Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 74 Ngoài lề 3: Gặp gỡ

10 Bình luận - Độ dài: 1,063 từ - Cập nhật:

Theo Leria-sama  thì có người muốn gặp tôi và chị gái tôi. Có vẻ như chị ấy đã đến đón chúng tôi bởi vì hiện tại họ đang đợi ở phòng của chủ guild, vì vậy chúng tôi đi tới đó. Wazu-sama..... Chắc không phải, tôi tự hỏi những người này là ai? Trên đường đi, tôi nói với Leria-sama rằng cha tôi sẽ rời khỏi đất nước này, khi đó chị ấy cười và nói - "Vậy thì chị có nên chuyển trụ sở chính của Mạo hiểm giả xuống phía nam không nhỉ?", Chị nghiêm túc sao?

Khi chúng tôi vào phòng chủ guild, đã có 5 người ở đó. Có 3 elves, tôi đoán hai người trong họ là anh em? họ có một khuôn mặt tương tự nhau. Hai người đó là một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông đẹp trai.

Còn cô gái elf kia có một vẻ đẹp không ai sánh bằng thường chỉ tồn tại trong các bức họa. Mái tóc bạc thực sự phù hợp với cô ấy, thậm chí ngay cả tôi là một người phụ nữ cũng bị cô ấy quyến rũ.

Kế tiếp là một nữ người thú tộc mèo với đôi mắt sắc bén tạo ấn tượng mạnh mẽ. Người cuối cùng là một người phụ nữ rất đẹp không nói nên lời với một nụ cười cao quý.

Năm người đứng dậy chào chúng tôi, rồi chúng tôi ngồi xuống ghế sofa ở phía bên kia bàn.

Leria-sama ngồi xuống ghế nhìn chúng tôi, vì một lý do nào đó chị ấy rõ ràng đang cười một cách vui vẻ ... Tôi tự hỏi đó là ý gì? Với nụ cười đó, như thể một đứa trẻ tìm thấy điều gì đó thú vị. Leria-sama vỗ tay để thu hút sự chú ý của chúng tôi trong khi quan sát phản ứng của chúng tôi.

- Mọi người đã có mặt đầy đủ. Đầu tiên đây là công chúa của đất nước này Naminissa Mabondo và Narellina Mabondo (Leria)

Chúng tôi đang cúi chào trong khi vẫn còn ngồi sau phần giới thiệu của Leria-sama.

- Và, từ bên này là Nenya, Tata, Sarona, Yuyuna, và Ruruna (Leria)

Phía bên họ cũng cúi đầu chào đáp lại.

- Vậy thì, về lý do tại sao những người này đến đây để tìm kiếm Wazu là ..... (Leria)

................

................

................

................

................

Suy nghĩ của tôi chợt dừng trong giây lát ..... tìm kiếm Wazu-sama ..... những phụ nữ xinh đẹp này à? kh-không thể nào ..... !!!

- Đơn giản là, dường như wazu đã tỏ tình với Sarona và Tata đây (Leria)

Vâng, một sự chấn động ~ !!!!! Tôi đã hơi đoán ra! Và nó giống như tôi nghĩ! Cả hai người mặt đều đỏ bừng, nhưng vẫn rất xinh đẹp ... ý tôi là !!! Chị tôi và tôi đã thua rồi.

- Ngoài ra Naminissa và Narellina cũng có cảm tình với Wazu (Leria)

Chị ấy tiết lộ nó ra rồi ~ !!!!! Làm sao chị biết điều đó? Tôi chưa bao giờ nói với chị ta về điều đó. Uguu, tôi nóng bừng mặt. Vì như tôi quay sang nhìn về phía Sarona-sama và Tata-sama, tương ứng tôi sẽ thấy một nụ cười lúng túng trên mặt họ.

