... yêu rồi phải không? (Navirio)

- Ca-cái !!! (Wazu)

Điều anh ta nói làm tôi hoàn toàn bất ngờ? Rồi anh ta cười nham nhở với tôi vì lý do đó. Đúng lúc chúng tôi đã đến đích nên tôi không thể phản bác lại. gì

Trước mặt chúng tôi, một người phụ nữ tóc đỏ được trang bị áo giáp và thanh kiếm, bị nhốt trong một vòng bảo vệ. Là phụ nữ nhưng cô ấy để tóc ngắn. Nhưng phần tóc sau đầu,  được thắt bím mỏng dài xuống eo.

Mặc dù được mở hờ, nhưng không hề có chút sinh khí bên trong đôi mắt cô ấy vì cô đã mất đi lý trí của mình. Mặc dù vậy, vẻ đẹp khuôn mặt của cô đầy sắc sảo giống như mặt nạ Noh. Chắc chắn là cô ấy sẽ trông xinh đẹp hơn nếu cô tỉnh lại.

- Cô ấy đây à? (Wazu)

- Ừ, em gái tôi và là chị song sinh của Naminissa (Navirio)

Navirio nhìn Narellina với khuôn mặt buồn rầu. Thật khó khăn cho anh ta khi trông thấy Narellina trong tình trạng này.

Sau đó, một phụ nữ trẻ mặc bộ đồng phục hầu gái đã tiếp cận chúng tôi và nói chuyện gì đó với Navirio. Anh ta giải thích về tình hình hiện tại cho tôi sau khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc.

- Hiện tại, các pháp sư đã sử dụng tất cả sức mạnh của họ để hạn chế em ấy trong rào chắn. Nhưng có vẻ như rào chắn sẽ không tồn tại được lâu. Nếu cậu tiếp cận, em ấy sẽ ngay lập tức tấn công cậu mà không cảnh báo gì .... dù vậy, tôi vẫn có thể tin tưởng vào cậu  mà phải không? (Navirio)

- Được, không vấn đề gì. Anh có thể bỏ rào chắn được chứ? (Wazu)

Rào chắn đã được gỡ bỏ cùng lúc Navirio ra hiệu và tôi từ từ tiến lại gần cô ấy. Khi tôi đến khoảng cách mà thanh kiếm của cô ấy có thể với tới, cô ấy ngay lập tức tấn công tôi không hề chậm trễ.

Tôi né đường kiếm chém từ trên xuống. Trong khoảng khắc nghiêng người tranh đường kiếm.Tôi liền giữ tay cô ta lại bằng cách dùng tay phải nắm lấy thanh gươm của cô ta, và dùng tay trái xé áo giáp của cô một cách bạo lực.

Cái lọt vào mắt tôi là một chiếc vòng cổ có dạng hình xoắn trang trí trên một bộ ngực đẫy đà mà được phủ lên bởi một lớp áo sơ mi trắng. Trong khi vẫn kiềm dữ hành động của cô ấy bằng tay phải của tôi, tôi ném mảnh giáp đi bằng tay trái và nắm lấy phần dây chuyền lúc này.

Trong khoảnh khắc, một tia lửa bốc lên trên tay trái của tôi. Có lẽ đó là biện pháp để đối phó với những ai cố gắng tháo dây chuyền ra. Chẳng cảm thấy gì bất thường nên dường như nó vô dụng đối với tôi. Tôi nghiền nát chiếc vòng bằng tay tôi.

Tôi biết rằng lời nguyền đã biến mất khỏi cơ thể của Narellina-sama bởi vì có một cảm giác truyền qua tay trái của tôi.

Tôi ôm lấy Narellina-sama, người sắp ngã đổ về phía trước để hỗ trợ cô. Ý thức của cô đang phục hồi và sức mạnh dần dần trở lại cơ thể cô ấy. Sau một vài giây cô ấy mỉm cười....

- Fufufu .... Tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi (Narellina)

- Có gì vui mà cô cười? (Wazu)

- Không có gì, vì đây là lần đầu tiên có một người đàn ông ôm lấy tôi nhưng cảm giác không tệ chút nào (Narellina)

- Hả ....? (Wazu)

- Cậu có thể cho tôi biết tên không? (Narellina)

- Tôi là Wazu (Wazu)

Có vẻ như cô ấy chưa phục hồi hoàn toàn. Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời cô ấy nhưng tim tôi bắt đầu kích thích vì ngực của Narellina-sama đang bị ép vào người tôi. Phải tránh gấp thôi, khi cô ấy có thể tự đứng vững được.

Tôi cảm thấy rắc rối, có vẻ như cô ấy càng ép chặt hơn khi tôi cố di chuyển người tôi ra. Khi đang tự hỏi không biết phải làm gì, một tiếng hắng giọng phát ra từ gần đó.

Đáp lại âm thanh đó, Narelline tách cơ thể ra khỏi tôi. Tôi quay lại để xem là ai và thấy Navirio đang ra dấu  tán thành. Cái phản ứng đó là sao đây?

- Em đã gây rắc rối cho anh rồi, Onii-sama (Narellina)

- Anh cũng vậy. Nhưng tốt rồi vì bây giờ chúng ta đều đã an toàn (Navirio)

- Vâng! (Narellina)

- Navirio nii-sama ~~! Narellina ane-sama ~~ !! (Naminissa)

Hmm ....? Tôi vừa nghe thấy giọng của Naminissa. Khi không ngừng nhìn quanh, tôi có thể thấy Naminissa đang chạy về phía này. Huh? Tại sao em lại đến đây?

Đằng sau Naminissa là Orlando, Leria-san, và hàng tá những Mạo hiểm giả khác đang chạy theo hộ tống họ. Các hiệp sĩ mở đường cho Naminissa và nhóm này đi qua. Sau khi đến nơi này, cô ấy ôm ấy Navirio và Narellina-sama.

- Em rất vui vì cả hai đã trở lại bình thường một cách an toàn !! Nii-sama! Ane-sama! (Narellina)

- Anh đã làm em phải lo lắng rồi, Naminissa (Navirio)

- Chị cũng vậy. Chị xin lỗi, Naminissa (Narelline)

Cả ba đều chìm đắm trong niềm vui vì sự an toàn của nhau. Mặt khác, Floyd và các hiệp sĩ đang bắt tay với những Mạo hiểm giả mà đã đến như quân tiếp viện. Meru nhảy lên khi nói - [kyuii-kyuii] -. Orlando đứng xem cảnh đó bên cạnh tôi.

- Cậu đã làm được (Orlando)

- Ừ (Wazu)

Nhìn cảnh Naminissa, Navirio, và Narellina-sama ôm lấy nhau trong khi đang khóc. Cả ba đều cười vui mừng trên khuôn mặt họ.

Đó chính là nụ cười mà tôi muốn nhìn thấy ......

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans
Xem thêm