Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 68 Tâm sự: Narellina

7 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Tim tôi đã bị đánh cắp ngay lập tức.

Ngay cả khi tôi không còn tỉnh táo và cơ thể tôi không nghe những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn còn nhớ. Tôi không muốn chỉ mũi kiếm của mình vào các hiệp sĩ (Navirio) và làm đau họ, nhưng những người tiếp cận tôi dường như được coi là kẻ thù. Tôi cảm thấy tràn đầy tri ân đối với các hiệp sĩ của tôi, những người mà vẫn còn theo tôi cho dù với tình trạng của tôi. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng tôi cũng sợ rằng sau này tôi sẽ nhìn thấy và tấn công họ như một kẻ thù. Điều đó là sai, tôi hét lên trong đầu tôi rằng họ không phải là kẻ thù, nhưng cơ thể tôi bị buộc phải làm tổn thương họ.

Trong tình cảnh như vậy, anh xuất hiện trước mắt tôi và cứu tôi. Tôi thả cơ thể đã  nặng trĩu của mình vào vòng tay anh ấy trong cứu giúp. Đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông ôm mình. * Badump * Tôi có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim của anh ấy mà đưa tôi vào sự bình yên. Tôi muốn ở trong vòng tay mãi mãi như vậy ....

Wazu nói rằng Denoga kẻ đã đưa cho tôi công cụ nguyền rủa đang ở trong rừng ....

hắn ta là vị hôn phu của em gái dễ thương của tôi !!

Một kẻ như thế không xứng đáng với em ấy !!

Tôi sẽ yêu cầu cha tôi hủy ngay lập tức!

Điều khiến tôi lo lắng là Naminissa trông rất hạnh phúc khi nghe Denoga là kẻ chủ mưu của vụ việc này .... mặc dù hắn ta là vị hôn phu của con bé, tại sao trông nó lại rất hạnh phúc thế nhỉ?

Naminissa và tôi là song sinh, xưa đến giờ chúng tôi thường thích điều tương tự .... có thể nào .... con bé cũng yêu Wazu rồi !!

Denoga xuất hiện trước mặt chúng tôi. Sau khi làm tất cả những điều này, mà vẫn còn trơ tráo vậy sao. Tôi tự hỏi lần này hắn lại có âm mưu gì.

Denoga triệu hồi một đám quái vật bằng một quả cầu đen và biến đổi bằng một quả cầu đỏ. Cho dù ngươi đã biến thành một thứ kỳ lạ, ngươi nghĩ rằng có thể áp đảo cơn giận của chúng ta bằng một nỗ lực như vậy? Cho dù ngươi là con của vua tiền nhiệm cũng chả vấn đề gì!

Chuyện về Denoga là vấn đề của gia đình hoàng gia chúng tôi vì vậy chúng tôi phải tự mình giải quyết nó. Hiểu điều đó, Wazu sẽ giữ chân Fluegel cho chúng tôi. Sức mạnh của Mạo hiểm giả cấp S là phi thường. Bọn tôi có thể làm gì đó nếu bọn tôi cùng nhau đấu với anh ta. Đối với đối thủ Fluegel thì dùng cách đó. Tuy nhiên, bọn tôi phải giải quyết mọi việc với Denoga-biến-đổi trước đã.

Khi đang chiến đấu với Denoga, tôi thấy Wazu bị Fluegel  gây ra thương tích rất nặng. Ngươi .... ta sẽ giết ngươi !!

Móng vuốt của Denoga phóng tới gần người tôi khi tôi lơ là không cảnh giác bởi vì tôi chuyển sự chú ý của mình về phía Wazu. Bằng cách nào đó tôi đã gạt nó bằng thanh kiếm nhưng thật sự rất nguy hiểm. Guhh, bây giờ tôi phải tập trung chiến đấu với tên này đã. Tôi phải nhanh chóng đánh bại hắn rồi giúp Wazu!

Sự hợp tác của chúng tôi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã có một sự phối hợp ngoạn mục như một số mạo hiểm giả kì cựu. Wazu đã áp đảo Fluegel khi tôi quay sang anh ấy lần này.

Wazu mạnh thế sao !? Như mong đợi chồng tương lai của tôi !! anh làm em chìm sâu trong tình yêu bao nhiêu nữa mới đủ đây !? Chỉ nhìn anh thôi mà tim em đã đập nhanh như vậy rồi!

Những điều không thể tin được lại xảy ra nữa. Wazu, người đã đánh bại Fluegel, cũng tiêu diệt nhóm người khiên đỏ và hàng loạt quái vật một mình.

Tuyệt vời!! Hãy ôm em đi!! .... opss, tôi lại bị phân tâm bởi sự ngầu lòi của Wazu.

Với sự kinh ngạc của những người xung quang, chúng tôi cũng đã thành công trong việc đánh bại Denoga. Sử dụng cơ hội khi hắn mất thăng bằng và ngã xuống vì ma thuật hàng rào của Naminissa, tôi đã tung ra một cú đâm chết người.

