Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 53 Gần bên cô ấy

5 Bình luận - Độ dài: 1,171 từ - Cập nhật:

Tôi điếng người trong giây lát khi nghe những lời cô ta từ phía bên kia của cánh cửa. Eee .... ai sẽ đến cơ .... Anh hùng-sama .... và .... đồng đội của anh ta .... vậy .... đừng .... nói .... là.... Ariaaaaaaaaa !!!! Awawawawawa !!!! Sao họ lại tới đây? Tay tôi bắt đầu run rẩy ....

- Chẳng còn cách nào. Naminissa, chị sẽ cho em biết chi tiết sau.

Được rồi, mang họ vào đây !! (Leria)

- Rõ (Sarah)

Với sự đồng ý của Leria-san, tôi có thể nghe thấy tiếng Sarah-san nhân viên tiếp tân chạy nhanh trên hành lang.

Hả? Cô sẽ gặp họ sao? Trong phòng này luôn à? Ng-Nguy quá mình nên làm gì bây giờ....

- Naminissa và các cậu đi theo thấy sao? Có cần chị chuẩn bị một phòng khác trong khi chờ đợi không? Vụ của họ có lẽ không tốn thời gian lắm đâu (Leria)

Đu-đúng thế !!! H-Hãy làm vậy đi!

- Không, em không sao đâu. Dường như nó là một vấn đề quan trọng nên Anh-Hùng-sama mới phải đến gặp trực tiếp Leria-sama. Em muốn ở lại đây trừ khi họ không muốn (Naminissa)

- Bọn tôi cũng sẽ ở lại như những tùy tùng của Naminissa-sama (Orlando)

- Được rồi. Vậy thì, nếu bọn họ phản đối thì chị sẽ chuẩn bị một phòng khác cho bọn em trong khi chờ đợi (Leria)

Sao lại thế!?! Đi qua phòng khác đi mà! Aaaa ~~~ !!! Tiêu rồi!!!

Do tôi xoay đầu dáo dác không ngừng, mọi người đều chú ý và nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng. Hiện tai tôi không thể giữ bình tĩnh được. Tôi không thể để nó cứ tiếp tục như vậy, mình có nên qua phòng khác một mình không?

Trước khi tôi kịp hỏi Leria-san, âm thanh tiếng gõ cửa đã dồn tôi ra cùng đường rồi.

- Sarah đây ạ. Tôi mang Anh-Hùng-sama và bàn đồng hành của anh ấy tới rồi (Sarah)

Ng-Ng-Ng-Nguy rồi!!!!!

Tôi vội vàng nhìn quanh căn phòng. Tôi để Meru cho Naminissa và trốn sau bàn làm việc của Leria-san. Mọi người đều bất ngờ nhìn vào hành vi lẩn trốn của tôi. Sau đó Sarah-san gọi lại từ phía bên kia của cánh cửa.

- Umm? Chủ Guild? (Sarah)

- Ah .... !! Thứ lỗi!! Các bạn có thể vào !! (Leria)

- Làm phiền (Sarah)

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Bởi vì cơ thể tôi bắt đầu run lên, nên tôi giữ nó thật chặt. Tuy nhiên, vẫn không thể dừng lại. Tôi nhắm mắt lại với hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nên tôi đã bịt tai mình lại. Nhưng cuộc nói chuyện của họ vẫn đến tai tôi.

- Đến rồi hả .Mời ngồi (Leria)

- Làm phiền ngài ...... Naminissa-sama, cũng lâu rồi nhỉ (Luther)

- Vâng, Anh Hùng Phương Nam, Luther-sama có vẻ khỏe mạnh. Aria-sama nữa, không gặp một thời gian, trông cô có vẻ xanh xao? (Naminissa)

- Người cũng thấy vậy sao, Naminissa-sama? Vâng, có nhiều việc nhưng tới một lúc nào đó thần sẽ ổn. Hiện tại cứ như vầy thôi (Aria)

Gulp! Tất nhiên cô ấy cũng ở đây .... uuu ....

