Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 62 Chiến binh cấp S

8 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Fluegel xoay thân trên của anh ta hướng về phí trước, với một chân đặt trước và một chân đặt phía sau, tay trái xòe ra đưa về phía trước, tay phải đặt sát người anh ta, rồi sau đó anh ta hạ gối xuống đứng tấn trong khi vẫn trong tư thế đó.

Ngược lại, tôi chỉ từ từ nắm chặt tay mình. Ý tôi là .... Tôi không biết bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào, hoặc tóm lại là tôi chẳng có bất kỳ một kỹ năng combat nào cả . Trước đến giờ tôi chỉ đá và đấm đối thủ.... hmm, không biết kỹ năng của tôi khi so với cấp S thì thế nào nhỉ?

- Vậy, bắt đầu chứ? (Fluegel)

Tôi tự hỏi không biết mình có thể học kỹ năng chiến đấu ở đâu.... * bakon !!! *

Một cú chấn động ở bụng tôi !! Chết tiệt, lúc này không phải là lúc .... * dogun !!! *

Tôi bị đá vào mặt .... * dogon !!! *

-

-

-

-

-

Hiện tại tôi đang nằm trên mặt đất sau khi ăn một đòn liên hoàn  đấm → đá → ném.

Chết thật !! Fluegel đạp chân xuống người tôi, ngay lập tức tôi lăn người qua để tránh nó. Tôi nhanh bật người dậy. Tập trung sức mạnh vào tay và ngay lập tức tôi đấm anh ta, nhưng nó chỉ như cắt vào khoảng không.

Hả? Anh ta có thể tránh được nó?

Tôi ăn thêm một cú đá của Fluegel vào bụng và tôi bị hất văng lên không trung. Khi rớt xuống mặt đất, Fluegel nhìn tôi một cách kỳ quái.

- Cậu là cái quái gì vậy? (Fluegel)

- Hmm? (Wazu)

- Nói thế nào nhỉ, có gì đó không đúng. Ngay cả với khả năng thể chất của tôi, tôi cảm thấy như tôi đã đánh vào một thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi vậy. Di chuyển của cậu trông như kẻ nghiệp dư ấy, à mà không đúng, trông giống như một con thú hoang hơn là một tay nghiệp dư .... lẽ nào cậu không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào? (Fluegel)

Chính xác .... Oh? Anh có thể nhìn thấu điều đó chỉ bằng cách theo dõi tôi sao? Thật vậy, trước giờ tôi chỉ ỷ vào sức mạnh mình để đánh bại đối thủ. Và khi tôi còn sống ở "Núi" nên tôi có được một số kinh nghiệm chiến đấu giống bọn quái thú hoang dã. Fluegel đã thấy rõ kỹ năng của tôi rồi sao....? chỉ bằng cách quan sát di chuyển của tôi .... liệu đây có phải là kỹ năng của cấp S không ....?

- Tôi cứ tưởng rằng cuối cùng mình có thể thưởng thức một trận đấu tuyệt vời ở đây chứ ... mà thôi  ... thôi kết thúc nhanh vậy (Fluegel)

Trong khi Flugel đang gãi đầu để biểu lộ sự thất vọng của mình, tôi phóng nắm đấm vào mặt anh ta nhưng cũng dễ dàng bị tránh được.

- Chỉ với sức mạnh thể chất cơ bản của cậu, thì có lẽ sẽ có tác dụng tốt nếu đối thủ là một cấp A hạng yếu. Nhưng nếu không có kỹ thuật tấn công thì cậu sẽ không thể chạm vào tôi đâu (Fluegel)

Anh ta nói vậy và đã đặt bàn tay của anh ta đã vào cạnh sườn tôi. Trong khoảnh khắc đó, giống như một giọt nước rơi xuống một mặt hồ tĩnh lặng tạo ra những cơn sóng nhỏ, tôi cảm thấy một cảm giác tương tự như vậy xuyên suốt cơ thể mình. Một cơn đau dữ dội bùng phát bên trong cơ thể. Tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ.

Guh .... cái quái gì thế này ....

Trong phút chốc, có một cảm giác khó chịu như thể có một cái gì đó xâm nhập và lan khắp cơ thể tôi.

Tôi đang la hét bên trong.

Tôi nếm được vị sắt trong miệng khi đưa tay lên miệng, có một chất lỏng màu đỏ. Là máu sao ....?

Không lâu sau cảm giác khó chịu đã biến mất. Tôi đứng dậy và nhổ máu còn lại trong miệng ra  trong khi liếc nhìn Fluegel.

- Vừa nãy là gì vậy ....? (Wazu)

- Hả, Leria không nói với cậu sao? (Fluegel)

- Về cái gì ....? (Wazu)

- Tôi là một Mạo hiểm giả cấp S với biệt danh "Kẻ Phá Hủy". Tôi sở hữu phép thuật đặc biệt có thể phá huỷ bên trong cơ thể đối thủ bằng cách phóng sức mạnh phép thuật thông qua các đòn tấn công của tôi (Fluegel)

Mình hiểu rồi, đó là lý do vì sao Navirio nói với tôi giữ chân Fluegel chứ không phải là đánh bại anh ta. Đòn tấn công của tôi không thể chạm vào anh ta, tôi thậm chí không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào để so với anh ta, nhưng ngược lại Fluegel có thể gây thương tích lên tôi .... chết tiệt thật !!