- Gươm của ta hãy đốt cháy mọi thứ(Narellina)

Lửa từ phép thuật bốc lên trên thanh kiếm của tôi. Tôi đâm nó vào cổ họng của Denoga. Mạng sống Denoga đã chấm dứt.

Nhưng tình hình đã không kết thúc ở đó. Một người bán rong mặc quần áo đen đã đưa con rồng thường đậu trên đầu Wazu đến thành phố nước nóng phía bắc. Chắc chắn ở đó .... đừng nói là có cô gái mà hắn đã đề cập lúc nãy chứ ....

Dường như Wazu sẽ rời khỏi đất nước này để đi cứu Meru. Tôi nghe được hai chữ  "phần thưởng" từ Naminissa khi chúng tôi trao đổi. Vì vậy, tôi cũng hứa với anh ấy là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Naminissa, giành trước là không tốt đâu nhé.

Sau đó chúng tôi trở lại thành phố. Chúng tôi cho  cha mẹ uống một loại thuốc được chuẩn bị theo chỉ dẫn của Navirio nii-sama, không lâu sau ý thức của họ đã trở lại. Cả gia đình ôm lấy nhau. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua.

Thủ tướng đã ngạc nhiên khi biết Denoga là kẻ chủ mưu của vụ việc này. Mặc dù ông ta khóc lóc ỷ ôi bởi vì Denoga đã chết, nhưng tôi tự hỏi không biết thực sự trong thâm tim ông ta có vậy không .... Và tôi cũng chắc chắn rằng sau bộ mặt đó là ông ta đang cố gắng tống khứ gia đình hoàng gia.

Vài ngày sau, Naminissa và tôi cùng nhau đứng trước mặt bố và mẹ mình, họ cuối cùng cũng có thể đi lại. Chúng tôi sẽ tường thuật lại kết quả thảo luận của chúng tôi từ những ngày qua.

Orlando là bạn của Wazu đã trở thành hiệp sĩ thân cận mới của anh trai tôi. Hiện tại, có vẻ như anh ta đang hành động theo chỉ dẫn của anh trai tôi, bởi vì họ không ở đây.

- Cha, chàng trai trẻ tuổi đó đã giúp bọn con, bọn con đang tính đuổi theo Wazu và cưới anh ấy, người có thể cho phép bọn con đi được không?

- Cha, xin người đồng ý ước nguyện này (Naminissa)

- Chắc chắn rồi, không thành vấn đề (Givirio)

Ể....? sao cha đồng ý dễ dàng vậy?

- Cha có nghe kể về người thanh niên này từ Navirio. Nếu hai con thích anh ta, tại sao không chứ? Về tên chết tiệt (thủ tướng) và con trai chó chết của hắn(Denoga), ta sẽ không công nhận hôn ước gì cả(Givirio)

- Cảm ơn cha rất nhiều !! (Narellina / Naminissa)

Naminissa và tôi đang nắm tay nhau trong niềm vui.

- Nhưng mà, anh ấy là một thường dân, liệu có sao không? (Naminissa)

- Không vấn đề gì. Ý ta là, chúng ta đã từ bỏ danh hiệu hoàng tộc nên đừng lo lắng về nó. Nó phiền phức và ta không muốn bị làm phiền bởi tên thủ tướng chết tiệt đó. Ta sẽ di cư về phía Nam với những người ta có thể tin cậy và những người sẵn sàng đi cùng chúng ta. Do đó chúng ta không phải là một gia đình hoàng gia nữa ~ (Givirio)

- Haa ~ a .... (Narellina)

Tôi biết cha mình là một người vô tư nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy lại đến mức độ này.

- Ta có thể nói vài lời không? (Mirellina)

- Vâng thưa mẹ? (Narellina)

- Bọn ta chưa gặp Wazu nên đừng quên đưa cậu ta về ra mắt, được chứ? Ngoài ra, ta muốn sớm có cháu ngoại quá! (Mirellina)

[ [Rõ rồi!! Chắc chắn !!]] (Narellina / Naminissa)

Cháu ngoại à !! Hiểu rồi!! Khi chúng tôi hứa với lòng thì, hầu gái của Naminissa (Kumia) bước vào phòng.

- U-Umm !! Xin thứ lỗi !! Có Leria-sama đến gặp Naminissa-sama và Narellina-sama (Kumia)

Leria-san? Có gì xảy ra sao?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Uồi! Người chơi hệ chiến !?
Xem thêm
Em thì horny khi được ôm, chị thì horny chỉ cần nhìn :v song sinh
Xem thêm
Liêm sỉ đâu r mấy bé
Xem thêm
Chị e nhà nào k còn tý liêm sỉ nào cả=))
Xem thêm
Chị nào em nấy
Xem thêm
TRANS
Là nứng l*n đấy gái <(")
Xem thêm
Ce song sinh có khác ????
Xem thêm