- Đúng rồi. Vậy lý do các cậu đến thăm tôi là gì? (Leria)

- Trước đó, anh ta là ai? Tôi chỉ muốn những người đáng tin cậy nghe điều này (Luther)

- Anh ta là Orlando. Hiện tại anh ta là người phục vụ của tôi, một hiệp sĩ tập sự. Không có vấn đề gì đâu (Naminissa)

- Hiểu rồi. Xin lỗi đã nghi ngờ anh (Luther)

- Không sao, đó là điều bình thường vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đừng để tâm và xin hãy ngẩng đầu lên (Orlando)

- Cảm ơn anh .... vậy thì vào về vấn đề chính. Thật sự là, có một người mà tôi muốn guild điều tra một cách kín đáo (Luther)

- Hou .... Liệu người đó thực sự nguy hiểm đến độ cậu phải quan tâm sao? (Leria)

- .... có thể, còn tùy thuộc vào tình huống nào nữa (Luther)

- Hmm? Một câu trả lời mơ hồ làm sao (Leria)

- Sau mừng chiến thắng về việc đánh bại Vua Quỷ, chúng tôi đi khắp thế giới bởi vì còn rất nhiều công cụ bị nguyền rủa nguy hiểm và sự xuất hiện một lượng lớn quái vật. Tuy nhiên, luôn có nhân chứng về việc nhìn thấy một người nào đó ở nơi xảy ra chuyện như thế (Luther)

- Hou ~ (Leria)

- Tôi không biết mặt hắn vì hắn đội mũ trùm đầu. Nhưng có người nói rằng hắn là một thương gia mặc quần áo màu đen, đó là tất cả những gì chúng tôi biết (Luther)

- Ta hiểu rồi .... nói cách khác cậu muốn sự hợp tác của Hội để tìm thương gia này? (Leria)

- Vâng, Ngài có thể giúp được không? (Luther)

- Không thành vấn đề .... Ta không thể để cho một tên nguy hiểm tung tăng ở ngoài được. Hội sẽ tìm kiếm tên thương gia đó (Leria)

- Cảm ơn rất nhiều (Luther)

- Ta có thể gửi kết quả điều tra về đâu? (Leria)

- Chúng tôi sẽ hướng về phía Nam và nghỉ ngơi một chút, chính xác là  Thủ đô Vương quốc Isuca quê nhà của Aria. Ngài có thể gửi các báo cáo tới hội ở đó (Luther)

- Hiểu rồi. Vậy thì, hãy tới đó chờ tin tốt của ta đi (Leria)

- Tốt rồi. Chúng tôi vẫn chưa biết liệu tên thương gia có thực sự nguy hiểm hay không. Vậy thì, tới lúc bọn tôi phải đi rồi (Luther)

Tuyệt vời, làm ơn đi dùm. Cơ thể của tôi đang trở nên kỳ lạ và run rẩy .... chân tay tôi như thể mất hết sức mạnh....

- Ta hy vọng lần tới gặp nhau với sức khỏe khá hơn (Naminissa)

- Vâng, xin người bảo trọng bản thân (Luther)

- Hẹn gặp lại Aria. Ta hy vọng chúng ta có thể trò chuyện thong thả trong lần tới (Naminissa)

- Vâng đúng rồi ... Umm Leria-san .... (Aria)

-Hmm? Có gì sao Aria? (Leria)

- Thật sự là .......... không, không có gì. Nghĩ kỹ thì, không thể nào anh ấy có thể trở thành Mạo hiểm giả được .......... hẹn gặp lại , Naminissa. Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái trong lần tới, hứa đấy? (Aria)

- Được, ta rất mong nó (Naminissa)

* Batan * TL: cửa đóng sfx

- Họ đi ra ngoài rồi ~ (Leria)

Nghe  giọng Leria-san, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi chợt nhân ra rằng tôi đã quên hít thở từ nãy đến giờ. Tôi đổ gục ngay tại chỗ và hoàn toàn mất ý thức.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tâm trí main còn non quá :( nỗi đau quá khữ có vẻ quá lớn r
Xem thêm
Ôi cái tâm linh mong manh của main :))
Xem thêm
vl main
cạn lời
Xem thêm
Thú vị... theo 1 hướng nào đó !
Xem thêm
ôi trời, khi bạn là quái vật nhưng vẫn nghĩ mình còn là creep à :v
Xem thêm