Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 72 Người hùng?

10 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:

- Mooooooooooo !!!!

Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò .....

Một số lượng lớn các con bò đang đến gần với tốc độ cao, vừa chạy vừa rống *moo* tiến thẳng tới nơi này. Không, tới chỗ bọn cướp thì chính xác hơn.

Và rồi, có một con bò to gấp đôi con bò bình thường chạy đầu dẫn đường. Một mắt nhắm lại với vết sẹo làm tăng thêm vẻ dữ dằn của nó.

Tuy nhiên, không phải con bò là thứ thu hút sự chú ý của tôi, mà thay vào đó là một người đứng trên lưng con bò đó. Áo choàng họa tiết trắng đen như bò sữa, mặt nạ hình bò bao phủ toàn bộ khuôn mặt của anh ta ngoại trừ một phần miệng, khuôn mặt của anh ta được che giấu nhưng ....

Anh ấy mặc quần áo quản gia .... Freud? Anh ta là Freud mà, phải không ....?

Anh ta lớn tiếng cười.

- WAHAHAHAHA !! Nếu bò đại vương tồn tại, thì ta cũng tồn tại !! Ta là "Bò anh hùng" !! Ta yêu bò, nơi nào có những người cũng yêu bò như ta, nơi đó ta sẽ thực thi công lý với kẻ ác cho các bạn !! ( Bò anh hùng)

Huh....? Không biết sao .... mà tôi nhức đầu quá ....

- Uooooooooooooooooo !!!!!!

Đôi mắt của dân làng lung linh bất kể tuổi tác và giới tính của họ, họ đang hét lên trong sự phấn khích. Ngoài ra còn có một số người huýt sáo với tiếng phi Phi *.

Mặt khác, tôi và bọn cướp trong tình huống há hốc mồm không thể giống nhau hơn.

Tôi không rõ tình hình, tôi bị thu hút vào những con bò đang hướng về nơi này trong sự ngây ngô. Tôi nhận thấy dấu hiệu của Hero, à đúng rồi !!

Ngay lập tức tôi di chuyển và bắt lấy con dao từ một tên cướp khi hắn vẫn còn ngây người  và cứu Fluff.

Fluff và tất cả dân làng này đều đã dán đôi mắt lấp lánh của họ về phía đàn bò. - [Yahoo .... !!] - và rồi cô bé cũng nhay lên vui mừng hân hoan trong khung cảnh đó. Khuôn mặt khóc lóc hồi nãy đâu mất tiêu rồi? và có vẻ như em ấy cũng không nhận thấy rằng em ấy đã được cứu .....

Bò Anh hùng gật đầu với tôi và sau đó anh ta dẫn hàng loạt con bò về phía bọn cướp với tốc độ rất nhanh.

* dodododododododododododododododo !!!! *

Những tên cướp đang bị dẫm đạp bởi những con bò. Tôi không thể nhìn thấy kết thúc nhưng có rất nhiều con bò chạy vội từ xa đến đây. Thật khủng khiếp, nhưng bất chấp một cảnh tượng như vậy, dân làng vẫn rất phấn khích.

Đàn bò đang chạy ở hàng đầu xoay gót trở lại và giẫm đạp bọn cướp một lần nữa. Những tên cướp hét lên trong đau đớn, ngay cả khi chúng cố trốn thoát, đàn bò cũng đuổi theo chúng với một tốc độ đáng sợ và kết quả là chúng bị húc văng đi.

Sau đó, Bò Anh Hùng nhảy lên * hop !! *, anh ta xoay xoay trên không rồi hạ cánh xuống đất một cách lộng lẫy. Dân làng thậm chí còn phấn khởi hơn.

Với đầy sự tức giận, bọn cướp nhắm thẳng vào Bò Anh Hùng vừa mới đáp xuống mặt đất để trả thù. Nhưng cho dù có bao nhiêu thanh kiếm đồng thới chém anh ta, Bò Anh Hùng cũng tránh một cách lanh lợi. Từng người một bị đánh bất tỉnh bởi một đòn chặt vào cổ.