Thật sự thì, không phải là tôi chưa tính đến khả năng có những người phụ nữ khác đang yêu anh ấy, nhưng điều này thật quá bất ngờ. Cuộc gặp gỡ quá sớm này vượt quá tính toán của tôi. Sau đó, chúng tôi trò chuyện về các hoàn cảnh của nhau khi chúng tôi trao đổi thông tin. Wazu-sama đã giúp chúng tôi, đó là  điểm chung trong hoàn cảnh chúng tôi .....

- Chúng tôi muốn giải thích hiểu lầm và truyền đạt cảm giác của mình ..... (Sarona)

Thật g-h-e-n t-ị~~!!!!!!

Tôi ghen tị với họ, Wazu-sama chưa tỏ tình với chúng tôi. Chết tiệt, Sarona-sama và Tata-sama đã đi trước chúng tôi một bước. Nhưng tôi sẽ không thua !! Tôi chắc chắn sẽ lấy được trái tim của Wazu-sama!

..... nhưng họ thực sự là những người tốt. Một người trong chúng ta sẽ được chọn, những người không được chọn sẽ cảm thấy thế nào? Và trong những người đó có thể là chính tôi. Bên cạnh đó khác với chị em tôi, Wazu-sama đã thú nhận với họ. Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về điều này.

Chúng tôi quen biết nhau bởi vì chúng tôi cùng thích một người .....

Dường như chúng tôi chắc chắn sẽ hòa thuận. Không, tôi muốn hòa hợp với họ, chúng tôi giống nhau và chúng tôi cũng có cùng mối quan tâm về những gì sẽ xảy ra sắp tới với mỗi người. Tôi cá rằng mọi người trong chúng tôi đều nghĩ như vậy.

Câu trả lời là một lời nhận xét từ Narellina ane-sama ngồi cạnh tôi.

- Fumu ..... vậy thì, giờ đây chúng ta đều thuộc dàn harem của Wazu, nhưng chỉ khi anh ấy chấp nhận harem (Narellina)

Narelline ane-sama nói với một nụ cười.

Đúng rồi!! Là nó!! Thật sự là chỉ có một người vợ hợp pháp được công nhận nhưng đa thê được cho phép. Nhưng nó cũng tồn tại điều ngược lại. Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng đó? ngốc quá đi, mình đúng là ngốc mà !!

Chúng tôi có hy vọng. Chắc chắn, với harem thì tất cả chúng tôi sẽ có thể chia sẻ hạnh phúc. Nhìn qua Sarona-sama và Tata-sama, họ chắc chắn gật đầu. Có vẻ như không có từ chối cho một harem. Narellina ane-sama HAY LẮM!

Tôi đưa tay hướng về Sarona-sama trước mặt tôi.

- Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể hòa thuận tốt không? (Naminissa)

- Chắc chắn rồi (Sarona)

Sarona-sama mỉm cười và bắt tay cô với tôi. Kế bên Narellina ane-sama cũng đang bắt tay Tata-sama.

- Hãy làm cho Wazu-sama chấp nhận harem và mọi người đều hạnh phúc (Naminissa)

[ [ [ Được!! ]]]

Bốn người đã đặt tay lên nhau. Ngay cả khi có thêm những người khác, tôi cũng sẽ gộp những người đó và làm một harem. Chuẩn bị đi chồng tương lại ơi !!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Trong khi harem được tạo ra mà anh main vẫn ko biết rằng kình được nhiều người thích đến thế
Xem thêm
:v ??? Trong khi main vẫn chưa biết gì và đang rong rẩy gạ gái khắp nơi thì dàn harem đã tụ họp và đuổi theo
Xem thêm
tôi chỉ đợi con rồng hóa hình người dc thôi
Xem thêm
tán phải đứa nào yandere là nát nhà
Xem thêm
Đi đến đâu gái đổ đến đấy
Xem thêm
Oh shit ... a cứ đi long nhong kiểu này toang thật r .. k chừa ai hết ...
Xem thêm
Hơi lẹ đó
..AMEN..
Xem thêm
TRANS
no ma ko harem thi con rong vet trc roi ko toi luot tui bay dau -_-
Xem thêm