- Buồn thật, tôi thực sự thất vọng .... mà thôi hãy cố đứng vững nhé (Fluegel)

Fluegel xáp lại tôi trong khoảng khắc, anh ta tung nắm đấm tay trái thẳng vào tôi, tôi bật về phía sau để tránh nó, guh .... !! nhưng đột nhiên nắm đấm tay phải anh ta đã phang vào bụng trái tôi rồi.

* dokun !!!!! *

- Ughh ......... !!!!! (Wazu)

Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội bên trong cơ thể tôi mạnh hơn trước. Tôi quỳ xuống tại chỗ, rán sức và bật dậy. Cơn đau nhanh chóng biến mất sau đó vài giây.

Tôi trừng mắt nhìn Fluegel với cơn đau chảy nước mắt.

- Phù ...... phù ...... (Wazu)

- Tôi đã ra đòn khá mạnh hơn lúc nãy nhưng có vẻ như cậu vẫn không sao nhỉ (Fluegel)

CHẾT TIỆT!!!

Tôi phóng tới hết tốc độ để đấm anh ta. Mặc dù không giống như lúc  tôi giúp Navirio, nhưng chuyển động của cả thế giới đang chậm lại.

Tuy nhiên, Fluegel vẫn có thể tránh được nắm đấm của tôi và trả đòn. Một lần nữa cơn đau chảy qua toàn bộ cơ thể tôi.

Cơn đau đã biến mất khi tôi lấy lại được thăng bằng. Tôi tung ra một cú đá nhưng nó cũng vẫn bị tránh một cách dễ dàng. Lần này anh ta nắm lấy quần áo tôi và quật tôi xuống đất.

Cơn đau lan khắp cơ thể tôi và nhanh chóng biến mất.

Cắt chặt răng, tôi xoay người đá anh ta nhưng anh ta không còn ở nơi anh ta đang đứng trước đó. Tôi nhìn quanh nhưng không thể thấy bóng dáng anh ta đâu.

Rồi, đột nhiên tôi cảm thấy gì đó đè lên lưng mình, rồi cơ thể tôi dập xuống đất tại chỗ.

Tôi cảm thấy cơn đau và rồi nó biến mất.

Có vẻ như anh ta đã nhảy lên trời và đá tôi khi rơi xuống.

-Vô dụng thôi. Đòn tấn công của cậu quá đơn điệu. Và rất dễ đọc vị, hiểu không? Cho dù đòn tấn công của cậu mạnh đến đâu, thì cũng vô dụng nếu như nó không thể chạm tới tôi (Fluegel)

Để phá vỡ sự cân bằng của Fluegel, người mà tôi phải xử lý, tôi gồng mình bật dậy xoay người để dùng chiêu backfist đánh anh ta. Nhưng trước khi thực hiện nó, anh ta đá vào mặt tôi mà tay tôi thậm chí không quệt dính anh ta.

Cơn đau xuyên suốt cơ thể tôi và rồi nó lại biến mất.

Fluegel đứng trước mặt tôi sau khi lùi một khoảng cách.

KHỐN KIẾP .... !!!

- Cậu vẫn không hiểu sao? Cậu không có cơ hội để giành chiến thắng đâu! (Fluegel)

CHẾT....CHẾT TIỆT ..... !!!!!

Cứ như vầy mình không thể thắng được  ...... mình phải làm sao đây ......? Mình không thể thua ở đây được !!

Tôi đã thử tấn công nhiều cách khác nhau trong khi quan sát di chuyển của Fluegel nhưng vẫn không thể chạm vào anh ta. Tôi nhiều lần cảm thấy đau đớn trong cơ thể và cũng nhiều lần nó tan biến mất.

-

-

-

-

-

- Haa .... Haa .... (Wazu)

Hiện tại, tôi và Fluegel đang đứng đối mặt với nhau. Fluegel đang đứng đó mà bình tĩnh như khi cuộc chiến bắt đầu. Ngược lại, tôi đang đứng với tình trạng mệt mỏi vì liên tục bị đánh sml rất nhiều lần. Càng ngày càng khó thở và tôi cũng bị quang đi liên tục.

- Haa .... Haa .... Tôi hiểu rồi .... (Wazu)

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Main kiểu: 100point
+99 Streng
+1 Int
Tác giả buff cho max tốc đánh r mà sao éo thấy dùng nhể
Xem thêm
logic tác giả
Xem thêm
Tk kia tốc độ ánh sánh^3
Xem thêm
ông tác vứt não viết chap này à ?
Xem thêm
Buff nữa rồi :)
Xem thêm
tốc độ ánh sáng?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Xem thêm
TRANS
agi thang nay gan bang anh sang the thang kia nhanh hon anh sang ?
Xem thêm