Giống như tôi đang xem cảnh chiến đấu từ một vở kịch nào đó .... thật tuyệt vời.

Bò Anh Hùng đi tới đâu bọn cướp ngã xuống tới đó. Tất cả dân làng bắt đầu cổ vũ cho những pha hành động của Bò Anh Hùng, những người lớn tuổi thì la hét với -[Xử tất cả bọn chúng đi!] - hoặc - [Đợi nãy giờ rồi!] - còn bọn trẻ thì -[ngầu quá! !] -.

Anh ta ngầu thật sao?

Nhưng nếu tôi không nhìn lầm thì, nhóm nguy hiểm nhất là khu phụ nữ. Từ bé gái đến người cao tuổi, tất cả phụ nữ đều nhìn Bò Anh Hùng như bắn tim tung tóe. - [Thật quyến rũ ....] - Khi tôi nghe điều đó, tôi tự hỏi tai mình có bị gì không.

Đến mức độ đó .... hử? Tôi tự hỏi có phải tôi là kẻ duy nhất kỳ dị ở đây không.... tôi mới là người lao vào nguy hiểm mà. Anh ta xuất hiện có ngầu hay gì đâu dù nhìn từ góc độ nào chăng nữa. Tôi ngồi trên một gốc cây  gần đó chăm chú quan sát.

Chẳng bao lâu vở kịch đàn bò và Bò Anh Hùng kết thúc, rồi thì Bluff-san hét lên - [Juliaaaa ~~~] -. Ông ta âu yếm mặt con bò khổng lồ mã đã dẫn đầu đàn bò. Đó là một con bò cái sao ....? Con bò to khổng lồ thể hiện niềm vui của nó bằng tiếng rống - [mooooo ~ o ~ o !!!].

Bò Anh Hùng đứng trên một mái nhà của ngôi nhà. Anh ấy đang đứng thẳng người như lúc anh ta xuất hiện khi nhìn dân làng với dáng vẻ bình tĩnh. Dân làng trưng lên những dấu hiệu như lời tri ân.

- Cảm ơn anh ~~~ !!!

- Anh đã cứu chúng tôi ~~~ !!!

- Thật tuyệt ~~~ !!!

- Kyaaa ~~~ !!! Làm ơn cưới em đi ~~~ !!!

- Thật quyến rũ ~~~ !!!

[Bò Anh Hùng !!!] [Bò Anh Hùng !!!] [Bò Anh Hùng !!!]

Nhìn cảnh này tôi thở một hơi thật dài. Bò Anh Hùng lấy một hơi và hét lên để có thể tiếp cận mọi người ở nơi đây.

- Hỡi những người yêu bò !! Cái ác đã bị tiêu diệt! Mọi người hãy uống sữa để trở nên cường tráng và khỏe mạnh hơn như tôi đây !! (Hero Cow)

Tên này nói gì cơ mà còn giơ ngón trỏ lên nữa chứ? Chỉ uống sữa thì không mạnh mẽ lên được đâu. Nhưng người dân làng càng cuồng nhiệt hơn khi nghe điều đó.

- Vậy thì hẹn gặp lại !!!! (Hero Cow)

Bò Anh Hùng phất áo choàng của mình lên và phóng đi. Và, tiếng reo hò của dân làng vẫn chưa dừng lại.

[Bò Anh Hùng !!!] [Bò Anh Hùng !!!] [Bò Anh Hùng !!!]

Cứ làm những gì mấy người thích, mình chẳng hiểu nổi những người này nữa rồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ong quản gia kiêm luôn diễn viên
Xem thêm
Mùi đa cấp :v PR sữa bò
Xem thêm
Đù nhức nách ????????????
Xem thêm
Yea tui lag r các bác ạ
Xem thêm
thua ông tác giả luôn. Vậy mà cũng nghĩ r dc.
Xem thêm
Cạn lời lun :))
Xem thêm
Làm anh hùng rồi tiện thể đi pr luôn
Xem thêm
Ko gì là ko thể
Xem thêm