Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 67 Tâm tự: Naminissa

3 Bình luận - Độ dài: 1,070 từ - Cập nhật:

Đó là tình yêu sét đánh.

Tôi bị tấn công bởi một nhóm bí ẩn và chạy trốn. Tôi đã bị mê hoặc khi anh ấy xuất hiện một cách lịch lãm sau khi tôi nhờ giúp đỡ thông qua chiếc nhẫn bằng cách đưa sức mạnh ma thuật vào đó. Tôi thích mọi thứ về anh ấy từ đầu đến chân. Tôi đã hoàn toàn đổ rồi. Hôn phu ư? Tôi chả có liên quan gì đến một người như vậy. Cha chắc chắn sẽ hiểu thôi.

Trên đường đến làng Maima. Tôi đã cố thu thập thông tin về Wazu-sama từ người bạn Orlando. Chẳng hạn như thức ăn ưa thích của anh ấy, sở thích, v.v ... Nhưng điều quan trọng nhất là liệu anh ta có người yêu chưa. Và tôi phát hiện ra rằng Wazu-sam hiện tại không có ai. Nếu không có ai ở đây tôi có thể đã nhảy lên vì vui mừng rồi.

Anh ấy biết tôi đang quan sát lưng anh ấy sao? Lưng của anh ấy cũng tuyệt vời ....

Ở làng Maima, Wazu-sam đột kích kẻ thù một mình. Tôi đã được yêu cầu đứng tai chỗ và chờ đợi. Tôi rất vui khi chứng kiến sức mạnh và sự lạnh lùng của Wazu-sama, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, dồn dập. Orlando cười nhăn nhó khi thấy tôi như vậy.

Tôi biết ơn Wazu-sama đã giúp Floyd và Kumia trong chớp mắt. Rồi chúng tôi đi đến thủ đô để gặp Leria-sama là cộng tác viên của tôi. Tôi trở lại chỗ Wazu-sam sau khi lên một cuộc hẹn, nhưng đôi mắt của anh ấy đang dính chặt vào  nữ mạo hiểm giả ăn mặc thật xấu hổ. Tôi bị thúc đẩy bởi sự ghen tuông và kéo tai của Wazu-sama. Tôi tự hỏi liệu tôi cũng có thể thu hút sự chú ý của anh ấy nếu tôi ăn mặc như vậy?

Một điều nghiêm trọng xảy ra.

Anh hùng phương nam đến thăm khi chúng tôi đang nói chuyện với Leria-san. Sau đó, Wazu-sama đột nhiên trở nên bồn chồn và lẩn trốn. Chuyện này là gì?

Đã một thời gian kể từ khi tôi gặp Aria. Cô ấy trông mệt mỏi vì lý do nào đó, tôi tự hỏi liệu cô ấy có ổn không? Aria đã cố gắng hỏi điều gì đó từ Leria-san nhưng đã thay đổi suy nghĩ của cô vào phút cuối.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Wazu-sama đột nhiên sụp đổ sau khi Aria và nhóm rời khỏi phòng. Khi tôi đang lo lắng. Leria-san kéo tôi đi tắm khi tôi đang mất hết tinh thần. Tôi phải đánh bóng cơ thể một cách cẩn thận để gây ấn tượng với Wazu-sama vậy .... dầu gội đầu và dầu xả là những thứ tuyệt vời.

Wazu-sama đã thức dậy khi tôi trở lại từ phòng tắm. Tôi không thể kiềm chế bản thân mình và nhảy tới ôm anh ấy một chút.

Ufufufu .... vậy ra đây là mùi của Wazu-sama .... sniff .... sniff

Chỉ cần nhìn khuôn mặt sắp khóc của Wazu-sama cũng khiến tim tôi đau đớn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh ấy. Tôi hy vọng những lời nói của tôi có thể làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút. Không biết sao lời cầu nguyện của tôi đã được chấp nhận, Wazu-sama đã cười.

Anh có thể ôm lấy em đó, anh biết không? Xin đừng lo những ánh mắt xung quanh!

Tôi cảm thấy Wazu-sam đang nhìn tôi đầy say đắm. Chỉ bằng một cái nhìn từ anh ấy thôi mà phần dưới của tôi đã .... opss, xấu hổ quá.

Tôi đã hiểu lý do tại sao Navirio nii-sama và Narellina ane-sama trở nên kỳ lạ. Nhưng đồng thời tôi nghe nói họ đã chuẩn bị chiến tranh, chúng tôi ngay lập tức đi đến địa điểm đó.

Ở đồng bằng Bondo, các hiệp sĩ đã được hình thành thành hai phe và sắp bắt đầu cuộc chiến. Tôi chắc chắn muốn giải cứu ani-sama và ane-sama, nhưng trong tình hình này tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy các hiệp sĩ bị thương.

Có gì tôi có thể làm được bây giờ? Tôi thật vô dụng....

Wazu-sama gọi tôi ở trong tình trạng như vậy. Đôi mắt nghiêm nghị của anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể tin cậy vào anh ấy.

Wazu-sama chạy về phía các hiệp sĩ một mình sau khi bảo chúng tôi chờ đợi. Tôi biết rằng Wazu-sama rất mạnh, nhưng tôi muốn đứng bên cạnh anh ta để giúp đỡ một chút nhưng Orlando đã ngăn tôi lại. - [Cứ để mọi việc cho Wazu, rồi sẽ ổn thôi] - anh ấy nói như vậy và bảo tôi hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi đứng tại đó và quan sát Wazu-sama.

..... chỉ trong giây lát, Wazu-sama đã giải cứu Navirio nii-sama. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của Wazu-sama vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Sau đó, cùng với Navirio nii-sama, Wazu-sama tiến về phía Narellina ane-sama. Chúng tôi đi đến chỗ đó vì chúng tôi nghĩ rằng có thể giúp được gì đó.

Narellina ane-sama đã được giải cứu trước khi chúng tôi đến nơi. Ngay sau đó chị ấy bám lấy Wazu-sama ... Narellina ane-sama ... làm ơn hãy buông anh ấy ra .... hoặc em sẽ tức giận .... Wazu-sama cũng vậy !! Em biết là ngực của Narellina ane-sama to hơn em mà ... nhưng em cũng có bộ ngực đẹp mà! Nếu anh muốn thưởng thức cảm giác của ngực, làm ơn là em thay vì chị ấy!!

Chúng tôi vang danh vì  Navirio nii-sama và Narellina ane-sama đã an toàn, cảm ơn Wazu-sama. Nhưng anh ấy nói với chúng tôi rằng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt.

Ý anh là gì?

Theo câu chuyện của Wazu-sama, người đã cho Navirio nii-sama và Narellina ane-sama những công cụ bị nguyền rủa đang ở trong rừng .... Tôi nghe rằng người đó là Denoga. Chuyện vị hôn thê của tôi thế là xong. Tôi giơ tay nhảy lên mừng ra mặt. Tôi muốn thuộc về Wazu-sama ngay bây giờ.

Và sau đó vị hôn phu đã là quá khứ này xuất hiện trước chúng tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Rớt hết liêm sỉ r kìa chị ơi:))
Xem thêm
Èo, phần dưới j, sao vậy ?? Khó hiểu quá, tại sao phần dưới?? ????????
..AMEN..
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm