Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 51 Một quản gia có thể làm mọi thứ và một hầu gái kỳ lạ

2 Bình luận - Độ dài: 1,188 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã đến quán trọ nhưng chúng tôi chỉ được phục vụ 2 phòng vì không còn phòng trống. Thông thường trường hợp này sẽ phân chia một phòng dành cho nam và một phòng cho nữ. Tuy nhiên khi quyết định về việc chia phòng, vì lý do nào đó mà người quản gia đã đề nghị đặt tôi cùng một phòng với Naminissa.

Naminissa giận dữ còn cô hầu gái đỏ mặt trong khi tưởng tượng cô ấy sẽ ngủ cùng phòng với Orlando. Mặc dù chàng quản gia đã bị trách mắng, không biết sao anh ta lại cười vui vẻ?

Người quản gia nói với tôi rằng tôi phải táo bạo hơn nhưng tôi không hiểu tôi phải táo bạo với cái gì. Bây giờ tất cả chúng tôi đang tụ tập trong một căn phòng để nói về những việc sẽ đến.

Bên trong căn phòng, với Orlando ngồi bên cạnh, chúng tôi ngồi đối mặt với Naminissa với cái bàn ngăn cách ở giũa. Hầu gái và quản gia đứng phía sau cô. Meru như thường lệ đang ngồi trên ghế quen thuộc của em ấy, là đầu tôi.

- Trước hết, tôi muốn giới thiệu hai người phục vụ của tôi (Naminisssa)

- Vâng ạ. Tên tôi là Floyd, 18 tuổi. Tôi đang phục vụ như là quản gia riêng của nhị công chúa Naminissa-sama. Xin vui lòng gọi cho tôi Floyd Freedom (Floyd)

Bước tới một bước, quản gia của Naminissa, Floyd, cúi đầu chào. Anh ấy đang mỉm cười, hay đúng hơn anh ta luôn mỉn cười mọi lúc. Anh ta trông không giống như 18 tuổi, với mái tóc đen nhạt, anh ta trông rất hoàn hảo với bộ quần áo quản gia của anh ta. Là người quản gia của Naminissa, mọi hành động và cử chỉ của anh ta cũng rất ư tuyệt hảo. Và từ vụ lúc nãy, anh ta cũng sở hữu một số kỹ năng chiến đấu.

- Umm ... ừm ... tê-tên em là Kumia. Em là hầu gái riêng của Naminissa-sama. Râ-rất vui được gặp annn~ (Kumia)

Cô ấy cắn phải lưỡi và mặt cô đỏ lên, có vẻ như cô ấy cảm thấy xấu hổ. Kumia có đôi mắt to và những đặc đểm như đứa trẻ  tạo cho người khác cảm giác mong muốn bảo vệ cô ấy. Thân hình cô ấy nhỏ, chiều cao có lẽ chỉ khoảng tới bụng tôi. Tóc quăn màu vàng trông mềm mại, dài tới lưng. Trang phục váy hầu gái dài đến đầu gối trông rất phù hợp.

Ngực của cô ấy thì ....  không cân xứng lắm với thân người và nhô lên từ áo váy . Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bộ ngực đó lớn hơn của Naminissas. Hình như cô ấy có nhận thấy cái nhìn của tôi? Cô ấy đỏ mặt cúi xuống.

Sau đó, tôi bị Naminissa trừng mắt với một áp lực khủng khiếp. Ngay lập tức, tôi quay ánh mắt ra chỗ khác. Thật đáng sợ....

Sau đó, Orlando và tôi cùng nhau giới thiệu bản thân với Floyd và Kumia-san. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc phải làm gì từ đây giờ, tôi đợi Floyd mở một cuộc thảo luận.

- Tôi xin lỗi vì phải gián đoạn cuộc nói chuyện, nhưng vẫn còn có một người nữa chưa giới thiệu bản thân mình (Floyd)

- Một người nữa? (Wazu)

Chỉ có tôi, Orlando, Naminissa, Floyd, Kumia-san, đang ở trong phòng ... Tôi không thể tìm thấy ai khác ở đây.

