Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 60 Thân thế của Denoga

3 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

Sao lại thành ra thế này....? Hiện tại, ba người từ gia đình hoàng gia, Orlando, và Leria-san dàn hàng ngang đằng sau tôi. Đằng sau họ là 2000 hiệp sĩ và hàng trăm người từ hội mạo hiểm giả.

Eeh? khi tôi nói về việc giúp Navirio và Narellina, tôi đã nghĩ đến việc theo hỗ trợ họ từ phía sau, nhưng sao tôi lại dẫn đầu thế này?

Tôi thực sự có nói với họ rằng tôi sẽ hợp tác, nhưng tại sao phải đứng đầu chịu trận thế này?

Trông như thể mình cầm chịch liên minh này vậy, không phải sao? chờ đã ... không lẽ họ tính sử dụng mình như một làm lá chắn nhỉ? Để khi có một sự cố không lường trước, mình sẽ là người duy nhất nhận và đầu tiên ăn đòn, chắc vậy quá? Khoan khoan .... không thể nào .... nhưng mà .... Tuy nhiên ....

Trong khi tôi đang băn khoăn về nó, Denoga và Mạo hiểm giả cấp S Fluegel cùng đám người trang bị khiên màu đỏ đã đến trước mắt tôi.

Ấy!! Tới lẹ vậy!?

Fluegel là một người to con cơ cắp, đôi mắt sắc bén, tóc ngắn và nhiều vết sẹo trên mặt.

- Ngươi là kẻ lúc trước, Wazu-san phải không? (Denoga)

- Đúng, trông ngươi có phần khác, vậy đây là bản chất thật của ngươi phải không? (Wazu)

- Đây có phải là bản chất thật của ta không à? Chắc vậy? Ta không thích bản tính nhút nhát của mình (Denoga)

Ngay giữa cuộc nói chuyện, hắn chuyển hướng nhìn ra phía sau tôi.

- Thật tốt là Navirio-sama và Narellina-sama đã trở lại bình thường, Naminissa-sama (Denoga)

- Ngươi còn dám nói nữa sao, chính ngươi là kẻ làm việc này (Naminissa)

- Hahaha, mình bị lộ rồi sao? vậy thì chẳng còn cách nào. Ta đã lên kế hoạch cho hai người chết ở đây nên chẳng cần phải giấu giếm nữa. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng hai ngươi sẽ sống sót. Đó là lý do tại sao ta không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng cách trực tiếp như thế này (Denoga)

- Bằng cách sử dụng những kẻ phía sau ngươi sao? (Narellina)

Narellina nhìn Denoga với khuôn mặt giận dữ mà không giấu sự thù địch của cô.

- Vâng, thưa Narellina-sama. Chúng là những hiệp sĩ mà thần đích thân đào tạo, chúng cũng khá tốt đấy (Denoga)

- .... Vậy thì, tại sao một người hứa hôn với Naminissa lại làm những việc này? mục đích của cậu là gì? (Navirio)

Lần này Navirio hỏi với biểu hiện nghiêm túc.

- Mục đích của thần ư? Không phải là quá rõ rồi sao? Thần muốn đòi quyền làm vua của mình (Denoga)

- Đòi quyền ....? (Navirio)

- Đúng, ta không cần phải giấu nữa. Hiện tại bây giờ ta được gọi là Denoga Flebondo, nhưng tên thật của ta là Denoga Gnarbondo. Ta là con thân sinh của vua tiền nhiệm, Deo Gnarbondo. Hay còn gọi là con ngoài giã thú (Denoga)

[[[sao !?]]]

- Ta sẽ không thể trở thành vua nếu trở thành hôn phu của Naminissa. Thành thực mà nói, gia đình hoàng gia hiện nay là chứng ngại cản đường ta(Denoga)

- Không thể nào .... vậy bệnh cha mẹ ta cũng là .... (Navirio)

- Đúng thế, ta sẽ giải thoát cho chúng sau khi giết các ngươi (Denoga)

- Vậy, nếu chúng ta đánh bại ngươi ở đây, thì mọi chuyện sẽ kết thúc (Narellina)

Khi Narellina rút thanh kiếm của mình, các hiệp sĩ phía sau đồng thời rút kiếm của họ. Nhóm cầm  khiên màu đỏ cũng tương tự rút kiếm của chúng. Ngay lập tức nơi này đã biến thành một chiến trường đầy máu. Sau đó, Leria-san bước tới trước và nhìn chằm chằm vào Fluegel.

- Tôi hiểu rồi .... hắn ta là con của vị vua tiền nhiệm. Đó là lý do tại sao anh có mặt ở đây à? (Leria)

- ... đúng vậy (Fluegel)

Eh? Điều đó có nghĩa là gì? đó là những gì tôi đang nghĩ và rồi Leria-san đã giải thích cho tôi bằng giọng thì thầm. Thật sự là, Fluegel khá thân cận với vị vua tiền nhiệm và đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ ngài ấy. Và có vẻ như lần này anh ta giúp con trai ông ta để đền đáp lại.

- Ta sẽ nói điều này chỉ một lần .... (Navirio)

Lần này Navirio bước tới trước một bước.

- Như ngươi thấy đấy, có 2000 hiệp sĩ và hàng trăm mạo hiểm giả bên ta. Nhưng về phía ngươi, ta ước tính chỉ có khoảng 800 người. Ngay cả khi có một mạo hiểm giả cấp S ở bên ngươi, thì rõ ràng là ngươi cũng không có cơ hội chiến thắng nên hãy chấp nhận đầu hàng đi! (Navirio)

- Đúng thế .... vầy thì sẽ rất khó khăn với sự khác biệt số lượng như thế này, ta cần phải kêu gọi tiếp viện thôi (Denoga)

Denoga lấy một thứ gì đó từ bên trong quần áo. Tôi không biết hắn ta định làm gì.

- Liệu ngươi có thể sống sót trong sự hỗn loạn? (Denoga)

Denoga đưa cánh tay đang cầm gì đó về phía chúng tôi. Đó một quả cầu màu đen nằm trên lòng bàn tay của hắn. Hả? Tôi nghĩ mình đã thấy nó ở đâu đó trước đây .... đúng rồi, ở làng Elf .... tệ rồi!

- Chân lý bóng tối vĩ đại hãy lấp đầy tim ta (Denoga)

Đáp lại những lời của Denoga, quả cầu đen phát ra xunh quanh ánh sáng đen và nhanh chóng tắt đi. Quả cầu đen vỡ tan thành từng mảnh và bay nhảy vào không khí.

* - - - - - - - - - - badump! - - - - - - - - - - *

Lại nữa rồi !  Tôi có thể nghe một âm thanh như nhịp đập từ một nơi nào đó ở đằng xa. Tuy nhiên, chẳng còn quan trọng nữa.

- Hãy cẩn thận!! đám quái vật đang đến !! (Wazu)

- Ồ? Ngươi biết nó sao. Mặc dù tên thương gia kia nói với ta đó là một vật phẩm hiếm.... (Denoga)

Bởi vì tôi đã lớn tiếng cảnh báo với mọi người về những gì sẽ xảy ra, và Denoga cũng hờ hững khẳng định nó. Tin tưởng vào lời đối thoại giữa tôi với Denoga, Navirio truyền lệnh cho các hiệp sĩ cùng một lúc.

* dododo dododo dododo !!!!! *

Tình thế này, chúng tôi đã bị kẹp giữa nhóm quân của Denoga dẫn dắt và đám quái vật, chúng tôi bắt đầu hỗn loạn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tăng độ khó lên cũg chẳng ảnh hưởng gì
Xem thêm
có sp ánh sáng mà ko biết cướp lại quả cầu ấy hả ~~
Xem thêm
Chắc tăng đọ khó cho game mới lấy đc áng sáng ????
Xem thêm