Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 63 Những điều tôi nhận ra

5 Bình luận - Độ dài: 1,306 từ - Cập nhật:

Có hai điều tôi đã nhận ra sau khi Fluegel hành sml tôi.

Con người .... không, hầu hết các sinh vật sống đều có một sức mạnh đó là tự hồi phục. Khi bạn bị một vết thương, vết thương sẽ tự lành lại theo thời gian. Đó là một vấn đề tất nhiên, nhưng cũng có những thứ mà không thể được chữa lành theo thời gian ví dụ như bệnh tật hoặc vết thương chí mạng. Chỉ có vậy thôi sao? à không, đó chưa phải là ý tôi muốn nói đến.

Hãy lấy ví dụ, giả sử rằng khả năng tự phục hồi của tôi là 0,1% trong một giờ đi. Điều đó có nghĩa là nếu HP của tôi là 1000 .... thì nó sẽ phục hồi 1 HP trong một giờ. Giờ nếu đặt điều kiện đó vào sỉ số sức mạnh của tôi thì. Đầu tiên, HP: "Không biết làm sao để chết đây..?"

Thật lòng thì, tôi thực sự muốn khiếu nại mấy mẹ nữ thần này quá ... mà thôi bỏ qua!!

Có nghĩa là HP của tôi cao đến mức không thể định lượng được và vì vậy khả năng tự phục hồi cũng rất lớn nếu theo quy luật đó. Nói cách khác ngay cả khi tôi bị tổn thương, nó sẽ được phục hồi với tốc độ rất nhanh?

Đây là nguyên nhân của hiện tượng mà tôi cảm thấy đau nhưng nhanh chóng biến mất. Nói cách khác, tự chữa lành ngay lập tức, tôi đoán vậy? Dù là vậy nhưng khi bị tổn thương tôi vẫn thấy đau .... nhưng bây giờ tôi đã quen với nó, cá nhân tôi không cảm thấy khó chịu nữa. Đây là điều đầu tiên!

Điều thứ hai .... Không biết có phải do tác động của việc quan sát cách Fluegel chiến đấu không? Bằng cách nào đó tôi có thể hiểu làm thế nào để di chuyển cơ thể tốt hơn. Giống như tư thế khi đấm .... hoặc cách đá một mục tiêu tốt hơn .... cái gì đó tương tự như thế? Giống như là tôi hiểu làm thế nào để sử dụng cơ thể hiệu quả hơn trong trận đánh này. Nhớ lại thì? Nhìn lại cách mình đánh nhau trước đến giờ, có vẻ như có rất nhiều động tác thừa.

-

-

-

-

-

Như thể đối mặt với một con quái vật, đôi mắt ẩn giấu lo lắng của Fluegel nhìn tôi.

- T-Tại sao? sau khi lãnh bằng đấy các đòn tấn công phép thuật.... tại sao cậu vẫn còn sống? Hay đúng hơn, làm thế nào mà cậu vẫn có thể đứng yên một cách bình tĩnh? Cậu thực sự là con người sao? (Fluegel)

Thật thô lỗ!! Tôi là con người mà!!

Có lẽ vậy....

- Ummm ....? phải nói thế nào nhỉ .... đúng rồi .... anh nghĩ sao về thay đổi một địa hình sa mạc? (Wazu)

- Hả ....? (Fluegel)

- Giống như làm thế nào để nó không còn là sa mạc nữa? Ví dụ như, làm thế nào để biến nó thành một cái hồ? (Wazu)

- Hả ....? (Fluegel)

- Giả sử như anh muốn làm một cái hồ. Đòn tấn công hiện giờ của anh vào tôi giống như thả một giọt nước vào sa mạc để biến nó thành cái hồ vậy. Anh có hiểu những gì tôi đang nói không? (Wazu)

- .....?  (Fluegel)

- Tóm lại là, nó hoàn toàn vô dụng (Wazu)

- Cậu mạnh lên trong khi đang đấu với tôi sao? làm sao mà có chuyện ngớ ngẩn như thế chứ ----- !!!!! (Fluegel)

Liền ngay câu nói của mình, Fluegel tiếp tục nó với một đòn tấn công. Tuy nhiên, không giống như lúc nãy vì tôi có thể nhìn thấy chuyển động của anh ta.

Tránh nắm đấm của anh ta, tôi phóng nắm đấm vào mặt Fluegel, nhưng anh ta xoay đầu tránh được, trong khi đó Fluegel lên gối vào tôi. Tiếng gì đó gãy phát ra khi tôi dùng tay gạt đầu gối anh ta.

* bogiiin .... !!! *

- Argggggghhhhhhh ........ !!!! (Fluegel)

Fluegel đổ gục ngay tại chỗ với chân bị gãy.

Trạng thái STR của tôi đáng sợ như thường lệ.

Bị hành từ nãy đến giờ, tôi đã hơi cáu một chút và đánh anh ấy hơi nghiêm trọng ... một cú là gãy xương rồi cho dù là cấp S hử?

Trong khi tôi đang nghĩ về nó, Flugel lững thững đứng dậy và vào lại thế của mình.

- Fuh .... hahaha .... hahaha .... !!! (Fluegel)

Cái gì thế này? tôi cảm thấy hơi sợ khi anh ta bắt đầu cười trong một cách vui vẻ ....

- Tuyệt thật .... quá đã .... đánh nhau phải như thế này chứ ....sinh mạng bị đe dọa như vầy mới thú chứ! Hahaha .... (Fluegel)

Nhìn qua tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Fluegel đang tăng lên. Cơ bắp của anh ta căng lên và luồng khí xung quanh anh ta phát ra đáng sợ hơn trước .

- .... Anh không chữa nó hả? chân anh kìa (Wazu)

- Haa ... !! cậu trông tôi có thể dùng cái loại phép chữa lành đó sao ? Ngoài ra, đối với một kẻ nghiệp dư như cậu thì nó là một lợi thế à, không đâu? (Fluegel)

Hohou ~ anh ta nói gì mà buồn cười vãi....

Mặc dù mồ hôi ra như tắm vì chân anh ta bị thương khá nghiêm trọng, nhưng anh ta vẫn ra vẻ ... Dù sao tôi cũng không ghét thái độ đó ....

Trong khi mỉm cười, tôi từng bước tiếp cận Fluegel cho đến khoảng cách mà nắm đấm của bọn tôi có thể chạm tới nhau. Ở khoảng cách này những gì chúng tôi có thể làm là đấm.

- Vậy thì thật bất lợi với một người khó có thể di chuyển, hãy tiếp tục với khoảng cách này (Wazu)

- Fuhaha .... hahaha .... hahaha .... !!! Tôi hiểu rồi, cậu cho tôi một lợi thế sao !! Chơi luôn !! Tôi không ghét một gã như cậu !! (Fluegel)

Chúng tôi mỉm cười nhìn trừng trừng vào nhau và bắt đầu đấm nhau dữ dội. Chúng tôi đứng im không tránh, những nắm đấm bay vào mặt, thân người và mọi mọi chỗ trên người.

Thành thật mà nói thì những đòn tấn công hủy diệt không còn tác dụng mấy với tôi nữa. Mặt khác, tôi đã gây sát thương lớn cho Fluegel.

Tuy nhiên, Fluegel không ngã xuống và vẫn tiếp tục đánh tôi. Mặc dù tôi có thể tránh nó bất cứ lúc nào, nhưng ý định đó không bao giờ nảy ra trong tâm trí tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh nhau cho đến khi một trong chúng tôi gục ngã.

-

-

-

-

-

Đã bao lâu rồi?

Có thể mất vài giây

Hoặc vài phút

Hoặc cũng khá lâu

Chúng tôi chỉ tiếp tục đấm nhau không hồi kết. nắm tay của Fluegel phang lên mặt tôi và nắm tay tôi móc vào bụng anh ta.

- Guhh .... cậu vẫn không xi nhê gì ngay cả khi đã ăn một đống như vậy .... cậu đúng là quái vật mà....(Fluegel)

- Bị gọi thế không vui chút nào đâu nhé...(Wazu)

- Hee ... mà thật lòng tôi đã khen ngợi cậu đấy .... (Fluegel)

- Gọi tôi là quái vật mà là khen ngợi à (Wazu)

- .... Thôi .... lần này cậu thắng .... lần tới tiếp nhá.... (Fluegel)

- Ấy vậy cũng không vui đâu... (Wazu)

Fluegel gục xuống như thế

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

chap trước tác giả quên lắp não, chap này mới lắp lại
Xem thêm
Wazu:ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA!!!!!!!!!!
Fluegel:MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA!!!!!!!!!!
Xem thêm
t biết ngay mà
Xem thêm
hack bất tử rồi thì đánh đấm j nữa
Xem thêm