Kumia đột ngột cúi đầu xuống, không lâu sau cô ấy ngẩng đầu lên trong khi vuốt mái tóc đang che mặt sang một bên.

- Chậc, đừng có nói khi chưa được phép !!(?????)

-Tôi xin lỗi, nhưng từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, tôi nghĩ tốt hơn họ nên sớm biết về cô (Floyd)

- Rồi, rồi, tôi biết rồi !! (?????)

[[Eeeh ......?]] (Wazu / Orlando)

Người này là ai? Mặc dù là Kumia-san đang nói, nhưng đôi mắt cô ấy trở nên hoang dã và nguy hiểm. Tính cách ngượng ngùng của cô lúc nãy cũng thay đổi sang một phong cách đường hoàng. Orlando và tôi đực mặt ra không thốt nên lời khi thấy Kumia-san thay đổi chóng mặt. Ngoài ra, Naminissa cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt của chúng tôi.

- Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên giống như Wazu-sama và Orlando-sama vậy (Naminissa)

- Đừng có mà tối ngày ngạc nhiên với những thứ nhỏ nhặt !! Có phải đàn ông không vậy cho xem bi coi (?????)

Ồ ..... lời nói của cô ấy cũng trở nên thô tục.

- Cô ấy là Kumua. Hay còn gọi là người đa nhân cách. Mặc dù nhân cách chính của cô ấy là Kumia, đôi khi Kumua sẽ xuất hiện như thế, vì vậy làm ơn hãy cũng chăm sóc cô ấy. Ngoài ra, có vẻ như trí nhớ của họ được chia sẻ cho nhau (Naminissa)

- Rất vui được gặp các anhh ~ (Kumua)

Oi, mặc dù chủ nhân của cô ta là Naminissa cũng hạ thấp đầu khi giới thiệu về mình, tại sao còn cô ta chỉ vẫy tay như không thế nhỉ? Tuy nhiên, không ai quan tâm tới nó và cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục như bình thường.

- Vậy thì, về việc chúng ta sẽ làm gì sau này thì, trước hết chúng ta sẽ đến thủ đô để gặp cộng tác viên của tôi. Wazu-sama, Orlando-sama, ba chúng ta sẽ đi. Floyd và Kumua thì đi đến lâu đài để lấy thông tin về tình trạng hiện tại của anh trai và chị gái tôi. Có thể là sẽ quá muộn vì thời gian để đến thủ đô của đế quốc, nhưng tôi tin vào mọi người(Naminissa)

- Được rồi (Wazu)

- Đã rõ (Orlando)

- Chắc rồi (Floyd)

- Được, vậy thì ngủ thôi! Nhanh nào! (Kumua)

Sợ thật .... cô hầu gái này đáng sợ thật .... cô ấy đã trả lời một thành viên của gia đình hoàng gia với giọng điệu như ngang hàng vậy. Hơn nữa cô kéo Naminissa ra khỏi phòng.

- Hẹn gặp vào ngày mai. Chúc ngủ ngon Wazu-sama, Orlando-sama (Naminissa)

Chúng tôi nhìn thấy Naminissa, người đã cúi chào một cách duyên dáng trong khi bị kéo ra khỏi phòng.

- Vậy thì, chúng ta ngủ để chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai chứ (Floyd)

Nói xong, Floyd tới ngủ trên ghế sofa trong phòng. Không lâu sau anh ta thiếp đi. Orlando và tôi cũng đã lên giường và ngủ.

Ngày hôm sau chúng tôi khởi hành vào buổi sáng sớm. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc hành trình và đi đến thủ đô của đế quốc. Hiện tại là tính cách của Kumia khi tôi thức dậy, thật nhẹ nhõm. Không có gì đặc biệt xảy ra trong cuộc hành trình. Bảy ngày sau, chúng tôi đến thủ đô an toàn

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank trans
Xem thêm